• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 - Trận chiến

Độ dài 4,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:15

Taru Chapter 15: Trận chiến 

Ở một khu đất trống cạnh cái hồ ,

Chúng tôi đang nghỉ ngơi sau một pha combat căng thẳng,

Bỗng Kouya chỉ vào một điểm trên mặt hồ.

『Đây, đằng này』(Kouya)

Yuuki nhanh chóng chuẩn bị kiếm và khiên của mình,

Shizuku-san cầm cây trượng và hướng về phía cảnh báo

Có con gì đó đang rẽ đường zigzag trên mặt nước và nó từ từ tiếp cận chúng tôi.

『Nó là 《Thủy Xà》』(Yuuki)[note25519]

Kouya cũng đồng ý với Yuuki.

『Đây là con quái của nhiệm vụ. Cẩn thận, nó rất mạnh đó』(Kouya)

『Taru-san cùng tác chiến nào』(Shizuku)

Bầu không khí căng thẳng của Party cũng lan sang tôi.

Tôi chăm chú vào mặt nước mà có thể là nơi con 《Thủy Xà》sẽ xuất hiện.

Ngay lập tức một cột nước khổng lồ bắt lên, và đầu con thủy quái xuất hiện trong cột nước.

Nó xảy ra cực nhanh và sau đó con quái vật lặn xuống mặt nước.

Dù vậy, tôi đã nhìn rất rõ nó, cả cái phần thân chìm dưới nước nữa.

Tôi thấy không ổn tí nào khi thấy rất nhiều vảy rắn.

Chiều dài của nó khoảng 7 đến 8 mét.

『Ah Kou, tui thấy hình như nó lớn lắm luôn luôn đó?』(Taru)

『Ừ, rất lớn là đằng khác. Hơn nữa, nó cắn sẽ gây một lượng sát thương khổng lồ cùng trạng thái bất lợi《Độc》』(Kouya)

『Và nó di chuyển cực nhanh trong  nước,nên không có cách nào để đối diện trực tiếp nó』(Yuuki)

『 Điểm duy nhất mà chúng ta có lợi đó là nó không dùng được ma thuật』(Shizuku)

Ba người bọn họ bắt đầu giải thích khả năng của con 《Thủy Xà》.

Thế nhưng đó không phải là điều cần nói lúc này.

『Vâng, vậy giờ ta phải làm gì ạ?』(Taru)

『 Không được rời mặt đất. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài combat ở đây』(Yuuki)

Vừa nói xong, Yuuki kích hoạt 《Phản đòn》 để kéo trạng thái《Thù hận》về phía mình.

Nhìn thấy những vệt nước có thể nó đang tiếp cận chúng tôi.

Koya vào tư thế chiến đấu. Shizuku-san hướng gậy phép và bắt đầu niệm.

『《Nham hỏa, hãy  để ngọn lửa bùng cháy lên》』(Shizuku)

Yuuki and Kouya nhìn Shizuku-san niệm.

Vài giây sau.

『Không được rồi, mình không thể giải câu đố…』(Shizuku)

Thế nên, cô ấy không thể kích hoạt được ma thuật vì không giải được nó.

『Chúng ta không có thời gian đâu, vào vị trí tấn công!』(Yuuki)

Shizuku-san và Kouya hành động theo lời Yuuki.

『Rồi!』(Shizuku)

『Uh!』(Kouya)

Tôi cũng rút thanh Kodachi từ bao và tham gia trận chiến.

Tuy vậy thành thật mà nói, kích thước con rắn đó hơi đáng sợ.

Clan-Clan chân thực quá.

Cái vảy đang lấp lánh lấp lánh, người xem chắc chắn sẽ cảm thấy hơi khó chịu,

Nói trắng ra là tôi cảm thấy khá là đau khi nhìn vào nó.[note25520]

Tôi năm nay đã hơn 15 tuổi mà cũng chưa thấy con rắn nào như thế này.

『Này, Taru em sao thế? Bị cóng chân hả?』(Kouya)

Kể cả trong cái lúc như thế này, con quái đang tiếp cận đến,

Kouya vẫn chỉnh gọng kính và trêu chọc tôi.

『Tui… Tui hông có…』(Taru)

Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thế…

『Để cái phần nguy hiểm cho thằng điên Yuuki, chúng ta cứ chơi nhẹ nhàng thôi』(Kouya)

Kouya vỗ hai cái găng tay và cười toe toét với tôi.

