• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Rừng Pha Lê

Độ dài 2,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:07:51

11 - Khu rừng sản sinh đá quý.

Tim tôi đập rộn rã khi bước qua khu rừng tràn ngập đá quý lấp lánh cùng các tiên nữ.

『 Nè, tớ nhặt mấy cái này được không?』(Taru)

『Được chứ.』(Tiên-san)

『Hiếm lắm mới có con người đến mà.』(Tiên khác-san)

『Một chút thôi đó.』(Tiên khác nữa-san)

『Dĩ nhiên rồi』 (Tiên-san ấy)

(Vib: Loli x5 luôn kìa)

Các tiên lần lượt trả lời tôi.

Chắc là lâu lắm rồi họ không gặp con người nên mới hỏi tôi rất nhiều thứ.

『Con người ô uế.』

『Làm đau lẫn nhau.』

『Tớ nghe nói bọn họ thường tấn công nhau nữa.』

『Có đúng vậy không?』

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng tôi nghĩ bây giờ nên trả lời họ trước.

『Con người nè...』

『Có đàn ông và phụ nữ.』

『Có gì khác nhau không?』

『Vậy Misora là loại nào?』

Ồ tên của hiền giả Misora xuất hiện rồi kìa.

Cơ hội đây rồi.

『Tớ có thể gặp Misora không?』(Taru)

Từ những lời của các tiên nữ thì Misora là chủ nhân của khu rừng pha lê này, hình như người đó đang bảo vệ các tiên nữ.

『Nếu có con người đến thì phải báo với Misora.』 

『Đó là nghĩa vụ của bọn tớ.』 

Vậy là Misora đã biết rằng tôi ở đây rồi.

Nếu tôi vừa đi tìm Misora và thu lượm một cách vừa phải chắc không có vấn đề gì đâu.

Nói thật chứ, một khu rừng sản sinh ra đá quý như vầy, chuyện giấu đi là hiển nhiên rồi, sẽ rất nguy hiểm như bị lộ ra ngoài.

Mà, tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của người muốn bảo vệ nơi này.

Thôi để sang một bên, tôi chăm chú nhặt những nguyên liệu rải rác xung quanh.

Đầu tiên từ những bông hoa.

u46048-ebc494f5-09c3-4a46-acac-b73efc99dbbd.jpg

:《Là pha lê》đã được thu thập :

u46048-cfdefe63-2fc7-43f8-9ad8-7e6fca3fcd2a.jpg

:《Hoa pha lê》đã được thu thập :

Tiếp theo là những cái cây.

u46048-7c318608-fed2-4bf6-8919-838efc206489.jpg

:《Cành cây pha lê》đã được thu thập :

u46048-e83693a2-aebb-4fe6-97f4-1477eca97cb0.jpg

:《Lá pha lê》đã được thu thập :

Từ những cái cây có thứ gì đó như nhựa chảy ra.

u46048-fd5446a2-dde4-4eaa-b7f6-b20f00cceb54.jpg

:《Nước hổ phách》đã được thu thập :

Woooahhhh.

Chất lỏng màu hổ phách phát sáng.

Trông như mật ong ấy.

Tôi chăm chú tìm xem có những nguyên liệu lỏng cơ bản khác không và rồi, một thứ lấp lánh trong một cái lá lớn.

Đó là những giọt nước đọng trên lá.

u46048-00cdc49d-ec87-451a-8ed9-b0ca8d96086f.jpg

:《Giọt pha lê》đã được thu thập :

Ohh.

Dung dịch màu bạc lấp lánh getto~!!

『Con người trông vui ha.』 

『Ở đây có nhiều thứ mà.』

『Còn có nhiều thứ đẹp mắt lắm.』

『 Cậu đang vui hả?』

Nhưng tiên nữ xung quanh vui vẻ nói chuyện với tôi, dễ thương quá.

『Vui lắm đó, thật tuyệt được nói chuyện với tiên-san~』(Taru)

Tôi nói ra cảm xúc của mình.

Mặc dù tôi đang phấn khích vì có được quá nhiều nguyên liệu mới, nhưng những tiên nữ đang vỗ cánh nhảy Choko~choko cũng rất vui nữa. Tới nỗi tôi muốn bắt một bé về nhà luôn.[note25259]

『Mufufufu.』 

『Bọn tớ cũng rất vui.』

『Con người~ con người~』 

『Không có đáng sợ.』

Được vây quanh bởi cũng bé tiên thừa đường tôi cũng vui lây.

