• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Thiên thần và Thánh nữ

Độ dài 2,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:44

Taru Chapter 21: Thiên thần và Thánh nữ

『Minazuki hả? Đúng là một đứa kỳ lạ?』(Boy 1)

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ câu nói đó.

『Giờ, bạn đã Level 8 rồi đúng không?

Thường thì, giờ bạn phải dùng được kỹ năng đỏ xanh dương xanh lá đúng không』(Boy 2)[note25727]

『Nhưng mà bạn chỉ biết dùng kỹ năng cơ bản』(Boy 3)

Các thành viên của Clan lớn tiếng quát mắng tôi.

Như mọi khi, tôi không thể chiến đấu với quái vật.

Tôi đã tăng lượng kinh nghiệm bằng cách lặp lại các nhiệm vụ  NPCs.

Và họ(player) cũng thường cho tôi đi raid cùng.

Họ đều là những Người chơi nhỏ tuổi (dưới 15) như tôi, tôi biết ơn sự giúp đỡ của họ.

『Un……』(Mizadzuki)

Tôi đang bối rối vì không hiểu rõ họ nói gì.

『Minadzuki đã có một level khá ổn rồi. cậu nên giúp Clan đi.

Thủ lĩnh của Clan cũng nói thế』(Boy 4)

『Nhưng với mình giờ, nó vẫn hơn…』(Mizadzuki)

《Con Sói cô độc》 là Clan của Người chơi nhỏ tuổi.

Tại sao tên clan là《Lone Wolf》?

Tôi nhớ hình như khi Party với《Người chơi thường》 hoặc là thành viên khác ngoài kia, mình có thể trở thành mục tiêu của các mạo hiểm giả

Để cho những thành viên không bao giờ quên mất sự an toàn của mình chỉ đảm bảo khi ở trong clan,

thế nên Thủ lĩnh của Clan mới đặt tên như vậy.

『Sao bạn chỉ dùng được kỹ năng khởi đầu là sao?』(Boy 4)

Nghe mọi người nói, tôi quyết định nói ra điều mà tôi băn khoăn rất lâu.

『Thực ra, mình không có MP… Mình thấy nó thật vô lý.

Làm sao mọi người tăng lượng MP vậy?』(Minadzuki)

u46048-4a43c612-59fa-4d6d-b60a-c40decb20d3c.jpg

『Gì!? … bạn nói làm sao để tăng MP?』(Boy 5)

『Từ trước đến giờ bạn dùng skill point làm gì …?』(Boy 6)

Thấy tôi hỏi thế, các thành viên của Clan vừa bất ngờ và chán nản.

Mà, tôi muốn sử dụng phép thuật nhiều hơn, tôi dành rất nhiều Điểm tiềm năng để tăng SMPT.

Tôi muốn trở thành một ma pháp sư.

Nhưng, lượng MP không tăng một cách dễ dàng.

Nhánh kỹ năng Chùy dùng để cận chiến và tự vệ của tôi đã lên cấp độ cao nhất…

Lúc còn nhỏ, tôi rất thích câu chuyện《Pháp sư và cuộc phiêu lưu kỳ thú》

Trong câu truyện, mọi người nói rằng SMPT càng cao thì pháp sư đó càng mạnh.

Và khi đã mạnh hơn nữa, với lượng SMPT trên dù ít MP nhưng sức mạnh vẫn cao hơn.

Còn nữa, Clan Leader đã từng nói điểm mạnh của pháp sư chính là SMPT.

『Gì cơ, Minadzuki. Bạn không tăng một chút điểm nào vào MP sao?』(Boy 7)

……

…………?

Tôi không hiểu nó nói gì cả.

『Eh……?』(Minadzuki)

『Bạn…

Bạn đã bao giờ chịu nhìn vào Bảng kỹ năng trong Bảng trạng thái chưa đó?』(Boy 7)

Nói mới nhớ, tôi chưa từng nhìn vào Bảng kỹ năng lần nào cỏ.

Nhưng mà, khi tôi “Lên cấp”,tôi hầu hết nâng điểm SMPT và một ít cho HP.

