Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oshiete, D-sensei! Bài 2

Độ dài 2,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

D「Xin chào. Chúng tôi đã trở lại với chương trình yêu thích của mọi người」

M「Tôi sẽ cố hết sức giả bộ như sự sỉ nhục lần trước chưa từng xảy ra」

D「Y-ê-u-t-h-í-c-h-c-ủ-a-m-ọ-i-n-g-ư-ờ-i!」

M「Không cần phải làm quá vậy đâu… Mà, thôi cứ tiếp đi nào」

D「Y-ê-u-t-h-í-c-… [Đủ rồi, được chưa?」」

D「E hèm. Bắt đầu lại từ đầu nào, đã đến phần “Oshiete, D-sensei” bài thứ 2. Nhân dịp này, chúng ta sẽ nói về Thần」

M「A, coi như cũng đúng lúc, chắc vậy」

D「Trong khoảng thời gian Arc Quá Khứ sẽ không thể nào có nhân vật nào giải thích được về các vị Thần. Bởi vì không còn lựa chọn nào khác nên D-sensei sẽ xuất hiện lần nữa. Vì lí do đó nên phần này mới có được bài thứ 2」

M「Thực dụng nhỉ」

D「Dù nói vậy nhưng mà lời giải thích sẽ không quá chi tiết. Vấn đề liên quan đến Thần là cực kì phức tạp nếu thực sự muốn bàn chi tiết về nó, nên tôi sẽ chỉ nói về những phần có liên quan đến Arc Quá Khứ mà thôi」

M「Nói cho chính xác, là những phần liên quan đến loài Rồng và Thiên Thần đúng không?」

D「Đúng vậy. Như đã nói đến trong Arc Quá Khứ ③, Rồng là một đám ngu ngốc tin tưởng rằng loài Rồng là vương đạo, là tối thượng」

M「Đừng nói xấu họ như vậy chứ! Mà cô nói không sai」

D「Đúng vậy, thật tình, chúng là một đám vô tích sự thật đó. Vừa tự cao vừa ngạo mạn không chấp nhận được việc mình không phải là mạnh nhất. Nhưng mà, bởi vì Rồng nói chung đều mạnh nữa nên chúng là một đám phiền phức nhất vũ trụ」

M「Vì người lẽ ra phải giải thích không làm gì ngoài than thở nên tôi sẽ nói chi tiết hơn. Rồng vừa được sinh ra là đã xác định sẽ biến thành Thần, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, nói cách khác chúng là chủng loài tinh anh. Nguồn gốc của loài Rồng cũng cực kì cổ xưa nữa, theo truyền thuyết thì chính là Thần Cổ xưa thứ Nhì, chỉ đứng sau tộc Titan được sinh ra đầu tiên. Vừa có lịch sử lâu dài, vừa có sức mạnh. Kết quả là chúng khoe khoang sự thành công của bản thân, không ngại gì tuyên bố rộng rãi rằng Rồng chính là đỉnh cao của tồn tại, và trên thực tế chúng thống trị cũng không ít hành tinh」

D「Ngắn gọn mà nói, chúng cực kì kiêu ngạo」

M「Ừ thì, cô nói không sai. Nhưng mà, chúng thực sự có đủ sức mạnh để kiêu ngạo. Ngoài việc là Thần nên chúng có một lượng năng lượng khổng lồ trong cơ thể ra, cơ thể của Rồng còn cứng cáp hơn bất kì cơ thể Nhân Loại nào. Thậm chí còn có đầu óc thông minh khó ai sánh bằng nữa」

D「Chỉ là bình thường thì vì tính cách tệ hại của chúng nên trí thông minh đó không thể hiện quá rõ ràng」

M「Rốt cuộc cô ghét Rồng đến mức nào vậy? Xùy. Thôi cứ tiếp tục đi. Đặc điểm mạnh nhất của loài Rồng là trường ranh giới của chúng. Khả năng vô hiệu hóa toàn bộ bản chất Ma Thuật, chính khả năng mạnh nhất của loài Rồng. Thời hiện tại thì Rồng và Á Long có skill ngăn chặn Ma Pháp, là một phiên bản thoái hóa của trường ranh giới của loài Rồng thực sự」

D「Thì những con Rồng và Á Long trong hệ thống chỉ là phiên bản sao chép dựa vào loài Rồng thực sự mà thôi. Con Rồng thực sự duy nhất trên hành tinh đó là Gyurie-kun」

M「Sự khác biệt giữa trường ranh giới của Rồng thực sự và phiên bản sao chép là một trời một vực. Nói cho chính xác, người được công nhận là Rồng mạnh nhất vũ trụ được mệnh danh là “Vị Thần Bất Bại”, có sức phòng thủ kinh khủng gần như vô hiệu hóa mọi đòn tấn công. Đúng là mạnh như xài cheatcode ấy」

D「……Cô có quyền nói câu đó sao?」

M「Ôi chao, tôi không hiểu ý cô đang nói gì?」

D「Không, không có gì」

M「Cơ bản thì, đó là lí do loài Rồng tự hào rằng có sức mạnh hoàn hảo. Một chủng loài có sức mạnh đến mức đó thì dĩ nhiên sẽ muốn thống trị thế giới」

D「NGƯNG-G! Để tôi giải thích tiếp. Nói đúng hơn, nếu cứ để cô giải thích trong phần chương trình của tôi thì nó sẽ thành “Oshiete, Meido-sensei” mất. Tôi từ chối không cho cô giải thích gì thêm nữa」

M「Ờm, ừ, cũng được. Cứ giải thích đi」

D「Chủng loài Rồng nói chung đúng là mạnh đến khó hiểu, nhưng lí do mà chúng không thực sự thống trị vũ trụ được là bởi vì chúng có không ít kẻ thù, như mọi người đã biết. Một trong số đó là Thiên Thần」

M「Dĩ nhiên ngoài Thiên Thần còn những thế lực khác nữa, nhưng lần này sẽ không nhắc đến họ」

D「Bởi vì đơn giản là có quá nhiều. Chỉ ngồi kể hết ra cũng tốn hết thời gian rồi. Quay lại vấn đề, nói về các Thiên Thần thì có không ít bí ẩn liên quan đến họ. Đầu tiên, theo lời kể lại thì họ đột nhiên xuất hiện không biết từ đâu đến. Lịch sử nói rằng khoảng lúc loài Rồng đang kiêu ngạo đến đỉnh điểm, đột nhiên xuất hiện những sinh vật có khả năng tàn sát các vị Thần. Lúc đó tôi chưa sinh ra nên tôi cũng không biết chi tiết lắm」

M「Đúng là, nghe đồn thời đại đó cực kì hỗn loạn. Thời đại cổ xưa kia, lúc chỉ có hai thế lực lớn là Titan và Rồng, đột nhiên có thế lực thứ ba xuất hiện」

D「Hơn nữa, Thiên Thần tấn công các vị Thần không phân biệt ai là ai. Dĩ nhiên sẽ làm tình hình cực kì hỗn loạn. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc Thiên Thần thực sự là gì, nhưng giả thuyết nhiều người đồn ý nhất là Thiên Thần chính là do bản thân các hành tinh sinh ra vì thấy bị đe dọa bởi những vị Thần cứ làm loạn như một đám bợm rượu」

M「Bởi vì họ vừa xuất hiện đột ngột vừa không làm gì ngoài giết Thần cả. Hơn nữa, một khía cạnh khác ủng hộ giả thuyết này nhất đó là việc Thiên Thần tiến hóa thông qua việc giết Thần」

D「Đúng vậy. Toàn bộ Thiên Thần đều có thể tiến hóa sau khi giết Thần. Nếu họ giết một vị Thần mạnh mẽ thì họ sẽ mạnh mẽ hơn, nếu họ giết một vị Thần thông minh thì họ sẽ trở nên thông minh hơn, thậm chí còn có được ngoại hình gần giống với vị Thần họ đã giết nữa. Lí do các Thiên Thần nhìn giống Nhân Loại như thế là vì họ đã giết vị Thần khởi nguyên của Nhân Loại. Nhân tiện, định luật này cũng áp dụng cho các hành tinh nữa. Nếu một vị Thần đứng đầu hành tinh mà chết thì toàn bộ sinh linh trên hành tinh đó sẽ tiến hóa cho trở nên giống với vị Thần đó hơn. Lí do mà các Thiên Thần được cho là xuất phát từ bản thân các hành tinh chính là vì định luật này. Cơ mà, có một sự khác biệt rất rõ giữa Thiên Thần và các sinh linh trên một hành tinh. Bởi vì Thiên Thần sẽ tiến hóa gần như ngay lập tức sau khi giết một vị Thần」

M「Mỉa mai thay, vì lí do tiến hóa quá nhiều đến mức có được cái tôi cho bản thân mình, nên có một Thiên Thần sa ngã nào đó xuất hiện, bắt đầu thích làm gì thì làm」

D「Đúng vậy. Bản chất của các Thiên Thần giống với Sariel vừa xuất hiện trong câu truyện, không có tình cảm của Nhân Loại, giống như một cỗ máy hơn một con người. Mặc dù trước giờ hình tượng của cô ấy là một Nữ Thần đầu óc ngây thơ như trên mây, tôi chắc chắn có không ít người đã sớm biết Sariel là kiểu nhân vật như thế này」