『Hum~um~~u~』(Taru)

Tôi cũng bắt đầu ca hát cùng họ.

Sau đó số tiên nữ tăng lên và họ nắm tay thành vòng trong bay quanh tôi.

Tôi cũng bắt đầu nhịp chân và nhảy theo.

Và đang ngắm nhìn những tiên nữ, họ giữ lấy mép quần áo của tôi và kéo nhẹ. Cứ như những đứa trẻ đang rủ tôi chơi cùng chúng vậy.

『Quên đi thời gian~~』

『Đứa con của thần, đứa con của rừng rậm, đứa con của loài người~~』

『Kết nối nhau bằng phép thuật~~』

『Yêu quý lẫn nhau~~』

『Dưới ánh mặt trời, dưới những vì sao~~』

『Dưới ánh trăng, nhảy múa mỗi đêm~~』

『Đêm này qua đêm khác~~』

『Ruruuru~Ruru~~』

『Elfin~Elfin~~』

『Witchi~chi~~』

Tôi nghe bài hát của những tiên nữ và nhảy cùng.

Sau đó những ánh sáng lấp lánh xuất hiện mỗi khi các tiên vỗ cánh, tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu.

『Tiên đẹp quá.』(Taru)

『Con người cũng rất đẹp, rất đẹp.』

『Chúng tớ sẽ cho con người những thứ đẹp~』

Khi các tiên nữ nói vậy, đôi cánh họ phát sáng rực lên.

:《Bụi tiên》x99, đã được thu thập : [note25260] [note25261]

u46048-4da1b339-d885-471c-b833-3efd34c45d15.jpg

Ồh! Cái gì vậy?

《Bụi tiên》

Được rơi ra từ cánh của những tiên.

Trong quá khứ, con người thường giết tiên để lấy nó.

Độ hiếm cực cao.

Tuy vậy, có thể nhận được khi xây dựng mối quan hệ tốt với các tiên.

Trong khi tôi đang ngỡ ngàng bởi số lượng《Bụi tiên》thu được, một giọng nói cất lên.

『Arara. Được vây quanh bởi các tiên nữ như vậy, bạn có phải là một phù thủy? Phù thủy đúng không?』(Một loli lạ mặt)

u46048-dfcec226-8a0e-480d-ac09-6a8cfe462bbd.jpg

(ảnh minh họa từ nv Neige game Atelier Lydie)

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái khoác lên mình một chiếc áo xanh dương sẫm màu và một cái mũ nhọn như phù thủy.

Vẻ ngoài cô ấy khoảng 16 tuổi.

Tóc và mắt cô ấy có màu xanh biển nhạt.

『Uhm』

『Bạn là người được các tiên nhắc tới? Là con người đúng không?』

Nếu như nghe từ các tiên nữ, vậy người này chắc là hiền giả Misora.

『Vâng, em tên là Taru, chị có phải là hiền giả Misora không?』(Taru) 

『Đúng là vậy. Ngày trước ta từng được gọi như thế. Đã từng.』(Misora)

Misora ngước mặt lên, trông đượm buồn.

Sau đó cô ấy giới thiệu bản thân khi nhìn vào tôi.

『Ta là phù thủy bảo hộ Fairy ở đây, Misora. Tại sao em lại đến đây?』(Misora)

『Uhm….』(Taru)

Và tôi kể hết cho cô ấy mọi thứ.

Từ cái lúc tôi nhìn lên trời và một tiên nữ xuất hiện.

Và tôi thấy tò mò rồi tìm hiểu chỗ đó, và tôi thấy được một cái cây dẻo kì lạ, tôi nhảy nhảy rồi tới được đây.

『Arue, are. Kết giới bị nứt sao…và cái cây đó….』(Misora) 

Lắng nghe câu chuyện của tôi, hiển giả Misora-san suy nghĩ một lúc.

『À….Cái cây của nhà giả kim khởi nguyên đã để lại…. ta muốn giữ nó lại tới khi anh ta quay lại nên….』(Misora) 

Trong khi tôi đang cảm thấy tự hào thì đột nhiên đơ lại khi nghe cô ấy nói.