Và còn lại, Tôi nâng SMCK để đủ điểm cho vũ khí của mình Chùy.

Để mặc được bộ quần áo《Trị Liệu Sư》, Tôi cũng nâng một ít Nhanh nhẹn và Giáp…

Tôi run rẩy mở Status Window và click vào phần Level Point Tab.

Tôi xem nó chi tiết lần này.

Đầu tiên là HP và sau đó là MP… nó chỉ có 2 điểm.

Tôi cũng có tăng Level Point vào HP và trượt xuống dưới phần SMPT, nên tôi đã không để ý.

『Minadzuki … bạn không thể thay đổi điểm kỹ năng được nữa…』(Boy 8)

『Thực ra vẫn thay đổi được Skill Points đã nâng với món đồ có giá trên trời,

mà… bạn tốt nhất nên tạo Nhân vật mới để làm lại Level Point 』(Boy 9)

Trong vòng một tháng, tôi cứ lặp lại các nhiệm vụ của NPC.

Hầu hết các đứa trẻ ở đây đều là người chơi Beta, họ không cần phải lo chiến đấu, họ đều mạnh hơn tôi rất nhiều.

Ngoài chiến đấu, làm nhiệm vụ là cách duy nhất để nâng cấp cấp độ.

Tôi đã rất cố gắng cả tháng rồi

『Ngay cả khi bạn muốn giữ nhân vật và tiếp tục cày cuốc

Trong Clan-Clan, từ level 8, lên cấp nữa sẽ rất là lâu…

Trừ khi bạn thuộc trình thách đấu trong mấy trận chiến…』(Boy 10)

『Minadzuki, bạn làm gì từ trước đến giờ vậy?』(Boy 11)

『Tớ không thể tin được. Đúng là một đứa trẻ vô dụng』(Boy 12)

『Chúng tôi đã lãng phí thời gian cày cấp cho nó mà』(Boy)

『Ừ, đúng là lãng phí』(Boy)

『Không thể tin nổi』(Boy)

『Một pháp sư không dùng được bất cứ phép thuật nào ở Level 8. Và chúng ta chẳng ai muốn vác cục tạ này đến khi nó lên cấp cả』(Boy)

『Nếu muốn tiếp tục Party, Cố gắng lên Level 9 đi. Bạn có hiểu không, Minadzuki?』(Boy)

『Lần lên cấp tiếp theo, Nâng điểm kĩ năng vào MP đi』(Boy)

『Đúng là một đứa con gái tối cổ mà?』(Boy)

『Nếu Minadzuki ở một mình, chắc chắn cả đời nhỏ cũng chẳng thể lên cấp đâu, phải không anh em?』(Boy)

Thế là, tôi rời khỏi Clan 《Lone Wolf》

Tôi biết mình không tối.

Tôi cần phải sử dụng điểm Kỹ năng đúng cách hơn, tôi nên hỏi mọi người hay xem hướng dẫn ở Guild…

Mọi người đều làm được, tại sao tôi không thể chứ?

Nhưng không hiểu sao nước mắt của tôi cứ tràn ra.

Ngay cả ngoài đời, Tôi cũng là một đứa trẻ tồi tệ. Không ai cần tôi.

Tôi cũng ghét bản thân mình lắm chứ.

Nhưng tôi không muốn từ bỏ.

Và tôi đã solo 《Rừng Misora》vào ban đêm.

*************************************************

*************************************************

『Grrrr』(Wolf)

Nước dãi chảy ra từ miệng răng nanh sắc nhọn và ánh mắt đói khát con sói nhìn tôi rồi kêu.

Trong thế giới Clan-Clan, các tòa nhà và phép thuật đều thiết kế rất chân thực.

Ngay cả những chi tiết của con quái vật cũng vậy.

Tôi rất sợ.

Nhưng, tôi cố trấn áp và hướng chùy về phía con sói Wolf.

『《…Hỡi ánh sáng tinh khiết, hãy chiếu sáng cho ta》』(Minadzuki)

Tôi sử dụng một phép quen thuộc.

