• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Bí ẩn về Fairy

Độ dài 3,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:07:46

Danh tính thực sự của người tí hon.

『 Xin lỗi vì mượn chỗ của anh nữa, George-san.』(Taru)

『 Không sao không sao~~ thiên thần-chan luôn được chào đón ở đây mà~』(George)

Tôi hiện đang ở cửa hàng của George-san.

Sau khi trở về từ 《Rừng Misora》, Yuuki và Kouya, ba bọn tôi đã giải tán party.

Có vẻ clan của hai người lại bị kiếm chuyện bởi cái clan “Bách dạ quỷ” kìa.

Thế nên hai người phải trở về lập tức để giúp.

『 Mị không bao giờ chán khi ngắm thiên thần-chan chế tạo. 』(George)

Vì sao tôi lại ở đây ư?  

Đó là do ở đây không có khách, chỉ có tôi và George-san.

『Bên ngoài ồn quá, không tập trung được…』(Taru)

『Tất nhiên rồi, thiên thần-chan dễ thương quá mà, bởi vậy nên bọn chúng mới mò tới đó.』(George)      

Có thể là vậy, nhưng mà họ cứ nhìn chằm chằm làm tôi không tập trung được.

Đó là lý do tôi đi đến cửa hàng Kiếm skill ☆ George để làm giả kim.

『 Cảm ơn anh nhiều lắm. 』(Taru)

 Cửa hàng này ổn không vậy? Tuy đã lựa lúc không có người tôi đã làm giả kim thuật ở đây, nhưng hôm nay là ngày mở sever mà ở đây không thấy bóng khách nào cả.

『Ufufufu~~ 』(George)

Chắc lý do lớn nhất do chủ cửa hàng.

Các cửa sổ ở đây được làm bằng kính nên có người ta có thể nhìn vào trong.

Mặc dù cửa hàng trang trí rất phong cách, nhưng Okama-san, chủ cửa hàng luôn mai phục con mồi(trai) ở quầy. Cặp mắt màu hồng sến siêu sốc đó có thể khiến bất kỳ thanh niên nào nhìn thấy hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc không ai muốn vào đâu.[note25155]

Nhìn xung quanh, có thứ gì đó phát sáng màu xanh lục trên kệ trưng bày.

Vừa suy nghĩ về tình trạng đáng tiếc của cửa hàng này, tôi bắt đầu làm Giả kim thuật.

『George-san có biết về《Rừng Misora》không? 』(Taru)

『Gọi chị là George được rồi~』(George)

  Tôi muốn thử hỏi về Dwarf mà tôi đã gặp trong khi đang《Chuyển đổi》những nguyên liệu tôi đã nhặt được.  

『Vậy thì George có biết về《Rừng Misora》không? 』(Taru)  

『Biết chứ. Trong bản beta test, chị thường hay đến đó săn thỏ mofu.』(George)   

Tôi lấy《Nước thải》từ thất bại của《Chuyển đổi thăng cấp》《Nước》và《Cỏ sạch》từ《Chuyển đổi thăng cấp》của《Cỏ》. 

『Chị có gặp Dwarf nào không ạ?』(Taru) 

『Dwarf? Chị không biết đó là loại quái vật nào như vậy cả.』(George) 

Tôi lấy《Nồi tổng hợp đồng》ra và tiếp tục hỏi.

『Vậy chị có nghe người chơi nào đã thấy Dwarf trong《Rừng Misora》không ạ?』(Taru)

『Cũng không luôn….』(George)

George nghiêng đầu với biểu cảm khó hiểu.

『Em không hỏi ‘Có ai thấy hiền giả Misora trong《Rừng Misora》hả?』 

Tôi cũng muốn biết cái đó nữa.

『Vậy có ai thấy được hiền giả Misora chưa ạ?』(Taru)

『Cũng chưa có ai thấy cả. Với lại chúng ta cũng không nên mù quáng tin vào câu chuyện hiền giả Misora sống ở đó đâu.』(George)  

Ra vậy.

Nếu người chơi hàng đầu như George còn không biết thì có nghĩa là những bí ẩn nơi đó vẫn chưa được giải đáp.

Cũng như cái người tí hon tôi đã gặp đó.

Tôi thật sự rất muốn quay lại đó và tìm xem có thể gặp lại nữa không.

