• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Chạm trán《Sói cô độc》

Độ dài 1,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:46

Chapter 41: Chạm trán《Sói cô độc》

「Rồi, đăng nhập thôi」(Taru)

Lúc tôi vào trung tâm thành phố tôi đã nhanh chóng mua tích trữ vài hộp mì ly nên giờ có thể thoải mái chơi Clan-Clan.

Mất một chút thời gian để kết nối, nhưng nó đã dễ chịu hơn ngày đầu tiên rồi.[note28418]

Tôi thức dậy(trong game) ngay ở 《Cửa hàng kỹ năng ☆ George》, vì hôm qua đã đăng xuất tại đây.

『Thiên thần-sama』(Mina’s Message)

『A, Mina hả』(Taru’s Message)

Tôi vừa đăng nhập mà Mina đã gửi tin nhắn bạn bè rồi.

『Vâng! Thiên thần-sama. Anou... về chuyện đó…cảm ơn chị rất nhiều』(Mina’s Message)

『Hm? Hả? Chuyện gì?』(Taru’s Message)

『Em nghe Anon-san nói!

Thiên thần-sama đã tìm ra 《Xám của Xương đen》!』(Mina’s Message)

『Ah, ah.

Đó là lúc mình đang làm giả kim, mình vô tình làm được nó』(Taru’s Message)

Thực ra là do tôi muốn ẻm tham gia 《Fairy’s Ball》 với mình càng nhanh càng tốt.

Và thế là tôi mày mò xem có làm gì với giả kim được không,

Thực sự hơi ngại khi Mina nói điều đó,

nhưng tôi luôn thành thật khi nói với em ấy.

「Đến giờ, Mina thấy rất vui.

Đúng như mong đợi từ Thiên thần-sama của Mina.

Mina thấy thật hạnh phúc!」(Mina)

「Uwaa!!~」(Taru)

Không như dự đoán Mina tấn công từ phía sau tôi thay vì nhắn tin.

Mina thể hiện niềm vui bằng cách ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

「Khoan, Mina」(Taru)

「Vâng! Thiên thần-sama~」(Mina)

Mina trả lời với nụ cười rạng rỡ, trái tim tôi thấy ấm áp trong khi cơ thể tôi đang run rẩy.

Ban nãy, tôi đã báo cáo về việc thay đổi giới tính nên chắc chắn bố mẹ tôi sẽ biết sớm thôi,

Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại nhói lên nỗi buồn man mác.

Nhưng nhận được cái ôm của một đứa trẻ vui vẻ và dễ thương như vậy khiến tôi phần nào bình tĩnh lại.[note28419]

Một cách vô thức, tôi cười nhìn em ấy.

「Có sao đâu.

Tớ chỉ muốn Mina đi 《Lễ hội Fairy》 cùng nhau thôi」(Taru)

「Thiên thần-sama」(Mina)

Mina hửng đỏ mặt thật là dễ thương mà.

Cảm ơn vì lời động viên tinh thần này nha.

「Bên cạnh đó, Mina cũng dễ thương mà.

Cho nên em đến lễ hội với bộ đồ dễ thương là chuyện bình thường phải không?」(Taru)

「A~u~au」(Mina)

Mina đỏ lừ cả mặt và quay đi.

Nhưng em ấy vẫn không chịu buông tay của mình ra.

Em ấy vẫn không chịu nhích một ly nào khỏi tôi. Có vẻ em ấy muốn nói gì đó, tôi quay đầu lại và em ấy nở nụ cười tỏa ánh hoàng hôn với tôi.

「Thiên thần-sama, Mina yêuuuu người (Dai~~~~suki)! 」(Mina)

「Ahaha」(Taru)

Cái này…

Oh, tôi chắc chắn vẫn rất bình thường.

Chắc chắn không phải Lorigon.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

「…Là thế đó.」(Taru)

Tôi giải thích cách tôi tìm được 《Xám của Xương đen》, trên đường đi đến Rừng Misora.

「Đúng như mong đợi, Thiên thần-sama thật là tuyệt vời.

Có thể bắt cả linh hồn kẻ địch chỉ bằng một cái máy ảnh!」(Mina)

Tôi cũng đã nói cách lấy 《Xám của Xương đen》, từ máy ảnh 《Máy ảnh》 với kỹ năng giả kim《Thu thập hắc ám》

Sau đó, nếu tôi hạ gục được nó, bức ảnh sẽ trở thành nguyên liệu màu sắc.

「Well, tớ không tốt đến thế đâu.

Đó chỉ là do giả kim quá tuyệt vời thôi mà.」(Taru)

「Không phải đâu!

Thiên thần-sama là một giả kim thuật sư đại tài (Tensai Renkinjutsu-shi)」(Mina)

Giả kim thuật sư đại tài…  nghe thật êm tai mà.

