Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑧

Độ dài 1,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Mọi chuyện bắt đầu lúc nào?

Từ lúc nào mà Sariel bắt đầu ưu tiên bảo vệ Nhân Loại hơn những sinh vật khác?

Thực ra chuyện đó gần như không đáng kể.

Nhiệm vụ Sariel được giao là bản vệ cho các sinh vật bản xứ.

Vì là một Thiên Thần chuyên về chiến đấu, nên ý nghĩa của nhiệm vụ đó chỉ đơn giản là bảo vệ các sinh vật bản xứ khỏi các vị Thần khác.

Bảo vệ khỏi các vị Thần khác, nghĩa là, đẩy lùi và tiêu diệt các vị Thần có ý xâm chiếm.

Cũng như các vị Thần khác không liên quan, Sariel không được giao cho nhiệm vụ can thiệp vào cuộc sống của các sinh vật bản xứ.

Vì mới, ban đầu cô ấy chỉ dõi theo họ.

Sariel dõi theo và bảo vệ hành tinh này.

Nhưng, từ một lúc nào đó, Sariel không còn chỉ dõi theo họ, mà bắt đầu ra tay giúp đỡ.

Lí do cho việc đó, gần như không đáng nhắc đến.

Đơn giản chỉ là, một đứa trẻ cô ấy giúp đỡ vì có ý tốt.

Cô ấy đưa tay ra đỡ một đứa trẻ đã bị ngã đứng dậy, không có gì gọi là quá cao thượng hay thần thánh cả.

「Cảm ơn chị!」

Chỉ có thế, và cô ấy được cảm ơn.

Một chuyện nhỏ nhoi như thế, lại là lí do mọi chuyện bắt đầu.

 ☆

Bám đuôi, tức là nói về hành động bám theo một người duy nhất nào đó.

Dĩ nhiên, cũng bao gồm giám sát và theo dõi họ nữa.

Tùy vào đất nước mà sẽ có phản ứng khác nhau, nhưng đa số quốc gia đã phát triển đều xem việc đó là một việc làm trái pháp luật.

Một việc làm trái pháp luật.

Một con Rồng, lại là tội phạm.

Chỉ có Gyurie mới biết việc đó làm anh ta sốc đến mức nào.

Nhưng mà, chỉ cần nói cú sốc đó rất nặng là đủ.

Như Foddway đã đề nghị, trong thời gian anh ta nghiên cứu về thường thức của Nhân Loại, Gyurie cũng biết về những kẻ bám đuôi.

Vì thế anh ta mới thấy phiền muộn.

Không ngờ chuyện anh ta chỉ thích là làm như thế, lại bị Nhân Loại cho là chuyện đáng khinh và phạm pháp.

Một con Rồng cao quý như anh ta, bị Nhân Loại nói xấu sau lưng gọi là một kẻ bám đuôi đáng khinh.

Thật là nhục nhã!

Cũng ngay lúc đó, anh ta chợt cảm thấy nguy hiểm vì sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Anh ta bắt đầu sợ hãi rằng, có khi nào những gì anh ta làm trước giờ, lại bị người khác xem là chuyện khó tưởng tượng không?

Bị sự sợ hãi đó thúc đẩy, Gyurie học hết mọi thứ về thường thức và tục lệ của Nhân Loại.

Loài Rồng bình thường sẽ không làm như thế này.

Họ sẽ không quan tâm Nhân Loại nhìn nhận bản thân như thế nào.

Dĩ nhiên Rồng sẽ được Nhân Loại xem là những sinh vật cao quý rồi.

Bởi vì Rồng là thượng đẳng cơ mà.

Và chuyện Nhân Loại thấy loài Rồng kì lạ cũng là hiển nhiên.

Rồng, vì là sinh vật thượng đẳng, nên làm sao những Nhân Loại ti tiện nhỏ bé lại hiểu được họ chứ.

Nhân Loại là ngu ngốc vì không thể hiểu được loài Rồng, và những gì loài Rồng làm không thể nào là sai được.

Đó là thường thức của loài Rồng.

Thế nhưng, bất thường thay, Gyurie lại bị những lời của một Nhân Loại lay động, và đã học tập về tục lệ của Nhân Loại.

Từ lúc đó những đồng loại của anh cũng bắt đầu xem anh là một kẻ kì lạ.

Là một sinh vật thượng đẳng, tại sao Rồng lại phải học về những sinh vật hạ đẳng kia chứ?

Là một sinh vật thượng đẳng, tại sao Rồng lại phải thích ứng với những sinh vật hạ đẳng kia chứ?

Những con Rồng với nhau thì không nói, nhưng những sinh vật khác mới là kẻ phải thích ứng với loài Rồng mới đúng.

Dù thế, Gyurie không nghĩ rằng mình đang làm gì sai cả.