Nhưng bên ngoài vẫn còn tối om.

Vào ban đêm, trong《Rừng Misora》, những quái vật sẽ trở nên mạnh hơn, nên bây giờ vô đó là bất khả thi rồi.

Tôi tiếp tục khuấy các nguyên liệu vừa nghĩ ngợi.

Cho dù tôi có thể giết được một con Thỏ mofu vào ban ngày, nhưng ban đêm thì khó mà nói trước được.

Chỉ số tốc độ của tôi quá thấp để bắt kịp Thỏ mofu.

Và chỉ số công kích của tôi cũng vậy, tôi cần rất nhiều thời gian để giết được một con.

u46048-b06114ca-e6a8-458c-888a-abe6c8d73935.jpg

: 《Nước tinh khiết》+《Nhân Slime》-->《Nước mắt lục bảo +2》đã được tạo thành :    

Trong lúc đang nghĩ về người tí hon đó, tôi đã làm thêm 5《Nước mắt lục bảo》và nhận ra cấp của tôi đã lên 3, tôi cũng quên tăng điểm chỉ số nữa.

Nếu chỉ số tấn công không đủ thì tôi sẽ tăng một tí.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã phân chia gọn gàng các điểm chỉ số của mình.

Do~yaaa! (thế nào)

Tốc độ và Trí tuệ của tôi đã lên đến 3 chữ số kìa.

Do tôi cần phải ‘tét mông’ bằng được con thỏ mofu đó nên tôi đã tăng vào Tốc độ, và tôi cũng là giả kim sư nên cũng đã tăng điểm Trí tuệ luôn.

Eh?

Tăng điểm tấn công hả?

Vũ khí của tôi《Kodachi: Màn đêm mờ ảo》yêu cầu chỉ số tấn công là 1. Tôi không cần phải tăng điểm tấn để trang bị.

Với thứ này tôi có thể xử lý mấy con Thỏ mofu ngon lành. 

《Kodachi:Màn đêm mờ ảo》

-Sức mạnh tấn công: +18(+9) Độ thân thích G.

Ủa kì zậy, sao sức tấn công tăng lên nè?

Tôi nhớ lần gần đây nhất xem kiểm tra là +10(+1) mà.

….Đây là ảnh hưởng của cái ‘Độ thân thích G’ hả? [note25156]

Nhưng mà Độ thân thích là cái gì?

Dùng vũ khí quen thuộc nhiều sẽ tăng tương thích với vũ khí hả?

Tôi không biết nữa, nhưng tôi vui vì sát thương của tôi tăng lên.

Được rồi.

Đến lúc thử để thử những nguyên liệu tôi có trong hôm nay.

Rớt từ Thỏ mofu《Đá mắt đỏ》x11 và từ thu nhặt ở trong rừng《Sâu bướm》x7.

Tôi đọc qua phần giải thích.

u46048-b414bc43-0d13-4360-aa9d-1e95e7fea7f3.jpg

《Đá mắt đỏ》: Được làm từ mắt của Thỏ Mofu sau khi mất đi ma lực.

u46048-f0fcc44d-24d9-446f-b4d1-d8472942f9b0.jpg

《Sâu bướm》: Một con sâu bướm béo ngậy.

Tôi thử《Chuyển đổi tăng bậc》lên《Đá mắt đỏ》.

Tôi để từng viên lên Cân đồng.

Và cái cân vào trạng thái cân bằng khi đủ 10 viên.

Nó cần nhiều như nước luôn…

Từ đây mới khó khăn nè...

『《Quy luật chuyển đổi》!』(Taru)

MP tôi giảm từ 30 còn 25.

Đầu tiên tôi sẽ chuyển đổi với kỹ năng《Quy luật chuyển đổi》.

『《Chuyển đổi tăng bậc》!』(Taru)

Những viên đá màu đỏ phát sáng.

Cán cân bên trái rung rinh, những nguyên liệu biến mất ngay lập tức.

Sau đó là một hòn đá xù xì màu đỏ xuất hiện bên cán cân phải.

u46048-8b843ed3-30c7-48e5-bac2-f631a836a3cb.jpg

:《Chuyển đổi tăng bậc》《Đá mắt đỏ》x10 thành công :

:《Đá đỏ thẫm》x1 được tạo thành :

: Đã ghi vào sổ công thức :

《Đá đỏ thẫm》: Một hòn đá chứa màu ngọn lửa đỏ thẫm. [note25157]

Fuhahahahahahha !!

