• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Giả Kim thuật đúng là kỹ năng bạo lực

Độ dài 3,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:50

Taru Chapter 23: Giả Kim thuật đúng là kỹ năng bạo lực

『Ugee……』(Taru)

Sau khi bình tâm trở lại từ 《Kiss of death》của  George 

『Thiên thần-sama. Bạn ổn chứ?』(Mina)

Mina đến gần và hỏi, trên tay là 《Phúc âm của Ánh trăng》

Phải rồi.

Tôi đang xem cánh hoa đó có tác dụng gì trong giả kim hay không.

『Uuu』(Taru)

Tuy nhiên, khi nhìn vào vật phẩm này, tôi vẫn thấy hơi sang chấn một chút…

Không , dừng lại.

Quên nó đi đừng nhớ gì về hôm nay cả.

Tôi cố gắng lấy lại tinh thần bằng Giả kim thuật, và tôi ngay lập tức kích hoạt kỹ năng 《Mắt thẩm định》

『Waa… Mắt của Thiên thần-sama đang lấp lánh ánh vàng kìa』(Mina)

『Ôi trời, Taru-chan đúng là Thiên thần-chiyuan』(George) [note25782]

『Chiyuan…? Thiên thần-sama là thiên thần-sama』(Mina)

Tôi hơi sợ cách Mina lạnh lùng nhìn George đó.

Mà được rồi.

Với 《Mắt thẩm định》 , tôi nhìn vào 《Phúc âm của Ánh trăng》

—————————————————————————-

《Phúc âm của Ánh trăng》

Cánh hoa được ban sức mạnh của Tinh linh Ánh trăng, Urud.

Nó mang lại phước lành và niềm vui cho con người từ thời cổ đại.

Ánh trăng khiến cánh hoa mỏng đi.

—————————————————————————

Tinh linh Ánh trăng…

Có tinh linh qua cái này sao, có khi một ngày nào đó mình gặp được tinh linh không? [note25783]

Bản chất của cánh hoa rất mỏng sao…

Đây là đặc tính của giả kim phải không…?

Nhưng mà cho vào giả kim kiểu gì?

Không gợi ý gì tốt hơn sao.

Sau một lúc đánh giá, tôi đặt cánh hoa vào Nồi tổng hợp.

『Mà, chắc nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì đâu nhở』(Taru)

《Mắt thẩm định》 chẳng giúp được gì thật. Mà cứ thử tổng hợp lại là được.

Xem nào. Nguyên liệu phù hợp với 《Phúc âm của Ánh trăng》 là…

Tôi thử cho hết nguyên liệu này đến nguyên liệu khác để tìm ra nguyên liệu phù hợp và.

Kết quả là.

Không có gì tốt ngoài 《Bụi Fairy》…

Thôi được rồi, đặt 《Bụi Fairy》vào.

Bầu trời trong nồi chuyển thành màu vàng ánh kim.

《Phúc âm của Ánh trăng》rất mỏng, nên để lửa nhỏ là ổn nhỉ.

Tôi quan sát bầu trời trong nồi khi khuấy, màu sắc của nồi càng lúc càng nhỏ.

Sau một phút.Trong nồi đã hoàn toàn cacbon hóa.

『A đúng là vô vọng mà …』(Taru)

Khói đỏ bay lên, thất bại rồi.

————————————————————————-

Tổng hợp thất bại《Phúc âm Ánh trăng》 + 《Bụi Fairy》

Nguyên liệu đã mất:

————————————————————————-

————————————————————————-

《Đấu giá và Giao dịch》thông báo:

《Thần Dược của Rừng Xanh》× 2 đã bán

《Nước mắt Lục bảo》 x 3 đã bán

《Nước mắt Pha lê》x 1 đã bán

《Bụi kháng lửa》 x 1 đã bán

Bạn nhận được 5776 Eso

————————————————————————-

『Yay!』(Taru)

Tiền tới ngay sau khi thất bại.

Mất《Phúc âm của Ánh trăng》thì cũng buồn thật, nhưng tôi muốn thử《Thay đổi vật chất》càng nhanh càng tốt.

『Een?

