Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ⑨

Độ dài 1,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Suy cho cùng, việc Nữ Thần Giáo bị yếu đi theo ý định của Thánh Ngôn Giáo là chủ đề không thể tránh.

Mặc dù Thánh Ngôn Giáo muốn việc nâng cấp độ và luyện skill vì hệ thống, nhưng nó cũng đã từ từ len lỏi xuyên suốt thế giới Nhân Loại, đã bỏ ra công sức vì mục đích ổn định thế giới.

Giảm thiểu thiệt hại đến cả Nhân Loại càng ít càng tốt, cùng lúc đó trở thành một trong những chủ lực để chống lại phe Quỷ.

Đó là một trong những lí do chính tại sao bên Quỷ khó có thể chinh phục Nhân Loại như thế mặc dù chỉ số cao hơn hẳn.

Thao túng để chiến tranh giữa Nhân Loại không xảy ra, thay vào đó dồn hết toàn bộ sự ức chế đó sang phe Quỷ.

Đó là trình độ thao túng ý kiến từng người và thông tin cần thiết để có thể điều khiển cả Nhân Loại.

Nhưng mà, nếu Nữ Thần chết, chắc chắn ảnh hưởng của Thánh Ngôn Giáo sẽ bị giảm nặng.

Nếu giọng nói của Thánh Ngôn thực sự thay đổi, với thuyết giáo lấy việc đó làm cơ sở của Thánh Ngôn Giáo thì đó là một vấn đề lớn không thể nào tránh được.

Dù thế nào đi nữa, lòng tin của người dân sẽ bị lung lay.

Nếu có nhiều người vì thế mà đổi qua Nữ Thần Giáo thì cán cân hai bên sẽ bị đảo ngược.

Nữ Thần Giáo không hề giỏi việc lợi dụng và thao túng ý nghĩ của người dân, cũng không giỏi quản lí thông tin như Thánh Ngôn Giáo.

Nếu Thánh Ngôn Giáo đưa một người vào nằm vùng bên Nữ Thần Giáo rồi từ từ tiến lên thành lãnh đạo thì đó sẽ là vấn đề khác, nhưng nếu có nhiều thời gian và công sức như thế, thà hủy diệt luôn Nữ Thần Giáo để chỉ còn Thánh Ngôn Giáo tồn tại nhanh hơn và dễ hơn.

Trên hết, Nữ Thần Giáo không hiểu gì về hệ thống cả.

Vì thế việc Nữ Thần Giáo thay thế họ chắc chắn là chuyện Thánh Ngôn Giáo sẽ không chấp nhận.

Vốn dĩ, cái chết của Nữ Thần là chuyện rất xa trong tương lai.

Nhưng rồi ai đó đã thao túng người khác khiến họ phí một lượng lớn năng lượng MA chỉ để làm một đòn tấn công vô dụng lên D, khiến cho tuổi thọ cô ta bị giảm một lượng lớn.

Chắc là, Thánh Ngôn Giáo vốn muốn để sức ảnh hưởng của Nữ Thần Giáo từ từ giảm đi trong một thời gian dài.

Thay vào đó, đã có việc bất ngờ xảy ra, và tình hình nghiêm trọng đến mức họ phải nhanh chóng khiến Nữ Thần Giáo suy yếu dù có phải dùng đến chiến tranh.

Trước khi Nữ Thân chết đi, Thánh Ngôn Giáo đã từ từ chuẩn bị rồi.

Một phần chuẩn bị đó có bao gồm thao túng thông tin nữa.

Vì lí do tránh đi sự hỗn loạn sau khi giọng nói hệ thống thay đổi, họ đang tung tin đồn gián tiếp nói rằng có thể giọng nói sẽ thay đổi.

Những tin đồn đó đang lan truyền một cách chậm mà chắc, và sau khi nó lan truyền khắp nơi rồi, thì tin đồn sẽ được bổ sung bằng truyền thuyết để khiến nó đáng tin hơn.

Ví dụ như là, Nữ Thần đã mang thai, vì thế chồng cô ấy sẽ tạm thời tiếp quản công việc của cô ấy hay gì đó.

Nói chung là, mặc dù không đả động chút gì đến Nữ Thần của Nữ Thần Giáo, Thánh Ngôn Giáo có ý định tuyên bố cho cả thế giới rằng thần Thánh Ngôn chính là Nữ Thần.