Tui đúng là giả kim sư đại tài mà !!!

Tiếp theo là con sâu bướm đầy dinh dưỡng kia.

Tuy nhiên, cây cân không cân bằng khi tôi đặt 7 con sâu bướm lên, vậy là không đủ rồi.

Thôi bỏ đi.

Tôi sẽ dùng《Tổng hợp》.

Cho《Đá đỏ thẫm》vào《Nồi tổng hợp đồng》và thử từng nguyên liệu để xem cái nào thích hợp.

Nhưng bầu trời trong nồi hiện vẫn đang rất nhiều mây dù tôi bỏ cái gì vào.

『Hủy tổng hợp.』(Taru)

《Đá đỏ thẫm》bay từ nồi ra với một tiếng *chupon* và quay lại tay tôi.

 Hiện tại tôi không có nguyên liệu gì tương thích với《Đá đỏ thẫm》cả….

Thôi đành vậy, tôi bỏ《Sâu bướm》vào trong nồi.

Được rồi.

Nguyên liệu phù hợp với con sâu này là….《Quả Miko》.

Bên trong nồi không có gì lạ xuất hiện cả.

u46048-88df9bf4-5f5b-472f-a889-056328899fe2.jpg

:《Quả Miko》: Một loại trái cây màu đỏ dinh dưỡng :

Đây là thứ tôi nhặt được ở Michelangelo, thật lạ khi nó tương thích với nguyên liệu trong《Rừng Misora》ha.

Tôi cho quả Miko vào nồi và bắt đầu khuấy.

Nhiệt độ là vừa.

Màu sắc của chúng hình như đang quyện lại với nhau, màu trắng sữa của con sâu bướm và màu đỏ của quả Miko.

Umm, mùi của nó khá tệ. Cứ như mùi trứng ung ấy.

Còn độ dính(sệt) hoàn toàn không có luôn, tôi cứ tưởng là đang khuấy nước lã chứ.

Tôi có thể mắc sai lầm nếu không tập trung.

Sau đó, không thay đổi gì nhiều, chỉ có hai màu trắng và đỏ hòa lại với nhau thôi.

Thất bại hả?

Sau một hồi, làm khói xanh của sự thành công bốc lên.

u46048-daa4b84b-5f3e-4013-a6c1-20ce8e387e26.jpg

:《Sâu bướm》+《Quả Miko》-->《Kẹo viên siêu hạng》

:《Kẹo viên siêu hạng》đã được tạo thành :

: Đã được ghi vào sổ công thức :

u46048-f2a7100e-bd2c-4c8b-9a14-a9a735c7d591.jpg

《Kẹo viên siêu hạng》: những viên kẹo có hương vị siêu hạng của Sâu bướm.Sử dụng +10 Tấn công trong 1 phút.

『Ohhhh!』(Taru)

Tôi cầm《Kẹo viên siêu hạng》với màu đỏ và trắng đã trộn lẫn với nhau, và tôi cực kỳ phấn khích.

Thế nào hả? Đây là giả kim đó.

Nếu tôi không có sức mạnh thì tôi chỉ cần tăng sức mạnh bằng giả kim!

Nếu tôi không có tiền thì tôi chỉ cần tạo ra tiền bằng giả kim! (Laiyar: bớ 113, có người làm tiền không biết có giả không bất hợp pháp nè.)

Muhahahaahhahahahahahaha!!!

Với cái này tôi có thể bù đắp được điểm yếu của mình.

『Thiên thần-chan không muốn bán những item mà bé làm sao?』(George) 

Khi tôi đang lập âm mưu đen tối , George thắc mắc hỏi.

Mà nó là gì vậy, Okama-san?

『Bán là sao ạ…?』(Taru) 

『Ma~ma~,yên tâm, cứ để Onee-san dạy cho bé nha~』(George)

Và chúng tôi đã đi đến《Đấu giá & Đánh giá》.

Có rất nhiều người chơi tụ tập ở đây, như là một khu chợ.

Trước khi đi, tôi đã làm thêm được 6 viên《Kẹo viên siêu hạng》, tổng cộng tôi có 7 viên.