Bé vui khi thất bại sao?』(George)

『Fuu~』(Taru)

『Thiên thần-sama?』(Mina)

『Đi nào Mina~!』(Taru)

Với nụ cười ẩn ý, tôi nắm tay Mina tôi tốc hành đến của hàng để mua bộ Giả kim rồi lăng ba vi bộ về cửa hàng của George.

『Fu~ fu~ fu~!』(Taru)

Khoe bộ giả kim mới《 Bệ Phân tách và Cường hóa》và 《Hộp chế tạo》 với George.[note25784]

Cái bệ của nó làm bằng sắt đen và nó khá nặng. Chắc tầm 1 mét về mỗi hướng.

Có rất nhiều dụng cụ khác nhau được đặt trên bệ.

Một thanh kiếm hai lưỡi, Búa, Xiên nhọn, và cái 2 Kẹp để đỡ cái gì đó.

Nhưng mà điều tôi để ý hơn đó chính là cái gì đó rỗng ở giữa để làm gì.

『Oh~ chúa~ ơi~ Cái này là gì vậy? Mị chưa thấy nó bao giờ』(George)

『Em thấy hình như nó có vẻ đáng sợ』(Mina)

—————————————————————————————-

《 Bệ Phân tách và Cường hóa》

Cần một số nguyên liệu để có thể nắm bắt tri thức.

Đây từng là một sản phẩm thí nghiệm trong thời kỳ đen tối của giả kim thuật.

Dùng để Nâng cấp và Thay đổi các đặc tính của Vật liệu

——————————————————————————————

『Ku~ ku~ ku…』(Taru)

Đây là phân tách sao.

Đã đến lúc bước vào kỷ nguyên đen tối của Giả kim rồi…

Giờ thì, vật phẩm thử nghiệm tiếp theo là gì đây?

Mà nó được quyết định luôn rồi.

《Phúc âm của Ánh trăng》thứ chỉ tương thích với《Bụi Fairy》.

Tôi đặt một cánh hoa vào trong《 Bệ Phân tách và Cường hóa》

———————————————-

-> Bạn có muốn phân tách nó?

    Bạn có muốn cường hóa nó?

———————————————

Uwa

Tôi cần chọn ngay sao.

Xem nào.

Đầu tiên, chọn phân tách.

Một chất lỏng màu đen chảy ra từ cái bệ, nó trộn lẫn《 Phúc âm của Ánh trăng》.

Sau khi trộn hoàn toàn với cánh hoa đã nghiền nó dần dần biến thành một khối cầu màu đen.

———————————————————–

《Phúc âm của Ánh trăng》đã phân tách

《Quả cầu: Phép thuật》 đã nhận

———————————————————–

!?

Hả tôi chưa bao giờ nghe nguyên liệu rồi chuyển thành một nguyên liệu khác…

Khối cầu này là gì vậy?

————————————————————————————————–

Vật phẩm tiêu thụ cho công cụ 《 Bệ Phân tách và Cường hóa》

Kháng Phép +8 cho nguyên liệu tiếp theo

—————————————————————————————————-

Hiểu rồi.

Đây là vật phẩm đặc biệt của 《 Bệ Phân tách và Cường hóa》, phải không?

Và nó tăng Độ kháng phép cho vật phẩm, Qua dòng:Tăng Kháng Phép + 8

Tức là tôi có thể tăng chỉ số của vật liệu khác với cái giá là hiến tế một vật liệu sao.

Nó tốt lắm đúng không?

Phân tách để tăng sức mạnh cho vật phẩm sau, đúng là con đường tà đạo phải không.

『Ku~fu~fu~』(Taru)

Để xem nó như thế nào.

Tôi đặt lại 《Phúc âm của ánh trăng》 lại 《 Bệ Phân tách và Cường hóa》lần này tôi chọn tái thiết.

———————————————————————————

Thuộc tính 《Phúc âm ánh trăng》

Sắc(Sharp): 0

Xuyên(Strike): 0

Phá(Piece): 0

Dẻo: 7

Cứng(Hard): 0

Thuộc tính: Không

Ma thuật: 10

———————————————————————————

Rất nhiều con số hiện lên.

Rõ ràng, nó sẽ không có gì ở Sắc và Nhọn rồi.