Nó có thể dùng ba lần với lượng MP của tôi.

———————————————————————

Hệ thống

3 × 4 × 5 =?[note25728]

———————————————————————

Câu đố của phép niệm hiện lên khi bạn niệm xong.

———————————————————————

60

———————————————————————

Tôi giải nó một cách nhanh chóng và hoàn thành niệm phép.

Tôi cũng rất khá ở môn toán đó.

『《Lửa》!』(Minadzuki)

Từ đầu gậy, lửa “Meramera” xuất hiện và bắn vào con sói.[note40109]

Cả người con sói bị đốt bằng ma thuật màu đỏ và nó bị đẩy văng ra đằng sau.

Nhưng còn quá sớm để thư giãn.

Một con sói khác nhảy xổ vào tôi.

Tôi bằng cách nào đó đỡ được đòn tấn công đó vào đánh vào mặt của con sói.

Như tôi nghĩ, nó rất đáng sợ. Tôi tự nhủ trong lòng mình.

Có phải tôi là người nhát gan không?

Khi tôi nhận ra, cái miệng mở to của Con sói đã ở trước mặt tôi và tôi bị đẩy xuống.

『Kyaa, Yamete!!』(Minadzuki)

Một con sói khác cắn tôi, Tôi không thể di chuyển theo ý mình nữa.

HP của tôi giảm nhanh chóng.

Những con sói ở trước mặt tôi, miệng, mặt, mắt, răng nanh và móng vuốt của nó. Nó dùng bất cứ thứ gì để săn tôi.

Tôi sợ hãi và tuyệt vọng trước những con sói điên cuồng.

Ahh…

Cuối cùng, tôi vẫn vô dụng.

Cuối cùng, tôi không thể làm được gì hết.

Tôi không thể đánh bại những con quái vật.

Tôi cũng không thể nâng Level của mình.

Tôi không thể sử dụng ma thuật mạnh.

Tôi muốn chạy trốn khỏi cảnh thực tại đáng sợ này,

Tôi đã quá mệt mỏi rồi, 

Tôi muốn từ bỏ.

Ngay lập tức, một thứ gì đó đá những con sói đi và nắm chặt tay tôi.

『Chạy đi!』(Loli tóc bạch kim bí ẩn)[note25729]

Một giọng nói ấm áp.

Một mái tóc bạc lấp lánh xua tan bất cứ kẻ ác nào.

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc bạc rơi ra những hạt bụi xanh lấp lánh,

Một cô gái đánh yêu như một thiên thần đang nắm tay tôi.

Cô ấy là thiên thần cứu thế sao?

Thiên thần-sama đã sử dụng một loại ma thuật nào đó và trong khoảnh khắc khắp mọi nơi chìm trong làn khói trắng.

『Eh, uhm…』(Minadzuki)

Thiên thần-sama đang cầm tay và kéo tôi đi.

Một lời mời kết bạn được gửi đến. Tôi hơi bối rối nhưng vẫn quyết định tin tưởng cô ấy dù kém tôi tận 5 Level.

Kể cả vẻ ngoài của cô ấy cũng tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn 1-2 tuổi.

『ARH-WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!』(Wolf’s howling)

Tôi rất sợ hãi khi nghe thấy tiếng hú của con sói ở phía sau.

Nhưng tôi không muốn mất dấu Thiên thần-sama, một người đi ra từ trong truyện cổ tích, tôi quyết định vẫn nắm chặt tay của cô ấy.

***********************************************

***********************************************

『Fuu~

Chúng ta đã… chạy đủ xa.

Chúng ta… có lẽ… an toàn chút』(Tenshi)

Tenshi-sama đặt tay lên eo và nhìn lên trời giống như một đứa con trai vậy.[Vib: hồ hồ… Drama lên sàn thôi]

Chúng tôi đã trốn thoát bằng cách nào đó.

Đến khi tôi thở lại bình thường, Tenshi-sama hỏi tôi tại sao lại ở đó một mình.

