Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑨

Độ dài 1,933 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Sariel trầm tư.

Cô ấy nên làm gì?

Nhưng mà, câu trả lời không hề xuất hiện.

Cô ấy càng bỏ nhiều công sức ra giúp đỡ một người, thì sẽ có một người khác dễ bị hi sinh hơn.

Cô ấy càng cố giải quyết một vấn đề, thì sẽ càng nhiều vấn đề khác xuất hiện hơn.

Nó là một xâu chuỗi không có điểm dừng.

Dù có làm gì đi nữa cũng sẽ có những người cô ấy không thể giúp được.

Dù có cố gắng giúp cỡ nào đi nữa, họ vẫn không thể được cứu rỗi.

Đã từng có một người bị đuổi khỏi làng mình vì bị bệnh.

Căn bệnh đó không lan truyền nhiều, nhưng vì thời đó y học chưa phát triển, nên không ai hiểu chuyện đó cả.

Thấy người đó bị đuổi khỏi làng, Sariel ra tay giúp đỡ người bệnh, lúc đó ngoài nằm yên chờ chết không thể làm gì khác được.

Cô ấy chữa lành bệnh cho người đó, để người đó có thể về làng.

Ngày hôm sau, người đó bị những dân làng còn lại trói lên cọc gỗ mà thiêu sống.

Ả phù thủy đã nhờ ác quỷ chữa bệnh cho mình.

Không, tệ hơn cả thế, ả phù thủy bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, và quay lại để trả thù.

Hơn nữa, vì phù thủy đã trở về, có thể sẽ khiến căn bệnh kia lại lây lan, nên hãy giết ả ta.

Tại sao? Tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?

Nhân Loại sợ hãi những thứ họ không hiểu.

Người bị bệnh lại lúc trước bị đuổi khỏi làng lại ngay lập tức quay về và khỏi bệnh.

Chuyện đó là chuyện Nhân Loại không thể giải thích được.

Thay vì vui mừng vì điều kì diệu đã xảy ra, họ trở nên sợ hãi.

Vốn dĩ từ đầu, họ đã đuổi một người bị bệnh đi.

Coi trọng mạng sống của bản thân mình hơn, họ quyết định bỏ rơi một người bệnh, một người cần được chăm sóc.

Họ bỏ qua cảm giác tội lỗi của bản thân bằng cách tuyên bố rằng người bệnh mới có lỗi.

Rằng bằng cách bán linh hồn mình cho quỷ dữ để được chữa khỏi bệnh, nên chắc chắn cô ta quay về là để trả thù sau khi bị bỏ rơi.

Người bệnh kia đã nói với Sariel.

「Xin cảm ơn. Tôi lại có thể sống với gia đình mình nữa rồi」

Chính gia đình đó, đã hết sức tự nguyện đi gom củi để giết cô ta trên giàn thiêu.

Dù Sariel có dùng sức mạnh của mình nhiều đến mức nào đi nữa, những thảm họa vẫn cứ xảy ra.

Thậm chí, cô ấy dùng sức mạnh của mình càng nhiều, thì thảm họa lại càng kinh khủng hơn.

Không kết thúc.

Không dừng lại.

Dù có lúc tưởng rằng đã kết thúc, nhưng cuối cùng thảm họa vẫn tiếp tục.

Nghèo đói. Kỳ thị. Chiến tranh. Tội ác.

Có những lúc có người làm chuyện xấu.

Có những lúc không ai làm chuyện xấu cả.

Cũng có lúc ai cũng đều làm chuyện xấu.

Nói cho chính xác, những thảm họa kia xảy ra chính xác là vì họ là Nhân Loại.

Vì có tồn tại người giàu, nên cũng có tồn tại người nghèo.

Ai cũng muốn mọi người ngang bằng nhau, nên những ai đi trái lẽ thường đều bị ghét bỏ, và bị kỳ thị.

Dù thế nhưng Nhân Loại nói chung vẫn hướng đến mục tiêu cao hơn, cố gắng vươn cao hơn so với lẽ thường.

Và rồi, trong quá trình cố gắng đó, họ cạnh tranh với nhau.

Những thảm họa không kết thúc.

Lí do là, Nhân Loại là một chủng loài sống để tạo ra thảm họa.

Nhân Loại ghét thảm họa, nhưng họ cũng là lí do thảm họa tồn tại, họ ngày càng tạo ra nhiều thảm họa chồng chất nhau.