Có vẻ nó khá dẻo và không cứng?

———————————————————————————

Bạn có muốn Tái thiết?

———————————————————————————

Oya.

Tôi cũng có thể tái thiết《Phúc âm Ánh Trăng》  mà không cần 《Khối cầu : Ma thuật》 sao

Trước đó, khi tôi thẩm định 《Phúc âm của ánh trăng》bằng  《Mắt thẩm định》nó nói rằng cánh hoa rất mỏng.

Nói cách khác, nếu tôi thay đổi Thuộc tính Mỏng bằng Tái thiết, nó có thể tăng số lượng nguyên liệu tương thích.

Nếu thế thì vật phẩm cần tăng độ  『Xuyên-Strike』hoặc 『Cứng-Hard』

Tôi chọn『Cứng-Hard』

Và dòng hướng dẫn tiếp theo hiện lên.

—————————————————————————————–

Sử dụng các dụng cụ: Dao, Búa, và Xiên để tái thiết vật phẩm

Các dụng cụ có thuộc tính: Sắc-Slash, Xuyên-Strike, và Mảnh-Pierce.

Bạn phải tái thiết vật phẩm cùng lúc với công cụ

Số liệu của Đặc tính đồng nghĩa với số lần đánh trúng

Với 『Cứng-Hard』, tốt nhất nên đánh thật mạnh:

——————————————————————————————

[note40112]

『Toun~ toun~ tou~ tou~ tou~ tou~ tou~ tou~ toun~♪』(NhạcJoJo.sfx)

Eh!?

Có âm thanh gì đó như nhạc loa tập thể dục giữa giờ vang lên.

Và trên 《Phúc âm của Ánh trăng》, một chữ cái『Sắc-Slash』to tướng chầm chậm rơi xuống.

『Hả…』(Taru)

Tôi phải dùng công cụ đánh vào vật phẩm theo điệu nhạc sao?

Khi ký tự 『Sắc-Slash』chạm vào bệ, tôi cầm thanh kiếm lên và nhanh chóng đập vào nó.

Âm thanh sắc nhọn vang lên trên bệ.

Kin~ n ~nnnnnnnn! (YasuoQ.sfx)

Hơi buồn vì tôi căn thời gian không chuẩn tí nào.

Hơn nữa, theo điệu nhạc, những kí tự 『Sắc-Slash』, 『Xuyên-Strike』, 『Mảnh-Pierce』đang tới rồi kìa.

Tôi cần phải cố gắng hơn nữa, tôi có thể làm được.

Không, tôi chắc chắn sẽ làm được.

Không được lãng phí thêm nguyên liệu nào nữa!

『Fuha~Fuha~Fuha』(Taru)

Tôi lần lượt cầm công cụ tương ứng với các ký tự Sắc-Slash, Xuyên-Strike, và Mảnh-Pierce.

『Zashuzzashu~ gatsun~ pusugga~ nppusu~ pusuzza~ shun~ ♪』(ChikaDance.sfx)

Nếu tôi đánh trúng, ánh sáng nhẹ và các particle ngôi sao sẽ hiện ra.

kích thước của chữ cái cho biết cường độ của tác động, chữ càng lớn thì cần tác động mạnh. chữ nhỏ thì cần tác động nhỏ, etc.

『Shupa~, gotsun~, goggo~, busuri~! Zuba~♪』

Tôi chém (sắc) với kiếm, đập (xuyên) bằng búa, và đâm(mảnh) bằng xiên.

Kieeeei! (SFX) 

『Zashu~』

Nu ~un! (SFX)

『Gatsun~』

Fu he~ (SFX) 

『Busuri~』

Cầm vũ khí, quẩy theo điệu nhạc!

Giả kim thuật là thể loại game nhịp điệu sao.

Lời nhạc đang hòa làm một với tôi! Không, nó đã đồng điệu với linh hồn của tôi rồi.

『Haffu~ffu~, e i~』(Taru)

Hi ~yahha!

Chưa đâu, Chưa đâu.

Tôi sẽ cường hóa nó nhiều hơm.

Hãy cho ta xem hình dạng cuối cùng của ngươi nào, 《Phúc âm của Ánh trăng》.