Và tôi được dẫn đi bởi Okama-san đi để bán《Nước mắt lục bảo》của tôi.

《Đấu giá & Đánh giá》là một quảng trường, có nhiều cái bảng gỗ với hàng đống yêu cầu nhiệm vụ đặt ở đó, nó được gọi là Bảng nhiệm vụ(Quest Board).

Đó là nơi xem các yêu cầu, tìm kiếm những nhiệm vụ.

Bởi giờ là ban đêm nên có một cái đuốc trước tấm bảng nhiệm vụ.

Và những người chơi tụ lại như những con bướm đêm bị thu hút bởi ánh sáng.

『Vẫn sôi động như thường nhỉ.』 (George)

Bảng nhiệm vụ được đặt trong một tòa nhà trông giống quán bar, bảng《Đấu giá & Đánh giá》có đủ thể loại Quest khác nhau và số lượng Quest cũng rất nhiều nữa.

Ngoài ra,《Đấu giá & Đánh giá》còn có một hệ thống khác để cho người chơi có thể bán đấu giá các item.

Dường như những người chơi có thể đem vật phẩm hoặc trang bị đến để đấu giá. Tuy nhiên nếu người chơi muốn bán thông qua đấu giá thì họ phải trả một khoản thuế dựa trên món hàng muốn bán.

Dường lượng thuế sẽ khác nhau dựa trên từng khu vực, để tráng trả thuế thì họ cũng có thể bán tại cửa hàng riêng của mình như George.

『Hôm nay nguyên liệu khá rẻ ha.』(George)

George lẩm bẩm khi kiểm tra các mục hàng đấu giá.

Đấu giá được quản lý bởi các NPC, có những tag khác nhau như tên item, số lượng và giá cả trên những tấm bảng lớn.

『Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên mở server mà….Nếu bé bán đồ ở đây thì cũng chỉ đem đi trả thuế thôi...』(George) 

Mỗi người chơi sẽ nhìn thấy những thứ khác nhau trên tấm bảng.

Nói cách khác, các vật phẩm và giá cả mà George và tôi đang thấy khác nhau.

Tùy chọn một cái menu trước khu vực đấu giá, khi áp dụng những hạng mục mà người chơi muốn tìm, một danh mục khổng lồ ghi những vật phẩm sẽ hiện lên.

『Giá của potion là….』(Taru)

 Tôi thử tìm potion trên bảng, chọn hồi phục, potion….

Sau đó nội dung của tấm bảng thay đổi.

Potion《Hồi phục 120hp trong 1 phút》....380 Eso   Người bán: Elric

Potion《Hồi phục 120hp trong 1 phút》....380 Eso   Người bán: Molernado

.

.

.

Potion +1《Hồi phục 120hp trong 1 phút》....580 Eso   Người bán: Elric

Potion +2《Hồi phục 120hp trong 1 phút》....860 Eso   Người bán: Masochist

Giá của chúng cực kì cao.

Những người chơi thường sẽ đến của hàng của NPC hoặc của người chơi khác để mua, nên mấy thứ này bị dồn đống ở đây.

Có rất nhiều loại potion ở đây.

Những loại có (+) hình như có bậc và độ hiếm cao hơn, nên giá mà người chơi đưa ra rất cao.

《Nước mắt lục bảo +2》của tôi chỉ hồi phục được 220 HP, ít hơn so với《Potion +2》có thể hồi phục 240 HP với giá 860 Eso.

Tuy vậy,《Nước mắt lục bảo》của tôi thì hồi phục ngay lập tức, còn《Potion》thì hồi phục theo thời gian.

Nói cách khác, nếu tôi bán ở đây với giá 860 Eso có lẽ sẽ hơi khó bán.

『George, thuế ở đây là bao nhiêu vậy?』(Taru)

『Đối với loại vật phẩm như vậy thì 5%.』(George)

5% của 860….là 43 Eso. Vậy tôi sẽ lời 817 Eso sao?

Quá ngon rồi.

Nếu tôi chế potion từ 1000《Nước》như cách mà George đã nói, 860 Eso sẽ không thể hoàn được vốn.

Những người chơi bán cùng một loại potion kìa. Cái đó mua từ cửa hàng của NPC hả?

