Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑯

Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Từ khi cô gái bắt đầu có ý thức, cô ấy chỉ sống trong một căn phòng duy nhất.

Một người nào khác nhìn vào căn phòng đó sẽ cho rằng đó là một phòng bệnh viện hoặc là phòng thí nghiệm, hoặc cả hai.

Sự thật là, nơi đó là một phòng bệnh, đang được sử dụng làm phòng thí nghiệm.

Nó là căn phòng được dùng để thí nghiệm trên người cô gái đó, cũng là nơi đang chữa trị cho cô gái như một bệnh nhân.

Một vật thí nghiệm được chăm sóc, nuôi dưỡng chỉ vì nếu cô ta chết thì sẽ rất phiền phức.

Bị đối xử như thế, và không nhận được bất kì kiểu đối xử nào khác, vừa là bình thường với cô gái vừa là mục đích tồn tai duy nhất của cô ấy.

Mỗi ngày cô gái chỉ đơn giản là nằm yên trên giường.

Mỗi ngày như thế đều bị lấy ra làm thí nghiệm, rồi lại được chữa trị.

Nếu có an ủi gì đó, thì đó là người đang nuôi lớn cô gái chính là người có trí thông minh bậc nhất trên thế giới, và hắn ta luôn chữa trị cho cô gái đúng cách.

Hơn nữa, có thể là vì muốn cho cô gái phát triển bình thường nhằm phục vụ cho các thí nghiệm của mình, hắn ta đã chuẩn bị các công cụ giáo dục để cho cô gái học hỏi, quan sát, để trí óc cô gái có thể phát triển.

Căn phòng có chứa một cái TV, được chuẩn bị để cô gái có thể học hỏi từ xa.

Cô gái sống cả đời mình không bước dù một bước ra khỏi căn phòng đó, ít ra vẫn nhận được nền giáo dục phù hợp với tuổi mình.

Nhưng mà, dù có vậy đi nữa, vì môi trường dị dạng của cô gái, nên việc cô gái có phát triển được tính cách hay không lại là một vấn đề khác hẳn.

Cô gái thiếu đi cái gọi là cảm xúc.

Mỗi ngày đều không có cảm xúc gì, chỉ đơn giản là chờ thời gian trôi qua.

Chỉ đơn giản là sống sót qua ngày, không hơn không kém.

Cô gái chỉ sống, để một ngày nào đó có thể chết đi.

Mặc dù cô gái vẫn còn sống, nhưng dù cô có chết ngay lập tức cũng không có khác biệt gì.

Hơn nữa cái chết của cô gái chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Cơ thể của cô gái không bình thường.

Cô gái được sinh ra từ trứng và tinh trùng nhân tạo.

Cô gái là một chimera, sử dụng gen của nhân loại kết hợp với gen của các loài sinh vật khác.

Đó là bản chất của cô gái, và cơ thể đi ngược lại với thiết kế vốn có của thần linh có khuyết điểm, cứ như đó là bị trời phạt vậy.

Cơ thể của cô gái có khả năng sinh ra độc tố, là một tính trạng từ gen của loài sinh vật được kết hợp tạo ra cô gái – loài nhện.

Nhưng mà, vì cô gái có được khả năng mà con người vốn không nên có, nên cơ thể của cô gái không có khả năng kháng độc tự nhiên của loài nhện.

Bản thân cơ thể của cô gái đang tạo ra loại độc đang hủy hoại cô ấy.

Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.

Độc tố được tạo ra trong cơ thể của cô gái sử dụng một lượng năng lượng không hề ít, vì nó là thứ cơ thể người vốn không thể làm được.

Không chỉ thế, cần phải tốn thêm năng lượng nữa để kháng lại chất độc đang ăn mòn cơ thể đó.

Hơn nữa, nội tạng của cô gái bị chất độc làm yếu đi, khiến cho khả năng hấp thụ và tiêu hóa năng lượng cũng bị yếu đi.

Kết quả là, cơ thể của cô gái cần nhiều chất dinh dưỡng hơn gấp mấy lần một người trưởng thành bình thường.

Tiêu hóa nhiều như thế, nhưng cô gái lại có một cơ thể hết sức ốm yếu.

Dù ăn nhiều như thế, nhưng chất dinh dưỡng không làm cho cơ thể cô gái mạnh mẽ hơn, mà lại tiếp tục biến thành chất độc quay lại hủy hoại cơ thể cô gái.

Nhưng mà, nếu không hấp thụ nhiều như thế thì cô gái không thể sống được.

Ngay từ lúc được sinh ra, cô gái đã được xác định vào vòng lặp hủy hoại đó.

