Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc quá khứ ①

Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

[note1477]

Người đàn ông lắc nhẹ cái ống nghiệm.

Bên trong ống nghiệm là một chất lỏng màu đỏ sóng sánh vì bị lắc lên.

Sử dụng một ống trích dung dịch, ông ta hút thứ chất lỏng trong đó ra khỏi ống nghiệm.

Người đàn ông đó từ tốn nhỏ từng giọt chất lỏng một đó qua nhiều ống nghiệm khác một cách lành nghề.

Mỗi khi một giọt chất lỏng được thêm vào, dung dịch bên trong mỗi ống nghiệm lại phản ứng.

Người đàn ông quan sát phản ứng của từng ống, để chuẩn bị cho thí nghiệm tiếp theo.

Bàn tay của ông ta không ngừng lại.

Nơi ông ta đang làm việc vừa giống một phòng thí nghiệm, vừa giống một phòng y tế.

Vì nơi đây có dụng cụ cho cả hai việc đó, nên gọi thế nào cũng là đúng, nhưng muốn gọi chính xác nơi này là gì, thì đó là phòng thí nghiệm.

Lí do, là vì những người nằm trên giường không phải là bệnh nhân, mà là vật thí nghiệm của ông ta – những con chuột bạch của ông ta.

Người đàn ông đó, Potimas Hyphenath, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô bé đang nằm trên giường.

Ánh mắt đó lạnh lùng, vô cảm, như thể đang nhìn một con thú không hơn không kém.

Dù cô bé đó là con gái ruột của ông ta.

Từ phản ứng của những ống nghiệm đó, có thể thấy rằng không có gì thay đổi kể từ hôm trước đó lúc ông ta thêm chất lỏng đỏ kia vào lần đầu.

Nhưng mà, cũng không phải là không có gì khác thường.

Ở trong chất lỏng màu đỏ kia, có thể thấy được một lượng nhỏ chất độc.

Từ trong máu của bé gái đang nằm trên giường.

Không phải Potimas đã đưa chất độc vào cơ thể bé gái đó.

Chính cơ thể của cô bé đang tạo ra chất độc.

Nhưng mà, cơ thể bình thường của một Nhân Loại không hề có khả năng làm vậy, và bởi vì chất độc cứ liên tục tích tụ trong máu của cô bé, nên hiện tại nó đang ăn mòn dần cơ thể của cô bé.

Vì cô bé đã phải liên tục chịu đựng chất độc như thế từ lúc vừa chào đời, nên cô bé thậm chí còn không thể rời khỏi giường nữa.

Nhưng mà, nếu hỏi rằng cô bé ấy liệu có được một cuộc sống bình thường nếu cơ thể cô bé khỏe mạnh hay không, thì câu trả lời là không.

Bởi vì cha của cô bé là Potimas, và bởi vì cô bé không phải là một Nhân Loại thực sự, nên cô bé ngay từ đầu đã không thể sống một cuộc sống bình thường rồi.

Cô bé ấy là một con chuột bạch.

Mặc dù cô bé đúng là con gái ruột của Potimas, nhưng vì cô bé được tạo ra bằng những cách thức không chính thống, nên cô bé chỉ có thể sống như một con chuột bạch.

Nhưng mà, rất khó để nói cơ thể bị chất độc ăn mòn của cô bé có thể tiếp tục sống được bao lâu.

Bé gái này là một chimera.

Là kết quả của việc trộn lẫn DNA của Nhân Loại và một động vật khác.

Cô bé chính là một trong số ít thí nghiệm đã thành công.

Cô bé là kết quả của một thí nghiệm muốn thêm các tính trạng của động vật vào con người, bằng cách tái xử lí tế bào trứng đã được thụ thai.

Nhìn bên ngoài cô bé là một Nhân Loại, nhưng bên trong thì lại khác đến không thể nào khác hơn.

Cô bé không có một cái tên.

Nhưng mà, dựa vào tên của giống nhện mà gen của cô bé bị dung hợp cùng, thì cô bé có một Mã hiệu, là Taratect.

Từ lúc ông ta bắt đầu để ý, thì Potimas Hyphenath đã nhận ra mình khác hẳn với những Nhân Loại khác xung quanh mình.

Theo ông ta thấy, họ thực sự rất khó hiểu.

Tại sao người ta lại có thể sống một cách ung dung như thế?

Con người sẽ chết.

Đó là một kết cục cuối cùng chờ đợi mọi người không phân biệt ai, dù là một người vĩ đại hay là một tên tội phạm khét tiếng.

Potimas đã cực kì sợ hãi chuyện đó.