『Nhà giả kim khởi nguyên!』(Taru)

『Umh, đúng vậy』(Misora)

『Nhà giả kim đó như thế nào ạ?』(Taru)

『Thánh German….Ah, hình như bây giờ là Noah World nhỉ.』(Misora) 

Uhm, do cách biệt thế hệ hay sao ta? Tôi biết gì cả.

『Vậy người đó sử dụng thuật giả kim thế nào ạ?』(Taru) 

『Em cũng trải nghiệm, biết rồi đúng chứ? Có thể thay đổi bản chất tự nhiên của cái cây, là một tên quái vật tạo ra những thứ có thể sánh ngang với thần thánh.』(Misora)

Một nhà giả kim có thể thay đổi căn nguyên của thế giới….

Có lẽ đó không phải là một người chơi sở hữu kỹ năng giả kim thuật cao cấp. Chắc anh ta là một NPC như Misora rồi.

『Là vậy sao. Chị có biết anh ấy hiện đang ở đâu không?』(Taru)

Tôi muốn gặp anh ta.

『U~n mu~h. Tiếc là ta không biết anh đang ở đâu cả.』(Misora) 

『Vậy à...』 

Tôi mong một ngày nào đó sẽ gặp được anh ta. 

Nhà giả kim khởi nguyên, Noah World.[note25262]

Trong khi tôi đang cười toe toét về nhà giả khi đó, Misora-san gọi.

『Humm. Em có vẻ không đến đây để phá Rừng Pha Lê này ha. Bên cạnh đó, long mạch màu xanh lấp lánh này….. 』 

Trong khi quan sát tóc tôi, Misora-san thì thầm.

『Em cũng có phẩm chất của phù thủy đó chứ.』(Misora)

Oou.

Phẩm chất của phù thủy à.

Nhưng nguyên nhân mà tóc tôi phát sáng là nhờ Danh hiệu của tôi.

《Elder Loli》

Một ma pháp thiếu nữ có ngoại hình và tâm hồn không tương đồng. Nhờ vào linh hồn lớn tuổi đang trong thân thể trẻ tuổi, cô có thể hành động hiệu quả hơn người khác.

Mang trong mình sức mạnh to lớn, sắc đẹp của cô luôn được duy trì, và tràn qua những sợi tóc bạc của cô.

Điều khiển sử hữu: Trẻ hóa.

Tác dụng: nhân 3 điểm kỹ năng khi lên cấp.

Do đó, khi cô ấy hỏi vậy tôi cũng không biết trả lời sao cả.

Với lại, bên kia là NPC nên nói ra chắc không có vấn đề gì đâu ha.

Tuy nhiên, khi nói chuyện với Hiền giả Misora, tôi khó lòng nghĩ cô ấy là một NPC được. Chắc là do các AI trí tuệ nhân tạo được phát triển ngày này.

『Hay em làm đệ tử của ta? Muốn thử không.』(Misora) 

Thật sao?

Tuy vậy, bản thân tôi đã có một mục tiêu để nhắm tới rồi.

Nhà giả kim khởi nguyên. Noah World.

Nếu có làm đệ tử thì tôi muốn học về giả kim thuật cơ.

Tôi muốn đuổi theo nhà giả kim khởi nguyên trong tương lai.

『Em là một giả kim thuật sư, nên em không thể là đệ tử của chị được.』(Taru) 

『Ou, phải rồi ha….vì em được các tiên yêu thích nên ta muốn dạy em về witchcraft(phù phép), tiếc thật.』( Misora) [note25263]

Cô ấy làm ánh nhìn nghiêm túc khi hỏi tôi, nhưng rồi bỗng thất vọng tràn trề.

Hiền giả Misora trùng vai xuống, mặt cô ấy cứ như tận thế tới nơi vậy.

『Eh….』(Taru) 

Tôi không ngờ cô ấy sẽ cảm thấy thất vọng như vậy, nên tôi bị bối rối.

『Làm ơn đừng buồn như vậy mà.』(Taru)

Misora nghe vậy liền thay đổi mỉm cười.

『Đùa tí thoi~~』(Misora)

Hiền giả Misora nở nụ cười như một đứa trẻ tinh nghịch.