Ở các cửa hàng vật phẩm, một lọ potion 120 HP có giá 30 Eso…. Nhưng mấy người ở đây bán tận 380 Eso….

Giờ thì, tôi đặt《Nước mắt lục bảo》x3 lên đấu giá. Giá sẽ rẻ hơn《Potion +2》300 Eso, là 560 Eso.

Do không có ai bán《Nước mắt lục bảo》ở đây cả nên tôi không biết nên định giá bao nhiêu.[note39994]

Và tôi cũng tiện định giá《Kẹo viên siêu hạng》luôn, và nó đổi ra được 30 Eso mỗi cái.

Bởi vì không đáng giá bao nhiêu cả nên tôi để lại sử dụng.

『Được rồi….George, cảm ơn anh đã hưỡng đẫn.』(Taru)

『Không sao mà. Ta chỉ đang diệt trừ mấy con bọ quanh thiên thần-chan thôi.』(George)

Khi Okama-san nói vậy, anh ta liếc xung quanh một vòng. Do tôi tưởng tượng hay sao mà những người chơi đang đảo mắt đi vậy?   

Khuôn mặt của George đột nhiên cháy rực.

Mặt trời kìa.

『Làm ơn đừng làm vẻ mặt đáng sợ mà. Như thế không hợp với một mỹ nhân đâu.』(Taru)

 『~Unmo~o~u ~☆ Thiên thần-chan …』(George)

Okama-san đang rất high vì lời nịnh của tôi.

『Giờ em đi đây.』(Taru) 

『Bé định đi đâu vậy?』(George) 

『Đi chạm tới đỉnh cao!』(Taru)[note25158]

Đến lúc đi rồi.

Nếu là ban đêm thì vào《Rừng Misora》rất nguy hiểm, nhưng giờ mặt trời đã mọc rồi nên sẽ ổn thôi.

『Ôi trời, bé nhiệt huyết thật đó, đừng làm điều quá sức nha』(George)  

George trông lo lắng khi nói vậy, nhưng tôi đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.

『Bời vì em muốn tạo ra những item tốt hơn, đẻ có thể đặt trong cửa hàng của George.』(Taru) 

Cũng như thứ mà tôi đã thấy trong cửa hàng George mới nãy, là một vật phẩm mới.

『Ahhh….bé đổ ta rồi ư? Uoohh~~』(George) 

Đó là một lọ Potion tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.

Chính là《Nước mắt lục bảo》, item đầu tiên của tôi và đã tặng cho George, hiện giờ nó đang được trưng bày trong cửa hàng của anh ta.

Nó đã được đổi tên thành《Potion của thiên thần-chan》, và được gắn cho cái giá siêu khổng lồ 100 triệu Eso.

『Không có chuyện đó đâu.』(Taru)

 Tôi rất vui khi sản phẩm đầu tiên của mình được trân trọng. Và tôi cũng thấy hơi ngại khi được George đánh giá cao như vậy, rồi tôi rời Michelangelo.

Hướng đến rừng Misora để tìm kiếm những người tí hon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa được 10 phút kể từ lúc chia tay với George, tôi đã đến rừng Misora.

Trên đường đến tôi bắt được vài còn slime và nhặt được《Nhân slime》x3

Chắc là do sức tấn công của thanh Kodachi tăng nên tôi có thể giết con slime trong 1 đòn.

『Fuu~』(Taru) 

Kiểm tra lại những item có thể dùng, tôi vẫn giữ chặt thanh Kodachi cảnh giác xung quanh.

《Nước mắt lục bảo +2》x2 và《Kẹo viên siêu hạng》x7.

Tôi sẽ sử dụng những thứ này để đánh bại những con Thỏ Mofu và đến nơi tôi đã gặp Dwarf lúc trước.

Bởi đang solo nên tôi phải cẩn thận, coi chừng xung quanh thay vì lo lượm nguyên liệu.

Sau đó tôi thấy 1 con thỏ mofu cách tôi vài mét.

Nó chưa nhận ra tôi.

Chỉ có 1 con.

Được không ta…?

Tôi lấy《Kẹo viên siêu hạng》từ túi đồ ra và bỏ vào miệng.

Đắng….

….Đây là vị của sâu bướm hả.[note25159][note25160]

『Uuu...』(Taru)

Trước tiên, tôi kiểm tra lại chỉ số của mình, tấn công của tôi đã tăng lên thêm 11.

