Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ⑤

Độ dài 1,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

Góc nhìn của Oni

~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi Shiro-san, nhưng tôi sẽ lợi dụng tình hình hiện tại hết mức có thể.

Vừa rồi trong thời gian chờ tôi đã nhờ Sophia-san giải thích cho tôi về Thánh Ngôn Giáo.

Từ thông tin đó, cộng thêm những gì ông già tự xưng là Giáo hoàng vừa nói, tôi kết luận rằng Thánh Ngôn Giáo hiểu rất rõ về hệ thống.

Nếu vậy thì tôi có thể biết thêm về tình hình thế giới hiện tại từ phía họ.

Hiện tại thông tin tôi có hoàn toàn là đến từ Cấm Kị, và từ những gì Shiro-san nói cho tôi biết.

Dù không có thông tin nào sai lệch từ phía Cấm Kị, nhưng tôi không dám kết luận như thế về thông tin từ phía Shiro-san.

Tôi hiện tại đang ở tư thế hiếm thấy có khả năng hỏi ý kiến từ một nguồn thứ ba, nên tôi buộc phải lợi dụng tình hình này.

Mặc dù tôi nói thế, nhưng nếu tôi quá ưu tiên về lợi ích bản thân rồi lỡ dẫn đến tình trạng phá hoại việc đàm phán của Shiro-san thì không tốt.

Cuộc sống hiện tại của tôi suy cho cùng cũng là nhờ lòng tốt của Shiro-san, thậm chí có thể nói tôi nợ cô ấy mạng sống của mình.

Nếu tôi khiến cho Shiro-san khó chịu ở đây, chuyện tốt nhất có thể xảy ra là tôi sẽ bị đuổi đi.

Tệ nhất là tôi sẽ bị giết.

Nếu tôi có thể hiểu được ý định thực sự của Shiro-san từ cuộc họp này thì tốt quá, nhưng nếu phải trả giá bằng mạng của tôi thì không tốt.

Bằng cách nào đó, tôi vừa phải thăm dò được Shiro-san, vừa tránh việc làm phật ý cô ấy, không đưa quá nhiều lợi thế cho bên Thánh Ngôn Giáo, và cùng lúc đó phải tiến hành đàm phán.

Nghe cứ như nhiệm vụ bất khả thi.

Ở kiếp trước tôi chỉ là một học sinh cao trung, còn ở kiếp này tôi sống như một người rừng không biết đến cuộc sống bình thường là gì.

Hơn nữa, đối thủ mà tôi phải đối mặt là Shiro-san, vừa tự xưng là một Admin của thế giới, và người đứng đầu Thánh Ngôn Giáo, tôn giáo lớn nhất của Nhân Loại.

Hình như độ khó này hơi quá.

Nói thật thì tôi không rõ Shiro-san sẽ chấp nhận đến mức nào, nên tôi vẫn cần phải tiến hành đàm phán thật cẩn thận.

Tùy tình hình mà có khi tôi phải bỏ qua việc thăm dò ý của Shiro-san hoàn toàn mà chỉ tập trung đàm phán với Thánh Ngôn Giáo mà thôi.

Cơ mà, suy cho cùng bên Thánh Ngôn Giáo cũng sẽ ủng hộ Shiro-san mà thôi, nên tôi không lo lắng lắm.

Việc tôi cần phải tập trung, chính là liệu tôi thăm dò được kế hoạch của Shiro-san đến mức nào.

Đó là việc tôi cần phải xác nhận.

「Về việc linh hồn bị ăn mòn, Thánh Ngôn Giáo hiểu rõ về nó đến mức nào?」

Hãy bắt đầu bằng việc thăm dò họ về phần này đi.

Tôi không biết Thánh Ngôn Giáo hiểu rõ việc này đến mức nào, và những gì tôi biết chỉ giới hạn trong mức mà Shiro-san nói cho tôi biết.

Cái gì đúng, cái gì sai?

Tôi còn không xác nhận được việc này nữa.

Tôi quan sát vẻ mặt của Shiro-san.

Không biểu cảm.

Vậy có nghĩa là tôi có thể tiếp tục?

Vì biểu cảm của Shiro-san không bao giờ thay đổi nên khó để đọc cảm xúc cô ấy quá.

「Thánh Ngôn Giáo đã kết luận rằng nó không hề nằm ở mức độ đáng ngại」

Hmm?

Nghe Giáo hoàng nói thế tôi cảm thấy gì đó không đúng.

Nói như thế, không lẽ rằng họ không biết chút gì về việc linh hồn bị ăn mòn?

Theo lời Shiro-san thì, đã có không ít người có linh hồn bị ăn mòn đến mức đủ đi đến địa ngục luôn rồi.

Ít ra, số người mà tôi đã tàn sát khi bị Thịnh Nộ ảnh hưởng bị cách ly chính là vì lí do đó.

Việc họ bị cách ly chứ không bị đưa đến địa ngục theo tôi nghe là nhờ có sự can thiệp của một vị Thần, chính là người đàn ông màu đen đã đánh tôi thừa sống thiếu chết kia.

Nếu vậy thì gần như chắc chắn rằng đó là sự thật.

Nếu đó là lời nói dối thì chỉ cần nói chuyện với người đàn ông màu đen kia là bị lộ ngay.