 『Nhưng em lạ thật đó, lạ ha. Bỏ qua cơ hội làm để tử của hiền giả Misora, người bảo hộ các tiên nữ. Bên cạnh đó, trái tim em tràn ngập đam mê thuật giả kim, em còn không có chút tham lam nào với khu rừng pha lê này nữa. Thật là một con người kì lạ.』(Misora)

『Em có hứng thú với những nguyên liệu ở đây đó chứ.』(Taru) 

『Arara, thật là trung thực mà, tốt lắm.』(Misora) 

Misora-san mỉm cười lần nữa.

Sau đó, chúng tôi được vây quanh bởi các tiên nữ và rôm rả trò chuyện.

Ngày xưa rất xưa, con người, elf và các tiên nữ đều chung sống hạnh phúc cùng nhau trong khu rừng này.

Tuy vậy, con người bắt đầu nảy sinh lòng tham với khu rừng pha lê này và tiến hành xâm lược.

Có rất nhiều ma thạch chứa lượng lớn ma lực, chúng có thể giúp con người tạo ra nhiều thứ tuyệt vời.

Hơn thế nữa, con người đã săn bắt các tiên nữ trong rừng từ khi biết rằng bụi tiên của họ giúp tăng sức mạnh ma thuật và độ sắc bén cho các vũ khí khi dùng trong quá trình chế, rèn.

Những ngôi làng xung quanh khu rừng dần bị vương quốc chiếm và bắt họ tham gia trận chiến với tộc elf và các tiên nữ. Nhưng con người không thể tiến sâu thêm vào trong rừng, những tiên nữ và khu rừng được sống bình yên trong kết giới của hiền giả Misora.

Đổi lại, Misora có thể vĩnh viễn nhận được một phần sản phẩm từ các tiên nữ.

Còn loài elf đã sống trong rừng một thời gian, sau đó họ đã di cư về các khu rừng phía tây xa xôi.

『Lúc đó ….ta đã mất rất nhiều đồng đội….rất nhiều...』(Misora)

Mặt của Misora-san tối sầm lại.

Cô ấy lặng lẽ nhìn vào các tiên nữ xung quanh, trông như đang suy nghĩ về những người đồng đổi đã mất, hình dáng của của cô ấy cô đơn làm sao.

『Nhưng bây giờ bên cạnh Misora-san vẫn còn các tiên nữ nữa mà đúng không?』(Taru)

Thậm chí với cú tỏ tình lịch sử đi vào lòng crush đó, tôi vẫn có Kouya và Yuuki giúp đỡ.

So với gánh nặng mà Misora-san đang mang trên mình, trường hợp của tôi không đáng là gì cả.

Vậy nên tôi chỉ có thể nói ra được nhiêu đó thôi.

『Đúng rồi ha….nhờ mọi người mà ta vẫn còn có thể tiếp tục là công việc này.』(Misora) 

Cô ấy mỉm cười để xua đi nỗi buồn.

Biểu cảm hiện của cô ấy rất lạ, vừa giả vờ nhưng lại là thật lòng.

Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào có biểu cảm như vậy cả.

Tuy chịu đau thương nhưng vẫn mạnh mẽ.

『 Misora-san bao nhiêu tuổi rồi ạ?』(Taru)

Dường như câu chuyện mà Vương quốc tân công khu rừng đã xảy ra rất lâu rồi.

『Arara, bí mật không bật mí? Em trông ta khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Đoán được không?』(Misora) 

Tôi nghĩ cô ấy rất lớn tuổi rồi, nhưng tôi sẽ nói ra tuổi vẻ ngoài hiện tại của cô ấy.

『 ….16 tuổi chăng? 』(Taru)

『Ara, Ara, nhưng ta là một bán elf, nếu ta là con người chắc cũng tầm đó rồi.』(Misora)

Bán elf….

Misora vén mái tóc xanh dương của mình lên và cho tôi thấy được đôi tai của cô ấy. Đúng là nhọn hơn so với con người.

『Ta là con lai giữa ma tộc và elf. Vậy nên ta sử dụng được 4 loại ma thuật Đỏ-Đen-Xanh lá-Xanh dương.』(Misora)

 Ra vậy.

Tôi nghe nói rằng loại elf có tuổi thọ cao hơn con người rất nhiều.

Dù 100 tuổi vẫn như 16 nồi bánh chưng.

