Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 30: Khó chịu

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Aaaa, thật chứ!

Sao cái gì cũng không ổn hết vậy!?

Mọi thứ tôi nói ra đều bị phản tác dụng hết rồi!

「Hình như còn vài cách khác ngoài học Điềm Tĩnh được ghi ra ở đây nữa, nhưng có vẻ là không được khuyến khích cho lắm」

Trong lúc tôi đang thấy bực mình và tức thì Wrath nhẹ nhàng nói như thế.

Cái tên chết tiệt, ngươi nghĩ tại ai mà ta thấy bực như thế này hả!

Aaaa, bực mình quá đi.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tôi là một Vampire cao quý.

Tôi không thể bị chuyện nhỏ nhặt thế này ảnh hưởng được.

Tạm thời, để giúp bản thân bớt bực mình, tôi sẽ đọc thử cái cách khác mà Wrath nói tới.

『Học skill Kiểm Định, chỉ cần bật skill đó lên là có thể tăng độ thông thạo của Kháng Dị Giáo với tốc độ kinh khủng. Nhưng mà, nếu dùng cách này, cho đến lúc Kháng Dị Giáo lên được thành Miễn Nhiễm Dị Giáo thì phải cẩn thận không sử dụng Ma Pháp với bất cứ giá nào. Trường hợp tệ nhất có thể dẫn đến tử vong nên cách này nói thật là không nên sử dụng』

「Cái này bỏ qua」

Wrath làm một vẻ mặt khó hiểu, nhưng chắc chắn cách này không dùng được.

Bởi vì, Goshujin-sama đang nói là có thể chết đó hiểu không?

Goshujin-sama ĐÓ đó!

Dù là cái tồn tại siêu cấp biến thái ĐÓ còn nói cách này là cách có thể chết nữa, nên rõ ràng không bình thường rồi.

Nếu nó là một thứ mà Goshujin-sama đó bảo trường hợp tệ nhất là có thể chết luôn, vậy thì người bình thường thử cách đó khoảng 99 trên 100 người sẽ chết.

Chắc chắn là vậy.

「Đúng là, không sử dụng được Ma Pháp có hơi bất tiện nhưng mà」

「Đó không phải là vấn đề」

Tôi không biết tại sao sẽ không thể sử dụng Ma Pháp được, nhưng so với việc có thể chết thì cái đó chả là cái rắm gì hết.

Ôi chao?

Là một quý cô tôi không nên dùng cụm từ “là cái rắm gì hết” đúng không?

Đằng nào nghe cũng gớm quá, không quý phái gì hết.

Từ nay trở đi tôi sẽ tránh việc sử dụng cụm từ đó.

「Vậy là phần có thể tử vong sao?」

「Nếu Goshujin-sama kết luận rằng có thể sẽ chết, vậy đó là từ chính kinh nghiệm bản thân Goshujin-sama mà ra. Với những người bình thường như chúng ta, tôi có thể thấy được tương lai cố gắng thử cùng cách đó đồng nghĩa với việc chết ngay lập tức」

Đúng vậy, tôi đã trải qua những việc làm điên khùng đó đủ để ghét nó trong thời gian tôi được Goshujin-sama rèn luyện rồi.

Nếu Ariel-san không cản tôi lại thì tôi không biết mình đã chết bao nhiêu lần rồi.

Goshujin-sama không có thường thức của người bình thường.

Nhiều lúc cô ấy sẽ làm vẻ mặt “thường làm vậy được mà nhỉ?” trong khi chỉ thiếu chút nữa là giết tôi.

「Ra- ra vậy. Vậy bỏ qua cách này đi」

「Khôn đó」

Tôi lật từng trang sách một để kiểm tra, nhưng sau đó không còn gì nói thêm về cách tăng độ thông thạo cho Kháng Dị Giáo nữa.

Nếu vậy, cách tốt nhất vẫn là nhận những đòn tấn công thuộc tính Dị Giáo rồi.

Thật tình, ước gì Goshujin-sama đừng ghi mấy thứ không cần thiết kia vào.

「Nếu Điềm Tĩnh không được, và Kiểm Định cũng không được, vậy chúng ta thực sự chỉ còn cách dùng Ma Pháp Dị Giáo thôi biết sao giờ」

Nghe tôi nói thế, Wrath làm vẻ mặt cực kì không đồng tình.

Ừ thì, tôi cũng không ham muốn gì chuyện này, nhưng nếu muốn tăng độ Kháng thì chỉ có cách cố gắng thế này mà tiến thôi.

Ngoài ra, tiếc cho cậu, nhưng tôi có Miễn Nhiễm Đau Đớn và Miễn Nhiễm Cảm Giác Đau Đớn luôn rồi.

Dù là tấn công kiểu gì thì miễn sao không cảm giác được thì không sao hết.

「Cậu cũng nên làm thế này luôn nhỉ? Tôi sẽ học Ma Pháp Dị Giáo luôn, nên cùng nhau dùng Ma Pháp tấn công nhau nào」

Tôi chọn Ma Pháp Dị Giáo từ danh sách rồi học nó.