Có lẽ cũng đã có người nhận ra chuyện đó rồi.

Dù rằng đó không phải là sự thật đi nữa, không có bất kì người bình thường nào có thể xác nhận chuyện đó hết.

Nếu Thánh Ngôn Giáo có thể tuyên bố việc đó trước, vậy việc giọng nói của Thánh Ngôn thay đổi sẽ giữ được niềm tin ở nơi họ.

Chỉ riêng việc đó sẽ khiến việc quyền lực của họ bị sụp đổ giảm đáng kể.

Nhưng mà, không phải vậy có nghĩa là họ không cần phải tiêu diệt Nữ Thần Giáo sao?

Có thể, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.

Bên trong Nữ Thần Giáo có rất ít người nói rằng thần Thánh Ngôn và Nữ Thần là cùng một người.

Chỉ riêng việc giọng nói thay đổi sẽ không ngay lập tức khiến cho họ suy ra rằng “Nữ Thần đã chết” ngay lập tức như Giáo hoàng nói.

Ít ra tôi nghĩ rằng sẽ không có tên Nhân Loại nào hoàn toàn bị sụp đổ tinh thần và không muốn sổng nữa gì đó.

Thậm chí việc vị Thần của Thánh Ngôn Giáo và Nữ Thần Giáo có cùng một giọng nói cũng là một cơ hội, cơ hội khiến cho bên Nữ Thần Giáo mới là bên bị sụp đổ.

Tôi khá chắc chắn là Giáo hoàng này có thể làm được điều đó.

Có điều ông ta sẽ không làm thế.

Ông ta làm gì có thời gian.

Nói cho cùng, nếu Nữ Thần chết có nghĩa là họ đã bị đồn đến đường cùng rồi.

Lí do Nữ Thần Giáo vẫn tồn tại đến giờ có lẽ là vì nó có một sự thật tiện cho họ trong thuyết giáo của nó, khiến nó trở thành một kẻ thù giả sử thích hợp.

Hoặc có thể, là vì Giáo hoàng cảm thấy thương cảm Nữ Thần.

Khiến cho việc tiêu diệt tôn giáo tôn thờ cô ấy trở nên khó khăn.

Nói chung là, chuyện Nữ Thần chết đi là một sự kiện cực kì quan trọng trên thế giới này.

Lúc đó đã là không còn chút thời gian nào để phí nữa rồi, bởi vậy không có thời gian để xử lí mấy việc như là lý tưởng hay là chính trị liên quan đến Nữ Thần Giáo.

Bởi vậy nên ông ta buộc phải hủy diệt họ ngay bây giờ.

Dù là Thánh Ngôn Giáo đi nữa, chắc chắn việc tăng tốc việc tiêu diệt Nữ Thần Giáo vài thế kỉ cũng không dễ dàng gì.

Cái rồi tôi, lúc đó được gọi là Ác Mộng của Đại Mê Cung, đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, và bị dùng làm cớ để lợi dụng tình hình lúc đó.

Nghĩ lại thì, đúng là không thể làm khác được nhỉ.

Lúc đó tôi không hiểu Thánh Ngôn Giáo là gì nên tôi đi tàn sát khắp chiến trường một cách giận dữ thôi mà.

Xin nhỗi xin nhỗi!

Theo lời Thánh Ngôn Giáo thì họ vẫn đang tiếp tục việc tiêu diệt Nữ Thần Giáo.

Không hẳn là bằng chiến tranh, mà là bằng cách làm giảm sức mạnh của nước Sariera, Thánh Ngôn Giáo đã và đang tiếp tục cách ly họ về mặt chính trị.

Hiện tại họ đang chờ để Sariera mất bình tĩnh và tấn công.

Khi đó họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, và dù không làm vậy thì lý tưởng về Nữ Thần Giáo cũng sẽ dần bị thay thế.

Để đạt mục đích đó, những đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh và những đứa con cái của người nghèo đang được bí mật nhận nuôi và được dạy theo thuyết giáo của Thánh Ngôn Giáo.

Mặc dù tôi nghĩ rằng như thế là chơi xấu, nhưng Giáo hoàng sẽ không đi chệch khỏi con đường đã chọn của ông ta.

Dù ông ta có phải tạo ra 10000 xác chết, miễn sao làm thế cứu được 10001 người thì ông ta sẽ chọn cách đó không ngại ngùng gì.

Đó chính là người đàn ông mang tên Giáo hoàng Dustin.

Được công nhận bởi chính bản thân Ma Vương, một con quái vật thực sự mang lốt Nhân Loại.

Theo một cách nói, còn hơn cả Ma Vương hay Kuro nữa.

Không thể nào cưỡng ép người đàn ông này đổi ý được cả.

Trừ phi có thể chuẩn bị một con đường không có đường lui cho ông ta thì có đàm phán bao nhiêu cũng không đủ.

Lần này việc đàm phán chỉ là hợp tác chống lại bọn Elf.

Bởi thế khả năng ông ta đồng ý rất cao.

Nhưng, cuối cùng chúng tôi đã phải tiết lộ nhiều tình báo hơn tôi muốn, hơn nữa cảm giác như cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt vậy.

Vì cứ phải nói chuyện tiếp đau khổ cho tôi quá, nên sau khi chấp nhận việc chống lại bọn Elf rồi tôi chỉ muốn rời đi cho nhanh thôi, cái rồi bé Vampire lại gây chuyện.

Tôi đã thực sự nghĩ cô bé sắp nắm đầu Giáo hoàng lôi đi thật đó.

Mà, nếu vậy thì đỡ cho tôi phải xử lí ông ta sau này, nên vậy cũng không sao.

Kết quả, bé Vampire bị K.O hoàn toàn. (TN: Knock out, ai chơi game đánh nhau là biết)

Với một cô gái vẫn còn phân vân không biết làm sao để sống cuộc đời của mình thì quá rõ ràng cô bé không tài nào thắng nổi ojii-sama này rồi.

Ông ta chính là một con quái vật của tư tưởng đó, có thể gọi ông ta chính là Ý Chí của toàn Nhân Loại được đó.

「Ta đã thấy rõ sự quyết tâm của ông」

Bé Vampire cứng đờ luôn rồi, nên tôi sẽ lặp lại lời chào tạm biệt lúc nãy bị ngắt ngang.

「Ta mong chúng ta sẽ còn xây dựng được một mối quan hệ có lợi cho đôi bên trong tương lai. Một ngày khác ta sẽ quay lại sau」

Được rồi! Đi nào!

「Xin chờ một lát」

Cái quái gì vậy!

Đừng có cản tôi chứ!

Tôi muốn đi lắm rồi!

「Việc phe Quỷ xâm chiếm, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra sao?」

「Đúng vậy」

「Vậy khi nào sẽ diễn ra?」

「Ngay khi chuẩn bị hoàn tất」

CHO. TÔI. ĐI!

「Được rồi. Vậy khi nào Người định sẽ quay lại đây lần nữa?」

「Mười ngày sau, cùng lúc này」

「Vậy, chúng tôi sẽ chuẩn bị chờ đến lúc đó. Tôi hết sức cảm kích vì Người đã để ra thời gian cho chúng tôi hôm nay」

「Ta cũng thế, cảm kích lòng hiếu khách của các người dù chúng ta xuất hiện đột ngột như thế. Bây giờ…」

Gật đầu chào, và ngay lập tức Dịch Chuyển trốn đi.

Lá chắn của họ sao?

Éo quan tâm!

Tôi ném trả Oni-kun và bé Vampire vào một chỗ thích hợp trong biệt thự, rồi tôi Dịch Chuyển lần nữa.

Lần này là đến một không gian khác.

Chỉ cho mình tôi, một không gian không có ai ngoài bản thân tôi.

Tôi mệt lắm rồi.

Rã rời luôn.

Tôi không muốn làm gì nữa hết, chỉ muốn nằm đây một lúc thôi, không cần phải gặp ai hết.

Đúng thế, tôi sẽ làm vậy.

Nghĩ đến việc mười ngày sau phải làm chuyện đó nữa, tôi buồn muốn thúi ruột luôn rồi.

Tôi có cảm giác muốn nằm lầy ở đây suốt mười ngày tới luôn.

Bình luận (0)Facebook