Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 266: Thậm chí còn không cần phải ở đây

Độ dài 1,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

「Ưm, vậy rốt cuộc tôi bị đưa đến đây để làm gì vậy?」

Felmina-chan hỏi tôi như thế với một giọng cực kì run rẩy.

Ừ.

Rốt cuộc cô bé còn không cần phải bị đưa đến đây nữa.

Lần này đến tôi còn không cần phải nói dù là một câu.

Xem ra chúng ta không cần thiết đúng không?

Ừ ừ.

Những người không cần thiết chúng ta cơ bản là không khí.

Cảm giác được rằng tôi sẽ không trả lời, Felmina-chan im lặng cứ như đã bỏ cuộc.

Trong cuộc họp cô bé mờ nhạt như không khí vậy, nhưng dù là sau đó đi nữa thì vẫn có cảm giác khí chất của cô bé rất mờ nhạt

Cô gái này, có khi rất hợp việc làm công việc tình báo.

Felmina-chan bị bỏ rơi bởi hôn phu của cô bé, sau đó được tôi thu nhập và rèn luyện lại, nhưng thay vì chỉ rèn luyện skill để tấn công, tôi mừng là tôi đã cho cô bé phát triển nhiều skill có vẻ có ích cho việc thu thập tình báo và gián điệp.

Không như một meido-sama ở đâu đó, cô bé chưa đến mức có thể khiến người khác hoàn toàn mất dấu cô bé dù đang đứng trước mặt, nhưng mà cô bé đã có khả năng làm nhận thức của người khác về bản thân mỏng manh như không khí.

Đủ để cô bé không nằm trong tầm nhận thức của người khác và khiến họ quên hẳn đi cô bé đã từng tồn tại vậy.

Thường thì chỉ thế không đủ để tránh được con mắt của bất kì ai trong cuộc họp này, nhưng lợi dụng áp lực của Ma Vương, cô bé đã xóa đi sự tồn tại của bản thân, nên không ai quan trọng nhận ra cô bé cả.

Muhaha, cô bé mà tôi đã bỏ công tôi luyện này hoàn toàn hơn hẳn ninja-kun của bọn họ.

Ninja-kun aka Kusama-kun, đã đi đâu đó cùng Oni-kun rồi.

Hai người họ là bạn khá thân với nhau, nên có lẽ họ đang ôn lại chuyện cũ hay gì đó.

Tôi có cảm giác Ma Vương sắp quay lại rồi, nên tôi cho bé Vampire, lúc đó đang đứng lườm như muốn ăn tươi nuốt sống những người bên phe Thánh Ngôn Giáo đi gọi họ.

Nếu tôi để cô bé yên ở đó, có khi tuổi thọ những người bên Thánh Ngôn Giáo sẽ bị giảm mất vài năm.

Rõ ràng, vì ngay khi bé Vampire vừa rời khỏi phòng nhìn họ nhẹ nhõm hẳn ra.

Vì thế tình trạng hiện tại, sau khi bé Vampire đứng lườm chết người đã rời đi, những người bên Thánh Ngôn Giáo đang nhìn về hướng tôi.

Còn Felmina-chan hả?

Với kĩ thuật “tôi là không khí” tuyệt vời đó, toàn bộ ánh mắt của họ không chạm đến cô bé dù là một chút.

Ưm.

Mấy cái ông chú này đang nhìn tôi.

Vì lí do nào đó, tôi cảm giác hơi khó chịu.

Cuộc họp lần này, thật kinh ngạc thay, lại là một thành công rực rỡ.

Vì lí do nào đó, Ma Vương hoàn toàn nằm ở thế chủ động và mọi thứ thông qua hết sức nhanh chóng.

Tôi chỉ cần phải ngồi và ngó đăm đăm mà thôi.

Không ngờ Ma Vương lại hữu dụng ở chỗ thế này.

Tôi có cảm giác mình bị lừa dối vì đã nghĩ cô ấy chỉ là một NEET.

Nhờ cô ấy mà tôi mới được thoải mái thế này.

Nhưng mà, tình trạng hiện tại là sao?

Nói thật thì tôi đang thấy đủ khó chịu để muốn về nhà, nhưng mà làm sao tôi có thể về mà không có Ma Vương và mọi người được.

Nếu không có Dịch Chuyển của tôi thì từ đây họ không thể nào quay về lãnh thổ Quỷ được.

Vì thế nên tôi buộc phải đợi, nhưng mà chờ đợi thế này thực sự ngột ngạt muốn chết.

Ma Vương, Oni-kun, bé Vampire, quay về nhanh đi.

「Ưm」

Họ tới kìa!

Đúng như tôi nghĩ!