Chuẩn bị đã xong, còn lại 55 giây.

Tôi chạy thật nhanh đến con thỏ.

『Pyon?』

Nó đã nhận ra tôi đang tấn công và quay lại, nhưng muộn rồi cưng ạ.

Tôi chém thanh Kodachi từ trên xuống, con thỏ uốn người và nhảy đi.

Tôi có cảm giác đã chém trúng, và đâm tới một lần nữa, và đã thành công trúng con thỏ.

『Pyon~Pyon~...』 

Đây là tiếng niệm phép của Thỏ Mofu.

『Pyon!』 

Khi vừa thấy quả cầu lửa hình thành, tôi liền nhảy sang bên phải né.

Như dự đoán, hỏa cầu bay tới chỗ tôi vừa đứng.

Thì ra đây là bản năng nhanh cực sao. Khác với lần trước, tôi có thể phản ứng lại và né được đòn tấn công của con Thỏ Mofu.

Tôi dùng Kodachi chém nó thêm lần nữa.

『Pyon~....』 

Con Thỏ Mofu lại kêu lên.

『...Pyon~Pyon!』 

Tôi cúi xuống để né hỏa cầu vừa mới tạo ra và nhảy đến tấn công.

『Đỡ này!』(Taru)

Lần này nó nhảy lên để tránh, nhưng tôi lập tức tấn công vào điểm đáp của nó.

Sau khi tấn công 3 lần nữa, con Thỏ Mofu đã biến mất 

『....Woa. Mỗi《Kẹo viên siêu hạng》thì mình có thể giết một con thỏ Mofu.Vậy là mình có thể giết được thêm 6 con nữa.』(Taru) 

Tận hưởng niềm vui khi tự mình giết được Thỏ Mofu, tôi bước sâu vào rừng.

Tôi gặp thêm vài con Thỏ Mofu nữa trên đường, nhưng tôi đã có thể nhanh chóng đánh bại chúng.

Giờ thì, làm sao để gặp Drawf đó đây.

Tôi đã đến chỗ tôi thấy Drawf vào hôm qua.

Thử nhặt vài hòn đá và ném lên trời.

Đúng vậy, tôi đang định ném đá lên chỗ người Dwarf đã xuất hiện vào hôm qua để xem thế nào.

Nhưng hòn đá vẽ một đường cong parabol rồi rơi xuống.

『..........』(Taru)

Với chỉ số này thì tôi không thể ném đá tới chỗ đó được…..

Tôi nhìn xung quanh, chỉ toàn cây với cối.

Ah, đúng rồi, đứng đây ném không tới thì trèo lên cây ném thôi.

Được rồi.

Tôi tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình, chọn một cái cây nào dễ trèo.

Tuy vậy, tay chân tôi hơi ngăn nên việc trèo lên gặp vài khó khăn, nói đúng hơn là gần như bất khả thi luôn, ngay lúc tôi định bỏ cuộc thì….

Có một cái cây dẻo một cách kỳ lạ.

Tôi thử nắm lấy một cành, nó dẻo như cao su vậy.

『Cây này lạ thật….』(Taru)

Tôi cố gắng không bị trượt và trèo lên cái cây kỳ lạ đó.

『Chỗ này được rồi.』(Taru) 

Tôi đang ngồi lên một cái nhánh khá cao và lấy đá ra.

『Tei~』(Taru)

Tôi ném lại hòn đá vào chỗ đó. 

Ở đó đột nhiên gợn sóng, hòn đó bị hút vào bầu trời và biến mất.

Quả nhiên. Bầu trời của《Rừng Misora》không thay đổi bất kể ngày hay đêm. 

Tóm lại, có thứ gì đó được trải lên trời bởi ai đó.

『Hòn đá không trở lại…. Drawf ấy đã nhặt rồi hả』(Taru)

 Có thể tôi sẽ không ra được nếu vào đó.

Tuy vậy, tôi chắc chắn một điều rằng nếu chạm tới độ cao đó, có khả năng tôi sẽ tới được thế giới của người tí hon(Tạm gọi?).

Tôi thử chọi thêm vài viên đá nữa, trừ phần mà người tí hon đó xuất hiện thì xung quanh vẫn bình thường, viên đá vẫn bị rơi xuống bởi trọng lực.