Cứ như họ thấy ghen tị với người bị thiêu ở giàn thiêu, nên họ mới bỏ công sức ra mà gom củi lại.

Nhân Loại là vô lí.

Mặc dù tâm trí thì ghét bỏ các thảm họa, nhưng hành động của họ chính là khuyến khích thảm họa xảy ra.

Sự mâu thuẫn đến tột cùng không thích hợp với các sinh vật sống bình thường.

Nhưng mà, đó vẫn là Nhân Loại.

Loài sinh vật mâu thuẫn, không hoàn hảo này, chính là Nhân Loại.

Một sinh vật đầy lí trí và hoàn hảo, sẽ không còn là Nhân Loại nữa.

Dù không thể nào đạt được, nhưng Nhân Loại vẫn cố gắng vì đích đến cuối cùng đó.

Thế nhưng chỉ cần Nhân Loại còn là Nhân Loại, họ sẽ không thể đạt đến đích đến kia.

Và, càng nhiều người hướng đến đích đến kia, càng nhiều thảm họa xảy ra.

Lí do là, nhắm đến đích đến kia đồng nghĩa với nhắm mục tiêu cao hơn, tức là chỉ một mình họ cố gắng vượt qua lẽ thường, phản bội lại những kẻ yêu thích sự cân bằng.

Và Nhân Loại không bao giờ tha thứ cho những người vượt qua lẽ thường.

Từ trước đến giờ, những người khác biệt luôn bị kỳ thị.

Nhân Loại muốn tiến lên, chỉ có một cách duy nhất là chậm chạp tiến từng bước cùng với toàn bộ môi trường xung quanh mình.

Nghĩa là tốc độ phát triển của họ chỉ có thể ở mức bằng với một con rùa bò, gần như là không phát triển gì cả.

Dù nền văn minh của Nhân Loại có phát triển, nhưng bản thân Nhân Loại thì không.

Cứ như thế, càng nhắm lên cao, họ càng đi trong một vòng luẩn quẩn.

Vòng qua, vòng lại.

「Potimas Hyphenath đang phản lại chính tạo hóa của Chúa Trời! Hắn cần phải bị loại bỏ ngay lập tức!」

Nghe lời tuyên bố cực đoan đó, Thủ Tướng của Daztoldia mặc dù ngăn không để nó hiện trên mặt mình, nhưng ông vẫn cảm giác được cơn đau đầu sắp tới.

Vì cuộc họp dài dẳng này nên đầu ông đã cảm giác rất nặng nề rồi.

Vừa là vì mệt, vừa là vì nội dung cuộc họp.

Trả lời lời tuyên bố cực đoan vừa rồi có không ít người đồng ý, cũng có không ít người chỉ trích phản đối lại.

Mặc dù nơi đây là một phòng họp rộng rãi, nhưng giọng nói lớn tiếng của các thành viên dự họp vang lên rõ ràng đến đau đớn.

Nội dung cuộc họp là về báo cáo nghiên cứu khoa học được công bố gần đây của Nghiên Cứu Giả Potimas Hyphenath.

Về việc chấp thuận, hay là gạt bỏ nó.

Cuộc họp này được mở ra nhằm thống nhất ý kiến của cả đất nước.

Nhưng mà, với tình trạng hiện tại trong phòng họp thì, ai cũng thấy được nội dung cuộc họp không còn rõ ràng nữa rồi.

Potimas tuyên bố hai phát hiện mới.

Cái thứ nhất là một thứ được gọi là năng lượng MA, là sự phát hiện của một loại năng lượng kì lạ, cùng với những ứng dụng thực tiễn của nó.

Vấn đề năng lượng là một vấn đề tất cả quốc gia trên thế giới đều quan tâm.

Dầu khí và than đá không phải là vô hạn, hơn nữa mức tiêu thụ mỗi năm đều tăng lên.

Dù trong tương lai gần nó sẽ không cạn kiệt, nhưng sớm hay muộn gì điều đó cũng sẽ xảy ra, nên các nghiên cứu về nguồn năng lượng cho thế hệ sau này là cần thiết.

Và rồi, một giải pháp đột nhiên xuất hiện trước mặt họ.

Theo kết quả nghiên cứu này, năng lượng MA là một loại năng lượng vô tận, và có thể được sử dụng bất kì nơi nào.

Miễn sao có cơ sở hạ tầng thích hợp thì có thể lấy được một nguồn năng lượng vô hạn từ bất kì đâu.