『Này Kou! Mày vừa nói cái gì nguy hiểm lắm đó』(Yuuki)

Yuuki đang giải thích giữa chừng,dưới mặt nước con rắn mở cái miệng siêu to và phát ra âm thanh *pakkuri* (SFX)

Cứ thế con《Thủy Xà》nhảy vào Yuuki cùng cái miệng rộng hết mức.

『Sha-hu』(Water Serpent)

Với âm thanh khóc kỳ lạ, nó cố cắn Yuuki tay vẫn lăm lăm cái khiên.

Nó chắc chắn muốn nuốt chửng Yuuki luôn đó.

Thế nhưng, Yuuki tấn công vào mặt con rắn bằng khiên để thay đổi quỹ đạo của nó.[note25521]

『Hự~』(Yuuki)

Đó chắc chắn là một đòn có lực và sát thương rất mạnh.

Dù Yuuki chặn được đòn đánh của con rắn bằng khiên, thể vẫn chưa đủ để đỡ toàn bộ lực của nó.

Nhưng bằng cách nào đó anh ta vẫn giữ được tư thế.

『《Hỡi nước, hãy cắt đứt kẻ thù của ta》』(Shizuku)

Vào lúc Shizuku-san niệm, phần thân dưới nước của con rắn phản ứng lại và tấn công cô.

Dù Kouya và cố gắng đỡ, Shizuku-san vẫn bị hất tung khỏi mặt đất và rơi xuống nước.

Thanh HP  Shizuku-san ở trên bảng party, giảm từ 150 xuống còn 80.

…70 sát lực một phát đánh hả?

Tôi chỉ còn lại 37 HP.

Nếu nó đánh trúng tôi một phát thôi, chắc chắn sẽ chết luôn.

『Haa!』(Kouya)

Giờ Shizuku-san đã bị hất tung ở nơi đâu đó, Kouya  không còn lựa chọn nào khác ngoài liên tục tấn công con rắn.

Nếu 《Thủy Xà》 chuyển mục tiêu sang Shizuku-san lạc trôi ở nơi nào đó trong nước, đó sẽ là tình huống không hay tẹo nào.

Để tránh Shizuku-san thành mục tiêu tấn công, Kouya tấn công để kéo chú ý về phía mình trong khi né nó.

『Sha』(Thủy Xà)

《Thủy Xà》 ngay lập tức hướng mắt về Kouya.

Kouya nhảy lên người con Serpent sau cú đá của anh ấy. Con rắn cố vung đuôi để hất anh ta xuống.

『Ku~』(Kouya)

Còn tôi á, vì ở quá xa tầm có thể tấn công, nên việc duy nhất đó là tránh đạn lạc của con Water Serpent.

『《Song trảm》!』(Yuuki) (in EN)

 Kouya nhảy lên ngay lập tức, Yuuki kích hoạt kỹ năng của mình.

Với cây kiếm một tay Yuuki chém một đường sáng về  Water Serpent.

Nhưng nó vẫn không xuyên qua cái vảy cứng của con Water Serpent.

Nó chỉ có thể gây một lượng nhỏ sát thương lên nó.

『Shu-wo』(Thủy Xà)

Con Thủy Xà trả đòn Yuuki và bắt đầu tấn công anh.

Yuuki giữ cái khiên để đỡ đòn tấn công. Thỉnh thoảng, anh tấn công lại để kéo thêm thù hận.

Đối đầu trực diện với Serpent bằng kiếm và khiên, Yuuki cố gắng né các đòn tấn công của nó.

『《Lục hoa quyền (Rokka no Michi)》』(Kouya)

Ở bên cạnh, Kouya kích hoạt kỹ năng của mình.

Găng tay của anh bao quanh bởi dải màu hồng đấm vào con rắn nước sáu lần với tốc độ  hơn cả người yêu trở mặt. Mỗi phát đánh trúng đều có một luồng sáng nơi tác động.

Tôi cũng thử cắt con rắn với thanh Kodachi.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.

『《Hỡi quả cầu toàn năng, hãy đốt cháy kẻ thù của ta thành tro bụi》』(Shizuku)

Đúng lúc đó, Shizuku-san vừa bay lắc ở nơi nào đó trồi lên mặt nước và niệm phép hướng về Water Serpent.

『Không ổn, Yuuki, Thanh HP của mày…』(Kouya)

Khi Kouya hét lớn lượng máu còn lại của Yuuki,

The Serpent vung cái đuôi theo một đường cong, đập thẳng vào Kouya tội nghiệp.