『Mình muốn chứng minh phép thuật của mình có thể đánh bại các con quái vật…』(Minadzuki)

『Hả, chẳng phải đó là những phép cơ bản sao?』(Tenshi)

Tenshi-sama cũng nhận ra rồi sao.

『Mình biết!

Nhưng mình đã nâng hầu hết điểm vào HP và SMPT!

Thế nên kỹ năng mình rất mạnh dù cho nó là phép sơ cấp!

Nhưng mình chỉ có tối đa 15MP nên chỉ sử dụng được 3 lần…』(Minadzuki)

Một đứa trẻ nhỏ hơn tôi còn có thể biết điều đó, tôi đúng là một người thất bại mà.

Tenshi-sama đã đến giải cứu tôi.

Tôi không thể làm gì hết. Tôi buồn lắm chứ.

Giống hệt các thành viên cũ trong Clan của tôi,

Giúp đỡ tôi là một sự lãng phí.

Tôi không biết gì hết.

Cô ấy chắc cũng tức giận lắm.

『Thế, tại sao bạn lại chiến đấu chống lại một đàn quái vật cấp trung chỉ với phép thuật sơ cấp hả?』(Tenshi)

Nhưng.

Không như tôi tưởng, Giọng nói của Tenshi-sama rất bình tĩnh.

Khi nhận được lòng tốt như vậy, không hiểu sao tôi càng buồn hơn, giờ tôi không biết phải làm sao.

Tôi đã cố gắng kìm lại nhưng không hiểu sao nó vẫn tuôn ra.

『Mình… Mình đã…』(Minadzuki)

Không thể thắng nổi một con quái, luôn luôn nhờ người khác giúp đỡ, tôi thật là vô dụng.

Trước mặt người mà tôi gặp lần đầu tiên, Tôi khóc.

『Như mong đợi, mình đúng là một đứa trẻ tồi tệ …』(Minadzuki)

Như bố mẹ tôi nói.

Như mọi người trong Clan-Clan nói.

Tôi chỉ là một gói hàng vướng víu không hơn không kém.

Ngay cả người như Tenshi-sama, chắc chắn cô ấy cũng ghét tôi.

『Không, chúng ta giống nhau mà.』(Tenshi)

Tenshi-sama nói cô ấy giống tôi.

Cô ấy không cần phải nói dối đâu.

『Ai cũng nói đó là một kỹ năng rác.

Nhưng nó rất là vui, thế nên, mình vẫn dùng Giả kim thuật. Dù thỉnh thoảng nó cũng khá là mệt』(Tenshi)

…Giả kim?

Tenshi-sama nói dùng giả kim sao, cô ấy đã không thể làm bất cứ điều gì trong một thời gian dài và cũng bị gọi là vô dụng sao.

Cô ấy mang lọ potion 《???》và lắc nó như một đứa con trai thích thú với điều gì đó mới mẻ.[note25730]

『Thế nên…mà…

Cùng cố gắng nha.

Đừng buồn và từ bỏ giấc mơ của mình』(Tenshi)

Tôi muốn đi theo Tenshi-sama. [note25731]

Một lúc sau, cô ấy kéo tôi dậy và chạy hết tốc lực.

Sự ấm áp của bàn tay cô ấy.

Nó rất ấm.

Tôi vẫn đang nghĩ về những lời nói của Tenshi-sama khi đặt một tay lên ngực.

『Chúng ta có thể thành bạn được không?』(Minadzuki)

Cuối cùng, tôi cũng có thể thấy khuân mặt của cô ấy.

Nước da trắng như tuyết.

Cùng với mái tóc bạch kim lấp lánh những hạt màu xanh(Vib: cái này do chui ra từ cái rừng kia)

『Eh, ah.Nếu bạn muốn vậy…』(Tenshi)

Tenshi-sama nhẹ nhàng đưa tay ra.

『Ah……』(Minadzuki)

Khi nắm tay của Thiên thần-sama tôi mới nhận ra.

Đằng sau cô ấy, những bông hoa màu hồng. Hoa đào đã nở.

『Hoa nở dưới anh trăng sao…?

