Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ㉓

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Gyurie đã quyết định hành động

Dù là với Gyurie đi nữa, việc loài Rồng bỏ chạy sau khi cướp hết năng lượng cũng là ngoài sức tưởng tượng.

Những hành động quá đáng do chính đồng tộc của minh làm ra khiến anh ta ngơ ngẩn hoàn toàn.

Nhưng mà không thể thay đổi được những gì đã xảy ra rồi.

Hơn nữa, anh ta có thể dễ dàng đoán được chuyện Sariel sẽ hi sinh bản thân.

Anh ta hiểu rõ rằng Sariel sẽ không chần chừ mà cống hiến mạng sống của bản thân, nói rằng “Đây là nhiệm vụ của tôi”.

Vì lí do đó, Gyurie đã đề nghị rằng chính anh ta mới là người nên làm chuyện đó.

Là một con Rồng, anh ta có nhiệm vụ chịu trách nhiệm cho những gì đồng tộc của mình làm.

Nhưng, Sariel từ chối.

Không phải là do Sariel lo lắng gì cho Gyurie, không hề.

Mà là vì một lí do khác thực dụng hơn.

Đó là sức mạnh của Gyurie, hoàn toàn không đủ để đền bù số năng lượng bị thiếu.

Mặc dù Gyurie cũng là một vị Thần, nhưng anh ta lại yếu hơn hẳn so với Sariel.

Mức năng lượng anh ta sở hữu hoàn toàn không đủ để nuôi sống cả một hành tinh được.

Để cứu hành tinh này, ngoài việc hi sinh Sariel ra không còn cách nào khác.

Anh ta hiểu chuyện đó.

Nhưng hiểu và chấp nhận là hai vấn đề khác nhau.

Sariel đã chiến đấu vì Nhân Loại suốt thời gian qua.

Cô ấy đã làm việc vì Nhân Loại.

Toàn bộ công sức đó cuối cùng lại kết thúc như thế này, anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Nên Gyurie đã suy nghĩ – anh ta phải làm gì để cứu được Sariel?

Họ có thể cùng nhau chạy trốn đến một hành tinh khác.

Nhưng mà Sariel sẽ không chấp nhận chuyện đó.

Sariel sẽ không lựa chọn từ bỏ hành tinh này, cũng như Nhân Loại ở đây.

Nghĩa là, cần phải có một cách nào đó cứu được hành tinh này mà không cần Sariel cứu nó.

Để thực hiện được chuyện đó, không có cách nào ngoài nhờ vả một vị Thần khác.

Trên hành tinh này, những vị Thần duy nhất là loài Rồng và Sariel.

Loài Rồng đã rời đi, để lại Gyurie, để lại hành tinh này.

Dĩ nhiên không thể trông chờ gì vào loài Rồng được.

Nghĩa là phải nhờ những vị Thần khác không thuộc tộc Rồng trên vũ trụ.

Nhưng mà vấn đề không đơn giản như thế.

Loài Rồng nhúng tay cực kì sâu vào sự việc lần này.

Loài Rồng có sức ảnh hưởng cực kì lớn trên vũ trụ.

Rất ít Thần sẽ chấp nhận nhúng tay vào một sự việc có liên quan đến loài Rồng.

Dĩ nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có.

Gyurie cần một thế lực sẵn sàng chống đối loài Rồng, hơn nữa còn chấp nhận giúp đỡ anh ta.

Nhưng mà, đây cũng là một con dao hai lưỡi.

Bởi vì bản thân Gyurie cũng là một con Rồng.

Thậm chí anh ta có thể bị giết ngay tại chỗ không chừng.

Không chỉ thế, nếu không cẩn thận thì thậm chí các vị Thần anh ta nhờ giúp đỡ sẽ quay ngược ra mà tấn công hành tinh này cùng với Sariel trong đó.

Hơn nữa, vì đây là hành động gần như chống đối loài Rồng, nên cần một thế lực mạnh ngang hoặc hơn loài Rồng.

Nếu một thế lực như thế hành động, rất có thể loài Rồng sẽ bị kích động mà tấn công ngược lại đây cũng nên.