『Fufufu』(Taru)

『Thiên thần-sama trở thành Ác ma-sama rồi kìa…』(Mina)

『Ôi~ trời~, đây đúng là một cảnh đẹp mà.』(George)

『Pinpinrorin~~♪♪ ♪』

Khi âm nhạc kết thúc, các chữ cái dừng rơi xuống.

——————————————————–

《Phúc Âm Ánh Trăng》đã được gia cố

『Cứng-Hard』+ 12

——————————————————–

『Haa…Haa』(Taru)

Đây chắc chắn là game nhịp điệu.

Độ cứng của《Phúc âm Âm trăng》đã thay đổi thành 《Phúc âm Ánh trăng – Đã sửa》

Tiếp theo, tôi đặt《Khối cầu phép thuật》tạo ra từ『Cường hóa』đặt vào chính giữa của cái bệ.

Sau đó, từ bệ, một giọng hô kiểu『O~o~o~o~o~o~』 vang lên.

《Khối cầu phép thuật》trở thành làn khói đen và bao bọc lấy 《Phúc âm ánh trăng -Sửa đổi》

——————————————————————– –

《Phúc âm ánh trăng-Sửa đổi》đã được tái thiết

『Phép thuật - Magic』+ 8

——————————————————————– –

Tôi đọc lại chỉ số của 《Phúc âm ánh trăng - Sửa đổi》bằng cách đặt lại vào bệ.

———————————————————————————

Tính chất của 《Phúc âm ánh trăng -Sửa đổi》

Sắc-Slash: 0

Xuyên-Strike: 0

Phá-Pierce: 0

Dẻo-Elasticity: 7

Cứng-Hard: 12 (+12)

Thuộc tính: Không

Phép thuật - Magic: 18 (+8)

———————————————————————————

Và, thuộc tính đã thay đổi.

Hiểu rồi. Hiểu rồi.

Tôi có thể thêm thuộc tính cho vật phẩm bằng  《Khối cầu : Ma thuật》 một cách nhẹ nhàng bằng 『Phân tách』vật liệu rồi dùng nó nâng cấp cho vật phẩm tiếp theo.

Được rồi, thử『Phân tách』 và 『Cường hóa』vật phẩm khác thôi.

Khi tôi 『Phân tách』món đồ rơi ra từ thỏ Mofu, 《Hỏa Nhãn Thạch》, trở thành 《Quả cầu lửa》với 『Lửa』+ 5

Ở dòng mô tả kỹ năng nó ghi như thế này nè:

 :『Cường hóa』 dùng để nâng cấp vật phẩm bằng điệu nhạc hoặc buff chỉ số cho vật liệu mà bạn muốn.

:『Phân tách』tạo ra vật liệu 《Khối cầu (.)》 từ nguyên liệu, dùng để 『Tái thiết』 cho vật liệu khác.:

:Sắc-Slash bằng kiếm:

:Xuyên-Strike bằng búa:

:Phá-Pierce bằng xiên.:

:Kéo-Stretch bằng hai kẹp.:

:Để tăng Dẻo-Elasticity,  cần kiếm, búa, và đánh nhẹ và dứt khoát.:

:Để tăng Cứng-Hard,  cần kiếm, búa, và  xiên đánh  mạnh và đều.:

:Còn thuộc tính, Bạn cần đặt một vòng tròn có thuộc tính .:[note40113]

Chỉ cần một ma pháp trận sao.

Hay là kiểu, ví dụ, mình muốn tăng thêm thuộc tính lửa.

Chỉ cần đặt một vòng tròn rồi ghi chữ lửa trước khi 『Cường hóa』hả.

Nếu mà kháng phép tăng lên.

Nó sẽ dùng rất tốt trong việc chế giáp với vũ khí phải không.

Nếu thế 『Phân tách』không chỉ nâng cấp mà còn tạo ra được nguyên liệu mới.

『Giả kim thuật đúng là đỉnh nhất ♪』(Taru)

『Như mong đợi từ Thiên thần-sama…』(Mina)

Nói cách khác.

Nếu không có gì thay đổi các vật phẩm sẽ mạnh lên một cách khủng phiếp.