『Ku~ha~』(Kouya)

Kouya bay thẳng xuống nước.

Tôi nhìn lên xem HP của Yuuki sau khi đánh tiên phong với con Serpent, giảm chỉ còn 98.

Tôi nhanh chóng lấy《Nước mắt lục bảo》  từ túi đồ và sử dụng nó.

~Parin (SFX),《Nước mắt lục bảo》 biến mất.

Ánh sáng màu xanh bao quanh cơ thể của Yuuki và HP hồi lên 328.

『Hay, Taru!』

Thấy tôi sử dụng hồi máu, Water Serpent cũng vung đuôi về tôi như cách nó làm với Kouya,

Nhưng tôi né nó một cách nhẹ nhàng.

Cơ thể nhỏ đúng là tuyệt nhất.

『《…Lửa,hãy nhảy múa trên không trung》 《Hỏa cầul》!』(Shizuku)

Shizuku-san kích hoạt thành công phép, cô ấy giải được câu đố rồi.

Quả cầu lửa có đường kính 50 centimet, bay thẳng về phía con rắn.

『Shaaaaa!』(Water Serpent)

Đòn tấn công của Shizuku-san khiến nó rất đau đớn không giống như mấy đòn của chúng tôi.

 *Gyorori*  (SFX) con rắn đổi mục tiêu sang Shizuku-san và tấn công cô.

 Yuuki lại kích hoạt kỹ năng.

『《Xích trảm》!』(Yuuki)

Nếu con Water Serpent ở dưới nước và nhắm vào Shizuku. Vì là rắn nên nó rất giỏi trong trận chiến dưới nước chưa kể nếu Kouya và Shizuku-san chết.

Vì thế, Yuuki ghim đầu con rắn xuống đất và khóa chuyển động của nó.

Dù về phần hoạt ảnh thì đầu nó bị đâm thủng, nhưng nó không hề thấy đau hay mất nhiều HP. Nó bắt đầu quấn quanh Yuuki với tiếng *Gururu* (SFX) và bắt đầu thít chặt.

『《Bứt tốc》!』(Kouya)

Kouya nhảy lên từ cái hồ, vẽ một đường cong và lao xuống con rắn.

『《Giậm đất》!』(Kouya)

Sử dụng đà rơi, anh ấy vung cánh tay xuống cơ thể con rắn khi chuẩn bị chạm thân nó.

Âm thanh đòn tấn công rất to.

Rồi Kouya bắt đầu quăng một đống đòn đánh về phía con rắn nước.

『U~OOOOOOO!!』(Kouya)

Ikemen đeo kính hô lớn khi dùng kĩ năng.

Tôi sợ lắm đó (つ﹏⊂). Tôi sợ Ikemen đeo kính với găng tay đẫm máu lắm rồi.

Nó vẫn không hề quan tâm đòn đánh tàn nhẫn của Kouya, Serpent vẫn không thả Yuuki ra.

Có vẻ mục tiêu ưu tiên của nó là những player bị giới hạn chuyển động.

Tôi cũng có tham gia gãi ngứa cho Serpent nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Và hi vọng cuối cùng của chúng ta đó là Magical Attack của Shizuku-san OwO.

『《Hỡi quả cầu toàn năng, hãy đốt cháy kẻ thù của ta》』(Shizuku)

Trong khi nghe cô ấy niệm phép từ phía sau, chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công.

Serpent vẫn quấn quanh Yuuki, HP đang tụt không phanh luôn.

『Không được, tôi không giải được cái này!』(Shizuku)

Có vẻ như Shizuku-san không thể giải được câu đố hiện ra khi kích hoạt ma thuật.

『Một lần nữa đi!』(Kouya)

Giọng nói tuyệt vọng, Kouya ra lệnh một lần nữa.

『Nhưng hết MP rồi』(Shizuku)

Rõ ràng, Shizuku-san dường như đã hết MP. Nếu chúng ta chờ hồi phục MP tự nhiên, Yuuki sẽ chết.

『Chết tiệt, chungs ta đã lãng phí quá nhiều hỏa lực (DPS)』(Kouya)

Kouya liên tục quăng những cú đấm của mình vào Water Serpent, anh ta càu nhàu…

『Chưa đâu!』(Taru) [note25524]

Tôi lấy một lọ 《Emerald Tear》 khác và lại hồi máu cho Yuuki lần nữa.

Tôi xác nhận máu của anh ta tăng 164 lên 384  và tôi nhảy xuống nước.

