Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ③

Độ dài 1,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

TN: ông Giáo hoàng lo nghĩ lại xuất hiện , trong tương lai sẽ còn gặp ổng nhiều nên mọi người cứ quen dần đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù tôi đã gọi cô ta bằng cái tên “Ác Mộng của Đại Mê Cung” nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Cô ta chỉ đơn giản xưng tên là Shiro.

Vì khuôn mặt cô ta không biểu cảm gì nên tôi không biết cảm xúc cô ta như thế nào.

Hơn nữa hai mắt cô ta còn đang đóng kín, vì vậy tôi không biết được dù chỉ là một chút thông tin.

“Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, là một câu châm ngôn ở thế giới của Saijin.

Khi nghe đến nó lần đầu tôi đã từng nghĩ rằng nó rất đúng.

Mỗi khi nói chuyện với người khác tôi luôn giữ hai mắt tiếp xúc với mắt họ.

Đó là phép lịch sự, hơn nữa cũng có thể nhìn được cảm xúc của một người qua ánh mắt người đó.

Nếu họ nhắm mắt lại thì không thể lấy được thông tin nào từ đó nữa, nhưng ngược lại người nhắm mắt cũng sẽ từ bỏ thông tin lẽ ra họ có được.

Hay là cô ta không cần thị giác, rằng chỉ cần âm thanh và không khí là đủ?

Đằng nào đi nữa, tôi tự hỏi không biết Shiro-sama có đánh giá chúng tôi là xứng đáng hay không?

Việc cô ấy đồng ý ngồi xuống và xưng tên liệu có nghĩa là cô ấy cảm thấy chúng tôi xứng đáng để cô ấy ngồi xuống mà nói chuyện?

Tôi mong là thế, nhưng để xem sao.

Từ những con nhện trắng được vẽ trên cuốn sách đó có thể thấy được hàm ý rằng Shiro-sama có liên quan đến Ác Mộng của Đại Mê Cung.

Từ đó, nếu xét những đặc điểm của con Ác Mộng của Đại Mê Cung thì có thể suy ra một câu trả lời hiển nhiên.

Rằng con Ác Mộng của Đại Mê Cung là một người luân hồi.

Hiểu được đến đó rồi thì mọi chuyện khá dễ hiểu.

Từ đó có thể nhảy đến kết luận rằng Shiro-sama chính là Ác Mộng của Đại Mê Cung.

Với những bằng chứng rải rác như thế có thể suy ra điều đó.

Có thể suy ra được ít nhất nhiêu đó thông tin, tức là đủ điều kiện để ngồi xuống đàm phán ở đây.

Chúng tôi đang bị kiểm tra.

Bởi cô gái tự xưng là Admin này.

Từ nội dung cuốn sách mà cô ấy đã đưa cho tôi thì tôi đã từng nghĩ đến giả thuyết đó rồi.

Nhưng nếu một người đột nhiên tự xưng bản thân là một Admin trong một cuộc nói chuyện trực tiếp thì ai cũng sẽ có cảm giác điều đó là không đúng.

Tôi đã cố hết sức để biểu cảm lướt qua nhanh hết mức nhằm việc tránh bị phát hiện, nhưng tôi không biết như vậy có tác dụng hay không.

Có lẽ cứ nghĩ rằng tôi không kịp giấu đi là tốt nhất.

Nếu cô ấy thực sự đã lên được đến vị trí cao nhất là Admin rồi, vậy dù mắt cô ấy có mở hay không cũng không ảnh hưởng đến sự thật rằng cô ấy hiểu rõ mọi thứ về thế giới này.

Dù không như thế, nếu cô ấy tiến hóa từ một con quái vật nhện lên thì việc cô ấy nhìn nhận mọi thứ khác với Nhân Loại cũng không có gì kì lạ.

Có lẽ lí do cô ấy nhắm mắt như thế không phải vì cô ấy không thể thấy được, mà đơn giản là không cần thiết phải nhìn bất kì thứ gì cả.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại phải bắt đầu một cuộc họp với tư thái bất lợi như thế này, với đối phương là người giữ thế chủ động.

Thực sự làm tôi nhớ đến Kokuryuu-sama. (TN: nên dịch thành Hắc Long hay nên để nguyên nhỉ? Nhân tiện đây là cách Giáo hoàng gọi Kuro)

Tôi không biết cô ấy có thực sự là một Admin hay không.

Hơn nữa có gì không đúng trong nội dung của cuốn sách mà cô ấy đưa cho tôi không?

Việc xác nhận được được chuyện đó là một lí do tối quan trọng cho cuộc họp này.

Hơn nữa, còn phải xác nhận liệu đó có là toàn bộ sự thật hay không, tôi đã phải thuyết phục toàn bộ những người còn lại rằng xác định được chuyện đó là đủ lí do cho cuộc họp này rồi.

Nếu cuộc họp không ổn, có thể nơi này sẽ quyết định vận mệnh của cả Nhân Loại.

Phòng trường hợp tất cả mọi thứ đều là sự thật thì, chúng tôi bắt buộc phải tránh việc chọc giận cô ấy bằng mọi giá.

Nhưng mà, ngay từ trước khi mọi thứ bắt đầu tôi đã mắc sai lầm lớn rồi.

Không ngờ cả hai người đi cùng cô ấy đều là người luân hồi!

Hơn nữa, họ có thái độ thù địch với Nhân Loại không hề nhẹ.

Sophia Keren.

