• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45 - Khoảng lặng trước cơn bão

Độ dài 3,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:05

Chapter 45: Khoảng lặng trước cơn bão

「Misora-san, xin chào」(Taru)

Dù còn bất ngờ bởi sự xuất hiện của Misora, tôi vẫn chào lại cô ấy.

「Misora-sama… xin chào-desu」(Mina)

「Misora-chi~wuwa~n !? BBU~HOU~WA~」(George)

Geogre gián đoạn vì ăn nguyên cây gậy của Misora vào mặt.

Có vẻ anh ấy bị đánh trực diện vào mắt phải và đang lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

「HOWA~T~U」(George)

「Ngươi lại định gọi ta bằng cái tên kỳ lạ, ta đoán? Con người.」(Misora)

Misora-san trừng mắt Okama-san. Một ánh mắt khinh bỉ lạnh lẽo như cái rét ngày giao thừa.

Misora-san đáng sợ quá.

「Ah, Taru-chan có thể gọi ta với mọi biệt danh, ta đoán?

Ổn mà.

Em muốn gọi là Misora-onee-chan nhỉ, ta đoán vậy?」(Misora)

Bóng dáng Okama quằn quại trên mặt đất, đối nghịch với Hiền giả đang cười lấp lánh,

Cô ấy gật đầu “Yup, yup” và khoanh tay như thể nghĩ ra ý tưởng đột phá.

「Misora-onee-chan, ạ…」(Taru)

「Aru-re, are-re. [note29776]

Không cần phải trang trọng hóa, không cần nhỉ.」(Misora)

「Ahaha……」(Taru)

Nhìn thấy ánh mắt Misora-san, Okama sau khi hồi phục lại bị dọa chết kiếp, thu người lại một góc.

「Hmm.

Được rồi, hôm nay là ngày bắt đầu lễ hội」(Misora)

Vậy đó là mục đích chính?

Bỏ qua mấy điều linh tinh ban nãy, mục tiêu hôm nay của chúng tôi là nó.

Cộng với Misora-san xuất hiện đúng lúc, hẳn nó có ý nghĩa gì đó.

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu.

「Aru-re, are-re. 

Taru-chan, ta đoán em lo lắng nhỉ?

Nhưng ổn thôi.

Nó rất vui.

Nếu có tên con người nào động vào Taru-chan, ta đoán không thể vị tha nhỉ」(Misora)

Cô ấy nói to và nhìn vào ống tay áo choàng của mình.

Đó là ống tay bốn chiều của Misora-san.

Cái gì sẽ xuất hiện từ nó hôm nay?

「Như đã nói, ta đoán đã nhờ bé chăm sóc họ hôm nay?

Đến đây nào, ra đây thôi」(Misora)

Nói rồi,

Những cái lông màu trắng bay ra ngoài từ ống tay áo.

Những Fairy thay đổi quỹ đạo khi gần đến trần nhà ở đó và đó, ngay lập tức hướng về phía tôi.

「Wa~waa~, Taru kìa!」(Fairy 1)

「Taru-Taru, đã lâu!」(Fairy 2)

「Thành phố con người ồn ào ♪」(Fairy 3)

「Khó bay quá!」(Fairy 1)

「Những cơn gió mạnh!」(Fairy 2)

「Nhưng… nhưng… nó rất vui」(Fairy 3)

Ba nhỏ Fairy bay vòng vòng quanh tôi.

Tôi nghĩ sẽ gặp họ trong lễ hội.

Đúng như dự đoán, một nhiệm vụ từ Misora-san khi ở “Phòng trà Mây và Hoa” .

Cô ấy nghiêm túc khi nói với tôi bảo vệ các Fairy trong lễ hội.

「Chào mọi người đã lâu không gặp!」(Taru)

Khi tôi cười, các Fairy cũng cười lại với tôi.

Và, họ bay xung quanh ngắm nhìn cửa hàng của George.

「Con người, Sức mạnh Pha lê, Phong ấn」(Fairy 1)

「Đây cũng vậy」(Fairy 2)

「Đây nữa nè ♪」(Fairy 3)

「Sao vậy nhỉ?」(Fairy 1)

「Tại sao?」(Fairy 2)

「Mình không biết ♪」(Fairy 3)

Mina cực kỳ bất ngờ về các Fairy.