『Này Taru! Dưới nước nguy hiểm lắm!』(Kouya)

*Jabu~jabu* (SFX ) tôi di chuyển không nhanh lắm về phía Shizuku-san.

Vẫn còn 1 cách.

Đó là 《Thần dược của Rừng xanh》mà tôi tổng hợp và chế tạo với ba nguyên liệu 《Hoa pha lê》 + 《Cỏ sạch》 + 《Bụi tiên》

Không như 《Nước mắt lục bảo》,không thể buff từ xa, tôi phải đến chỗ Shizuku-san và đưa cho cô ấy.

『Taru-san, sao em lại nhảy xuống nước hả…』(Shizuku)

Tôi lấy 《Thần dược của Rừng xanh》 và đưa cho Shizuku-san vẫn đang bối rối.

  《Thần dược của Rừng xanh》

【Khi dùng, một giọt mật sẽ rơi từ cánh hoa.

Nuốt sẽ hồi 40 MP.

Có thể sử dụng đến 3 lần】

『Shizuku-san, uống một giọt từ bông hoa đi!』(Taru)

『Eh? cái nào dành cho  Shizuku thật á…?』[note25525]

Shizuku-san đờ người ra một lúc.

『Nhanh lên đi chị!』(Taru) [note25522]

『U…Um』(Shizuku)

Đầu của Shizuku-san mọc một đống dấu hỏi chấm kìa, cô ấy cầm bông hoa và uống một giọt của nó.

『Haaa,vật phẩm hồi phục  MP!?』(Shizuku)

『Vâng! Chị vẫn có thể uống hai lần nữa. Nếu vẫn không đủ MP, chị cứ uống thêm cũng được !』(Taru)

『Vâng?!』(Shizuku)

Shizuku-san uống giọt thứ hai và mỉm cười mãn nguyện với cây gậy trên tay.

『Cảm ơn em nhé, Taru-chan…』(Shizuku)

Và cô trừng mắt về con rắn nước.

『《Hỡi quả cầu toàn năng, hãy đốt cháy kẻ thù của ta》』(Shizuku)

Vài giây sau.

『《…Hỏa cầu, hãy nhảy múa trên bầu trời》 《Fire ball》!』(Shizuku)

Cuối cùng cô ấy cũng giải được được câu đố.

Ba quả cầu lửa đâm vào con Thủy Xà.

Cơ thể to lớn vừa quấn chặt Yuuki mất lực rồi đổ xuống.

Và con Serpent dần biến thành đốm sáng của game.

《Răng nanh của Thủy Xà》 x 1 rơi ra

『『Hooray!』』(Taru)  (+Shizuku)

Tôi và Shizuku-san vui mừng sau một trận combat khó khăn.

Chúng tôi cười nói cùng nhau.

Shizuku-san đưa tay lên cao, tôi cũng hùa theo, high-five.

『Cuối cùng, chúng ta cũng làm được』(Kouya)

Kouya thở phào nhẹ nhõm.

『Hơn cả mong đợi chúng ta nhặt được vật phẩm 《Water Serpent’s Poison》 chỉ trong một lần duy nhất』(Yuuki)

Yuuki lau mồ hôi đang lã chã vì vừa mém chết.

『Nếu không có vật phẩm hồi phục của Taru-chan. Chúng ta đã thua rồi, cảm ơn em nhé, Taru-chan』[note25523]

Tôi đang lo Shizuku-san đổi tên tôi từ Taru-san thành Taru-chan, nhưng tôi không muốn phá vỡ cái bầu không khí này.

Có vẻ đó là cách con gái gọi thân mật với nhau.

『Phép thuật của Shizuku-san cũng tuyệt vời 』(Taru)

Tình bạn thật lòng được sinh ra từ trận chiến.

Ngon.

『Gọi Shizuku là được rồi』(Shizuku)

Vừa nói Shizuku-san vừa ôm tôi.

Oh, cái ôm thân mật… NHỈ[note25526]

『Không, nhưng…』(Taru)

『Shizuku là Shizuku』(Shizuku)

Shizuku-san nhắc lại khi đặt mặt sát vào tôi.

『…Uhm,vâng Shizuku』(Taru)

Ngượng quá mất thôi, tôi muốn núp vào chỗ nào đó nhưng cô ấy không cho tôi đi.

『U~fu~fu~ Taru-chan』(Shizuku)

Kouya và Yuuki đến chỗ chúng tôi mất rồi.