『Giờ thì, làm sao để lên được đó đây…...』(Taru)

Tôi đang ngồi trên một cành cây và suy nghĩ.

Tôi vọc một nhánh cây nhỏ trước mặt, nó nảy lại như và rung như lò xo.

『Mà cái này này lạ thật đó.』(Taru)

Và tôi chợt nhận ra.

Tôi thử nhảy nhẹ một cái và cành cây búng như ván nhảy đưa tôi lên khoảng 1 mét.

『Ohhh』 

Bị mất thăng bằng một tí, tôi tuyệt vọng bám lấy cành cây.

『Nguy hiểm quá.』(Taru) 

Tuy nhiên cái này dùng được.

Tôi quyết định trèo ra phần rìa của cành cây và có nhùn thật mạnh.

Nhờ vào độ dẻo, cả cành cây cong vẹo và búng tôi thẳng lên trời.

『Uwaaaaaaa』(Taru) 

Tôi lại đáp xuống cành cây và nó lại ném tôi lên cao hơn trước.

Ah chết rồi.

Bị mất thăng bằng rồi.

Tôi mà rơi từ độ cao này bảo đảm ăn chuối xanh luôn.

Nhưng điều đang đợi khác với những gì tôi tưởng.

Tôi bay vào bầu trời như rớt vào ao nước.

Tiếp đó là cảm giác chạm vào mặt nước bắt đầu từ mặt cho đến chân.

Thứ đón ánh mắt của tôi khi vừa xuyên vào bầu trời là mặt đất, tuy vậy chân tôi vẫn còn ở trong đất, cảm giác như tôi đang mọc ra từ mặt đất.

Bầu trời trở thành mặt đất sao.

Mà thế nào cũng được, tôi kéo chân ra khỏi mặt đất và nhìn xung quanh.

(Nói cho văn vẻ chứ như thế này nè)

u46048-34df4b6c-5307-4b5c-8202-4cffa22bf0ee.jpg

Đây là….

Những cành cây lấp lánh như pha lê, đây là một khu rừng pha lê.

Các gốc có màu nâu nhưng lại trong suốt, và những cái lá có màu xanh lục nhưng lại đang phát sáng.

Chỉ có mặt đất là không phải là pha lê, còn những thứ khác đều tuyệt đẹp.

Những bông hoa ở đây cũng là những bông hoa thủy tinh nhiều màu sắc.

u46048-20f0c11f-fd7b-446e-8082-b42c2cd956ff.jpg

『Wow..Đẹp quá..』(Taru)

Khi tôi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, một giọng nói phát ra từ đằng sau.

『Ah, con người kìa!』(???)

Tôi bị bất ngờ bởi một giọng nói có tông cao, khi quay lại, ở đó là một người tí hon có đôi cánh trên lưng.

『Ah người tí hon kìa.』 

  Tôi nói.

『Hmm, người tí hon? Sai rồi, tớ là...bọn tớ là[note39995] tiên đó.』(Fairy)

Cô ấy nói vậy và dang hai tay ra trong khi vỗ vỗ đôi cánh.

『『Đúng rồi đó, bọn tớ là tiên.』』(Fairy)

u46048-9ab00541-4e22-4878-9d22-2b7028f42ae2.jpg

Cứ như lời của cô tiên nói đầu là tín hiệu, hàng loạt các tiên nữ khác cùng xuất hiện từ cành cây và nói theo.

Tìm thấy rồi, rừng tiên trong cổ tích!!

『 Chào mừng đến với rừng bảo thạch,《Rừng Crystalier》.』(Fairy)

Tôi cũng tươi cười đáp lại nhưng cô tiên trong sáng này.

『 Hân hạnh được gặp các bạn tiên. 』(Taru)

Mu~hahaha.(nụ cười hắc ám của bé loli)

Có vẻ sẽ thu được nhiều nguyên liệu lắm đây.

……………………….

Danh hiệu: Elder Loli

Nhân ba điểm kỹ năng khi lên cấp.

Kỹ năng: 《Giả kim thuật》Lv10

*《Chuyển đổi》

*《Quy luật chuyển đổi》

*《Thất bại là mẹ thành công》

*《Tổng hợp》

Bình luận (0)Facebook