『Chị tuyệt thật đó.』(Taru) 

『Ufufu. Ahaha. Taru-chan quả là một cô bé ngoan, em đã an ủi ta, còn khen ta nữa. Một cô bé ngoan như thế nên ta sẽ tặng cho em một món quà.』(Misora) 

Cô ấy cười khúc khích và lục lục trong cái áo choàng, rồi lôi ra một item trông rất bắt mắt.

『Vâng?』(Taru)  

Đó là một sợi dây chuyền với những họa tiết sắc sảo, trông rất mắc tiền nữa.

『Ta muốn em nhận cái này.』(Misora) 

『Đây là gì ạ?』(Taru) 

『Nếu dùng sợi dây chuyền này, em có thể dịch chuyển đến khu rừng này mỗi ngày một lần. Ta không muốn em đến đây bằng cái cây kỳ lạ kia đâu, ta không muốn con người nào khác nhìn thấy được. Em hiểu mà đúng không?』(Misora) 

『V-vâng ạ...』(Taru) 

『Sợi dây chuyền này sẽ biến mất nếu em nói cho người khác biết về sự tồn tại của khu rừng này. Nó cũng biến mất nếu em nói ra trên bản thông báo hay web đó.』(Misora) 

NPC làm sao biết được chuyện ngoại đời.

『Làm sao chị biết em đã lan tin về khu rừng này trên mạng?』(Taru)

『Không hề có bất kì ai đã đến đây cả, em là người đầu tiên. Hãy nhớ kỹ điều này, được chứ?』(Misora) 

Mình là người đầu tiên….

『Vâng….』(Taru)  

Trong khi bản thử nghiệm đã ra được 2 tháng, nếu số người đột nhiên đến nơi Crystalier này tăng lên thì đó là lỗi của tôi.

『Nếu có nhiều người đến được đây thì ta sẽ đổi chỗ nó. Nếu có ai đó tự sức tìm được thì ta sẽ không phạt em hay đổi chỗ khu rừng đâu, ta sẽ không làm vậy đâu.』(Misora) 

『Vâng ạ.』(Taru) 

Tôi phải tuyệt đối kín miêng nếu muốn có được những nguyên liệu ở đây.

『Chừng nào em vẫn còn giữ lời những điều kiện đó, ta sẽ để em tự do đến thu thập nguyên liệu, miễn không nhiều quá là được.』(Misora)

『Em không biết ‘nhiều’ là bao nhiêu cả….』(Taru) [note25264]

『Cái đó để những tiên xung quanh em quyết định.』(Misora) 

『『Để cho bọn tớ』』(Fairy) 

Những tiên nữ xung quanh đồng thanh lên tiếng, dễ thương quá.

『Về phía elf, ta sẽ giải thích cho họ về em, nên đừng lo lắng gì cả, được chứ?』(Misora) 

Vậy là ở đây còn những elf khác ngoài Misora-san nữa. 

Muốn được gặp elf quá.

『Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ.』(Taru) 

:Đã nhận được《Dây chuyền pha lê tình bạn》: 

Một thông báo hiện lên, tôi kiểm tra thứ đã nhận được.

《Dây chuyền pha lê tình bạn》 <Phụ kiện>

Độ hiếm: 6

-Điều kiện để trang bị:

+Sức mạnh phép thuật: 300

+MP: 100

-Kháng phép: +220

: Có thể đưa bạn đến khu rừng của tiên khi sử dụng. Dùng được một ngày một lần. Tái kích hoạt để quay lại vị trí cũ :

Điều kiện để trang bị khá là cao, và tác dụng của nó rất kinh khủng nữa.

Độ hiếm là 6, tôi nhớ là chị tôi bảo độ hiếm trang bị cao nhất là 4. Tôi phải thận trọng hơn mới được.

Tuy không thể trang bị bây giờ nhưng tôi vẫn có thể sử dụng được, nên không vấn đề gì cả.

『....Cảm ơn chị rất nhiều (Arigato Gozaimasu)』(Taru) 

Sau khi cảm ơn Misora-san, tôi bắt đầu thu thập nguyên liệu với các tiên.

Tôi thu được rất nhiều vật phẩm thuộc seri ‘pha lê’

Sau khi thu thập xong, tôi cúi chào thật sâu với Misora-san và quay trở về với《Dây chuyền pha lê tình bạn》.

Thật háo hức với những thứ có thể làm với đống nguyên liệu này.

~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook