Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 296: Cuộc chiến ở Làng Elf ⑧

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Vô số nhím biển lơ lửng trên trời.

Ở giữa bọn chúng là một cái kim tự tháp khổng lồ.

Nhìn cảnh đó khiến tôi muốn la lối rằng “Đi ra ngoài vũ trụ rồi hãy làm cái trò đó!”

Nai wa.

Mọi người đang sống trên hành tinh này ơi, tôi xin lỗi.

Tôi chắc chắn mọi người đã cực khổ làm việc lâu lắm rồi.

Thật đó, nếu có tên biến thái nào đi thích thú cái cảnh tàu bay này thì năng lượng tích lũy làm gì chịu nổi.

Tôi đã tự hỏi “Này, rốt cuộc tốn bao nhiêu năng lượng mới làm được một con nhím biển đó vậy hả”, nhưng mà nếu số lượng kinh khủng thế này dư sức cứu một, hai phần mười thế giới từ lâu lắm rồi đó.

Ngược lại mà nói, vậy là thế giới này đã phải chịu cái cảnh bị lợi dụng một cách không kiêng nể liên tục suốt thời gian dài dữ vậy rồi nhỉ.

Coi như đó là bằng chứng cho việc người của thế giới này làm việc cực khổ đến mức nào đi.

Thật tình, họ thực sự ra sức quá nhiều rồi!

…Nói chứ, việc tôi phải làm không hề thay đổi.

『Toàn bộ mọi người, di tản khẩn cấp』

Qua thần giao cách cảm, tôi gửi lệnh di tản đến cho mọi đơn vị.

Bé Vampire hay Oni-kun sẽ không thể đối mặt với bọn nhím biển đó được.

Một con Chúa đối mặt với một con nhím biển mà còn không thể làm gì được dù có tôi giúp đỡ, hơn nữa còn có quá nhiều để có thể đếm được như thế, rõ ràng đây là lúc cần phải hiểu đạo lý “còn sống mới còn chiến đấu được”.

Hơn nữa, vì tôi chuẩn bị nghiêm túc rồi, nên có khi họ sẽ vô tình bị cuốn vào đó nữa.

Về mặt đó, Mera cực kì xuất sắc.

Tôi chưa ra lệnh di tản mà ông ta đã bắt đầu ra lệnh cho đội quân rút lui rồi.

Trước đó tôi có dặn ông ta đừng quá sức nếu có trường hợp bất ngờ gì đó, nhưng ông ta có thể hành động quả quyết thế này là hoàn toàn chính xác.

Vì ông ta ngay lập tức ra lệnh di tản ngay khi cảm thấy nguy hiểm như thế, xem ra Mera chính xác là tướng lĩnh tốt nhất chúng ta có.

Tôi gom toàn bộ người luân hồi lại bằng những chị em mật vàng.

Tôi ném họ vào một không gian khác.

Có vẻ như hai người trong số họ đang cố hành động riêng lẻ, nhưng tôi cũng bắt cóc họ để đảm bảo họ an toàn luôn.

Tốt rồi.

Như thế này tôi có thể cho cả khu vực này thành chiến trường mà không phải lo lắng gì.

Vậy là, đến lúc nghiêm túc rồi à?

Chết tiệt.

Tôi muốn không để lộ ra giới hạn sức mạnh của mình hết mức có thể, nhưng bây giờ không phải là lúc lo chuyện đó nữa.

Trong khi tôi đang thực hiện những bước chuẩn bị, một góc cái kim tự tháp bắt đầu phát sáng lên.

Là một khẩu **** Kích Đại Pháo à?

Ừ, nó là một khẩu **** Kích Đại Pháo!

Đúng như tôi đoán, phát đạn bắn về phía tôi vài giây sau đó là một tia laze khổng lồ.

Ừ ừ, đến lúc sử dụng hành lang đến không gian khác rồi.

Được rồi, trả lại đó!

Tia laze khổng lồ bay về phía tôi bị cánh cổng không gian tôi mở ra nuốt vào.

Sau đó tia laze đó bay ra từ một cổng không gian khác tôi mở bên cạnh cái đầu tiên, hướng thẳng đến cái kim tự tháp.

Bất kì ai sử dụng được Ma Thuật Không Gian sẽ đều nghĩ đến việc làm thế này đúng không!

Gửi đòn tấn công tầm xa của đối phương qua cổng không gian rồi đưa nó quay về đối phương!

Tia laze do kim tự tháp bắn ra bắn dính bản thân nó.

Nhưng mà, đúng như tôi đoán, cái kim tự tháp có một lá chắn, và tia laze đó bị đẩy đi hướng khác nhanh chóng với một tia sáng chói lóa.

Chắc đó là một lá chắn kết hợp nhiễu Ma Thuật và Phản Ma Thuật nhỉ?

Tia laze bị lá chắn phản lại và phân tán đi mọi hướng.

Những nơi tia laze bị phân tán bắn trúng đều bị hủy diệt hoàn toàn.

… Vừa rồi mạnh quá vậy.

Cái quái gì thế?

Khi bắn dính mục tiêu thì mục tiêu chung với mặt đất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn không phải sao?

Không phải là tạo một hố sâu nữa rồi, cái này là đục ra một thung lũng sâu lên mặt đất luôn đó.

Bộ muốn hủy diệt hành tinh này thật đó hả?

Cứ tưởng là **** Kích Đại Pháo, nhưng hóa ra là Siêu laze của **** Sao Chết à.

Rốt cuộc một phát bắn vừa rồi tốn bao nhiêu năng lượng vậy?

Tôi mừng là mình không cố đỡ đòn vừa rồi.

Chắc chắn tôi không đời nào đỡ nổi đòn đó.

