Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 269: Lựa chọn của từng người

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

「Thực sự không có cách nào ngoài hai lựa chọn đó sao?」

「Hoàn toàn không」

Tôi ngay lập tức bác bỏ chút hi vọng cuối cùng mà Oni-kun cố gượng hỏi bằng một giọng run rẩy.

Thế giới này đã bước một chân xuống mồ rồi.

Tới mức này không thể nào giải quyết mọi chuyện mà không có sự hi sinh nữa.

Cái vũng lầy này sâu đến tận mức như thế rồi.

「Này, chúng tôi cũng có rất nhiều skill, không phải như thế có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ chết sao?」

Giọng của bé Vampire không hề run rẩy.

Nhưng vì ánh mắt cô bé đang lảo đảo, nên tôi biết cô bé đang cực kì lo lắng.

「Tôi sẽ mở rộng tính năng bảo hộ linh hồn của hệ thống, cải tiến nó đủ để ít nhất có thể cứu những người luân hồi」

Cơ mà hiện tại việc đó chưa hoàn thành, nhưng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nó được trước khi hệ thống bị phá hủy.

Nói đúng hơn, nếu tôi chưa hoàn thành tôi thậm chí sẽ hoãn việc phá hủy hệ thống nữa, nên không cần lo lắng.

「Nếu vậy, hãy dùng nó cho mọi người trên thế giới!」

「Không thể. Sẽ cần một lượng lớn năng lượng dư thừa cho việc đó」

Nói ngắn gọn, sẽ cần đủ năng lượng tương ứng với mức một vị Thần khác hi sinh bản thân.

Nếu có nhiều năng lượng dư thừa như thế thì cứ ném nó hết vào hệ thống là xong việc rồi.

「Sau khi hệ thống bị phá hủy, chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này?」

「Ai biết chứ?」

Tôi không quan tâm đến chuyện đó.

Nhiệm vụ tôi được giao, chỉ là hỗ trợ Ma Vương mà thôi.

Sau khi hệ thống bị phá hủy tôi không có ý định tiếp tục canh chừng cho tương lai của thế giới này.

「Tôi đang hỏi một câu hỏi nghiêm túc đó?」

「Tôi đã trả lời một cách nghiêm túc」

Việc chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này sau đó, là chuyện những người của thế giới này cần phải tự lo lắng, hoàn toàn không liên quan đến tôi.

Dù phe Quỷ và phe Nhân Loại tiếp tục tranh đấu với nhau cũng được.

Họ có bắt tay hợp tác để phục sinh hành tinh đã chết của mình cũng được.

Chuyện họ làm là chuyện họ cần phải tự quyết định.

Chỉ là sau đó, nếu lại có một vụ đại biến động xảy ra thì, sẽ không còn Nữ Thần nào để cứu rỗi bọn họ nữa.

「Shiro-san, chuyện gì sẽ xảy ra với những người chết sau khi hệ thống biến mất?」

「Họ sẽ quay về vòng luân hồi nguyên bản」

Lúc hệ thống còn đây, những ai chết trong thế giới này sẽ lại được sinh ra ở thế giới này lần nữa.

Nhưng mà vòng tuần hoàn đó là một vòng lặp nhân tạo.

Bình thường những người chết sẽ trải qua vòng luân hồi thật, sinh ra và sống ở toàn bộ thế giới khác nhau.

Nếu hệ thống biến mất họ sẽ đơn giản là quay về với vòng luân hồi đó.

「Vậy nếu họ chết đi trước khi hệ thống bị phá hủy, rồi hệ thống bị phá hủy trước khi họ kịp luân hồi?」

「Nếu thế họ cũng sẽ quay về vòng luân hồi nguyên bản」

Hệ thống chỉ là một bồn chứa tạm thời cho linh hồn mà thôi.

Nếu nó biến mất thì họ đơn giản sẽ tuân theo quy luật của vũ trụ và quay về với vòng luân hồi.

Phá hủy hệ thống không đồng nghĩa với tiêu diệt linh hồn được hệ thống tụ tập lại.

Nhưng mà, những người vẫn còn sống khi hệ thống bị phá hủy thì khác, với cơn sốc lên linh hồn – tác dụng phụ của việc tách đi skill của họ - rất có thể họ sẽ bị hồn phi phách tán.

Nói cách khác, dù nghe có ngược ngạo cỡ nào đi nữa, khi chuyện đó xảy ra thì thà chết an toàn hơn là sống.

Cơ mà, đằng nào thì họ cũng chết thôi.

「Ra vậy. Vậy là chết đi bây giờ tốt hơn cho họ…」

Xem ra Oni-kun đã hiểu ra chuyện đó.

Và cậu ta đưa ra lựa chọn của mình.

「Tôi hiểu rồi. Shiro-san, tôi sẽ hợp tác với cô」

Nói thế, Oni-kun đưa tay ra.

O, oa.

Đây là, cái đó đúng không?

Là bắt tay đúng không nhỉ?

Bây giờ mà từ chối là không ổn nhỉ?

Tôi rụt rè đưa tay ra, và rồi bắt tay.

Một cảm giác khá kì lạ.

Và rồi, lúc tôi đang cảm giác mắc cỡ một cách kì lạ, bé Vampire giựt tay Oni-kun ra và nắm lấy tay tôi.