『Hooo,ngoài Kotone chan, lần đầu tiên tao thấy lại lần nữa đó』(Kouya)[note25527]

『Taru đang ngại kìa~』(Yuuki)

Lại nhắc đến người bạn thuở nhỏ, hai thằng bạn thân lại bắt đầu bình phẩm về cái ôm của Shizuku-chan.

『…~không liên quan đến Koto-chan ?』(Taru)

Tôi trừng mắt  *Jiiiii*  (SFX).

『À phải rồi? nhưng nó vẫn chưa chính thức nhỉ?』(Kouya)

『Đúng rồi chưa chính thức?』(Yuuki)

Hai người họ bắt đầu cười và sau đó nhìn tôi một lần nữa trong khi cười bò.

『Mấy ông nói gì vậy? Với Koto-chan chưa chính thức là sao?』(Taru)

Nói về Koto-chan,

Cô ấy sống cạnh nhà tôi tới khi tiểu học. (Childhood friend)

Đến cấp hai, vì hoàn cảnh gia đình, cô chuyển đi học một trường trung học cơ sở khác

Thỉnh thoảng vẫn thăm tôi, cô ấy là một người vui vẻ và hòa đồng.

『Gì, sao lại hỏi thế?』(Kouya)

Nghe câu hỏi của tôi, Kouya lại đẩy gọng kính lên.

『 Có vẻ Kotone-chan vẫn chưa nói với Taru là cô ấy chơi Clan-Clan?』(Yuuki)

Yuuki trả lời nó với giọng điệu trêu chọc.

『Eh? Là sao…?』(Taru)

『 Như nói thôi, Kotone-chan cũng bắt đầu tập chơi Clan-Clan』(Kouya)

『Mấy người…』(Taru)

Koto-chan từ lúc đó tôi có thể nói ra không?

Cô ấy luôn bắt chuyện và thân với tôi.

Bởi vì cô ấy là một cô gái thân thiện và tươi sáng, tôi thường nghĩ rằng mình nên làm gì đó, để đáp lại tấm lòng cô ấy.

『Haa…』(Taru)

Nghe tiếng thở dài của tôi, Yuuki cố gắng thay đổi chủ đề rõ ràng.

『Dù sao,

giờ mới nghe đến vật phẩm hồi phục MP của em đó』(Yuuki)

『Oh,tao cũng bất ngờ đó. Đó có phải Taru làm bằng kỹ năng Giả Kim Thuật đúng không?』(Kouya)

『Ahh』

Tôi không nghe được những lời đó.

Koto-chan cũng chơi Clan-Clan…[note25529]

Giờ cuộc sống Mạo hiểm giả tự do có lẽ chấm dứt tại đây…[note25528]

『Họ không bán thuốc hồi phục MP ở cửa hàng dụng cụ』(Yuuki)

Giờ mới nhớ,

Cô ấy trở nên cứng đầu hơn, cô ấy thường xuất hiện trước tôi sau khi chúng tôi học ở hai trường khác nhau.

『 Vật phẩm đó hình như hơi khác với hệ thống thuốc bình thường?』(Shizuku)

Khi tôi học cấp hai, cô ấy thường đợi tôi ở cổng lúc tan học.

Dù khác trường nhưng vẫn đến trường tôi bằng một cái xe siêu sang trọng.[note25530]

Tôi đã bảo cô ấy đừng làm thế nữa vì ánh mắt mọi người xung quanh khá là thốn.

『Thuốc hồi phục bình thường sẽ hồi máu theo thời gian, nhưng thuốc hồi phục của Taru-chan sẽ hồi ngay lập tức.

Còn nữa, 《Thần dược của Rừng Xanh》cái vật phẩm từ Taru-chan là loại uống không phải sử dụng. Nó sẽ vô dụng trừ khi uống giọt của nó』(Shizuku)

Dù tôi đang tự kỉ, ba người họ lại hào hứng với những cuộc nói chuyện.

『Còn gì tuyệt hơn có vật phẩm hồi  MP  trong Clan-Clan』(Yuuki? or Kouya?)

Piku~ (SFX khi bất bất ngờ)

『Phải phải, Và nó dùng được 3 lần lận』(Shizuku)

『Có lẽ Giả Kim thuật Sư…』(Yuuki? or Kouya?)

Piku~ (SFX khi bất ngờ lần nữa)

『…Không yếu như mọi người nói?』

 Piku~Piku~  

『Thay vào đó nó thực sự tuyệt vời?』

…………….