Miệng của em cứ ngậm lại rồi há ra liên tục.

Chắc hẳn, thánh nữ-san rất phấn khích gặp các Fairy.

「Fairy-san」(Taru)

Dứt lời ba fairy xếp thành hàng ngay ngay trước mặt tôi. 

Họ có phải là người trong quân ngũ không vậy?

Dù vậy, ba Fairy đứng yên trong không khí khi vỗ cánh trông rất dễ thương.

「Gì vậy, Taru?」(Fairy 1)

「Taru, gì thế?」(Fairy 2)

「Taru~Taruー♪」(Fairy 3)

Phản ứng đó,

Họ đang giết tôi bằng phản ứng ngây thơ của mình.

「Tớ sẽ giới thiệu bạn thân của mình.

Cô gái đằng kia Mina.

Còn người đang lăn lăn kia là George.

Họ sẽ cùng chúng ta đi chơi hôm nay」(Taru)

「「「Vâ~ng!」」」(3 Fairies)

Nghe câu trả lời tràn đầy năng lượng, tôi nhìn ẩn ý Mina.

Mina im lặng gật đầu và bước lên.

「Fairy, X-xin chào.

Mình là Minazuki.

X-xin hãy chiếu cố mình」(Mina)

Em ấy lo lắng sao?

Giọng cô ấy hơi cứng.

Mina đến gần Fairy với nụ cười.

Nhưng, các Fairy lại lùi lại và giữ khoảng cách với Mina.

Phản ứng của họ với lời chào của Mina là lắc đầu và… im lặng.

Ngược lại, họ còn không vẫy cánh.

Cứ như là họ không để ý, nhìn đâu đó.

Ngay cả không vẫy cánh, họ vẫn có thể bay sao…

「Hm…Hm… (Fumu… Fumu)

Ta mang vài đứa trẻ cực kỳ cảnh giác tới đây.

Phải, những đứa trẻ.

Chúng cảnh giác hơn tò mò.

Nên chúng sẽ không làm gì đó tồi tệ và ta nói chúng phải nghe lời Taru-chan.

Thành thật mà nói.

Dù là bạn của Taru-chan」(Misora)

Misora-san chen vào giữa Mina và Fairy rồi giải thích.

「Vậy sao……」(Mina)

 Mina hơi sốc khi nghe vậy.

「Fairi-san

Mina là một người tốt, nên mọi người không cần phải lo và giữ khoảng cách vậy đâu」(Taru)

Tôi muốn các fairy thân thiện với Mina hơn là giữ khoảng cách.

Và, cánh của các Fairy nãy mới dừng lại đã tiếp tục vẫy.

「Nếu Taru nói vậy」(Fairy 1)

「 Phải vậy thôi~ Taru~o」(Fairy 2)

「Taru~Taru~n♪」(Fairy 3)

Cánh của họ vẫy như là đuôi của các chú chó con vậy.

Khi thấy các Fairy vui lên, tôi bỗng nhận ra.

Các Fairy chậm rãi bay lại chỗ Mina và tôi. Một trong số họ nhẹ nhàng ngồi lên đầu tôi.

「Wa~ waz~zurui zu~rui~ 」(Fairy 2)

「Taru~chi, Taru~chi♪」(Fairy 3)

Giống như fairy ngồi trên đầu tôi, hai người còn lại từ từ hạ cánh trên vai tôi.

「Aru-re, are-re. 

Taru-chan thực sự được yêu thích bởi các Fairy, em được yêu quý nhỉ.

Taru-chan, em có muốn mặc bộ váy ta đưa rồi đi đến lễ hội không?

Vui lắm đấy」(Misora)

Misora-san khúc khích cười rồi thì thầm vào tai tôi.

Em ấy nói, “Thần tin tưởng Thiên thần-sama có thể bảo vệ các Fairy”

『Nhiệm vụ ẩn “Bảo vệ Tinh linh gió” đã kích hoạt.

Điều kiện hoàn thành: Đừng để HP của 3 tinh linh gió tụt về 0 trong 2 tiếng.

Điều kiện thất bại: Một tinh linh bị giết.

