Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 29: Chưng hửng

Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:28

Không tốt, không tốt chút nào.

Làm sao để nói chuyện với người khác nhỉ?

Ài, tôi không biết.

Goshujin-sama thì bình thường không bao giờ nói gì, còn lúc xỉn thì không thèm nghe tôi nói gì mà chỉ ngồi lèm bèm một mình suốt thôi.

Không tính lúc dùng thôi miên thì đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện một cách bình thường đã lâu lắm rồi nên tôi cũng quên mất rồi.

Mà, ít ra là tôi đã chuẩn bị sẵn để dùng cách nói chuyện ngạo mạn không quá tự ti, không biết có ổn không?

Chắc cậu ta không nghĩ tôi kì lạ hay gì đâu nhỉ?

Chắc tôi giấu được cậu ta chuyện tôi quên tên, hay nói đúng hơn là cả việc cậu ta có tồn tại rồi nhỉ?

Trong lúc đang giả bộ đọc cuốn sách, tôi ngước lên nhìn tên Oni, Wrath.

Cậu ta đang đọc với một vẻ mặt chăm chú, nên có vẻ cậu ta không quan tâm mấy đến tôi nữa.

Nếu vậy thì tôi bực mình vì cậu ta đang lơ tôi đi như tôi không tồn tại vậy.

Mặc dù tôi là người đã đề nghị đọc sách vì không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện kia, nhưng tình hình cứ thế này tiếp thấy kì quá.

Cơ mà, cuốn sách này là sao vậy?

Chúng ta đang nói đến Goshujin-sama nên có lẽ cô ấy đã viết cả cuốn sách vì cô ấy không thích nói chuyện, nhưng so sánh công sức bỏ ra để viết cuốn sách với việc học cách nói chuyện không phải viết ra sách khó hơn sao.

Nếu cần thì tôi cũng có thể nói ít lại một chút để nghe được mà.

Không phải việc mặt đối mặt là để dễ nói chuyện hơn sao?

Cơ mà than phiền với một người không có ở đây không có ích lợi gì.

Tôi sẽ ngoan ngoãn đọc cuốn sách vậy.

Xem nào, cẩm nang về skill nhập môn của Shiro-chan?

Tôi nên khen ngợi tài năng viết lách thiên tài có thể khiến người ta mất hứng ngay từ dòng đầu tiên không?

Đúng là không hổ danh Goshujin-sama, về khả năng khiến tôi bực mình thì cô ấy là vô song không ai sánh bằng.

Tính làm gì vậy, muốn ra vẻ dễ thương trong khi bình thường không có chút phép lịch sự nào à?

Đùa tôi à?

Ài, không tốt, không tốt.

Tôi nên đọc sách đàng hoàng.

『Skill chính là một phần của linh hồn bị biến đổi, nhằm mục đích sử dụng năng lượng linh hồn mà sinh vật sống nào cũng có một cách dễ dàng hơn』

Hở?

『Vì thế, một skill cơ bản chính là một phần linh hồn của bản thân, và có càng nhiều skill đồng nghĩa với việc có thể sử dụng càng nhiều năng lượng trong linh hồn. Mỗi linh hồn đơn độc đều có giới hạn của nó, dẫn đến việc số lượng skill có thể học được cũng có giới hạn, nhưng có cách để ép linh hồn phát triển vượt quá giới hạn đó được, và hệ thống được thiết lập ở thế giới này chính là nhằm mục đích làm như thế, tăng số lượng skill có thể có lên』

Ơ.

Những gì được viết ra ở đây vốn là có ý nghĩa cực kì quan trọng, nhưng kế bên mỗi chữ đều có hình vẽ một con nhện đang nhảy múa điên cuồng hay gì đó nên tôi không tập trung nhìn chữ được.

『Nhưng mà, đa số những skill này chỉ thay đổi bề mặt bên ngoài nhất của linh hồn mà thôi,chỉ có một số skill có thể thay đổi cấu trúc bên trong của linh hồn. Chúng là các skill Thất Đại Tội và Thất Đại Đức. Nói cách khác, là skill cấp Chủ』

Thất Đại Tội.

Ghen Tị của tôi cũng là một trong số đó đúng không?

Skill Thịnh Nộ của Wrath cũng thế thì phải.

Bây giờ nhắc đến thì hơi trễ, nhưng tôi có nên trêu chọc cậu ta về khả năng đặt tên của cậu ta vì tự gọi mình là Wrath không nhỉ?

『Vì các skill cấp Chủ thay đổi bên trong linh hồn nên chúng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến người sở hữu. Một, những skill này luôn cực kì mạnh. Hai, những skill này sẽ ảnh hưởng đến tính cách người sở hữu. Ba, càng sử dụng nhiều thì những skill này ăn mòn linh hồn càng nhiều. Vì thế, nếu không cẩn thận mà sử dụng skill cấp Chủ thì không bao lâu sau tính cách nguyên bản sẽ bị xóa đi hoàn toàn』

Khoan đã.