Fu~ fu~ fu~ fu~ fu~ fu~

『Này, nếu Taru-chan thấy ổn, em có thể chỉ cho chị xem Giả Kim Thuật không?』(Shizuku)

『Hm?』(Taru)

Tôi thì ổn với điều đó.

『Shizuku nếu bắt đầu chế tạo ở đây…』(Yuuki)

『Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ trễ hẹn quest…』(Kouya)

『 Ổn mà. Water Serpent khả năng xuất hiện là rất thấp.

Nếu là Mofu-usa,hai người dễ dàng chặn được, nhỉ?』(Shizuku)

Có vẻ vậy.

Đúng là Shizuku-chan có thể hiểu được niềm vui của Giả Kim thuật.

『Cũng đúng… nhưng…』(Yuuki?)

『Mấy người không muốn xem Giả Kim Thuật của Taru-chan sao?』(Shizuku)

Phải rồi đó? hãy cùng khám phá vùng đất bí ẩn nào.

『Rồi … Sẽ là nói dối nếu bảo không quan tâm tẹo nào』(Kouya)

『Được rồi như Shizuku nói chúng ta không cần lo việc con Thủy Xà sinh lại sớm…

Nào, Taru cho tụi này xem vài đường Giả kim cơ bản』(Yuuki)

Hehehe.

Cuối cùng tôi cũng có thể truyền bá sự tuyệt vời của giả kim thuật!

『Nếu mọi người thành tâm muốn biết…』(Taru)[note40043]

Đây chính là điểm cuốn hút của Giả kim thuật.

Mặc dù tôi thể hiện như rất phiền. Nhưng bên trong tôi cực kỳ hạnh phúc.Cảm ơn Shizuku-chan, người đã làm một yêu cầu kỳ lạ này.

『Được rồi, sao chúng ta không dùng 《Cỏ Mokumoku》 cái mà em nhặt ban nãy?』(Taru)

Thức ăn yêu thích của Mofu-usa.

『Oh, mấy cái cây bông bông mà em nhặt lúc chúng ta ngồi nghỉ dưới cái cây đó sao』(Kouya)

Như mong đợi từ Kouya, nó nhớ rất tốt.

『Vâng 』(Taru)

Tôi lấy ra Copper Synthesis Pot và cho 《Cỏ Mokumoku》vào.

Giờ, Tôi chỉ còn 2 cái 《Cỏ Mokumoku》

Tôi không muốn thất bại quá nhiều trước ba người, họ đang có hứng thú với thuật giả kim.

Tuy nhiên nếu dùng nguyên liệu cũ thì ăn sẽ không ngon lắm.

Và, Tôi muốn thể hiện kỹ năng giả kim,nên sử dụng nguyên liệu mới vừa có.

Trong khi tập trung, tôi sẽ kiểm tra từng vật liệu phù hợp thứ hai bằng nồi.

『Để xem. Mình cần giữ nồi ở trạng thái bầu trời sao…

《Đá》,《Hỏa thạch nhãn》,vv …

Oh《Bụi Fairy》phù hợp nè』(Taru)

『 Taru-chan… giờ y hệt Giả kim thuật sư~』(Shizuku)

Fu~ fu~ fu~

Sau một lúc, tôi quyết định cho 《Đá》vào

Tôi không thêm phụ chất lần này. (Vib: ý là cái bụi fairy tăng rate thành công ấy)

Dù vẻ ngoài sẽ không đẹp lắm nhưng chấp nhận thôi.

Tôi đặt 《Đá》vào như mọi chất rắn khác tôi cho lửa cao nhất.

Rồi đến 《Cỏ Mokumoku》,  thì tôi giảm xuống trung bình.

Ở trong Nồi có màu… xám mây sao?

『 Trong nồi sẽ thay đổi khi kết hợp các nguyên liệu sao?』(Shizuku)

『Vâng ạ』(Taru)

Fu~ fu~ fu~

Nhưng chưa hết đâu.

Tôi xác nhận lại nhiệt độ trong Nồi. Mang bộ giả kim ra, 《Bình》 và kích hoạt kỹ năng 《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》

Tôi đặt 《Hỏa thạch nhãn》, vào 《Bình》đổi thành dạng lỏng.

Một chất lỏng pha trộn của màu đen và đỏ được đổ đầy trong Breaker.

『Eh,Vừa nãy… cục đá màu đỏ biến thành nước sao?』(Yuuki)

『Đó là giả kim thuật đó, Yu-kun』(Taru)

Tôi nói với Yuuki đang bối rối và thộn (smug) mặt ra.