Phần thưởng: 

Bột Fairy x 100

Kỹ năng “Người bạn của Tinh linh gió”』

Bất ngờ thật đó.

Phần thưởng còn bất ngờ hơn.

Bột Fairy rất là tuyệt vời, nhưng kỹ năng, “Người bạn của Tinh linh gió”!?

Đó là gì thế?

Nghe căng nhỉ, khó khăn rồi đây.

Hơi, không, rất căng thẳng là đằng khác.

Vậy các tinh linh trong Rừng Misora là phong tinh linh sao?

Vì họ sống trong rừng nên tôi nghĩ họ sẽ là Tinh linh cây hoặc Tinh linh đất đại loại vậy.

Được rồi,

Nhiệm vụ này, “Một tinh linh bị giết” là điều kiện thất bại, tức sát thương là có nếu họ bị tấn công,

Họ có khả năng bị giết bởi mạo hiểm giả hoặc quái vật.

Thành thật mà nói, đưa các tinh linh này đến lễ hội không khác gì đeo tạ vào người.

Tôi chắc chắn sẽ nổi bật, mọi người sẽ nhìn vào tôi và bắt chuyện với tôi, nghĩ thôi đã mệt rồi.

Nhưng, nếu nhận phần thưởng giá trị sau vụ này, thì chắc chắn tôi sẽ làm hết mình.

Lên lại dây cót, một nhiệm vụ quý giá, không thể thất bại nhiệm vụ này được.

「Xin hãy để đó cho em!」(Taru)

Tôi tự tin nói với Misora-san.

Misora-san gật đầu, nhìn Mina và George, người vẫn nằm trên nhà với hai tay vắt chéo.

「Được rồi mọi người.

Hi vọng các bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời với Taru-chan, Tận hưởng nha.

Có vài vị khách đến rồi, nên ta đi đây, hẹn gặp lại~」(Misora)

Khách?

Khi đang suy nghĩ về những lời của Misora-san,

Cái chuông cửa, thứ chắc chắn không bao giờ rung hôm nay, lại rung lên.[note29777]

「Taru-shi!

Mina-shi!

Hara-Hara[note29778]

Tốt quá…」(Anon)

Cánh cửa lại mở ra.

Vẫn vẻ ngoài quyến rũ quen thuộc, Anon-san bước vào cửa hàng.

「…Vừa đúng lúc」(Anon)

Anon-san nhún vai nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi và Mina.

Misora-san với chiếc mũ che mặt rời khỏi cửa hàng ngang qua Anon-san.

 Anon-san hướng mắt về Misora-san, nhưng cô ấy lại mất hứng đột ngột và chạy lại chỗ tôi và Mina.

「Tốt quá, tốt quá.

Hai người vẫn chưa đi.」(Anon)

『Anon đề nghị gia dịch “Blue Cloud Flow Hakama”[note29779]

Chấp nhận hay Từ chối』

[note29780]

*Yup yup* Anon-san ngay lập tức thực hiện giao dịch.

「Oh,ra đây là bộ hakama của Mina-...(Taru) 

「nó hoàn thành rồi sao?」 (Mina) 

Mina vui mừng hỏi khi tôi chưa hết lời.

Nhìn em ấy rướn người lên khi hỏi thật là dễ thương.

Chắc hẳn, em ấy rất mong đợi mặc bộ đồ này đến lễ hội.

「Phải, xin lỗi khiến em chờ lâu」(Anon)

Anon-san vừa nói vừa cười sảng khoái.

「Taru-shi là trung gian.

Đưa theo cách thông thường có được không, Taru-shi?」(Anon)

「Ah, vâng.

Vậy, Anon-san, bao nhiêu cái này vậy?」(Taru)

「Giá đặc biệt, 3000 Eso tất cả」(Anon)

*Fufufu* Anon-san che miệng cười.

Tốt quá. Tôi tưởng nó phải 7000 Eso .

Tôi trả đủ tiền và nhận “Blue Cloud Flow Hakama” từ Anon-san.

「Mina, bộ Hakama của em nè」(Taru)

Rồi đưa cho Mina.

Mina nói muốn trả, nhưng tôi cũng là đàn ông mà.[note29781]

Khi đưa quà cho con gái, cần phải thể hiện sự ga lăng.