Con gái duy nhất của Bá Tước Keren trước đây, một nhà quý tộc ở nước Sariera nơi lấy Nữ Thần Giáo làm quốc giáo.

Cuộc chiến tranh được chế tạo để làm suy giảm quyền lực của Nữ Thần Giáo đã hủy diệt hoàn toàn lãnh thổ của nhà Keren.

Cả Bá Tước Keren và vợ ông ấy đều được xác nhận đã chết.

Người con gái của họ thì lại mất tích, nhưng bởi vì mạng lưới thông tin của Thánh Ngôn Giáo đã không thể xác nhận được tung tích của cô bé nên chúng tôi đã kết luận cô bé đã mất mạng hoặc rơi vào tay bọn Elf rồi.

Nhưng mà, vì Kokuryuu-sama đã tự mình cảnh cáo về việc đó nên tôi nghĩ rằng cô bé không thể nào rơi vào tay bọn Elf được.

Không ngờ cô bé lại trốn được mạng lưới thông tin của chúng tôi và sống ở lãnh thổ Quỷ.

Có lẽ một thời gian ngắn sau cuộc chiến tranh đó cô bé đã Dịch Chuyển đến lãnh thổ Quỷ chăng.

Tôi có nên xem rằng đó là nhờ sự dẫn dắt của Kokuryuu-sama?

Dựa vào cách nói chuyện của cô bé thì cô bé biết rằng Thánh Ngôn Giáo chính là chủ mưu sau cuộc chiến tranh đó.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài việc kết luận cô bé có thái độ thù địch với chúng tôi.

Wrath.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này, nhưng tôi vẫn nhớ con Chằng Tinh đã hoành hành và gây nhiều thiệt hại cho Đế Quốc.

Đặc biệt là bởi vì tôi đã từng nghĩ nó là một người luân hồi.

Tôi không rõ dưới tình huống nào mà cậu ta lại trở nên thù địch với Nhân Loại, nhưng không thể nói gì về vấn đề đó vì cậu ta đã hoàn toàn bị cơn giận giữ điều khiển.

Lúc đó tôi suy đoán rằng cậu ta đã kích hoạt một trong những skill thuộc series “Giận Dữ”.

Những skill “Giận Dữ” khi được kích hoạt chỉ số sẽ được tăng lên một mức lớn, nhưng bù lại bị mất lí trí hoàn toàn.

Trong những trận chiến liên tục chống lại phe Nhân Loại cậu ta sử dụng nó không phải chỉ một lần, nên chắc chắn cậu ta đã mất lí trí hoàn toàn rồi.

Sau đó bên Đế Quốc từ bỏ việc tiêu diệt cậu ta và đẩy cho cậu ta qua bên phe Quỷ để hoành hành bên đó.

Ít ra, đó là những gì lẽ ra phải xảy ra, nhưng xem ra bằng cách nào đó cậu ta đã lấy lại được lí trí của bản thân và hiện tại đang tham gia với tư cách là một người bên phe Quỷ.

Không như Sophia-jou, tôi không biết cậu ta có hiềm khích với Nhân Loại sâu nặng đến mức nào, vì thế mới phiền phức.

Với ánh mắt soi mói của cậu ta tôi hiểu rằng cậu ta đang kiểm tra chúng tôi.

Tôi muốn hỏi Saijin về việc cậu ta là người như thế nào ở kiếp trước, nhưng rõ ràng tôi không thể hỏi ở đây được.

Khoan.

Cậu ta tuyên bố một cách hùng hồn rằng chỉ cần hỏi Saijin là chúng tôi sẽ biết tên kiếp trước của cậu ta.

Nghĩa là Saijin biết cậu ta là ai.

Cậu ta và Saijin đã liên lạc nhau lúc nào?

Nhưng Saijin trên lí thuyết chưa bao giờ rời khỏi tôi quá xa mới đúng.

Mỗi lần cậu ta được cử đi làm nhiệm vụ đều có người kèm theo.

Rõ ràng là như thế, vậy chuyện này là sao?

Nghĩ kĩ lại, lúc cậu ta còn là Chằng Tinh thì có lúc nào cậu ta gặp Saijin và nói rằng cậu ta là một người luân hồi không?

Nhưng Saijin lại báo cáo rằng không có cơ hội nào để nói chuyện với cậu ta cả.

Chắc chắn báo cáo đó không sai.

Những ám vệ khác đi cùng cậu ta cũng đã báo cáo y chang.

Nếu vậy, không lẽ là do mặt cậu ta?

Shiro-sama theo lời Saijin có khuôn mặt giống hệt so với Wakaba Hiiro ở kiếp trước của cô ấy.

Nếu vậy có khi nào Wrath-dono cũng có khuôn mặt giống với kiếp trước của cậu ta không?

Nếu vậy còn Sophia-jou cũng có khuôn mặt giống kiếp trước của cô ấy sao?

Tôi muốn xác nhận chuyện này với Saijin, nhưng bây giờ không quan trọng.

Quan trọng là, việc Shiro-sama đã đem hai người họ đi cùng.

Vì cô ấy đã bỏ công đem chỉ hai người này đến, rõ ràng cô ấy có mục đích gì đó.

~~~~~~~~~~~

Lời tác giả: cả chương chỉ xảy ra trong vỏn vẹn 3 giây. Sao kì vậy. Cốt chuyện không tiến triển thêm chút nào hết!

Bình luận (0)Facebook