Tôi chưa nghe đến tin quan trọng này bao giờ.

Sử dụng skill sẽ bị mất tính cách sao!?

「Skill đó sẽ ăn mòn linh hồn của ngươi, giống như con Oni đó, nếu không muốn đánh mất bản thân mình thì đừng sử dụng nó」

Tôi chợt nhớ đến lời nói của người đàn ông màu đen khi ông ta xông vào giữ cuộc chiến của tôi và Wrath.

Vậy ra ý ông ta là thế này?

Nếu vậy Wrath có bị Thịnh Nộ xâm chiếm hết chưa?

Hay là, cậu ta đã ở bờ vực sụp đổ suốt thời gian qua rồi?

Lần này tôi nhìn Wrath thật kĩ.

Cậu ta vẫn đang đọc quyển sách một cách chăm chú, không đế ý đến tôi.

Rõ ràng nội dụng quyển sách đó quan trọng với Wrath đến mức đó.

Nói cách khác, đó là vì cậu ta đã tự mình trải qua chuyện đó nên mới như thế.

Hơn nữa chuyện này cũng không phải là chuyện của người khác.

Tôi cũng có skill Ghen Tị cơ mà.

Vậy ra đó là lí do Goshujin-sama bảo tôi không được dùng skill này.

Tôi biết điều này lâu lắm rồi, nhưng lời nói của cô quá ngắn gọn đi!

Nếu cô giải thích đàng hoàng thì tôi làm gì sử dụng nó chứ.

『Có bốn cách để chống việc này. Một, đừng có học skill cấp Chủ. Hai, cố gắng sử dụng skill cấp Chủ càng ít càng tốt. Ba, cố gắng chịu đấm ăn xôi. Bốn, tìm mọi cách nâng cấp skill Kháng Dị Giáo lên, để học được Miễn Nhiễm Dị Giáo』

Cái thứ ba quá nhảm nhí nên tôi sẽ mặc kệ nó.

Cuối cùng, tôi đã hiểu lí do tại sao tôi và Wrath lại phải gặp nhau lần này.

『Kháng Dị Giáo có tác dụng chống lại những hiệu ứng xấu có thể ảnh hưởng trực tiếp lên linh hồn. Nếu có Miễn Nhiễm Dị Giáo thì bất kì đòn tấn công nào từ trong hệ thống đều có thể bị gần như vô hiệu hóa. Việc này cũng áp dụng với các skill cấp Chủ. Để có thể sử dụng skill cấp Chủ thoải mái hết sức nhưng vẫn không bị ảnh hưởng xấu quá nhiều thì đây là cách thích hợp nhất』

Nói cách khác, cô ấy đang bảo Wrath và tôi cùng nhau tăng cấp cho Kháng Dị Giáo.

Hmm.

Quyển sách còn nữa, nhưng có lẽ phần còn lại để sau cũng được.

「Này, nghe tôi nói một chút được không?」

「Có chuyện gì?」

Cái tên này, nghe tôi gọi mà còn không thèm ngước đầu lên nhìn nữa – to gan quá nhỉ.

《Độ thông thạo đã đủ.Đã học được skill [Tôn Nghiêm LV1] 》

Hình như tôi vừa học được một skill gì đó, mà để xem sau.

「Cậu có Ma Pháp Dị Giáo không?」

「Có chứ」

「Vậy thì được. Vậy cậu dùng cái yếu nhất tấn công tôi đi」

「Hở?」

Wrath cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.

「Ô? Không lẽ cậu không hiểu cuốn sách nói gì sao?」

Tôi sẽ sử dụng vài từ hạ thấp cậu ta một chút.

Wrath vẫn làm một vẻ mặt khó hiểu như câu ta thực sự không hiểu.

Cảm giác vượt trội này thật là sung sướng mà.

Tôi là người hiểu được Goshujin-sama đang muốn nói gì.

Dĩ nhiên rồi, tôi đã ở cùng cô ấy từ lúc tôi còn là em bé cơ mà.

Cơ mà vẫn có nhiều chuyện về cô ấy không ai hiểu được cả.

「Nói ngắn gọn, để giảm tối đa sự ảnh hưởng của skill cấp Chủ thì cần phải có skill Miễn Nhiễm Dị Giáo. Tôi đang kêu cậu tấn công tôi bằng Ma Pháp Dị Giáo để tôi từ từ học được nó」

Lần này Wrath làm ra vẻ mặt đã hiểu ra, nhưng vẫn còn nét mặt như đang thắc mắc gì đó.

Bình luận (0)Facebook