Tôi nghĩ mình có thể mua vì nó rẻ hơn giá mong đợi. Điều này chắc do Anon-san.

「Mina luôn chăm sóc mình.

Coi như đây là món quà cảm ơn của tớ.

Nó cũng không nhiều tiền lắm đâu」(Taru)

Tôi mỉm cười và đưa “Blue Cloud Flow Hakama”.

Dù vậy Mina nói “Nhưng… Thiên thần-sama đã luôn chăm sóc thần” và bối rối kỳ lạ.

Nên tôi nói “Vậy Mina không thể nghe lời thỉnh cầu của tớ được sao?”

Và em ấy lắc đầu kịch liệt: “Cảm ơn, Tenshi-sama”.

Rồi sau đó, Mina mặc(trang bị) bộ Hakama ngay lập tức.

 “Blue Cloud Flow Hakama” có tông màu Xanh tối.

Cùng họa tiết xám nhạt đan xen làm màu xanh nổi bật.

Màu mây xám không khiến mất đi vẻ sắc của bầu trời.

Hay nói cách khác, nó là tương phản hoàn hảo.

Như áng mây ngang mặt biển lặng.

[note29782][note29783]

Hơn nữa, phần từ cánh tay đến cổ áo được nhuộm đầy tinh tế, nó lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày.

Kinh ngạc thay, tay áo và vai chia thành hai mà lại giao thoa hoàn hảo, tách rời mà  chẳng phân ly.

Mina là người thường mặc quần áo của các nữ tế tư kín đáo,

Một cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy em ấy mặc một bộ quần áo khác thường.

Lẽ nào, điều này chạm đến trái tim của người đàn ông như tôi.

Vẻ đẹp thuần khiết tinh tế và các đường nét chưa trưởng thành!

Đây thực sự là một Loli kimono tóc vàng hợp pháp.[note29784]

… Oops, nguy hiểm.

Có khi nào tôi trở thành Lorigon như lời Mina nói không?

Tôi không nên nhìn bộ hakama của Mina quá nhiều nếu không sẽ chọc một lỗ trên nó. (Ẩn dụ)

「Còn đây của Taru-shi」(Anon)

 Anon-san còn cái gì nữa vậy?

『Bạn đã nhận được “Áo choàng Xám trong suốt” từ Anon』(Thông báo hệ thống)

「Cái này…」(Taru)

「Taru-shi đã đưa rất nhiều “Xám của Xương đen” nên chị còn thừa khá nhiều.

Đây là vật phẩm làm từ đống đó.

Hi vọng nó sẽ hợp với cái váy mà Taru-shi.」(Anon)

Kiểm tra vật phẩm mới nhận được.

Chắc chắn, nó được xếp vào dạng phụ kiện,

Một cái áo choàng đeo lên vai.

『Áo choàng Xám trong suốt』

【Một cái áo choàng thấm nhuần tro bụi đến khi trở nên trong suốt.

Màu xám trong suốt giúp chúng tinh tế che phần vai và cổ người sở hữu.

Đó là một vật phẩm hiếm, một phụ kiện mê hoặc những người giới thượng lưu.

Điều kiện trang bị:

*INT 70

*HP50

*MP40

Độ hiếm: 4

Chỉ số: 

Kháng phép +20

MP + 10

Hiệu ứng đặc biệt: 

Trải rộng nó ra ba hướng, bạn có thể ẩn mình trong màu xám.

Dù vậy nó không có khả năng tàng hình hoàn hảo,ở nơi chỉ toàn màu xám, những người khác sẽ khó nhận ra bạn.】

Hiệu ứng đặc biệt thật thú vị.

Không đời nào, tôi từng nghĩ kết hợp giả kim thuật của mình với một kỹ năng sản xuất lại cho ra một vật phẩm thú vị như vậy.

「Điều kiện trang bị là 70, khá cao đấy…

Em có trang bị nổi không?」(Anon)

「Tất nhiên! Cảm ơn chị rất nhiều!」(Taru)

Điểm thông thái(INT) được coi là vô dụng chính là nền tảng của giả kim, nên tôi có thể dùng nó.

Tôi rất hào hứng, cầm “Áo choàng Xám trong suốt” nhanh tay khoác lên cổ.