Ra vậy nên nó được gọi là 《Đồi cây Ánh trăng》 nhỉ』(Tenshi)

Tenshi-sama nói.

Dưới ánh trăng,  một cô gái xinh đẹp tóc bạch kim nhìn lên bầu trời đêm khi những cánh hoa anh đào đang bay trong gió.

Như tôi nghĩ, cô ấy đúng là Thiên thần-sama.

************************************************

************************************************

[note25732]

Ngắm cảnh《Moonlight Tree Hill》 một lúc.

Tôi đặt tay lên Minadzuki-san đang ngồi cạnh.

『Tenshi-sama, xin hãy gọi mình là Mina』(Minadzuki)

Nhưng cô ấy không nắm lấy tay tôi,

Trong khi đặt hai tay lên đầu gối, cô ấy hỏi tôi như vậy.

『Hả, không, Thiên thần-sama là cái gì vậy chứ?

Và nếu bạn bảo mình gọi là Mina, thì bạn cũng phải gọi mình là Taro nữa』(Taru)

『Thiên thần-sama là được rồi ạ』(Minadzuki)

Minadzuki-san đang nhìn tôi và phồng má.

『Phải không vậy?』(Taru)

Một cô gái tóc vàng trong bộ áo choàng gọi tôi là Thiên thần-sama.

Cô ấy nghĩ tôi phục vụ nữ thần hay gì đó sao?

『Được rồi, Minadzuki-san, mình sẽ giửi lời mời kết bạn.』(Taru)

『Mina (desu)…』(Minadzuki)

Minadzuki-san có vẻ bực rồi.

Gununu…

『Mina-san』(Taru)

『Mina (desu)…』(Minadzuki)

Cô ấy đang tức giận kìa…

『Mina… Lời mời kết bạn đã gửi….』(Taru)

『Vâng Thiên thần-sama!』(Minadzuki)

Hơi ngượng khi gọi cô ấy là 《Mina》

Tuy nhiên, khi tôi gọi cô ấy như vậy, mắt cô ấy lấp lánh và cười tươi luôn kìa.

Bởi vì tôi chỉ thấy khuân mặt buồn của Minazuki và chúng tôi mới gặp lần đầu, đây là một bước tiến lớn rồi.

『Từ giờ xin hãy chăm sóc em, Thiên thần-sama』(Minadzuki)

『Ah, uhm… Cũng vậy Mina』(Taru)

Thế là, tôi đã có thêm bạn mới rồi.

Dù cô ấy hơi kỳ lạ, nhưng cấp độ cô ấy khá cao và vẫn còn cố gắng nên ổn thôi.

Đột nhiên, một cánh hoa hồng nhạt dính trên má tôi.

Có vẻ là hoa nở trên 《Cây của đồi Ánh trăng》[note25733]

Tôi cầm nói.

————————————————–

《Phúc âm của ánh trăng》 đã nhận được

————————————————–

Một dòng thông báo hiên lên.

Cái này là…

Nguyên liệu!?

Chắc chắn đây là nguyên liệu chỉ có thể nhặt khi thời điểm thích hợp.

Chỉ có một việc mà tôi nên làm lúc này.

Lụm đồ thôi![note25734]

Và trong khi quan sát tôi nhận ra.

Cánh hoa sẽ biến mất khi chạm xuống đất.

Nên, Tôi phải nắm lấy nó khi nó rơi và chưa chạm.

Tôi cố gắng bắt cánh hoa bằng tay.

Đến khi tôi bắt đươc 5 cánh 《Phúc âm của ánh trăng》 và cố bắt cánh thứ 6.

——————————————–

Đã đến giới hạn nhặt đồ

Bạn không thể nhặt thêm được nữa

——————————————–

Dòng thông báo lại hiện lên lần nữa.

Hm…

Có giới hạn mỗi người chơi có thể nhặt sao,

Cái này là giới hạn của nguyên liệu sao…?