Và tôi đưa chất lỏng 《Hỏa thạch nhãn》 vào Nồi.

Tại sao tôi dùng《Hỏa thạch nhãn》 thay vì《Đá》chứ gì?

Lý do chính là…  《Hỏa thạch nhãn》 bản chất có nhiệt độ cao.

Nếu tôi cho vật liệu thứ ba《Đá》 vào trước, tôi cần tăng nhiệt lên rất cao.

Suy luận logic thì nó sẽ không phù hợp với thảo mộc như 《Mokumoku grass》là vật liệu đầu tiên.

《Huyết thạch nhãn》có nhiệt độ gốc khá cao,nên tôi có thể nấu chảy nó mà không cần tăng nhiệt.

Và rồi màu của Nồi chuyển từ màu xám mây sang màu hồng nhạt.

『 Mùi này…』(Shizuku?)

Đó là mùi của thuốc súng. 

Độ nặng của gậy khuấy cũng không tăng hay giảm đi.

Tôi tiếp tục khuấy đều và lấy《Cốc》ra.

Niệm 《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》một lần nữa và để nó hóa lỏng 《Bụi Fairy》

『Uwa… đẹp quá…』(Shizuku)

Shizuku-chan nhìn mấy đốm lấp lánh trong dung dịch Flask và thích thú.

Tôi đặt chất lỏng lấp lánh làm vật liệu thứ tư của Pot.

Nhưng có điều bất ngờ xảy ra, khói xanh bốc lên từ Pot.

u46048-fdbc6083-17d7-4cca-9eaf-5393c068f66b.jpg

《 Cỏ Mokumoku》+ 《Đá》 + 《Hỏa thạch nhãn》→ 《Bom khói》

《Bom khói + 3》đã chế tao.

Đã lưu công thức tổng hợp mới:

Mm.

Với cái thông báo đó, có vẻ không cần 《Fairy Powder》

Tuy nhiên, nguyên liệu tạo ra lần này là 3 món đó là kỷ lục đến giờ.

『Oh, có vẻ em vừa tạo ra cái gì đó rồi』(Kouya)

Kouya nói trong khi nhìn chằm chằm vào cái thứ gần giống hạt cây trên tay tôi.

Có một ít khói bốc ra từ quả cầu trong khi tôi nhẹ nhàng cầm nó bằng tay.

Tôi đặt nó trở lại vào nồi và khuấy vài lần…

 《Bom khói》 đã hoàn thành

u46048-4cc32707-8ba8-4df3-874b-b510e03400fd.jpg

《Bom khói +3》

《Khi dùng nó sẽ tạo ra khói xám trong khu vực.

Lượng khói sẽ tăng theo giá trị +.

Hiệu quả để chặn tầm nhìn tạm thời》

『《Bom khói》 … lại là một vật phẩm mới nữa』(Yuuki)

As Yuuki nhìn vào 《Bom khói》,anh ấy nói đó là vật phẩm chưa khám phá.

『Nó có khả năng chắn tầm nhìn…

Đây là lần đầu em làm món này, nên em cũng không biết cách dùng ra sao』(Taru)

『Giả kim thuật thật là huyền bí』(Kouya)

『Và thú vị nữa』(Shizuku)

Sau khi cất《Bom khói》 đi, tôi quay mặt về phía mọi người.

『Siêu thú vị luôn đó. Phải không~.』(Taru)

Tôi cố gắng hành động tém tém bớt dù hạnh phúc Kouya và Shizuku-san hiểu được niềm vui Giả kim thuật sư.

『Oh, điều này quá khác so với hình ảnh Giả kim thuật mà tôi nghe được từ player』(Kouya)

Kouya đang tự thầm sau khi nhìn thấy thuật giả kim của tôi.

『Thôi được rồi! Chúng ta đã thấy Giả kim thuật của Taru. Giờ quay về báo cáo nhiệm vụ nào』(Yuuki)

Tôi đã mãn nguyện khi mọi người nhìn Giả kim thuật theo hướng tích cực.

『 Okay』(Shizuku) ,『 Vâng』 (Taru)

Tôi và Shizuku-chan đồng ý với đề nghị của Yuuki.

『Đợi đã.

Shizuku,hãy tìm xem có kẻ địch nào xung quanh không』(Kouya)

Kouya gọi Shizuku-chan dùng phép thuật tìm kiếm.

『Ah, hiểu rồi』(Shizuku)

Gật đầu. Shizuku-san niệm phép.