Cô gái có thể chết bất kì lúc nào – đó là sự thật không thể chối cãi.

Mỗi ngày sự tồn tại của cô gái chỉ gắn với chiếc giường trong căn phòng, không thể đi lại được.

Đó là cả thế giới của cô gái.

Một tồn tại chỉ sống để chờ chết.

Một vật thí nghiệm chỉ có thể để lại một chút kết quả ít ỏi cho cha đẻ của cô gái, Potimas.

Cho đến khi cô gái chết đi, định mệnh của cô ấy không gắn liền bất kì sự tồn tại nào khác ngoài Potimas.

Định mệnh đó đã được thay đổi, khi Potimas bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

-

-

Với Potimas, việc bị đưa vào danh sách truy nã là chuyện hết sức bất ngờ.

Nhưng mà, hắn ta đã dự liệu trước được rằng chuyện đó sẽ xảy ra một ngày nào đó.

Potimas biết rõ thế giới sẽ nghĩ gì về những nghiên cứu của hắn.

Hắn biết rõ, nhưng không hề nghĩ đến việc ngừng lại.

Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ cảm giác được, càng tiến hành nhiều thí nghiệm thì hắn lại càng thấy khó ngừng lại hơn, rằng hắn đã vượt qua thời điểm có thể che giấu hết mọi thứ được rất lâu rồi.

Mặc dù Potimas biết rõ rằng mình ưu việt hơn người khác, nhưng hắn cũng biết điều đó không hề tuyệt đối.

Nếu nó là tuyệt đối thì hắn đã đạt được mục đích của mình từ lâu rồi.

Vì hắn chưa đạt được, nên hắn biết rằng có nhiều thứ bản thân mình không thể làm được dù ưu việt như thế.

Chính vì hắn biết điều đó, nên hắn biết rằng mọi thứ không thể nào đều theo đúng kế hoạch được.

Chính vì thế, nên mặc dù hắn bất ngờ, nhưng hắn không chút bối rối khi bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Potimas trước tiên đã thu gom lại toàn bộ các vật tư nghiên cứu cần thiết rồi bỏ trốn.

Hắn đã hủy toàn bộ các giấy tờ không nên để rơi vào tay người khác, để lại các giấy tờ có rơi vào tay người khác cũng không sao.

Những thứ “cũng không sao” đó có bao gồm những người bị hắn dùng làm vật thí nghiệm.

Potimas xây dựng vô số các phòng thí nghiệm bí mật ở khắp nơi, thực hiện vô số các thí nghiệm tàn bạo lên con người, nhưng đều bỏ lại toàn bộ các vật thí nghiệm cùng các phòng thí nghiệm.

Potimas đã dự đoán trước được rằng những cảnh sát đang cố gắng truy tìm hắn có thể sẽ đến được những nơi đó.

Cuối cùng, cô gái được cứu.

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc Potimas biến mất.

Vì cô gái không thể rời khỏi giường nổi, nên hiển nhiên cô gái cũng không thể ăn hay uống gì được, những ống dẫn chất dinh dưỡng vào cơ thể cô đã sớm cạn hết, nên cô gái đang nằm trên bờ vực giữa sự sống và cái chết.

Nếu cảnh sát chỉ cần đến trễ hơn một chút, cô gái đã mất mạng rồi.

Nhưng mà, cô gái hết sức may mắn, và được đưa đến bệnh viện thành công.

Ở đó quá trình chữa trị của cô gái được tiếp tục, được dùng ống dẫn đưa dinh dưỡng vào cơ thể, và may mắn thay vượt qua cơn nguy hiểm.

「Em đã tỉnh chưa?」

Khi cô gái mở mắt ra, cô ấy thấy một người phụ nữ.

Trừ Potimas ra, cô gái trước giờ chỉ thấy người khác qua màn hình TV.

Hơn nữa, vì Potimas chưa bao giờ thực sự giao tiếp với cô, nên đây gần như là lần đầu tiên trong đời có người bắt chuyện với cô gái.

「Rất vui được gặp em. Chị là Sariel. Em tên là gì?」

「Aa……riel?」

「Ariel? Thật là trùng hợp. Rất là giống tên chị」

Cô gái chỉ đơn giản là cố gắng nói tên của người phụ nữ.

Nhưng vì miệng còn yếu ớt, nên phát âm không chuẩn, khiến cho người nghe hiểu lầm.

Mọi thứ đều là vô tình mà có.

Nhưng mà, cô gái trước kia chưa từng có một cái tên, đã được cho một cái tên vào ngay thời điểm đó.

Đó, là cuộc gặp gỡ giữa cô gái với định mệnh sống cho đến khi chết đi và Nữ Thần.

Bình luận (0)Facebook