Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc họp không chính thức ②

Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:29

「Được rồi, mặc dù là không chính thức, nhưng hãy bắt đầu cuộc họp giữa Thánh Ngôn Giáo và phe Quỷ nào」

Giáo hoàng tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu.

Giáo hoàng chủ động bắt đầu cuộc họp, vậy là ông ấy không muốn chúng tôi được quyền chủ động – thái độ kiểu như vậy chăng?

Nói thật thì với những cuộc họp mà bắt buộc phải phô diễn hết lợi thế hai bên rồi cả việc cố gắng ngáng đường nhau thế này, tôi không rõ lắm mấy cái nội quy hay chi tiết tế nhị gì đó.

Cơ mà, tôi không quan tâm gì về thế chủ động hết, nên nếu ông ấy muốn khởi đầu thì tôi không có ý kiến.

Nói đúng hơn, tôi vốn đã không có gì để ý kiến rồi.

「Hãy bắt đầu bằng việc tự giới thiệu bản thân. Tôi sẽ đi trước. Tôi là Giáo hoàng thứ 57 của Thánh Ngôn Giáo, Dustin thứ 61. Rất hân hạnh được gặp quý vị」

Giáo hoàng chỉ tự giới thiệu như thế.

Sau đó, toàn bộ mọi người bên Thánh Ngôn Giáo đều tự giới thiệu, nhưng nói thật thì trừ Giáo hoàng và Kusama-kun ra tôi không định nhớ tên ai khác hết.

Mặc dù là Giáo hoàng thứ 57, nhưng lại là Dustin thứ 61.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người trên thế giới này hiểu được ý nghĩa của việc đó.

Đây là ông ấy tuyên bố, sau khi sống qua 60 đời, ông ta đang sống đời thứ 61.

Rằng ông ấy biết chuyện đó, đã trải qua chuyện đó, hiểu ý nghĩa của việc đó.

Và vì thế, nên ông ấy mới xưng hô như vậy.

Chỉ bằng việc nêu tên mình ra, ông ấy nói rằng mình có sức nặng của 61 người, hoặc thậm chí là hơn.

「Tôi là Saijin, một thành viên của á-ám vệ chực típ dưới quyền chỉ huy của Giáo hoàng. Tôi cũng là một người luân hồi, và tên kiếp trước là Kusama Shinobu」

Kusama-kun tự giới thiệu bản thân với giọng run rẩy.

Nói đúng hơn, cậu ta thất bại luôn rồi.

“Chực típ” là gì?

Chắc cậu ta muốn nói “trực tiếp”, nhưng rõ ràng bị líu lưỡi.

Tôi nghe Oni-kun bên cạnh lầm bầm “Kusama?” với giọng nhỏ gần như không nghe được.

Nhắc mới nhớ, tôi có cảm giác hình như Oni-kun và Kusama-kun khá là thân thiện với nhau.

Kusama-kun là một người trong nhóm của Natsume-kun, nhưng mà cậu ta là loại người sẽ nói chuyện hòa đồng với mọi người.

Nói là một người trong nhóm của Natsume-kun không bằng nói rằng cậu ta thân với hắn lâu năm, và không phải là cái thể loại ngốc như mấy tên thần tượng hóa Natsume-kun.

Kusama-kun là loại dân thường như thế.

Người sẽ ở gần với người có quyền lực nhất trong phe Nhân Loại, hiện tại cậu ta vẫn vậy không khác gì.

「Như vậy là bên chúng tôi tự giới thiệu xong. Người có phiền bắt đầu bên đó luôn không, quý cô Ác Mộng của Đại Mê Cung?」

Sặc!?

K-không phải ông vừa thả một trái bom siêu khủng à!?

Ừ thì tôi biết đã có lúc tôi được gọi bằng cái tên đầy tính Chuunibyou này bên phe Nhân Loại, nhưng mà có nên gọi luôn cái tên đó ra trước mặt chính chủ không vậy!?

Không không, cái đó không phải là vấn đề.

Làm sao mà họ biết tôi chính là Ác Mộng của Đại Mê Cung? (TN: =.=”, thật luôn, tự (phân thân) mình vẽ mà không biết)

Thông tin đó bị lộ ra lúc nào?

Hự, làm tôi bị sốc tận hai lần, đúng là một Giáo hoàng đáng sợ!

Tên này đúng là hơn hẳn Agnar mà.

Tôi không thể bất cẩn được.

Bình tĩnh!

Không sao hết.