「Đúng rồi. Taru-shi」(Anon)

「Hoi Hoi」(Taru)

Anon-san đến gần và chỉnh lại áo choàng trong khi bảo tôi mặc nó lịch sự hơn.

Và cô ấy nói.

「Bên cạnh đó, cái gì đang ở trên đầu và vai của em vậy?」(Anon)

――――――――――――――――

――――――――――――――――

 “Chúng là những người bảo vệ”, tôi trả lời cô ấy an toàn.

Cuối cùng, tôi quyết tâm đến “Lễ hội Fairy”.

Mặc bộ đồ nhận được Misora-san, “Sky Blue Dress” với khả năng đặc biệt giảm trọng lượng đi 1/6, và mặc “Áo choàng Xám trong suốt” mà tôi có từ Anon-san.

Mấy bộ đồ của con gái khá mềm ở phần dưới, thực sự không thoải mái chút nào. Nhưng, tôi phải làm vậy vì lễ hội, không còn cách nào khác ngoài mặc nó.

Thêm nữa, bộ váy làm tôi bay lên khoảng 10cm từ mặt đất mỗi khi tôi đi bộ.

Các fairy thì vui vẻ bay quanh tôi,

Còn George thì đã sống lại khỏi đòn đo sàn, đang thì thầm "Đúng là Tuyệt thế giai nhân" 

Mina thì chắp tay cầu nguyện tôi như với các vị Thần.

「Ahaha……(*cười khổ)」(Taru)

Anon-san thì che miệng với cái quạt mà tôi không biết từ đâu chui ra, nói “hara~hara, đẹp làm sao”

Dù không liên quan lắm nhưng cô ấy không thấy khó chịu vì bộ đồ của George sao. Hay có khi nào giác quan của cô ấy bị đầu độc luôn rồi.

George mặc một chiếc Xường xám với đường xẻ rất sâu.

Có lẽ đây là bộ váy đặt riêng của Anon-san.

Một chiếc Xường xám màu đỏ rực nổi bật trên viền vàng.[note29785]

Ngoài ra, nó còn được điểm một vài hạt vàng lấp lánh, tạo cảm giác mạnh mẽ và thanh lịch.

Một bộ váy tuyệt vời đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi khối cơ bắp khổng lồ dưới đường xẻ chân, mắt tím dưới bộ tóc bông cải, và cả tấn trang điểm trên mặt.

Hãy xin lỗi Anon-san đi, Okama.

Thôi kệ, giờ cần chuẩn bị khởi hành nhỉ.

Phải rồi, đến lúc đi rồi.

「Được rồi, mọi người. Chúng ta đi nhá?」(Taru)

Với hiệu lệnh của tôi, tất cả đều rời khỏi cửa hàng George.

Ai nấy đều bước đi chắc nịch, chà tôi bắt đầu lo lắng vụ này rồi.

Vì đi từ trong nhà ra, anh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt tôi.

Đưa một tay lên che mắt mà lòng tôi lại bất an bồn chồn không hiểu được.

Nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng tôi.

Kỳ vọng và lo âu chúng xoáy vòng như một ngọn gió, “Lễ hội Fairy”

Clan mà tôi từng chạm trán “Lone Wolf”. Liệu họ có đến Lễ hội ở Michael Angelo hay không.

Hi vọng không.

Mà nếu như họ đến, tôi sẽ đẩy lùi họ với sức mạnh này.

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho hôm nay không thể nào sai lầm được.

Kiểm tra lại hộp vật phẩm từ giả kim, kho đồ, nhìn về phía mọi người đằng sau.

Như mọi khi, Mina đáng yêu, và Okama kinh tởm

Anon-san nói cô ấy có việc vặt hôm nay nên không đến lễ hội được, nhưng cô ấy hứa sẽ tham gia sau.

Một người dù bận nhưng vẫn đáng tin.

Hơn nữa, hôm nay, ngoài Mina và George, tôi cũng sẽ gặp Kouya với Yuuki ở lễ hội.

Tôi đang lo điều gì nhỉ?

Nhìn các Fairy trên vai mình, tôi mỉm cười.

「Đi thôi」

Kích hoạt chiếc xe kéo từ túi đồ.

Đây là thứ tôi nhận được từ Misora-san.