Giải thích cho dễ hiểu thì khi bạn dùng vật phẩm từ cái này, bạn sẽ có thể chế vật phẩm bất tuân các quy luật tự nhiên. [note25785]

『Khả năng của viên đá thực tại là đây! Fuhaha!』(Taru)

Sau một hồi chơi beat saber với 『Tái thiết』,tôi quay trở lại với『Tổng hợp』mấy cái 《Phúc âm Ánh trăng》

Lần này tôi dùng 《Phúc âm Ánh trăng -Sửa đổi》 mà từ  『Tái thiết』

Nó có thêm vật phẩm tương thích nào khác ngoài 《Bụi Fairy》không?

Phải thật bình tĩnh, tịnh tâm.

Cuối cùng 《Cành cây Pha lê》nhặt từ《Rừng Pha lê》 cho bầu trời trong xanh.

『Kita~Kita (Đây rồi)』(Taru)

Đặt lửa vừa và cho《Cành Pha Lê》 là nguyên liệu thứ hai.

Cánh hoa và Cành.

Nguyên liệu cũng logic đó.

Độ cứng của Phúc âm ánh trăng đã thay đổi nó sao?

Có phải chỉ cần tăng độ cứng là được không?

Bầu trời trong nồi chuyển thành màu hồng .

Nó hơi dính dính nhưng không sao vẫn khoắng được.

Cái nồi có vẻ đen dần,

Tôi kích hoạt《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》

Rồi cho 《Bụi Fairy》 vào cốc để làm nguyên liệu thứ ba.

Tôi hơi lo nó chuyển sang màu đen nên tất tay luôn.

Nhưng không giống như màu trở lại ban đầu.

Sau một khoảng thời gian mà còn lâu hơn chờ ss2 của NGNL cuối cùng khói xanh cũng bốc lên, và tổng hợp thành công ~~.

———————————————————————————-

u46048-74dcd621-eaf8-477f-b494-a5f61f8e994a.jpg

《Sáo của Ánh trăng》 đã hoàn thành

《Phúc âm ánh trăng – Cứng – Phép thuật》+ 《Cành Pha lê》+ 《Bột Fairy》→ 《Sáo của Ánh trăng》đã lưu công thức.

———————————————————————————-

Tôi làm được rồi.

Bề ngoài nó khá là đơn giản và mảnh như cây sáo.

Nhưng nó có màu hơi hồng và trong suốt.

Tôi cũng thấy nó rỗng ở trong, và cứng hơn nhựa.

Này này.

Tôi vừa chế ra cái gì đó tuyệt vời lắm phải không.

Tôi có thể chơi nhạc đúng không?

————————————————————————————————–

u46048-103873ed-6246-42d3-9a5c-73578a08b8c4.jpg

《Sáo Ánh trăng》

【Tăng +100 SMPT và +40 Nhanh nhẹn của cả Party trong 1 phút.

Khi dưới thời tiết 『Đêm trăng』,

Hồi ngay lập tức 80 MP cho Party và tăng tỉ lệ chí mạng trong phát đánh tiếp theo của các thành viên Party lên 100% .

Giới hạn sử dụng: 3 lần】[note25786]

————————————————————————————————–

Tuyệt vờiii.

Một vật phẩm tăng sức mạnh dựa vào thời tiết sao?

Hơn nữa trong Clan-Clan chưa có vật phẩm hồi MP. Nhưng giờ chúng ta đã có vật phẩm nữa bên cạnh《Thần dược của Rừng Xanh》.

『Một cây sáo đẹp quá Thiên thần-sama』(Mina)

『Umm, Nó là vật phẩm siêu thú vị… không, phải gọi là siêu phẩm chứ…』(Taru)

Nhưng tôi nghĩ.

Tại sao tôi không thể tạo ra vật phẩm thiên hướng sát thương.

Ừ đúng là, tôi rất vui vì tạo ra được cái này.

Khi thời tiết là 『Đêm trăng』, nhận được một đòn tấn công chí mạng cũng ngon đấy.

Nhưng đó chỉ khi『Đêm trăng』

Trường hợp đó, trong trận  PvP trước cùng Yuuki và Kouya, tôi có khả năng buff nhưng lượng sát thương đầu ra không ổn lắm.

《Kẹo viên cỡ bự》tăng + 10 SMCK vẫn quá nhẹ nhàng.

Có gợi ý nào không ta?

Tôi kích hoạt 《Mắt thẩm định》và thẩm định tất cả các vật phẩm trong túi đồ.

Và tìm thấy một thứ khá thú vị.

Có một nguyên liệu mang tên《Bãi nhầy đen》

u46048-fd68df87-9e77-4b13-8fde-3ddbb7434b84.jpg

Sảm phẩm thất bại của Chuyển đổi Tăng cấp 《Chất thải của Ngựa》x 3 → 《Bãi nhầy đen [note25787]

Vật phẩm thất bại của Giả kim thuật đầu tiên của tôi 《Conversion》 ở Michael Angelo.

u46048-209c1b0f-8860-4e22-bca7-7b7dc0a81804.jpg

《Bãi nhầy đen》

【Chất thải của ngựa.

Những con ngựa đã đồng hành với con người từ thời cổ đại.

Chất thải của nó là một sản phẩm cực kì giá trị, nó có thể bón cho đất và cho bài văn nghị luận về môi trường của bạn có thêm cái để chém.

Sau khi rời vật chủ, một bãi nhầy màu đen xuất hiện, đó là một vật thể không xác định được hình dạng và nó khá vô dụng.

Nó còn có nhiều chức năng khác ngoài để văng tục bởi con người】

u46048-76059cb4-0170-4362-9147-f3ce66895e19.jpg

Chất thải của Ngựa thật tuyệt vời.

C*t muôn năm [note25788]

Tôi không thể nói lớn cảm xúc của mình.

Phải, chắc chắn không bao giờ rồi.

Tôi từng nghĩ nó vô dụng nên để mốc nó nằm trong túi đồ của tôi,nhưng không ngờ 《Bãi Nhầy Đen》thật tuyệt vời

Nhưng mà,khi tôi cho 《Bãi Nhầy Đen》vào nồi tổng hợp, chẳng có nguyên liệu nào phù hợp vào. Chúng đều làm trời mây hết. 

Nói cách khác.

Cần 《Thay đổi Vật chất》 nó.[note40114]

『Kích hoạt kỹ năng《Thay đổi Vật chất》!』(Taru)

Đầu tiên, đặt 《Bãi Nhầy Đen》vào 《 Bệ Phân tách và Cường hóa》

———————————————————————————

Tính chất 《Bãi Nhầy Đen》

Sắc-Slash: 2

Xuyên-Strike: 2

Phá-Pierce: 5

Dẻo-Elasticity: 0

Cứng-Hard: 5

Thuộc tính: Lửa 3

Phép thuật-Magic: 0

———————————————————————————

Hoo~

Nó có kháng lửa sao?

Tôi thử đặt 《Quả cầu: Lửa》 làm bằng『Phân tách』 《Hỏa Nhãn Thạch》để lấy 『Lửa』+ 5

《Bãi Nhầy Đen》 đã cường hóa

『Thuộc tính • Lửa』+ 5

Và giờ đặt lại《Bãi nhầy đen》vào lại nồi tổng hợp sau khi đã nâng kháng lửa.

Hmm. Chẳng có gì thay đổi cả.

Nu~un.

『Kích hoạt 《Thay đổi Vật chất》 !』(Taru)

Giờ tôi chơi lớn『Phân Tách』3 《Hỏa Thạch Nhãn》để làm 《Quả cầu: Lửa》

Cũng may là tôi mua rất nhiều《Hỏa Thạch Nhãn》 ở 《Đấu giá và Giao Dịch》

《Hỏa Thạch Nhãn》 có thể Chuyển hóa Nâng cấp thành 《Huyết Thạch》. Nên nó rất hữu ích.

———————————————————————————

Đặc tính của《Black Lump》

Sắc-Slash: 2

Xuyên-Strike: 2

Phá-Pierce: 5

Dẻo-Elasticity: 0

Cứng-Hard: 5

Thuộc tính: Lửa 23 (+20)

Phép thuật-Magic: 0

———————————————————————————

Qua《Thay đổi Vật chất》, 《Bãi Nhầy Đen》 đã tăng cực nhiều thuộc tính lửa.