Đặc biệt, khi mà việc đó diễn ra trên một hành tinh loài Rồng chỉ mới vứt bỏ đi như thế này, thì loài Rồng càng khó mà lờ nó đi được.

Trường hợp tệ nhất, hai thế lực sẽ gây chiến ngay tại đây.

Vậy, còn thiên thần?

Cũng không thể trông chờ gì vào họ được.

Thiên thần là một chủng tộc tuân thủ tuyệt đối nhiệm vụ của mình.

Mặc dù cũng có ngoại lệ, nhưng gần như không thể nào thương lượng với họ được.

Trường hợp này, tệ nhất là không chỉ mình Gyurie bị giết, mà bản thân Sariel – thiên thần đi lạc – cũng sẽ bị tấn công.

Và, thiên thần là một chủng tộc trực tiếp chống đối loài Rồng.

Nhờ vả thiên thần, là đồng nghĩa với gây sự với loài Rồng.

Hiện tại, cán cân sức mạnh giữa các thế lực Thần đã cực kì mỏng manh rồi.

Nếu không cẩn thận mà châm ngòi một cuộc chiến tranh giữa các thế lực lớn thì lửa chiến tranh sẽ lan ra khắp nơi.

Trong trường hợp đó, hành tinh này, cùng với Sariel, sẽ là tiền tuyến, nơi bị thiệt hại nhiều nhất.

Bằng mọi giá, phải tránh việc động đến cán cân sức mạnh giữa các thế lực Thần.

Vì những lí do trên, chỉ có thể nhờ vả một vị Thần riêng lẻ, một cá nhân không thuộc một phe nào.

Nhưng mà lại cũng phải là một vị Thần đủ mạnh để dù có khiêu khích loài Rồng thì cũng bọn chúng cũng không dám làm gì lỗ mãng.

Hơn nữa, lại còn phải là một vị Thần rảnh rỗi và phóng khoáng đến mức chịu lắng nghe một yêu cầu như thế.

Với những điều kiện ngặt nghèo như thế, số lượng Thần đạt đủ điều kiện cho chuyện đó chỉ có… một.

-

-

『Ôi chao, ôi chao, đúng là nghe có vẻ như một tình trạng thú vị đến khó tin thật』

Và, hiện tại Gyurie đang đối mặt với vị Thần đó.

Không đúng, tình trạng hiện tại của anh ta khó có thể gọi là đối mặt được.

Gyurie đang ở một nơi chìm trong bóng tối không thể nhìn thấu được.

Anh ta không thấy người đang lên tiếng.

Chỉ có thể nghe được một giọng nói.

Gyurie chắc chắn rằng mình đã dịch chuyển đến nơi ở của vị Thần này.

Gyurie cũng chắc chắn mình không đi nhầm được.

Bởi vì, vị Thần này khét tiếng là một tồn tại không nên chọc vào.

Được biết đến với nhiều cái tên như: Vị Thần của sự Kết Thúc, Tử Thần, Ác Thần, Nghịch Lý Tuyệt Đối…

Một vị Thần có nhiều tên gọi, nhưng không ai biết tên thật của vị Thần này.

Đây là một vị Thần riêng lẻ, không có liên hệ với bất kì thế lực nào, nhưng cũng là một vị Thần mạnh mẽ đến mức không ai có thể lờ đi được.

「Xin người, tôi cầu xin người hãy giúp đỡ, hỡi vị Thần vô danh」

『A, đúng là vô danh thì bất tiện thật. Xem nào, ừ, hãy gọi ta là D』

Từ trong bóng tối, giọng của vị Thần tự xung là D vang lên.

Dù có hơi yếu, nhưng Gyurie vẫn là một vị Thần không nghi ngờ.

Thế nhưng trong mắt của Gyurie, bóng tối nơi đây là một mảng không thể nhìn thấu.

Thậm chí, anh ta có thể cảm giác được cơ thể của mình yếu đi.

Cảm giác cứ như cơ thể của bản thân đang bị bóng tối nuốt chửng vậy.

Nhưng mà Gyurie có thể cảm giác được chỉ cần D muốn thì đó sẽ không còn là cảm giác mà sẽ thành sự thật.