Cứ như thế,  “Xe kéo bạc” xuất hiện trên trục đường chính.

Những mạo hiểm giả xung quanh (player) trở nên ồn ào khi nhìn thấy chiếc xe ngựa bốn bánh sáng loáng kéo bởi bốn con ngựa màu trắng thoảng bay vài hạt bụi. Khi tôi thử trèo lên nó, một giọng nói lớn vang lên.

「Người muốn đi đâu thưa phu nhân?」(Coachman)

Kurosuke, người đàn ông màu đen bí ẩn hỏi tôi.

「Tới lâu đài của Michael Angelo.!」(Taru)

Tới “Lễ hội Fairy”, khu vực cai trị của thành phố, Lâu đài hoàng gia Michael Angelo.

Bỏ lại đám đông ồn ào phía sau, cỗ xe bắt đầu di chuyển.

Nhìn lên bầu trời phía ngoài cửa xe, tôi bỗng thấy quen thuộc đến lạ, trời xanh thống trị Michael Angelo.

[note29786]

――――――――――――――――

――――――――――――――――

〈Clan-Clan〉

【Trang web chính thức nhóm Mạo hiểm giả】

〈Chủ đề ● Đời sống〉

Tiêu đề: [Thiên thần-chan] PvP [Hội hiệp sĩ Đền thánh]

723:Mọi người, cuối cùng cũng đến rồi ~degozaru

724:Phải không? Lễ hội Fairy 

725:Fu fu, Liệu Thiên thần-chan tham gia ở Michael Angelo?

726:Bé ấy luôn ở Michael Angelo. Chắc chắn bé sẽ đến.

727:Thật sao? Có cơ hội kết bạn với Thiên thần-chan rồi. Tôi cần kiếm nhiều tiền hơn nữa! [note29788]

728:Mọi người, đừng quên nhiệm vụ ~degozaru ~yo

729:Tôi sẽ làm y hệt theo lời Gozaru-dono nói

730:Quan trọng hơn. Cho đến giờ, chúng ta đã thành công tiêu diệt những kẻ tiếp cận Tenshi-chan, nhưng sẽ có thêm những tay to tập hợp trong thành phố từ giờ.

731:Bên cạnh đó, những kẻ ngoài tầm kiểm soát

732:Chúng ta không di chuyển đơn lẻ được.

734:Chúng ta nên lập lại trật tự của Hội mạo hiểm giả cho Thiên thần-chan không? 

735:Ý tôi là, ai cũng muốn Thiên thần-chan tạo một Hội mạo hiểm giả đúng không.

736:Fu~hi~i. Nếu có vụ đó, tôi sẽ tham gia ngay lập tức

737:Được nhỉ? Sao chúng ta không dọn dẹp cho chuyện đó từ giờ? 

738:Ai cũng muốn tham gia Hội mạo hiểm giả của Thiên thần-chan nhỉ.

739:Rồi rồi, giờ làm sao chúng ta có thể bảo vệ Thiên thần-chan ngày mai?

740:Mumu~mumu~.

Thật đáng tiếc ~degozaru

741:Này bro!

Với cái tinh thần thế này, các bạn nghĩ mình có thể bảo vệ bông hoa thuần khiết, thiêng liêng và thánh thiện của chúng ta không?

742:Giọng điệu này…

743:Đó là quý ngài Huyền ảo.

744:Quý ngài Huyền ảo, ông đi đâu vậy bro?

745:Chà, đã lâu rồi, Quý ngài Huyền ảo ~degowasu ~na.

746:Này này, quay lại hơi lâu đấy?

747:Oh, quý ngài huyền ảo, ông hồi sinh rồi à?

748:Gu~u.

Xin lỗi vì sự tái sinh khá lâu.

Nhưng lần trở lại này, tôi sẽ bảo vệ waifu bằng ngọn lửa phượng hoàng của mình!

749: Yare~yare,

Vẫn tuyệt dù tham gia ngang buổi, Quý ngài Huyền ảo

750:Rồi rồi, mọi người.

Thật tốt khi có nhiều đồng minh ~degozaru ~yo

751: Osu!

Nếu Gozaru-dono đã nói vậy!