Giờ thì sao nào?

Tôi đặt《Bãi Nhầy Đen》vào nồi dung hợp vào kiên nhẫn thử.

Kết quả.

《Huyết thạch》và 《Hoa Pha Lê》tương thích.

Khá là dễ hiểu khi《Huyết Thạch》 tương thích, nhưng 《Hoa Pha Lê》thì khá bất ngờ đó.

Mà nó là vậy nhỉ.[note25789]

Đặt《Huyết thạch》vào nguyên liệu thứ hai.

Cho nhiệt độ cao và khuấy đều.

Màu sắc chuyển sang đỏ và đen nhưng không phải kiểu đen bẩn bẩn.

Nó giống như trộn Máu và Bóng tối với nhau.

『Ku』(Taru)

Dính quá cái muỗng nặng lắm rồi.

Tôi kích hoạt 《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》và chuyển《Hoa Pha Lê》thành chất lỏng với 《Bình》 rồi đổ vào.

Lúc mà nó đổ vào, màu tối của dung dịch ngay lập tức biến mất. Nó bắt đầu tỏa sáng rực rỡ thành đỏ, lục và vàng.

『Uwa』(Taru)

Hơn cả mong đợi, có cái gì như hạt Plasma bay ra từ trong nồi.

Nó sẽ thành cái gì đây?

Chắc sẽ thành thuốc súng. Không, nó sẽ trở thành cái gì đó mạnh hơn nhiều vì nó nổ rất nhiều trong nồi.

Nhanh thành hình lên nào.

Khuấy~ Khuấy~ Khuấy~ Khuấy~x3.14

_________________________________

《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》 đã tạo

u46048-0d24177f-a567-42a6-908b-f57c45e02a39.jpg

《Bãi Nhầy – Lửa》 + 《Huyết Thạch》+ 《Hoa Pha lê》 → 《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》 đã thêm công thức

_________________________________

Là pháo hoa kìa…

Nhưng sao trông giống một khối hình trụ tròn thế kia.

Ở trên đỉnh,có một viên pha lê nhỏ với hình dạng của một ngôi sao,nhìn cứ như đồ chơi của trẻ con vậy.

Cô gái Phép thuật với cây gậy phép ♪

Tôi giờ là một cô gái tóc bạch kim, không biết có phải như vậy không nhỉ.

《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》

【Khi dùng sẽ có một quả pháo hoa(nhỏ) phóng ra từ đầu cây gậy.

Gây sát thương hỏa tính.

Gây sát thương AOE cho các mục tiêu xung quanh vụ nổ】

『Cuối cùng… chúng ta đã có vũ khí công kích』(Taru)

Và nó là vũ khí AOE tầm xa nữa chứ.

Đúng như mong đợi, 《Bãi Nhầy Đen》 thật tuyệt vời.

Và nó còn tuyệt vời hơn nữa khi là sảm phẩm thất bại của chuyển đổi giáng cấp 《Chất thải ngựa》.

À khoan, 《Nước Mắt Lục Bảo》 cũng được chế từ 《Nước thải》, cái mà sản phẩm thất bại của chuyển đổi 《Nước》

Trong Clan-Clan, sản phẩm thất bại đúng là bá cháy mà.

Nói cách khác, “thất bại là cụ của thành công”

『Fuu~…』(Taru)

Tôi vươn vai và thở dài.

『Kết thúc rồi sao?』(George)

『Thiên thần-sama, làm tốt lắm』(Mina)

George và Mina khen ngợi tôi.

『Vâng, nó kết thúc rồi』(Taru)

『Một lần nữa. Em lại tạo ra cái gì thú vị phải không!』(George)

George  nhận xét.

『Em rất ấn tượng Giả kim thuật của Thiên Thần-chan nhưng 

Em hơi lo điều mà Hiền giả Misora nó.

Về lễ hội gì đó?