Hờ, dù thế đi nữa, những đòn tấn công tầm xa đối với tôi là vô dụng!

Tôi chỉ cần trả đủ cả đòn quay về là xong!

Mà, nói chứ tôi sẽ cho bọn này rơi xuống hết trước khi kịp bắn phát thứ hai.

Tôi liếc qua nhìn Kuro.

Anh ta đang bị Oni-kun kéo đi.

Có lẽ anh ta nhận ra ánh nhìn của tôi, vì anh ta nhanh chóng ngó ra sau lưng, rồi lại tiếp tục di tản.

Có vẻ như hiện tại anh ta không có ý định can thiệp vào trận chiến này.

Thế cũng không sao, nhưng hơi tiếc thay là tôi đang bị buộc phải để lộ con bài tẩy của mình.

Thật chứ, nếu tôi mà không nghiêm túc thì vượt qua tình hình hiện tại có hơi khó một chút.

Dĩ nhiên nếu tôi có đủ thời gian thì cũng được thôi, nhưng nếu tôi cứ tà tà mà làm thì cả khu vực này sẽ không chỉ biến thành mặt đất nóng chảy như nãy giờ, mà sẽ bị hủy diệt hoàn toàn như ở ngoài hệ thống vậy.

Hít thật sâu vào.

Đến lượt tôi rồi.

Nghĩa là, đến lúc tôi chào tạm biệt và đi vào không gian khác.

Nyahaha.

Không cần biết tia laze mạnh cỡ nào, nếu nó không bắn xuyên không gian được thì đừng hòng bắn dính tôi!

Sử dụng không gian khác là hèn nhát sao?

Điều này có nghĩa là tôi có thể làm bất kì thứ gì với những đối thủ không có khả năng đó.

Ừ, chính xác vì thế nên khả năng thao túng không gian là không thể thiếu với một vị Thần cơ mà.

Chỉ là có vẻ như tôi đặc biệt chỉ giỏi về nó thôi.

Bây giờ là lúc mở nắp lò địa ngục rồi.

Cái kim tự tháp và bọn nhím biển đang bay trên trời.

Ở một vị trí cao hơn bọn chúng xuất hiện những khe nứt không gian.

Những khe nứt đó vỡ ra thành hình mạng nhện, hoàn toàn bao phủ bầu trời ở khu vực Làng Elf.

Sau đó vô số ánh mắt xuất hiện từ trong những khe nứt, nhìn thẳng xuống mặt đất.

Vô số con mắt phát sáng trong bóng tối nhìn từ trên cao xuống mặt đất.

Chúng là những phân thân của tôi có Tham Ăn Ma Nhãn.

Bầy phân thân của tôi cùng lúc kích hoạt Tham Ăn Ma Nhãn, ăn ngấu nghiến năng lượng từ những con nhím biển và cái kim tự tháp kia.

Bọn chúng cũng bắn trả lên đám phân thân của tôi, nhưng những đòn tấn công hoàn toàn bị các khe nứt không gian hình mạng nhện chặn lại, không một đòn nào dính phân thân của tôi cả.

Đúng thế, hai không gian này hoàn toàn tách biệt nhau cơ mà.

Dĩ nhiên làm gì có chuyện bắn dính được.

Suốt thời gian đó, vì bị ăn mất toàn bộ năng lượng nên bọn nhím biển bắt đầu nơi xuống đất từng con một.

Đây chính là tôi đang nghiêm túc.

Lợi dụng triệt để khả năng thao túng không gian của mình, đầu tiên tôi giấu vô số phân thân của mình trong một Ngôi Nhà Thân Yêu ở không gian khác, rồi từ đó hút hết năng lượng từ đối thủ bằng Tham Ăn Ma Nhãn.

Dù đối phương có là Thần đi nữa, sau khi hết năng lượng thì họ chỉ là một sinh vật sống bình thường.

Vì một vị Thần chỉ là Thần nếu họ sỡ hữu một lượng năng lượng kinh khủng không phù hợp với một sinh vật sống bình thường, nên chỉ cần lấy đi lượng năng lượng đó thì họ không còn là Thần nữa.

Với tư cách là một vị Thần tập sự chưa hoàn chỉnh, đây là chiến thuật tôi tạo ra để chiến đấu với Kuro.

Nói đúng hơn, đây là tất cả những gì tôi có thể làm.

Bởi vì, chắc chắn nếu đánh nhau trực tiếp thì tôi sẽ thua.

Vì thế, tôi không còn cách nào ngoài cố hết sức chuẩn bị càng nhiều con bài tôi có thể sử dụng càng tốt.

Và cuối cùng, đây là đáp án cuối cùng tôi đưa ra.

Hiện tại tôi không làm được quá nhiều thứ có thể gọi là như một vị Thần.

Dù thế, đây vẫn là chiến thuật Ngôi Nhà Thân Yêu mới tôi đã liên tục cải tiến và tinh chế để có thể đánh bại vị Thần cao cấp hơn là Kuro.

Một đống vũ khí vô dụng của bọn Elf không thể nào đánh bại chiến thuật của tôi được.

Lần nữa tôi liếc nhìn Kuro.

Éc.

Anh ta đang quan sát kìa.

Làm ơn ngừng lại, đừng nhìn nữa.

Vì đây là tất cả những gì tôi làm được, nên nếu anh ta tìm ra cách để chống lại thì tôi bị chiếu bí rồi.

Bởi vậy tôi mới không muốn làm thế này.

Làm ơn nha, đừng có chống lại nó nha?

Trong lúc tôi đang cầu khẩn như thế, toàn bộ nhím biển đã rơi xuống đất rồi, và thậm chí cái kim tự tháp kia cũng rơi xuống đất một cách vô dụng.

[note1434]

Bình luận (0)Facebook