752:Phải đấy

753:Nếu Gozaru-chi nói vậy thì tôi cũng đồng ý.

754:Không gì thuyết phục hơn lời Gozaru Samurai.

755:FuFu! Tôi cũng không ý kiến

756:Điểm tín dụng của Gozaru Samurai lại tăng lên trước cả khi tôi nhận ra

757:Không cần suy đoán cũng hiểu.

Trước hết, kể từ lúc Quý ngài Huyễn hoặc người yêu hoa biến mất,

Gozaru Samurai đã đảm nhận vai trò tiêu diệt và đập tan các nhóm mạo hiểm giả gây hại cho Tenshi-chan.

758:Quý ngài Huyền ảo-Dono, bạn có sự tôn trọng của tôi ~degowasu ~yo

759:Tôi. Không bao giờ biến mất…

Tôi chỉ nhìn lại bản thân mình, sửa lại bản thân mình, để trở thành người xứng đáng cô ấy

Một con chiên chăm chỉ…

760:Trong cái lúc đó, chúng tôi phải còng lưng ra thu thập thông tin những kẻ có ý đồ xấu hay tấn công Tenshi-chan,

Rồi còn phải chạy xung quanh, tấn công bất ngờ, giải quyết mục tiêu, trong khi xoay sở cấp độ và lượng kinh nghiệm trung bình vì ai?

761:À ừm, hi vọng mọi người thấy hạnh phúc

762:Thật sao, đây là lần cuối và nó không “hạnh phúc” chút nào!

763:Uhm, chuyện đó thì…

Tôi xin lỗi…

Tôi chỉ… dù sao, cứ để công chúa yêu quý cho tôi, tôi sẽ bảo vệ nàng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

764:Ổn thôi vì tuổi trẻ là cái nôi của lỗi lầm.

Tôi không muốn ông lớn lên theo cách đó.

765:Mỗi khi liên quan đến Quý ngài Huyền ảo ~degozaru yo.

Mọi người lại lo lắng cho cậu ~degozaru.

766:Ây, Gozaru Samurai! Đã đúng lại còn nói to.

767:Thật sao? Lễ hội muộn ww[note29789] [note29790]

768:Thế à-degozaru ?Vậy thất lễ rồi ~degozatta.

769:Đành vậy.

Mà được rồi, Quý ngài Huyền ảo, chào mừng quay trở lại

770:Chào mừng ~de~gowasu!

771:Các bạn…

Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều…

Không thể nào, chúng ta là người đồng tính(tình)?![note29791]

772:Không thể tin được 

773:Quý ngài Huyền ảo, thật luôn?

774:Dừng lại, Quý ngài Huyền ảo, đó không phải sở thích tốt đâu.

775:Quý ngài huyền ảo không còn thường thức nữa rồi  ~de gowasu!

776:Tốt hơn cứ là những người trẻ tuổi, ngu ngốc và thú vị.

777:Quan trọng là, trong các lãnh chúa Sengoku, từng có người làm điều đó vì không được mang phụ nữ ra chiến trường~Degozaru~ga…… [note29792]

Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm ~Degozaru ~ shi,

Bất ngờ làm sao~Degozaru ~ yo

778:Gozaru trả lời nghiêm túc dù đó là một trò đùa.

779:Gì cũng được.Một khi tôi ở đây, mọi người không phải lo an toàn của nàng!

Trong trường hợp đó, mọi người có lẽ cũng đến nhỉ, đừng quên nhiệm vụ của mình!

780:Ông bắt đầu trước cả khi chúng tôi nhận ra đó, Quý ngài huyền ảo.

781:Rồi rồi, mọi người. Hãy hòa thuận với Huyền-ảo-dono nha ~degozaru yo.

782:Bất kể là người mới hay lão làng, công việc chúng ta đều giống nhau.

783:Bảo vệ Thiên thần-chan

784:Mai sẽ là trận chiến thực sự www

785:Pu~hi. Tôi mong chờ nó.

786:Gowasu! (IKR)

787:Hiệp sĩ của Thiên thần-dono, xuất phát!

----_------------_------

Note  tác:

Như mọi khi, họ nguy hiểm.

Phần đáng tin nhất họ là những người 'Yes Lolita No Touch'.

Thank you for reading.

Bình luận (0)Facebook