Thế này chỉ có một cách…

Tôi quay mặt về phía Minadzuki-san và nhìn thẳng về cô ấy

Tôi không biết cô ấy đang nhìn tôi hay đang ngắm nhìn phong cảnh của ngọn đồi, nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi.

Đến khi, nhìn thấy ánh mắt của tôi và nghiêng đầu.

『Minadzuki-san! Làm ơn nhặt cánh hoa đi』(Taru)

『… Nó là gì vậy?』(Minadzuki)

Cô ấy không thoải mái lắm, Minadzuki-san đang bĩu môi kìa.

Có vẻ như cô ấy không muốn tôi gọi bằng cả tên của mình.

『Mina, Mình muốn bạn nhặt hộ cánh hoa được không』(Taru)

『Vâng, Thiên thần-sama』(Minadzuki)

Cô ấy gật đầu hạnh phúc.

Cô bắt các cánh hoa anh đào rơi dưới ánh trăng, cô ấy cũng nhảy với âm thanh *Pyonpyon*

Sau khi nhặt đến giới hạn của mình, chúng tôi quay lại 《Thảo nguyên Tân thủ》 và quay về thành phố tân thủ, Michel Angelo.

Chúng tôi đã tiêu diệt một số slime trên đường đi và nhặt được 《Nhân Slime》, tôi cần bổ số 《Emerald’s Tear》 

Giữa trận chiến, I heard the Level-up sound.

—————————————————

Bạn đã lên cấp 4

Bạn nhận được 100 Điểm tiềm năng

Bạn nhận được 15 Điểm kỹ năng

—————————————————

『Ooo』(Taru)

『Chúc mừng Tenshi-sama』(Minadzuki)

Có vẻ như tôi đã gần đạt đến cấp độ 4 sau trận PVP.

Nếu không thì, không thể nào tôi lên cấp được nếu chỉ farm slime.

『Tenshi-sama, đây là món quà mừng lên cấp của bạn』(Minadzuki)

Nói rồi.

—————————————————

Minadzuki muốn trao đổi《Phúc âm ánh trăng》 × 5

Chấp nhận hay từ chối

—————————————————

Minadzuki-san chuyển nguyên liệu mà cô ấy vừa nhặt cho tôi.

Ban nãy, tôi rất phấn khích vì tìm thấy nguyên liệu hiếm nên nhờ cô ấy thu thập.

Nhưng vì Minadzuki-san nhặt nó, nên tôi cũng không tăng thêm cái nào.

Tuy nhiên.

Cô ấy hiểu tôi muốn 《Phúc âm của ánh trăng》

Đúng là một bé Loli ngoan mà.

Cô ấy thật là tuyệt vời.

Tôi hơi xấu hổ khi bị một cô bé khoảng 11 tuổi nhìn thấy thế này.

『Ano~, nó ổn không vậy?』(Taru)

『Vâng, nó là món quà của mình mà』(Minadzuki)

Uuuu…

Bé loli này đáng yêu thật đó.

Thật tuyệt gặp người bạn mới, Minadzuki-san.

『Cảm ơn, Mina』(Taru)

『Vâng, Thiên thần-sama』(Minadzuki)

Tổng cộng tôi có 10 x《Gospel of Moonlight》

Tôi quay trở lại, thành phố tân thủ Michel Angelo với khuân mặt hạnh phúc.

Mà giờ tôi nên dành Level Points với Skill Points vào đâu nhỉ? Thật phấn khích khi nghĩ về nó.

『Fu fu fu』(Taru)

Tôi còn có nguyên liệu giả kim thuật mới nữa.

Và, Tôi còn phải xem vật phẩm mà Misora-san cho nữa.

Có rất nhiều điều tôi muốn làm.

Trong khi tôi đang hạnh phúc như vậy, tôi nhận được tin nhắn của thằng bạn thân.

『Taruuuuu…』(Tin nhắn)

Kouya, người tham gia vào cuộc điều tra hiền giả Misora,

Tôi quên thằng đó mất tiêu luôn.[note25735]

Cái kính gãy này vẫn nằm dưới《Tháp đồng hồ Thiên thể》

Bình luận (0)Facebook