Tôi còn nhiều điểm skill lắm, nên cứ học cũng không sao.

Nếu chỉ để tăng Kháng Dị Giáo cho Wrath thì tôi chỉ cần dùng Quyến Rũ lên cậu ta cũng được, nhưng nếu xui xui cậu ta bị nó ảnh hưởng luôn thì không vui chút nào.

Nhân tiện, tôi cũng kiểm tra xem mình có học được Điềm Tĩnh không, nhưng dường như tôi không có đủ điểm skill.

Tôi kiểm tra thử mấy skill cấp Chủ khác nữa, nhưng chỉ học được mỗi Dâm Dục thôi.

Thậm chí dù chỉ là Dâm Dục thì tôi cần dùng đa số điểm skill hiện tại mới học được.

Nói thật, tôi không muốn học nó cho lắm.

So nguy cơ và cái giá phải trả với lợi ích thì chẳng có bao nhiêu cả.

「Được rồi, bắt đầu nào」

「Chúng ta phải làm vậy thật sao?」

「Sao cậu lại hỏi mấy câu thừa thãi như thế chứ?」

Nghe tôi nói thế, Wrath chỉ thở dài.

Sau đó, chúng tôi im lặng dùng Ma Pháp Dị Giáo tấn công nhau.

Lí do chúng tôi im lặng là vì không có sức để nói chuyện.

Nói thật thì, tôi coi thường cái này quá rồi.

Hiện tại chúng tôi đang dùng cấp 1 của Ma Pháp Dị Giáo – Khó Chịu.

Như cái tên, nó là một loại Ma Pháp khiến đối phương cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tác dụng nghe nhảm nhí quá nên tôi chưa để ý nó bao giờ, nhưng cái này, thực sự đúng là một loại Ma Pháp cực kì đáng sợ.

Trong lòng cứ có cảm giác cực kì khó chịu không thể chịu nổi, giống như cứ liên tục nghe tiếng móng tay cào bảng đen vậy.

Hơn nữa, cả Miễn Nhiễm Đau Đớn và Miễn Nhiễm Cảm Giác Đau Đớn đều không có tác dụng gì cả.

Nhìn Wrath thì tôi thấy cậu ta mặt tái nhợt và đang nổi da gà.

Chắc chắn mặt tôi nhìn cũng không khá hơn mấy.

Nếu bị hỏi thì tôi không biết phải nói Ma Pháp này dùng trong chiến đấu lợi chỗ nào, nhưng nếu thực sự dùng có lẽ có thể quấy rầy khiến đối phương mất ý chí chiến đấu.

Là một Ma Pháp rất đơn giản, nhưng rất khó chịu.

Cực kì tốt cho việc quấy rối đối phương.

「Kháng của cô lên cấp chưa?」

「Chưa」

「Của tôi vừa lên Kháng Dị Giáo Nâng Cao cấp 1」

「Vậy sao, chúc mừng cậu」

Wrath bắt đầu một cuộc nói chuyện ngắn như thế.

Sau đó chúng tôi tiếp tục im lặng như cũ.

Đây là thể loại hình phạt đáng ghét gì thế này?

Theo một cách nói, bị Goshujin-sama đánh đập còn vui sướng hơn thế này nhiều.

Vốn từ đầu mà nói, tình trạng mà một đứa con trai và con gái ngồi trong một căn phòng im lặng ngắm khuôn mặt ngày càng tái nhợt của nhau gọi là gì?

Hơn nữa, có lẽ vì đây là một Ma Pháp cấp 1, hoặc có thể vì Wrath đang bị yếu đi, nhưng độ thông thạo của tôi tăng rất chậm.

Vốn từ đầu tôi có Kháng Dị Giáo Nâng Cao cấp 6, khá là cao rồi, nên có lẽ đó là một lí do nữa.

Hiện tại, chỉ số của Wrath đang thấp hơn bình thường vì cậu ta bị yếu đi.

Nhìn Giám Định thì tôi thấy chỉ số tối đa của cậu ta vẫn không bị giảm nên chắc sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ hồi phục như cũ.

Nghe đồn cậu ta bị cái tên Kuro kia đánh tới mức này.

Nghe đâu là cần phải làm vậy để tắt Thịnh Nộ đi.

Nhưng mà, dù đang bị yếu đi mà tôi vẫn thấy khó chịu như thế này, không phải lúc bình thường cậu ta sẽ đủ để làm tôi khó chịu muốn phát điên sao?

Nếu vậy tôi nên mừng vì cậu ta đang bị yếu đi nhỉ?

Tôi không có tự tin bản thân có thể chịu nổi cảm giác khó chịu hơn thế này.

Ôi chao?

Tôi hình như đâu có bị yếu đi hay gì giống vậy đâu nhỉ?

Nghĩa là tôi đang dùng Ma Pháp mạnh như bình thường?

「X,xin lỗi. Tôi chịu hết nổi rồi…」

Wrath ngã quỵ xuống, kết thúc thời gian cày độ thông thạo ép buộc của ngày hôm nay.

Bình luận (0)Facebook