Ngay khi vừa dịch chuyển đi, anh ta đã xuất hiện ở không gian tối đen này, Gyurie đoán rằng đây là một loại kĩ thuật điều khiển không gian để tách biệt anh ta ra, nhưng đó chỉ là một dự đoán.

Anh ta không thể nào đoán được cấu tạo hay công thức của Ma Thuật chế tạo nên nơi này.

Từ lúc Gyurie lọt vào không gian này, anh ta đã không thể làm được gì nữa rồi.

Cách biệt sức mạnh giữa họ kinh khủng đến mức đó.

Những gì Gyurie có thể làm, chỉ là kể lại tình hình và nhờ giúp đỡ.

Với sự khác biệt sức mạnh rõ rệt như thế này, Gyurie chỉ có thể mừng thầm rằng ít ra anh ta không bị giết chết ngay lập tức.

Lần đầu tiên trong đời, Gyurie đang trải qua cảm giác sợ hãi thực sự.

Mặc dù lần đầu tiên gặp Sariel anh ta cũng có hơi sợ hãi, nhưng so với hiện tại thì cảm giác lúc đó không tính là gì.

Mặc dù Gyurie là một con Rồng, nhưng anh ta cảm giác mình như một con kiến nhỏ có thể bị đạp chết dưới chân bất kì lúc nào.

Hơn nữa, nỗi sợ đó không phải chỉ đến từ cách biệt sức mạnh giữa hai người họ.

Còn bởi vì mục tiêu của vị Thần tự xưng là D này, là một bí ẩn.

Nhờ vả sự giúp đỡ của D, là một lần cá cược.

Đúng là trong số những vị Thần có thể cứu được Sariel thì D là người thỏa mãn điều kiện nhất.

Thậm chí có thể nói, không vị Thần nào lại có thể làm được điều đó tốt hơn D.

Nhưng mà liệu D có chấp nhận sự nhờ vả này không thì không ai biết trước được.

Quy tắc hoạt động cơ bản của D là “liệu nó có thú vị hay không”.

Chỉ có thế.

Nếu D thấy cái gì đó thú vị, vị Thần này có thể trở thành một đấng cứu thế, cũng có thể trở thành một vị Thần hủy diệt.

Đó là D.

Đây là một tồn tại cực kì vô lí.

Vốn dĩ, theo như Gyurie biết thì dù là Rồng, Sariel, hay bất kì vị Thần nào khác, đều hành động theo đúng một hệ thống suy nghĩ nhất định.

Khi loài Rồng rời khỏi hành tinh, cướp đi toàn bộ năng lượng của nó, mặc dù anh ta cảm giác điều đó là khó tin, nhưng anh ta cũng hiểu được lí do chúng làm thế.

Bởi vì logic của loài Rồng là như thế.

Gyurie cũng hiểu rõ, bản thân anh ta mới là người không hành động như một con Rồng.

Loài Rồng có cách suy nghĩ của loài Rồng, và những hành động của chúng dựa theo cách suy nghĩ đó.

Có một hệ thống logic rõ ràng.

Nhưng mà D thì không.

Thích gì làm nấy, không có gì để đánh giá.

Tệ hơn cả, vị Thần này lại mạnh mẽ đến vô lí.

Làm một vị Thần riêng lẻ, nhưng sức mạnh D sở hữu lại khủng khiếp đến mức loài Rồng phải cẩn thận với D hơn bất kì thế lực nào khác.

Nhưng mà, chính vì lí do đó nên Sariel mới có cơ hội được cứu.

Sở hữu nguồn sức mạnh đến mức đó, miễn sao có thể khiến vị Thần này cho rằng việc đó là “thú vị”, thì vị Thần này sẽ hành động.

『Đúng là rất thú vị』

Và, Gyurie đã thắng cược.

『Được lắm. Ta sẽ ra tay giúp đỡ ngươi. Nhưng mà, thứ duy nhất ta sẽ hỗ trợ là đảm bảo sinh mạng cho hành tinh đó và Sariel. Còn việc liệu họ có được cứu sống hay không, chúng ta hãy đánh cược vào Nhân Loại trên hành tinh đó đi』

Gyurie đã thắng ván cược này.

Nhưng mà, đó cũng là khởi đầu của cuộc chiến dài dẳng của Gyurie.

Bình luận (0)Facebook