『 《Hãy cho ta biết thế giới ở dưới nước》』(Shizuku)

Oh, đó là phép mà cô niệm rất nhiều lần từ khi vào 《Đồng bằng ngập nước》để tìm kẻ địch.

Shizuku-chan nhắm mắt lại và đưa mũi gậy qua đầu.

Cây gậy phát sáng, và vẻ ngoài của cô ấy thực sự có thể nhìn thấy như một phù thủy, ngâu quá.

Khi tôi đang suy nghĩ mơ hồ, Shizuku-chan đột nhiên có khuôn mặt tồi tệ.

『Mọi người! Gần đây có Mạo hiểm giả(Players )!』(Shizuku) [note25531]

Shizuku căng thẳng nói.

『Shizuku, chúng ở đâu?』(Yuuki)

Trong khi giữ một lá chắn với một phản ứng bình tĩnh, Yuuki hỏi.

『Tôi không biết vị trí của họ.

Có lẽ họ là có kỹ năng che giấu hoặc kỹ năng ẩn nấp』(Shizuku)

『Đúng như mình nghĩ』(Kouya)

Kouya không kìm cơn giận của mình.

Tại sao ba người họ chiến đấu được dù bị bao vây chứ?

『Taru sẽ ổn thôi, em trông tầm 15 tuổi (minor),

Tôi tự hỏi ai sẽ là mục tiêu của phát bắn đầu tiên』(Yuuki)

Yuuki nói khi liếc trái và phải.

Thật vậy, trong hệ thống trò chơi PvP Clan-Clan,

Đối với những player dưới 15 tuổi, mọi người không thể tấn công, họ có thể đỡ một lượng sát thương vượt HP từ kỹ năng AOE hoặc đạn lạc. Trừ khi player đó tấn công vào người chơi khác trước

.

Mà khoan.

PvP game? Thế có nghĩa là Mạo hiểm giả đấu với Mạo hiểm hiểm giả phải không?

『Có phải ai đó đang nhắm đến chúng ta không??』(Taru)

Yuuki trả lời nghi ngờ của tôi.

『Có lẽ, vì chúng cố tình để ta biết vị trí của mình từ đây…』(Yuuki)

『Đồng ý, có mạo hiểm giả đang cố tấn công chúng ta』(Kouya)

Kouya thả lỏng Găng tay của mình trong khi nói vậy.

『Đó là……』(Taru)

『Ah, Tao đoán đó là người của《Hundred Demons of the night》mà chúng ta đang 《War》』(Kouya)

『Tao cứ tưởng sẽ yên ổn vì Yurachi nói Glen Non-sleeping magician thường đăng xuất hôm nay』(Yuuki)

『…Sao Yurachi biết biết được được trạng thái của Non-sleeping Magician?』(Taru)

『Yurachi and Glen là anh em ruột』(Yuuki)

『Thật á?』(Taru)

『Taru. Đừng lo.

Cứ để Yu thằng thằng đỡ đòn chủ lực của Party gánh.

Chúng tôi cứ chơi như bình thường.

Nếu không, kẻ thù sẽ nhận ra rằng chúng ta đã nhận thấy sự hiện diện của họ và trở nên thận trọng hơn.

Trước hết, tìm ra vị trí của kỹ năng đầu tiên』(Kouya)

Kouya giải thích với một giọng nói nhỏ và ngồi chơi thoải mái.

Ngay lập tức nghĩ chiến chiến thuật cuộc chiến giữa người và người,

Tôi ngưỡng mộ lắm luôn,

Nó đang bay đến.

*Vút*, và nó kẹt xuống nước.

Đó là mũi tên.

『Gou~』(Kouya)

Một trong những mũi tên xuyên qua vai Kouya và anh ta ngã xuống hồ.

HP  của Kouya giảm từ 180 → 137.

Tôi cầm Kodachi và nhìn về hướng mũi tên đang bay.

Tuy nhiên, tôi không thể thấy bất cứ cứ ai.

Có phải chúng đang trốn trong bóng cây?

『Như mong đợi, chúng là kẻ địch…』(Yuuki)

Nghe thấy lời đó của Yuuki, không khí của Party trở nên căng thẳng.

Tôi cũng cảm thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn.

*Gokuri* (Nuốt nước bọt SFX)

Ngay cả tiếng nước bọt nuốt của tôi cũng lớn một cách kỳ lạ.

Mạo hiểm giả VS Mạo hiểm giả.

Giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook