Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 14: Lựa chọn

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Tôi cầm cuốn sách lên.

Tôi nghiền ngẫm một chút, rồi bỏ nó lại trên bàn.

Sau đó tôi nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi không lâu sao tôi đã lại cầm cuốn sách lên lần nữa rồi.

Tôi đã lặp lại chuyện này cũng được một thời gian rồi.

Tôi nhìn cuốn sách tôi đang cầm.

Không hẳn là một cuốn sách, giống như là một cuốn sổ tay hơn.

Nhưng mà nội dung trong này nặng nề hơn bất kì cuốn sách nào khác.

Mỗi lần lật qua một trang, tôi lại tự hỏi mình đọc lại đã mấy lần rồi.

Tôi đã học thuộc nội dung cuốn sách luôn rồi.

Thực tế thì tôi chưa học nằm lòng từng câu từng chữ, nhưng nội dung có đọc mấy trăm lần cũng sẽ giữ nguyên như thế.

Dù tôi muốn nội dung thay đổi, nhưng nó sẽ không làm vậy.

Cuốn sách này nói về nguy cơ bị sụp đổ của thế giới, và cách để tránh việc đó.

Tôi lấy hai tay ôm đầu.

Tôi đã biết về bản chất của thế giới này và về hệ thông nhờ Cấm Kị, nhưng tôi không ngờ tình hình lại tệ thế này rồi.

Nếu chuyện này là thật thì tôi thực sự đã được luân hồi vào một thế giới cực kì tệ.

Ít ra, nếu là thật.

Dĩ nhiên, tôi không tin rằng những gì được ghi trong này là sự thật.

Không, không phải là không thật, đúng hơn mà nói tôi nghĩ trong cuốn sách này đa số là sự thật, với một vài lời nói dối không được nhắc đến.

Lí do tôi nghĩ thế, là vì những gì được ghi ở đây quá tuyệt vời.

Giải pháp được đưa ra ở đây, là nếu có thể phá hủy hệ thống thì thế giới có thể được cứu.

Nhưng, như thế có đúng thật không?

Trước giờ chuyện này chưa được thực hiện bao giờ, liệu mọi chuyện dó diễn ra đúng như dự tính không?

Liệu thế giới có thể được cứu đơn giản như là búng ngón tay như thế không?

Nếu đúng, vậy tại sao trước giờ thế giới lại trải qua mọi chuyện như thế này?

Cũng có thể tôi đang nghi ngờ thái quá, nhưng mà tôi đơn giản không thể tin được.

Hơn nữa, hệ thống biến mất đồng nghĩa với skill và chỉ số cũng biến mất.

Thứ mà mọi người dựa vào để sống sót, sẽ bị mất đi.

Sự hỗn loạn xuất hiện từ đó sẽ không hề nhỏ.

Sức mạnh vốn có thể có được dễ dàng và chắc chắn của chỉ số sẽ không còn tồn tại.

Sự thịnh vượng có được nhờ skill, sẽ sụp đổ.

Cơ bản mà nói chính là khung cảnh địa ngục trần gian, tôi nghĩ sẽ như thế.

Giống như ở Nhật Bản hiện đại mà bị mất toàn bộ nguồn điện vậy.

Không, nếu tính những hậu quả thực sự sẽ xảy ra thì có khi còn tệ hơn thế nữa.

Cuốn sách này không nói đến chuyện đó chút nào.

Vì thế, tôi nghĩ rằng những sự thật bất lợi đều bị giấu đi, và những sự thật tốt đến không ngờ được mới được nhắc đến ở đây.

Đó là suy nghĩ của tôi.

Nói thật, tôi không rõ lắm hệ thống thực sự hoạt động như thế nào.

Rõ ràng Shiro-san biết nhiều hơn tôi rất nhiều về mảng đó.

Vì vậy dù có gì đó bị giấu đi thì tôi cũng không biết được nó có thể là cái gì.

Thậm chí, còn không biết liệu có giấu đi cái gì hay không nữa.

Tôi nghi ngờ hết chuyện này đến chuyện khác.

Nhưng mà tôi cũng không thể cứ ném cuốn sách đi như nó hoàn toàn nhảm nhí được.

Nhiều thứ trong đây là nội dung cực kì chính xác, có những nghị luận hết sức thuyết phục.

Dù tôi so sánh cuốn sách với thông tin từ Cấm Kị tôi cũng không thấy có gì sai lạc cả.

Vì thế, sau khi cực khổ suy nghĩ, tôi kết luận cuốn sách này đa phần là sự thật, nhưng có lẫn vào một ít bí mật và lời nói dối.

Tôi gõ gõ cuốn sách trên bàn.

Nếu cuốn sách đa phần là sự thật thì tại sao Shiro-san lại đưa nó cho tôi đọc?

Dĩ nhiên chuyện đó khá hiển nhiên rồi.

Nói ngắn gọn thì, tôi chắc chắn cô ấy đang bảo tôi hãy tự chọn con đường của bản thân.

Theo nội dung của cuốn sách thì thế giới sẽ rơi vào một thời đại biến chuyển lớn.

Shiro-san, đang trực tiếp khuyến khích chuyện đó xảy ra.

Cô ấy đang bảo tôi hãy bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ về những gì mình sẽ làm khi đến lúc đó

Shiro-san, có lẽ là một người mềm lòng đến bất ngờ.

Mặc dù chúng tôi ở kiếp trước không đặc biệt thân quen gì, nhưng cô ấy lại giúp đỡ tôi đến mức này.

Với Kháng Dị Giáo, với cuốn sách này.

Chắc chắn cô ấy cũng biết sau khi đã đọc cuốn sách này rất có thể chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Vậy nên tôi không nên đưa ra quyết định nửa vời nhỉ.

Cứ đà này thì thế giới sẽ bị phá hủy.

Không nghi ngờ chuyện đó.

Nhưng, vấn đề là khi nào?

Trong đây không ghi bất kì điều gì về chuyện đó cả.

Chỉ ghi rằng theo đà này thế giới này sẽ bị phá hủy mà thôi.

Theo kiểu ghi trên này, không có thời gian chính xác ở đâu hết, dù là 1000 năm sau thì vẫn đúng nội dung cuốn sách.

Phá hủy hệ thống, dùng năng lượng từ đó để ngăn thế giới bị phá hủy.

Tôi nghĩ chuyện đó là thật.

Nếu có nói dối gì thì nó sẽ ghi ở phần mô tả chi tiết, bao gồm cả cách làm và tiến trình hiện tại.

Nói thật thì có quá nhiều từ ngữ chuyên môn nên tôi không hiểu hết nổi, nhưng nếu là nói dối thì Shiro-san có trí tưởng tượng thật kinh hồn.

Nếu chỉ từ trí tưởng tượng của bản thân mà Shiro-san làm được thế này thì rõ ràng đầu óc cô ấy điên rồ theo một ý nghĩa khác hoàn toàn với tôi.

Có lẽ tôi nên chấp nhận phần này là sự thật.

Nhưng mà, dù vậy vẫn sẽ không đủ năng lượng.

Cần phải bổ sung.

Có lẽ vấn đề là ở đây.

Bổ sung, nói cách khác, giết người để thu thập năng lượng.

Đó là lí do cô ấy cố gắng thực hiện một cuộc chiến tranh lớn như thế giữa Nhân Loại và Quỷ.

Đây là con đường không thể tránh được nếu muốn cứu rỗi thế giới.

Nhưng, liệu như thế có đúng thật không?

Lại nhắc đến thời điểm sụp đổ mà tôi nói trên kia, nếu là thế thì hiện tại vẫn chưa cần phải thực hiện biện pháp này.

Nếu thế có khi nào thực sự Shiro-san đang giấu thời gian sụp đổ là vì trên thực tế chúng ta có dư thời gian, và không cần phải làm ra sự việc tàn bạo này?

Nếu vậy tại sao Shiro-san có vẻ như đang cố gắng hết sức để tăng tốc tiến trình như thế?

Có lí do nào khác cho việc này không?

Có lẽ là ở đây.

Có lẽ có gì đó mà Shiro-san muốn giấu kín dù bất kì giá nào ở phần này.

Tôi cần phải biết cái gì đó là gì.

Và, liệu có gì khác nữa đang bị giấu đi hay không?

Tôi đứng dậy, tay cầm quyển sách.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy đã trễ lắm rồi.

Tôi chỉ mới nhận ra chuyện này gần đây, nhưng đến giờ ăn và giờ ngủ Shiro-san không bao giờ ở ngoài cả.

Bình thường ban ngày sẽ không tìm thấy cô ấy ở bất kì đâu, nhưng đến đúng giờ cô ấy sẽ trở về biệt thự.

Khoảng giờ ngủ.

Ngay lúc này, hẳn Shiro-san đang ở trong phòng cô ấy.

Tôi dùng đá Giám Định để kiểm tra chỉ số bản thân.

Gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng có nghĩa là chưa thực sự hồi phục hoàn toàn.

Tôi cũng chỉ còn hai thanh kiếm Ma Pháp mà thôi.

Hơn nữa chúng là hai thanh được làm vội lúc tôi chưa hồi phục nữa.

Tôi thấy bất an.

Khoan nói đến việc tôi đang không hoàn toàn khỏe mạnh, sức mạnh của Shiro-san cũng là một bí ẩn.

Nếu tôi không nhầm, dù tôi có đang hoàn toàn khỏe mạnh thì tôi cũng không có chút cơ hội thắng nào.

Nhưng nếu mục tiêu của Shiro-san là thứ mà tôi không thể chấp nhận được, vậy có khi sẽ có chiến đấu diễn ra ngay tại đó.

Tôi mong là chuyện đó không xảy ra.

Sau khi đã làm ra lựa chọn, tôi đi đến phòng của Shiro-san.

Bình luận (0)Facebook