Vì nguy cơ bị lộ cao như thế nên chắc chắn cô ấy sẽ không nói dối mà lại bao gồm một người khác vào.

Hay cô ấy muốn tôi nghĩ thế, hoặc nghĩ là tôi sẽ không có cơ hội gặp được người đàn ông màu đen, hay ông ta chính là một đồng phạm – có quá nhiều cách để chối bỏ rằng nó không phải sự thật, nhưng nếu tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ thì sẽ không giải quyết được gì cả.

Giả sử rằng việc linh hồn của người trên thế giới này bị ăn mòn là thật, vậy thì những lời nói của Giáo hoàng nói rất rõ rằng ông ấy không hiểu gì về tình hình cả.

Với tình hình gần đến mức cao trào được thể hiện bằng số lượng lớn người đã phải bị cách ly thì họ đang thể hiện thái độ dửng dưng khó hiểu.

Nếu vậy, họ thực sự không biết gì về vấn đề hiện tại sao?

「Không đáng ngại sao. Dù rằng đã có hơn mười ngàn người đã xuống địa ngục rồi sao? 」

Ánh mắt của Giáo hoàng dao động trong chốc lát.

Chỉ sau chốc lát đó thì chúng quay lại bình thường, nhưng đó chỉ là một mình Giáo hoàng mà thôi.

Những người còn lại bên Thánh Ngôn Giáo không thể giấu được sự mất bình tĩnh của bản thân.

Có khi tôi đã mắc sai lầm rồi.

Tôi đã ném đi con bài tuyệt hảo này ngay từ vòng đầu tiên, khi Thánh Ngôn Giáo vẫn chưa biết gì.

Hơn nữa, còn là ném đi mà không lấy lại được lợi ích gì nữa.

Nếu chỉ vậy thì không sao.

Vấn đề là, nếu như Shiro-san cố tình không tiết lộ thông tin này cho bên Thánh Ngôn Giáo.

Nếu vậy có nghĩa là tôi vừa tự tiện cho đi thông tin cực kì quan trọng.

Tôi vội liếc nhanh qua nhìn.

Shiro-san vẫn ngồi yên.

Nếu vậy, hẳn là vẫn ổn?

Tôi vẫn chưa khiến Shiro-san nổi giận.

Tôi vẫn chưa đưa đi thông tin có thể phá hoại buổi đàm phán lần này.

Ít ra, tôi mong là chưa…

Không ngờ việc không thể đọc được biểu cảm của người khác lại đau tim thế này, đặc biệt là khi người đó là Shiro-san nữa.

「Chuyện đó, có thật không?」

Xem ra ông ấy đã quyết định tiếp tục giả bộ không có ích gì nữa, Giáo hoàng hỏi lại với một giọng nghiêm trọng.

「Admin Gyurieistodiez có liên quan đến việc này. Ta xin thề dưới cái tên của anh ta rằng đó chính là sự thật」

Shiro-san lại là người trả lời câu hỏi của Giáo hoàng.

Nếu tên của người đàn ông màu đen đó đã xuất hiện, vậy chắc chắn đó là sự thật.

Không cần biết ông ta là loại Admin gì, tôi không nghĩ ông ta lại nói dối như thế chỉ để lừa chúng tôi.

Từ ánh mắt sắc bén của Giáo hoàng tôi cũng đoán được chuyện đó.

「Tôi muốn hỏi ý kiến của Người. Shiro-sama, theo chuẩn đoán của Người, thế giới này còn tồn tại được bao lâu nữa?」

Giáo hoàng hỏi như thế.

「Chắc chắn nó sẽ sụp đổ sớm thôi」

Câu trả lời của Shiro-san với câu hỏi của Giáo hoàng là một câu trả lời mơ hồ.

Không đưa ra giá trị chính xác, mà chỉ nói “sớm”.

Trong quyển sách cô ấy đưa tôi cũng chỉ nói như thế.

Mặc dù đó không phải là lời nói dối, nhưng nó cũng không là sự thật đầy đủ.

Từ những lời đó có thể đoán được như thế.

「Người có thể cho chúng tôi thời gian chính xác được không?」

Xem ra Giáo hoàng cũng nghĩ giống tôi.

Ông ấy không sử dụng giọng nói ra lệnh, nhưng có thể hiểu ngầm từ lời nói của ông ta rằng không cho phép né tránh câu hỏi này.

「Ông hỏi ta câu đó là đang trách nhầm người rồi」

Lời nói của Giáo hoàng, hoàn toàn bị gạt qua một bên.

「Đừng có hiểu lầm, ngay từ đầu ta chỉ là một người ngoài của thế giới này mà thôi. Có lẽ vì lòng tốt mà ta đang ra tay giúp đỡ cứu thế giới này, nhưng ngay từ đầu các người mới là người phải giải quyết vấn đề hiện tại. Nếu vào thời điểm cao trào hiện tại mà các người bị một người ngoài như ta thông báo rằng vấn đề sắp đến mà đã hốt hoảng rồi, thì dù ta nói ngay ngày mai hay mười năm nữa thế giới sẽ sụp đổ các người cũng chỉ có khả năng chạy vòng vòng như mấy con gà mất đầu mà thôi」

Những lời đó có vẻ chứa đầy sự mỉa mai rằng “các người không nhận ra vấn đề sắp tới trong khi người ngoài lại biết sao hả?”

Bình luận (0)Facebook