Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ⑥

Độ dài 1,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Góc nhìn của Giáo hoàng

~~~~~~~~~ 

Nếu các người khinh bỉ lòng tốt của ta thì ta không cần phải hợp tác các người làm gì.

Khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô ấy, tôi nhận ra mình đã mắc một lỗi lầm nghiêm trọng.

Chính bản thân tôi đã nói mà đúng không?

Hãy nói thẳng với nhau.

Chính những lời đó đã tính là lời nhục mạ, kết quả là dẫn đến việc Shiro-sama nói ra sự mất lòng tin của bản thân cô ấy.

Nếu vậy, nghĩa là chúng tôi có thể đã dẫn đến cô ấy đưa ra kết luận này.

Rằng chúng tôi không đáng để cô ấy hợp tác.

Phải tránh tình trạng đó bằng mọi giá.

Vì tên của Kokuryuu-sama đã được nhắc đến, nghĩa là Shiro-sama ít nhất có từng gặp người vĩ đại đó rồi.

Việc Shiro-sama có phải là Admin hay không còn cần xem xét lại, nhưng chỉ riêng việc cô ấy có liên hệ với một Admin thực sự là đủ để không thể hoàn toàn bác bỏ được việc đó rồi.

Hơn nữa, thế giới đang lâm vào tình trạng tệ hơn chúng tôi đã tưởng rất nhiều.

Hiện tượng “linh hồn bị ăn mòn” này là gì thì tôi không có lời giải thích chi tiết nên tôi chỉ có thể đoán mò, nhưng nghe tên có thể đoán ra được phần nào rồi.

Vì đến cả Kokuryuu-sama cũng có liên quan, nên chắc chắn nó cực kì quan trọng.

Quan trọng đến mức nguy hiểm.

Đủ để Shiro-sama ám chỉ rằng cô ấy thấy bực mình vì những cư dân của thế giới này là chúng tôi lại không nhận ra.

Đây không còn là lúc để dò xét ý định thực sự của cô ấy nữa rồi.

Lần này lời đề nghị chỉ là hợp tác để chống lại bọn Elf.

Chúng tôi không được yêu cầu hợp tác liên quan đến việc cứu thế giới.

Nói cách khác, với Shiro-sama thì Thánh Ngôn Giáo chỉ có giá trị như thế.

Việc cứu rỗi thế giới mà Shiro-sama đã nói đến, cô ấy không đánh giá là cần sự hợp tác của Thánh Ngôn Giáo.

Ngay từ đầu đã là vậy.

Hiểu lầm việc đó chính là vì chúng tôi đã đánh giá quá cao khả năng của Thánh Ngôn Giáo.

Tôi không thể để niềm tin với Thánh Ngôn Giáo rơi xuống thấp hơn nữa được.

Với chút niềm tin ít ỏi còn lại, chúng tôi có thể sẽ mất đi đầu mối về cách cứu thế giới.

「Miệng lưỡi quý cô cũng lợi hại thật nhỉ」

Người mở miệng ra là tướng quân của quân đội trực thuộc Thánh Ngôn Giáo.

Trước khi ông ta kịp nói thêm gì, tôi can thiệp.

「Đừng làm bậy, tướng quân」

Khi nghe tôi nói “đừng làm bậy”, vẻ mặt tự hào của tướng quân, và những lời ông ấy sắp nói ra, đột nhiên thay đổi.

「Ể?」

「Tôi đang nói ông đừng làm bậy. Nếu việc đàm phán với những người này thất bại thì chỉ cái đầu của một mình ông là không đủ để giải quyết đâu」

Không bao gồm vị tướng quân, tôi kiểm tra tất cả mọi người để nhìn ra những người thấy bị lời nói của Shiro-sama xúc phạm.

Cùng lúc đó, tôi nói cho họ biết tôi tôn trọng việc đàm phán này với Shiro-sama đến mức nào.

Nói thật thì, có khi hành động của tướng quân đã là quá mức để hồi phục rồi.

Với những lời nói đó của tướng quân, rất có thể Shiro-sama sẽ quay đầu với chúng tôi.

Nếu vậy không chỉ mỗi đầu của tướng quân, có khi tôi sẽ phải dâng đầu của tất cả mọi người trong gia đình ông ta lên để xoa dịu cơn giận của Shiro-sama.

Mặc dù tướng quân là người nóng tính như thế, nhưng ông ta vẫn là một đồng đội đã chiến đấu cùng tôi trong một thời gian rất dài.

Tôi không thể để mất ông ta ở đây được.

「Đồng nghiệp của tôi đã quá bất lịch sự rồi. Nếu Người thấy bị xúc phạm tôi có thể cho ông ta bị rời khỏi phòng」

Thấy hành động khiêm nhường của tôi, có vẻ những người còn lại đã nhận ra người họ đang đối mặt cao cấp hơn họ đến mức nào.