Sau đó cô bé nắm tay tôi thật chặt và bắt tay thật mạnh.

Cô bé này muốn làm gì thế?

Xem ra sau khi bắt tay tôi một lúc thì cô bé có vẻ đã thỏa mãn, nên buông tay tôi ra.

Vì lí do nào đó cô bé lườm Oni-kun rồi khịt mũi một cách tự mãn.

Chắc là có một cảm giác hiềm khích kì lạ gì đó giữa hai bọn họ sao?

Trong lúc tôi đang không hiểu gì, tiếp lại lại đến lượt Ma Vương nắm lấy tay tôi.

Không như Ma Vương bình thường với nụ cười ngu ngốc của cô ấy, hiện tại cô ấy đang cúi mặt xuống đất.

「Shiro-chan」

Vẫn đang nắm tay tôi, cô ấy gọi tên tôi với một giọng nhỏ lí nhí như có như không.

「Shiro-chan」

Cô ấy lại thì thầm lần nữa, và rồi có vài giọt nước gì đó rơi lên tay tôi.

Giọt nước đó, không phải chỉ là một giọt, và sau đó thêm nhiều giọt nữa liên tục rơi lên tay tôi.

「Xin lỗi」

Xin lỗi chuyện gì?

「Cám ơn」

Cám ơn chuyện gì?

.

Và rồi Ma Vương tiếp tục khóc.

.

Một mình cô ấy, Ma Vương đã phải liên tục nghĩ cho Nữ Thần.

.

Cô ấy không phải là Thần, không phải là Nhân Loại, càng không phải là Quỷ.

.

Cô ấy rất yếu đuối.

.

Không đủ sức để cứu được Nữ Thần.

.

Cô ấy rất mạnh mẽ.

.

Một mình, cô ấy đã một mình tuân theo và giữ gìn lý tưởng của Nữ Thần, trông nom cho thế giới này.

.

Những đồng đội trước kia của cô ấy đã ra đi rồi.

.

Dù thế, cô ấy vẫn tiếp tục cuộc chiến đơn độc mình mình.

.

Và, ngay lúc nhận ta cái chết của mình đã sắp đến, cô ấy quyết định đi ngược lý tưởng của Nữ Thần lần đầu tiên và duy nhất.

.

Mặc dù cô ấy chống lại ý chí của Nữ Thần, nhưng lại là làm thế để cứu Nữ Thần.

.

.

.

Tôi đã thấy được quyết tâm và ước mơ của cô ấy.

Ngay lúc tôi bắt đầu cắn nuốt linh hồn của Mẹ, thuộc hạ của Ma Vương, là tôi đã thấy điều đó, dù đó chỉ là một góc nhỏ từ quan điểm của thuộc hạ của cô ấy mà thôi.

Dù thế, tôi vẫn đã nhìn thấy được ước muốn thực sự của cô ấy.

Theo cá nhân tôi mà nói, tôi không muốn cứu Nữ Thần.

Nói trắng ra, tôi ghét Nữ Thần.

Tôi thấy cách làm việc của cô ta đáng buồn nôn.

Dù tôi có đồng ý cách làm việc của cô ta hay không, tôi vẫn không thể thích Nữ Thần được.

Nhưng tôi muốn hoàn thành điều ước của Ma Vương.

Điều ước của cô gái vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ này.

Giống như tôi, cô ấy không hề có skill ăn gian gì cả, và cô ấy thực sự yếu đuối đến mức không thể yếu hơn.

Nhưng rồi, cô ấy vẫn luôn sống sót, vẫn luôn đấu tranh, cô gái mạnh mẽ đã luôn giữ đúng lời hứa của mình suốt thời gian qua này.

Tôi muốn những giây phút cuối đời của cô ấy phải rực rỡ.

Ma Vương Ariel.

Linh hồn cô ấy đã đạt đến giới hạn rồi.

Trong hệ thống, một phần linh hồn của những kẻ bị đánh bại và giết chết sẽ bị hấp thụ dưới dạng điểm kinh nghiệm.

Bản thân việc đó bóp méo đi linh hồn, biến nó thành hình dạng dị thường.

Linh hồn của Ma Vương, sau thời gian dài như thế, đã tích lũy không biết bao nhiêu điểm kinh nghiệm rồi.

Đó là lí do Ma Vương mạnh mẽ như thế, cũng là lí do linh hồn của cô ấy bị bóp méo ngày càng biến dạng hơn.

Cô ấy không thể trở thành Thần được.

Linh hồn cô ấy không thể chịu nổi quá trình biến thành Thần.

Linh hồn của Ma Vương bị sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Vì thế, trong thời gian cuối đời của bản thân, để hoàn thành được một việc vĩ đại duy nhất và cuối cùng, cô ấy đã quyết định trở thành Ma Vương.

Lúc ban đầu, tôi chỉ làm chuyện này vì D bắt ép tôi.

Nhưng rồi, trong lúc tôi đi du lịch cùng Ma Vương, cô ấy đã cho tôi ăn nhiều đồ ăn ngon, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Tôi không biết cảm giác tôi đã có trong quá trình đó là gì.

Nhưng tôi, vì tôn trọng mục đích của Ma Vương, muốn hoàn thành ước muốn của cô ấy.

Ước muốn cứu Nữ Thần.

Bình luận (0)Facebook