Đúng như tôi nghĩ mà, vì họ vẫn còn ở đây nên chắc chắn họ muốn hỏi tôi về thứ gì đó!

Nếu không thì họ đã đứng dậy rời đi lâu rồi mới đúng.

Người bắt chuyện với tôi, là một trong những thành viên trẻ tuổi hơn trong đám mấy ông chú.

Nếu phải đoán hẳn ông chú này đang khoảng hơn 30 dưới 40 chăng?

Vì ông ta đã tự giới thiệu bản thân lần trước nên tôi ít ra cũng biết tên và chức vụ của ông ấy.

Ông ta là một trong những tướng quân của một quân đội.

「Con rối đó, thực sự nó là gì?」

Ông ta chỉ con rối nhện đang đứng chờ bên cạnh tôi mà hỏi.

Ồ nó hả.

Con rối nhện mà Ma Vương triệu hồi, giống như cái tên Rối Taratect của nó, là một con quái vật thuộc chủng loại Taratect.

Nó có một lớp vỏ bọc bên ngoài nhìn như một con rối, chủ thể của nó thực ra là một con nhện nhỏ bằng nắm tay ngồi trong vùng ngực.

Con nhện đó, sử dụng dây tơ luồn khắp nơi trong người con rối để điều khiển nó, mới chính là con quái vật thực sự.

Con rối được điều khiển giống như là vỏ bọc bên ngoài thôi.

Giống như cái vỏ ốc của loài ốc mượn hồn ấy.

Con rối nhện này, thực tế là do Ma Vương trực tiếp điều khiển, và mạnh chỉ thua Taratect Chúa.

Chỉ số trung bình của một con vào khoảng mức 10000.

Nó mạnh hơn cả Taratect Tướng nữa.

Cái lần mà tôi chiến đấu với Ma Vương trước khi Phong Thần, cô ấy đã triệu hồi một lúc mười con như thế này đánh cho tôi lòi ruột luôn.

Mặc dù lúc đó chúng cũng là rối nhện, nhưng mà trước đây chúng nhìn không giống Nhân Loại đến mức này.

Lúc tôi bị đập thì nhìn chúng giống như mấy con ma-nơ-canh ngoài tiệm bán quần áo ấy.

Nhưng mà vì như thế nhìn xấu quá nên tôi quyết định dùng Ma Thuật chỉnh sửa lại một chút, kết quả là hình dạng hiện tại.

Những khớp nối bị lộ ta có một lớp màng mỏng che đi để nhìn sơ thì không nhận ra được.

Khuôn mặt thì được thêm nhiều chi tiết hơn, đủ để nếu cần chúng thậm chí có thể chớp mắt nữa.

Hơn nữa tôi còn quá hăng hái nên tạo luôn cho chúng phần thanh quản, bởi vậy muốn thì có thể nói chuyện nữa!

Mỗi nhà đều nên có một con rối nhện.

Có khả năng làm việc nhà hay là chiến đấu hay bất kì thứ bị bạn muốn!

Nói thật thì, tôi có cảm giác mình làm hơi quá.

Mặc dù chỉ số chúng không đổi, nhưng mà ngoài việc nhìn giống Nhân Loại hơn thì vì các khớp nối được chỉnh để có thể hoạt động mượt mà hơn nên chúng có khả năng làm nhiều công việc tinh vi hơn trước.

Vì thế nên chúng đã có thể nấu ăn hay may vá, những thứ chúng không thể làm trước đây.

Thật đáng sợ.

Chúng còn nữ tính hơn cả một cô gái Nhân Loại bình thường chưa được rèn luyện nữa.

「Tôi là một loại quái vật thuộc chủng loại Rối Taratect. Tên tôi là Ael. Theo chỉ thị của Ariel-sama, tôi sẽ làm phiền mọi người trong một thời gian ngắn. Trong thời gian đó, xin mọi người cứ sử dụng tôi ra sao tùy thích. Tôi hết sức mong đợi được làm việc cùng mọi người」

Thấy chưa, nó trả lời lưu loát luôn!

Dù tôi không có ở đây nó cũng có thể đánh giá chính xác lúc nào để tự giới thiệu bản thân nữa đó.

Tuyệt vời.

Hở?

Không phải như thế nghĩa là thực sự không có bất kì lí do nào để tôi ở đây sao?

Tôi chỉ là người vận chuyển thôi?

Những người bên phe Thánh Ngôn Giáo hiện đang chăm chú quan sát con rối nhện Ael, và cho đến khi Ma Vương và mọi người quay lại, Felmina-chan và tôi biến thành không khí.

Theo một cách nói, chuyện này cực kì khó hiểu.

Bình luận (0)Facebook