Lúc nào cũng sợ chết, lúc nào cũng nghĩ về cái chết.

Vì thế, ông ta thực sự không hiểu được tại sao mọi người lại ít khi nào nghĩ đến cái chết như thế.

Tại sao họ không sợ hãi?

Tại sao họ không chống cự?

Potimas thực sự rất không muốn chết.

Từ lúc còn là sơ sinh ông ta đã luôn có một nỗi sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Làm sao để ông ta né tránh hiện thực cuối cùng đó được?

Suốt tuổi trẻ của mình ông ta suy nghĩ thật kĩ về điều đó.

Vì thế, ông ta bắt đầu học tập và xem xét toàn bộ các lĩnh vực khoa học có tồn tại.

Để có thể tìm được câu trả lời rằng liệu thực sự có cách để sống sót hay không.

Kết luận cuối cùng là – không có bất kì lĩnh vực khoa học nào có khả năng tránh được cái chết.

Dĩ nhiên là vây.

Nếu thực sự có, vậy chắc chắn mọi người đã biết về nó rồi.

Trường sinh bất lão là ước mơ của tất cả mọi người, nó được gọi là ước mơ chính vì nó không thể thực hiện được.

Một ước mơ xa vời không khác gì một thế giới ảo tưởng.

Vì nó không thể thực hiện, nên có rất ít Nhân Loại đã thử làm chuyện đó, hơn nữa bằng chứng cho chuyện đó còn thiếu bằng chứng hơn những thần thoại và truyền thuyết cổ xưa nữa.

Dù thế đi nữa, Potimas chưa hề bỏ cuộc.

Nếu ông ta bỏ cuộc ở đây, ông ta sẽ phải ngồi chờ cái chết không thể tránh được.

Ông ta từ chối không chấp nhận chuyện đó.

Vì thế, Potimas thực sự muốn thử để tìm ra nó.

Tìm ra bí mật cho sự trường sinh bất lão.

Sử dụng những phương pháp khoa học thuộc nhánh sinh học tế bào, ông ta bắt đầu nghiên cứu.

Chưa đến 10 tuổi ông ta đã nhảy lớp đủ để lên thành sinh viên đại học, và trước 20 tuổi ông ta đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ vô số khám phá của mình.

Nhưng mà, mục đích nghiên cứu chủ yếu của ông ta chưa hề có chút kết quả nào.

Nhận ra rằng chỉ riêng khoa học là không đủ, Potimas dần bắt đầu nghiên cứu những cấm kị.

Nghiên cứu về một chủ đề mà Nhân Loại không thể với tới, là Ma Thuật.

Trên thế giới này có vô số sinh vật bí ẩn.

Có không ít câu hỏi về cấu tạo sinh học của chúng, và tri thức Nhân Loại là hoàn toàn không đủ để giải thích.

Trong số đó, sinh vật nổi bật nhất, bị giấu trong một lớp màn bí ẩn, là loài Rồng.

Rồng chỉ sinh sống trong những khu vực chưa ai thám hiểm sâu trong những vách núi chọc trời, hoàn toàn tách biệt khỏi Nhân Loại.

Bất kì kẻ ngu ngốc nào cố gắng thử giao tiếp đều đồng nghĩa với hứng chịu cơn giận của loài Rồng.

Trong quá khứ, những Nhân Loại đã cố thử giải thích bí ẩn về loài Rồng đều đã phải hứng chịu sự chống cự mãnh liệt.

Vì thế, ít ai hiểu được gì về loài Rồng.

Nhưng mà, chúng sỡ hữu một loại kĩ thuật có khả năng tạo ra những hiện tượng không thể giải thích được bằng khoa học.

Kĩ thuật đó được Nhân Loại gọi tên là “Ma Thuật”.

Potimas bắt đầu tập trung chú ý vào đó.

Lí do là vì loài Rồng sống rất lâu.

Đủ lâu để truyền thuyết xưng hô loài Rồng là có được sự trường sinh bất lão.

Nghiên cứu cơ thể của loài sinh vật có tuổi thọ cao.

Ngoài ra nghiên cứu kĩ thuật bí ẩn được gọi là Ma Thuật.

Chỉ cần ông ta có thể hiểu về hai thứ đó, vậy ông ta sẽ đến gần với mục tiêu hoàn thành nghiên cứu của mình, đạt được sự trường sinh bất lão.

Quyết tâm như thế, Potimas bắt đầu truy tìm loài Rồng.

Và đó, trở thành khúc dạo đầu của sự hủy diệt.

Bình luận (0)Facebook