Nghe những câu tuyên bố như mơ đó, ngài Thủ Tướng đã sớm tự cho rằng điều đó là nhảm nhí.

Năng lượng vô tận không hề tồn tại.

Chỉ là một giấc mơ sáo rỗng.

Không phải là giống như mơ, mà chính xác là một giấc mơ viễn vông.

Dù nó có vẻ là vô tận, nhưng chắc chắn sẽ có giới hạn nào đó.

Ngoài ra, ngài Thủ Tướng đã đọc qua kết quả nghiên cứu của Potimas đang nằm trên tay ông.

Trong đó có khi cách để lấy được năng lượng MA, và phương pháp chuyển nó thành điện năng, nhưng không có ở đâu giải thích năng lượng MA là gì.

Nó chỉ được giải thích sơ bộ là một loại năng lượng có thể được thu hoạch không giới hạn.

Thứ năng lượng đáng nghi này chắc chắn không thể sử dụng được.

Ngài Thủ Tướng đã tự mình rút ra kết luận đó rồi.

Nhưng mà, lí do cuộc họp lại trở nên rối loạn đến mức này, là vì phát hiện thứ hai.

Phát hiện còn lại Potimas công bố.

Là có một phương pháp giúp tiến hóa cơ thể Nhân Loại, bằng cách sử dụng năng lượng MA này.

Tiến hóa Nhân Loại, thông qua năng lượng MA.

Dựa trên những dữ liệu thí nghiệm lâm sàng được ghi chép lại ở đây, các đối tượng thí nghiệm đều thể hiện khả năng cơ thể cao gấp mấy lần bình thường, tốc độ suy nghĩ cũng tăng lên, và quan trọng hơn hết, là tuổi thọ của họ tăng lên gấp 3 con số được cho là giới hạn trên lí thuyết.

Nếu có thể tin được kết quả này, thì đó là chuyện cực kì hệ trọng.

Để chứng minh, Potimas đã cho đối tượng thí nghiệm chứng minh cho thế giới, bằng cách phá vỡ toàn bộ các kỉ lục thể thao được ghi lại từ trước đến giờ.

Chỉ thế là đã đủ chứng minh sự chính xác của bài báo cáo, nhưng ngoài ra nó còn đi kèm một số lượng lớn dữ liệu để xác thực hơn nữa.

Tổng dữ liệu liên quan đến phần hỗ trợ tuổi thọ là đặc biệt nhiều, và mặc dù nói rằng nó tăng gấp 3 con số giới hạn lí thuyết, nhưng có một ghi chú rằng tính thêm sức khỏe theo tuổi thọ thì giá trị thực tế chỉ là gấp 2,5 hoặc 2,75 lần giá trị giới hạn lí thuyết.

(TN: tức là, mặc dù sống được đến 300 tuổi, nhưng cỡ 250 hay 275 là già yếu, hết khỏe rồi)

Thường thì, những thứ như thế này sẽ bị bác bỏ, coi như là lời nhảm nhí của một nhà khoa học điên.

Nhưng mà, vì đây là kết quả đến từ Potimas Hyphenath, nên mọi chuyện khác hẳn.

Phát triển ra máy móc phục vụ cho phẫu thuật não, tạo ra cách nhân bản vô tính Nhân Loại, vô hiệu hóa các tế bào ung thư.

Đây là những kết quả của một nhà thiên tài đã từng có không ít đóng góp vào thế giới khoa học.

Hơn nữa, còn có thêm cả một đối tượng thí nghiệm.

Cực kì khó để nói rằng những kết quả nghiên cứu này là giả.

Vì lí do này, nên cuộc họp mới rối loạn.

Thủ Tướng thì đã đưa ra được kết luận cho riêng mình rồi.

Nếu năng lượng MA bị bác bỏ, thì việc sử dụng năng lượng đó cho việc tiến hóa cũng sẽ bị bác bỏ.

Nhưng mà, với thái độ bối rối đang bao trùm căn phòng họp này, rất khó để đưa ra một kết luận chính xác.

Cuộc họp vẫn tiếp tục.

Ở nơi này, Nhân Loại trước giờ dậm chân tại chỗ sẽ phải đưa ra lựa chọn.

Có tiến hóa, hay không?

Nếu tiến hóa, liệu họ có thực sự không còn dậm chân tại chỗ nữa không?

Bình luận (0)Facebook