Trước khi Gyurie gặp Sariel, anh ta luôn tin tưởng rằng Rồng chính xác là loài thượng đẳng không chút nghi ngờ.

Nhưng khi gặp Sariel rồi thì cách suy nghĩ đó đột nhiên bị một vết rạn, và sau khi tranh cãi thua Foddway thì vết rạn đó càng mở rộng ra hơn nữa.

Rồng đúng là mạnh mẽ và vĩ đại thật.

Nhưng mà, chỉ như vậy có nghĩa là Rồng là sinh vật thượng đẳng sao?

Dù không thể chiến đấu thẳng nổi Sariel, dù tranh cãi không lại Foddway sao?

Có thể nào ngoài loài Rồng ra có những sinh vật khác cao đẳng hơn mà mình không biết?

Với loài Rồng thì những suy nghĩ như thế chính là dị giáo, nhưng Gyurie thì không thấy có gì lạ cả.

Không nghi ngờ gì Rồng là những sinh vật cực kì cao cấp.

Nhưng mà, mặc dù điều đó không sai, nhưng anh ta cũng tin tưởng rằng cứ thế mà tự tiện cho rằng mọi sinh vật khác là hạ đẳng là không đúng.

Nếu vậy, không phải anh nên học hỏi về Nhân Loại, những sinh vật anh luôn cho là hạ đẳng thấp kém trước kia sao?

Câu hỏi đó càng thúc đẩy anh ta học về Nhân Loại bao nhiêu, thì niềm tin của anh lại càng thay đổi bấy nhiêu.

Dù Rồng xuất sắc như thế, nhưng chúng không hề tự mình cố gắng gì cả.

Bởi vì dù không cố gắng làm gì đi nữa, cứ để thời gian trôi qua thì Rồng cũng sẽ tự nhiên mà càng ngày càng mạnh hơn, càng thông thái hơn mà thôi.

Sau khi đủ thời gian trôi qua, bản thân trí thông minh của loài Rồng cũng sẽ tự tiến hóa.

Chính vì loài Rồng có thời gian tồn tại gần như là bất diệt, nên chúng là một chủng loại có thể tiến hóa lên đến đỉnh điểm mà không cần phải vội vã làm gì.

Rồng chính là như thế.

So với Rồng, Nhân Loại không có chút thời gian nào thừa thãi cả.

Theo loài Rồng mà nói, cuộc sống của một Nhân Loại chỉ một chớp mắt là hết, dù có rực rỡ cũng chỉ là một ngọn lửa cháy bừng trong một giây lát mà thôi.

Cả cuộc đời mình Nhân Loại sống một cách bận rộn, tuân theo quy tắc sống nghiêm túc, luôn tận hưởng cuộc sống của mình.

Trong khi Rồng sống một cuộc sống thư thả thì Nhân Loại cứ liên tục làm mọi thứ vội vã đến mức khá tin.

Dù kết quả cuối cùng của công sức họ là không đáng kể so với loài Rồng, nhưng Nhân Loại vẫn là sống.

Họ sống cho cuộc đời không hối tiếc.

Nhân Loại gọi những người không làm gì cả ngày chỉ ngồi thư thả là NEET.

Vậy sao, vậy theo định nghĩa đó thì Rồng toàn bộ đều là NEET.

Nhận ra chuyện đó, Gyurie chỉ cười khổ.

Dù có mạnh hơn, to lớn hơn cỡ nào, cuối cùng thì theo Nhân Loại thấy Rồng vẫn bị chê cười là một đám NEET, thậm chí là một đám bám đuôi mà thôi.

Rồng thì chỉ làm NEET, trong khi Nhân Loại sống như mỗi giây đều là giây cuối đời.

Là một chủng loại nói chung thì Rồng là thượng đẳng.

Đó là sự thật không thể chối  cãi.

Nhưng mà, dù đó là sự thật, Gyurie vẫn không thể nào coi thường Nhân Loại, gọi họ là những sinh vật thấp kém được nữa.

Nếu Rồng cứ thư thả mà sống dựa hơi sự thành công vốn có của mình thì, một ngày nào đó có thể sẽ có Nhân Loại cho loài Rồng một cuộc gọi đánh thức bất ngờ, thậm chí có thể là đe dọa được chúng nữa cũng nên.

Dù như thế là có hơi phóng đại một chút, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng học tập từ cách sống của Nhân Loại.

Để cảm ơn cô ấy vì cho anh ta cơ hội nhận ra điều này.

Để xin lỗi vì những gì anh ta đã làm.

Và quan trọng hơn hết là để xác nhận câu trả lời, Gyurie quyết định sẽ đi gặp Sariel lần nữa.

Để xác nhận tại sao Sariel không sử dụng sức mạnh Thần Thánh mà cô ấy sở hữu.

Bình luận (0)Facebook