Trước đó tôi cũng đã cho họ chỉ dẫn chi tiết rồi, nhưng vì họ chưa bao giờ phải đối mặt với một tồn tại quan trọng hơn cả tôi, nên có lẽ họ chưa nhận ra tình hình nghiêm túc đến mức nào.

「Vẫn trong tầm chấp nhận được」

Lời nói ngắn gọn.

Ông ta có ở đây hay không không quan trọng.

Xem ra đó là ý nghĩa của lời cô ấy.

Shiro-sama vẫn không có vẻ gì là sắp rời khỏi ghế ngồi.

Xem ra cô ấy vẫn xem chúng tôi là xứng để tiếp tục nói chuyện.

Nếu vậy vẫn còn cơ hội sửa chữa.

Từ đây trở đi sẽ không còn cơ hội cho bất kì lỗi lầm nào nữa.

Tôi phải cực kì cẩn trọng mọi lời nói của mình.

「Từ lời nói của Shiro-sama tôi đã nhận ra sự vô dụng của bản thân. Vì thế, với sự vô dụng của bản thân, chúng tôi xin được sự giúp đỡ từ Shiro-sama. Tôi hoàn toàn biết rõ yêu cầu này của bản thân tự phụ đến mức nào, nhưng chúng tôi có thể xin Người hãy xem xét được không?」

Dù lúc đầu chỉ là một mối quan hệ hợp tác nhỏ, nhưng từ đó có thể xây dựng lên được.

Nếu việc đàm phán thất bại ngay từ đầu thì Thánh Ngôn Giáo sẽ bị chậm một hoặc hai bước với tình hình thực tế của thế giới.

Nếu có thể thiết lập một mối quan hệ hợp tác chính thức thì sẽ còn có cơ hội để xây dựng lòng tin.

Sau đó chúng tôi mới có thể hỏi thêm về những vấn đề nghiêm trọng hơn được.

Bắt đầu bằng việc hợp tác để tiêu diệt tộc Elf.

Nói thật lòng, nếu có thể tiêu diệt được tộc Elf được bảo vệ bởi một lớp lá chắn mà chúng tôi không thể vượt qua được thì đó là tình trạng cực kì có lợi rồi.

Tiêu diệt tộc Elf không mang lại bất lợi gì cho cả thế giới lẫn Thánh Ngôn Giáo cả, chỉ có ích mà thôi.

Bởi vì vậy, tôi sẽ chấp nhận không điều kiện việc hợp tác vì mục đích đó.

Ngoài việc đó ra, tôi chỉ có thể dần đi tìm cách để lấy được lòng tin của Shiro-sama mà thôi.

Việc chúng tôi có thực sự lấy được lòng tin của cô ấy hay không, sẽ tùy vào hành động của chúng tôi sau này.

「Hôm nay nghe được như thế là ta đã hài lòng rồi. Tạm thời, ra sức tiến đến mục đích đó, các ngươi có thể chấp nhận chuyện đó đúng không?」

「Vâng. Chúng tôi chắc chắn sẽ có ích với Người」

Tôi ngay lập tức trả lời.

Từ lời của Shiro-sama có thể suy ra rằng hôm nay sẽ không còn gì để bàn bạc nữa.

Còn nhiều thứ tôi muốn bàn thêm, nhưng đành phải vậy.

Từ trước khi cuộc họp bắt đầu chúng tôi đã không có lựa chọn nào ngoài việc trả lời “Được” rồi.

Chỉ cần câu trả lời là “Được” thì Shiro-sama không quan tâm gì khác nữa.

Mặc dù nếu có thể bàn nhiều việc chi tiết hơn thì tốt, nhưng cứ chăm chăm việc đó không có ý nghĩa gì cả.

Việc đàm phán không hẳn là thất bại, nhưng tôi cũng không gọi đây là thành công được.

Nói đúng hơn, chỉ thiếu một bước nữa là thất bại rồi.

Chúng tôi chỉ vừa đủ thoát khỏi việc bị bỏ rơi luôn mà thôi.

Tôi không thể không nghĩ như thế.

「Vậy thì, hãy chuẩn bị cho một dịp trong thời gian ngắn sắp tới để so sánh và chỉnh kế hoạch tương lai của chúng ta」

Kết luận như thế, Shiro-sama chuẩn bị đứng dậy.

「Khoan」

Sophia-jou lên tiếng cản việc đó lại.

「Nhưng mà việc của tôi vẫn chưa xong mà?」

Xem ra cuộc họp sẽ còn tiếp tục.

Hơn nữa, tiếp tục theo hướng bất lợi.

Bình luận (0)Facebook