「U~ehehe. Thật sao?」(Taru)

「Uhm uhm, đúng rồi ạ.

Thiên thần-sama là giả kim thuật sư đại tài,

Một Thần thiên thuật Kim giả sư (Renkinjutsu Ten-shi-sama)!」(Mina)

Oops, hình như có từ gì đó rất ngầu vừa phát ra phải không.

「Fu-u-u. Hay nhỉ」(Taru)

Một thằng nam sinh trung học được một bé gái khen ngợi và đứng cười toe toét.

Theo cốt truyện thể loại phim nào đó thì sắp có chuyện lớn xảy ra.

「Được rồi, Mina!

Đi theo mình, chúng ta sẽ hút linh hồn tất cả mọi thứ nào. Cùng nâng tầm giả kim lên vũ trụ thôi!」(Taru)

「Tuân lệnh, Thiên thần-sama!」(Mina)

「Đầu tiên, là thỏ Mofu」(Taru)

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Bức ảnh thỏ Mofu sẽ là hòn đá đầu tiên của buổi này.

《Rừng Misora》 vào ban ngày.

 Thỏ Mofu với tai dài mắt đỏ đang lơ đễnh chơi fuwa~fuwa*

Không còn khu vực nào an toàn hơn chỗ này với đội hình chỉ có tôi vào Mina.

「Đây sao」(Taru)

「Vâng」(Mina)

Mina trả lời câu lẩm bẩm của tôi.

Chúng tôi đứng dưới bóng cây quan sát con thỏ Mofu mà vừa tìm được.

「Được rồi, sau khi chụp 1 kiểu ảnh, chúng ta sẽ vào đánh nó nha」(Taru)

「Tuân lệnh, Thiên thần-sama!」(Mina)

Mina gật đầu ngay lập tức và khóa mắt vào thỏ con tội nghiệp.

Tôi rời khỏi chỗ Mina và cầm cái máy ảnh.

「Tách」(ChụpẢnh.sfx)

Dòng thông báo hiện lên.

————————————————————

Bạn đã bắt hình linh hồn của 《Thỏ Mofu》bằng《Máy ảnh》

Khi bạn tiêu diệt 《Thỏ Mofu》, 《Xanh lá cây mềm》 sẽ được hấp thụ vào bức hình.

————————————————————

Tôi gật đầu ra hiệu Mina rồi ném 《Kẹo viên cỡ bự》 vào mồm,

Chịu đựng cái vị sâu đo thân thương, điểm ATK của tôi đã +10.

Và cả hai đứa nhảy thẳng vào con thỏ cùng lúc.

『Pyo!?』 (Thỏ Mofu)

Thỏ Mofu nhận ra đòn tấn công của bọn tôi và kêu ré lên.

「Chậm quá!」(Taru)

Khác hoàn toàn so với hồi team với Kouya và Yuuki

Cảm giác Nhanh nhẹn của tôi đã lên Lv4 vậy!

Còn chưa đầy 3 mét nữa là đến chỗ bóng của con thỏ,

Trong nháy mắt, tôi đã tiếp cận Thỏ Mofu, không cho nó thời gian niệm phép.

「Tei~」(Taru)

Tôi chém được hai phát, nhưng không thể cản lại đà của mình tôi đã chạy ngang qua Thỏ Mofu,

Tôi đành phải quăng người sang để lấy lại trọng tâm.

「Pyo, pyon!」(Thỏ Mofu)

Thỏ Mofu quay về phía tôi và bắt đầu niệm phép.

Nhưng Mina đã tiếp cận nó và đập nó bằng cây trượng.

「Pyuin」(Thỏ Mofu)

Thỏ con tội nghiệp đã phát nổ và biến mất.

Ngon liền, chúng tôi đã thành công đánh bại Thỏ Mofu bằng cách hợp tác.

「Chúng ta làm được rồi, Mina!」(Taru)

「Người làm được rồi, Thiên thần-sama!」(Mina)

Tôi đưa tay lên cao với Mina, nhưng em ấy chỉ chạm nhẹ ngón cái vào lòng bàn tay tôi.

Không chịu đâu, tôi muốn một cái high-five(đập tay) cơ.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Thỏ Mofu thường rớt ra 《Mắt đá đỏ》, nhưng theo Nyudo, chủ nhân của 《Phòng trà Mây và Hoa》, có một cơ hội hiến rớt ra 《Bông Mofu》.

Và loại màu sắc nào có thể trích ra từ bức hình vậy?

_____________________

『Thỏ Mofu』《Ảnh》

『Một loài quái vật. Thuộc tính đỏ. Thích những thứ mềm mềm.』

『Đặc biệt phép Cầu lửa có thời gian niệm siêu ngắn.