Việc họ biết chuyện đó không có vấn đề gì, ngoài chuyện hơi mắc cỡ một tí, chắc vậy!

Cứ giả bộ bình tĩnh.

「Tôi tự xưng là Shiro. Xin hãy gọi tôi như thế」

Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái biệt danh Ác Mộng của Đại Mê Cung được không.

Tôi từ chối chấp nhận cái tên đó.

Hơn nữa, bé Vampire, tại sao bé lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên vậy hả?

Là tông giọng nói của tôi sao?

Đến tôi còn biết cách để sử dụng cách nói chuyện lịch sự mà biết không.

「Vậy thì Shiro-sama. Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi bên phe Quỷ, Người giữ trọng trách gì?」

Một ánh mắt sắc lẹm từ phía Giáo hoàng.

Nhìn bề ngoài thì ông ta chỉ giống một ông già hiền hậu, nhưng ánh mắt sắc như dao cạo đó không thể bị giấu được.

Đúng là không hổ danh ông trùm của tổ chức tôn giáo có thể thao túng cả Nhân Loại từ sau màn.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Mà, câu hỏi đó phiền phức lắm.

Tôi thực sự thì không có chức vụ gì bên phe Quỷ hết đúng không.

Nếu tôi nói mình là bà con của Ma Vương thì sao?

Hmm.

Nếu thế này lẽ ra tôi phải xin một chức vụ chính thức từ Ma Vương nhỉ?

Sau khi chuyện này xong tôi sẽ đi xin một chức vụ nào đó.

Như thế sau này dễ hành động hơn.

Tương lai để tính sau, bây giờ tôi nên trả lời thế nào đây?

「Hôm nay tôi đến không phải nhân danh phe Quỷ, hôm nay tôi ở đây với danh nghĩa một trong các Admin của thế giới này」

SAFE!

Ngoài ra còn tuyên bố rằng tôi là một Admin!

Tôi muốn tự khen bản thân vì vừa né đòn vừa phản đòn luôn như thế!

Đó, nếu tôi cố tôi vẫn nói chuyện được thấy không!

Chỉ là khi tôi phải suy nghĩ hết sức thì tế bào não tôi có thể bị nổ tung và tôi có thể ói ra máu nếu quá lâu thôi!

Nên đừng có hỏi tôi nhiều quá được chưa!

Để tuyên bố rằng tôi không muốn nói gì thêm nữa, tôi ra hiệu cho hai người hai bên cũng tự giới thiệu.

Tôi liếc qua cả Oni-kun và bé Vampire để hai người họ hiểu rằng tôi đã xong.

Xem ra bé Vampire sẽ tự giới thiệu trước.

「Tôi chưa là Sophai Keren, một người luân hồi. Nhưng mà tôi không muốn nói về tên kiếp trước của tôi. Nếu phải nói, tôi sẽ tuyên bố rằng tôi là con gái của Bá Tước Keren trước đây, chủ nhân của lãnh địa mà các người đã tấn công」

Sặc!?

Cả đồng minh của tôi cũng là một tên ngốc thích thả bom à!?

Này, lúc này nói chuyện đó làm gì?

Ờm, ờ thì tôi mới là người mong rằng việc đi đến đây sẽ kích thích bé Vampire phát triển, nhưng mà như thế đã gây ra một vụ nổ không ngờ đến rồi!

Làm ơn hãy để ý đến không khí ở đây một chút được không!

Đừng có mà tự tiện thả bom ùm lum!

「Tôi là Wrath. Cũng là một người luân hồi, nhưng như Sophia-san, tôi không có ý định nói đến tên của tôi ở kiếp trước. Nếu thực sự muốn biết thì cứ hỏi Kusama ở đó sau khi xong là được」

Phù, ít ra Oni-kun tự giới thiệu một cách bình thường.

Tốt, tốt.

「Nhân tiện, tôi là một Á Nhân tiến hóa từ một con Chằng Tinh」

Sặc!?

Tôi không biết Oni-kun nói thế để làm gì, nhưng đột nhiên khuôn mặt của không ít người bên phe Thánh Ngôn Giáo đột nhiên thay đổi!?

Đặc biệt là Giáo hoàng!

Xem ra ông ấy đang trầm tư.

Hở?

Sao lạ vậy?

Vừa tự giới thiệu xong tự nhiên tình hình trở nên căng thẳng quá vậy?

Tôi có phải là người duy nhất không nghĩ cuộc họp này sẽ kết thúc ổn thỏa không?

Bình luận (0)Facebook