M「Chắc chắn」

D「Trên thực tế, cô ấy là một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, điểm tệ nhất về cô ta là vì cô ta là một Thiên Thần đi lạc」

M「Về việc cô ta là một “Thiên Thần đi lạc”, vì lí do nào đó cô ta không còn ở cùng với nhóm Thiên Thần chính nữa, nhưng mà vẫn trung thành làm đúng theo nhiệm vụ được giao. Theo nghĩa này thì việc cô ta làm một Thiên Thần đi lạc giống như một “lỗi hệ thống” vậy, hơn nữa vì cô ta là người mù quáng chấp hành nhiệm vụ không có chút linh hoạt nào như thế nên cô ấy mới gây rắc rối nhiều như vậy. Thật tình chứ, tại sao cá nhân tên Sariel này lại trở thành một Thiên Thần đi lạc?」

D「Về việc đó, không biết có liên quan hay không, nhưng rất lâu trước kia đã từng có một vị Thần phiền phức làm loạn ở đó thì phải」

M「Vậy không phải là lỗi của vị Thần đó sao? Thiên Thần tên Sariel đó đủ mạnh để không ngại gì chống lại cả tộc Rồng trên hành tinh đó. Chắc chắn cô ta đã không là một Thiên Thần đi lạc nếu không có chuyện kinh khủng chưa từng xảy ra nào đó」

D「Đúng thế, chắc chắn phải có gì đó xảy ra. Ví dụ như là một vị Thần nào đó vào thời gian đó làm loạn khắp nơi, giết bất kì vị Thần nào cô ấy gặp để rèn luyện bản thân chẳng hạn」

M「……」

D「Dĩ nhiên, không biết là chuyện đó có liên quan hay không. Ừ, hoàn toàn không biết」

M「C-chắc là không có liên quan đâu. Chắc chắn thế. Cứ coi như thế đi nha」

D「Ừ cứ coi như vậy đi」

~~~~~~~~~~~~~~~~

D「Mà, để tóm gọn lại đã. Hành tinh nơi mạch truyện chính diễn ra đã từng là lãnh thổ của Thiên Thần. Nhưng mà, một sự việc nào đó, ừ, rắc rối nào đó diễn ra, khiến toàn bộ Thiên Thần trừ Sariel biến mất hết, chỉ còn mình cô ấy ở lại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các sinh vật bản xứ」

M「Này, đừng có nhấn mạnh phần “nào đó” chứ」

D「Và rồi loài Rồng bí mật chuyển đến đó sống. Dù chúng sợ Sariel, nhưng vẫn chờ đợi cơ hội để thống trị hành tinh đó. Sariel thì không quan tâm đến gì ngoài nhiệm vụ của cô ấy. Nên miễn sao chúng không động đến các sinh vật bản xứ thì chúng được phép ở lại đó」

M「Đúng là nghe đến công sức chúng bỏ qua thì thấy đáng khen thật. Nhưng mà ý định ban đầu thì không đáng khen chút nào」

D「Thì chúng là Rồng mà, làm gì đáng khen nổi」

M「Đúng là không hổ danh loài Rồng」

D「Nhưng mà những gì chúng ta nói nãy giờ là chuyện xảy ra trước khi Arc Quá Khứ diễn ra. Từ nay trở đi sẽ là Po-no-ji hành động bí mật, Po-no-ji làm chuyện mờ ám, Po-no-ji lỗ mãng và mấy chuyện xấu xa kiểu như thế」

M「Cơ bản là mọi thứ đều là lỗi của Po-no-ji?」

D「Hoàn toàn chính xác. Và rồi ngay lúc thế giới kết thúc, tôi sẽ giáng trần một cách rực rỡ! Đưa ra một lời đề nghị tốt đến không tưởng để cứu rỗi thế giới, tất cả sẽ xuất hiện trong Arc Quá Khứ」

M「Làm gì mà spoil sớm vậy. À, không. Việc cô cứu rỗi thế giới là một lời nói dối trắng trợn」

D「Ác Thần không nói dối bao giờ」

M「Nói xạo vừa thôi!」

D「Chúng ta sẽ kết thúc bài học thứ hai của chương trình “Oshiete, D-sensei” tại đây. Vậy thì, hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt!」

M「Tạm biệt」

--------------------------

Gyurigyuri: Ngày xưa ấy, ta đã trẻ trâu đến mức nói được mấy câu như là “Đồ sinh vật hạ đẳng khốn khiếp!”

Meido-san: Ngày xưa ấy, tôi đã trẻ trâu đến mức gặp vị Thần nào cũng giết để rèn luyện bản thân

D: Trước kia hay bây giờ gì cũng trẻ trâu.

Bình luận (0)Facebook