Nó rất thích ăn cỏ Mokumoku, loại cỏ mềm mại như những đám mây』

『《Xanh lá bông》 có thể trích xuất』

____________________

Tôi tưởng linh hồn của thỏ sẽ là trắng hoặc hồng chứ hóa ra lại là xanh lá cây à?

Chắc là do lượng dinh dưỡng nó ăn hàng ngày 《Cỏ Mokumoku 》.

Mokumoku cũng là nguyên liệu cho cơm cà-ri nữa. (Chapter 19)

「Mina, Chúng ta đã có một linh hồn tuyệt vời」(Taru)

「May quá. Giờ giờ, chúng ta cùng đi chụp ảnh thôi」(Mina)

「Umu! Đi nào~~~~ (Ikuzo~)!」(Taru)

Khi tìm nạn nhân tiếp theo, tôi sử dụng cái máy ảnh để nhìn xa hơn.

Và khi nhìn vào ống kính, một vũ khí gai gai liểng xiểng màu tối đột ngột xuất hiện.

「Waa」(Taru)

Quá đỗi bất ngờ, tôi rời mắt khỏi máy ảnh.

Có hai người mà tôi chưa từng gặp bao giờ xuất hiện.

Cậu bé thì mặc giáp sắt, dùng rất nhiều lông thú trên người, chắc chắn có thể chịu nhiệt độ rất lạnh và đeo một thanh Saber[note28420]

Người kia thì mặc một cái áo choàng lông đằng sau lưng và trông cũng khá ngầu.[note28421]

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông 1.5 mét và cầm bằng 1 tay.

Anh ấy còn trang bị hẳn một miếng giáp ngực bằng đồng, thắt lưng bằng da, giáp tay ánh màu sắt, và cả giáp chân.

Có lẽ, cái vừa đập thẳng vào ống kính là cái chùy siêu to đằng sau ông ấy.

Nói dễ hiểu thì cái đó là một cái gậy chọc lên “cục tròn tròn” và vô số que nhỏ cắm lên đó.[note28422][note28423]

Họ nhìn xuống chúng tôi.

「Ê Sói, đây là bọn player à?」(Người đàn ông)

Cậu bé nói với tông giọng chán nản.

Sau đó, cậu bé tóc xám ngoáy mũi, trả lời hoang dại

「Một con nhóc tóc trắng bạch kim như sợi chỉ lấp lánh trên trời.

Không nghi ngờ gì nữa, Viking」(Sói)

Thằng con trai gọi là Sói nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói.

Tôi hơi lo vì ánh mắt hắn sắc lẹm như muốn cắt đôi người tôi vậy.

「Hmmm … Đây chắc chắn là “Thiên thần-chan” trong lời đồn」(Sói)

Và vì lý do nào đó, anh ấy có lẽ đang phân tích tôi,

Chắc chắn điều này không thân thiện tí nào dưới cương vị bạn thân.

Tôi lo rằng nó có lẽ sẽ trở thành cuộc chiến nên luôn đề cao cảnh giác.

Tôi liếc nhìn nhanh Mina.

Mina mở tròn mắt và trông hơi sợ hãi.

Không một câu hỏi nào đặt ra.

Bề ngoài, họ có vẻ rất kinh nghiệm trong những trận (PvP).

Nên chúng tôi không nhận ra chỉ đến khi họ tiếp cận chúng tôi.

Tôi đoán họ có kỹ năng ẩn thân nào đó.

Dù có thế chủ động nhưng họ vẫn tỏ thái độ ‘đó’ với chúng tôi.

Người đàn ông to cao kia thì đã vào thế sẵn sàng vung vũ khí bất cứ lúc nào.

「Thật sao?

Cặp với nhỏ vô năng Minadzuki nữa à, Nghe đồn, Tenshi đã đi cùng Hiền giả Misora, phải không?

Một con nhỏ kém cỏi thậm chí còn không nhận ra chúng ta tiếp cận liệu có xứng không thế?!」(Viking)

Người đàn ông to cao đang chế nhạo chúng tôi,

Hắn ta còn biết cả Mina nữa, nhỉ?

Tôi cố gắng bình tĩnh trong khi ngạc nhiên với lời nói của hắn.

Qua suy ngẫm, cả hai người đến đây là muốn nhắm vào Misora.

Có thể họ nhắm vào tôi là vì 《Lễ hội Fairy》đang đến gần.

「Mina, em biết họ à?」(Taru)

Tôi hỏi em ấy trong khi không rời nửa mắt khỏi chúng,

Nhưng Mina trả lời với tông giọng lí nhí.

「Họ là ..thủ lĩnh...và phó thủ lĩnh… Clan, 《Con Sói đơn độc》, nơi mà em từng tham gia」(Mina)

_______________________________

Note của Tác:

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Tôi cũng đọc rất nhiều phản hồi từ các bạn.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bình luận (0)Facebook