Em tự hỏi nó thực sự tổ chức ạ』(George)

『Nói gì vậy, phải rồi… George anh đã kiểm tra chưa ạ?』(Taru)

『Cho đến giờ, ta đã đến Biệt thự của Bá tước Theory. Nhưng không may, chẳng có gì thay đổi cả』(George)

『Fu~umu…』(Taru)

À, nói mới nhớ tôi chưa thử cái xe đồ chơi mà Misora-san đưa.

Và, tôi mang《 Xe vận chuyển bạc》từ túi đồ của tôi.

『Waa, Thiên thần-sama… Nó đẹp quá』(Mina)

Mina nhìn chiếc xe với ánh mắt lấp lánh.

Đây chắc chắn là vật phẩm tốt.

Giờ dùng sao nhỉ.

——————————————————

《Xe vận chuyển Bạc》 không thể dùng ở đây

Xin hãy ra ngoài

——————————————————

Một dòng thông báo bay lên.

『Ôi trời~ ôi~, cái này là gì?』(George)

『Em có nó từ Misora-san.

Nó bảo không thể dùng trong nhà nên em sẽ ra ngoài』(Taru)

Sau khi trả lời George, tôi đi ra ngoài cửa hàng.

『… Thú vị thật. Mina-chan, chúng ta cùng theo Thiên thần-chan thôi』(George)

『Không cần nhắc em đâu.

Vì em sẽ theo Thiên thần-sama suốt cuộc đời』(Mina) [note25790]

Câu đó nghe khá đáng sợ đấu, nhưng tôi cũng không muốn biết chi tiết đâu.

Dù sao họ vẫn theo tôi ra ngoài của hàng.

Chỉ có một vài người chơi trên đường cao tốc này, chắc không có vấn đề gì nếu tôi dùng nó ở đây đâu nhỉ.

Chắc không có chuyện gì đâu ha.

Lại lần nữa tôi sử dụng 《Cỗ xe vận chuyển bạc》

Và…

*pop* một vụ nổ làn khói trắng với chút vàng ánh kim.

Sau khi khói tan, chiếc xe ngựa rất to xuất hiện.

Có bốn con ngựa màu trắng, đứng trước thành hai hàng.

Vải trắng với những sợi chỉ vàng che phần trên của cơ thể và đầu của chúng.

『Su… Sugoi desu ne~…』(Taru)

Chiệc xe sơn màu bạc với các trang trí bằng vàng mỏng. Tạo cảm giác thanh lịch và sang trọng.

『Waa~ha… một chiếc xe quý tộc sao …』(Mina)

Điều đáng ngạc nhiên hơn là một số nàng tiên nhỏ đang bay xung quanh và rải bột lấp lánh.

Những Fairy bé hơn các Fairy trong《Rừng Pha lê》, nhưng chắc chắn đó là Fairy.

Nói trắng ra đây là xe lambo kiểu xưa.

Không , kiểu fantasy đúng hơn.

Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên khi cái đồ chơi đó tự nhiên biến thành cái này.

『Ah… uhm…』(Taru)

Khi tôi còn đang thộn mặt ra, người điều khiển xe đang cầm dây cương đi  xuống ngầu lòi và hỏi tôi.

『Thưa quý cô, bề tôi có thể đưa quý cô đi được không?』(Tài xế)

Khuôn mặt anh ấy là một đám mây đen chỉ có hai vòng tròn đỏ như mắt..

Chắc chắn không phải con người rồi.

Mà anh ta mặc bộ trang phục đen từ đầu đến chân nên gọi là Kurosuke-san đi ha.

Kurosuke-san cúi chào thanh lịch và hỏi tôi.

Cái này…

Vật phẩm tự di chuyển sao …?

『Ga, Gaddemu!』(George) [note25791]

Tôi cảm thấy mình không nên quay đầu lại nhìn George. Nhưng Tôi vẫn quay lại nhìn và.

Anh ta đang mắt chữ O và mở miệng gần 90 độ.

『CÁI GÌ THẾ NÀY?

Đ~Ỉ~N~H  V~Ã~I!』(George)

Giọng của Okama-san vang vọng cả con đường.

Những người chơi đi ngang qua bất ngờ vì cỗ xe,

Hay là Giọng của Okama-san?

Tôi không biết nữa.

[note25792]

Bình luận (0)Facebook