Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑮

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Cơ sở nghiên cứu trái pháp luật đã mua lại số nô lệ kia, thuộc quyền sở hữu của Potimas.

Và kết cục chờ đợi những nô lệ bị mua lại, chính là bị sử dụng làm chuột thí nghiệm.

Khi cơ sở nghiên cứu đó bị lộ ra, những nô lệ được giải cứu đều là những nạn nhân của việc bị thí nghiệm.

Thí nghiệm về việc Vampire hóa.

Vampire.

Chúng được coi như những sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng chúng thực sự từng tồn tại.

Cơ bản mà nói, Vampire là một bản biến dị của các sinh vật bị ảnh hưởng bởi một loại Ma Thuật đặc biệt.

Những sinh vật bị Vampire hóa, uống máu của những sinh vật khác, và rồi những sinh vật bị uống máu đó lại biến thành Vampire nữa.

Chúng là một loại sinh vật kì dị có hệ sinh thái hoàn toàn không thấy được ở bất kì nơi nào khác, sử dụng việc ăn uống để tăng số lượng nòi giống.

Lí do những sinh vật như thế lại chỉ được coi như một truyền thuyết, chính là vì loài Rồng cực kì ghét Vampire, đến mức tự mình ra tay tiêu diệt bất kì Vampire nào chúng gặp.

Bản thân Sariel cũng coi Vampire là sinh vật không phải bản xứ, mặc dù vốn dĩ chúng sinh ra từ các sinh vật bản xứ, nên cô ấy chỉ giám sát kĩ việc loài rồng tiêu diệt chúng, mà không ngăn cản gì.

Cuối cùng, không còn gì ngoài các truyền thuyết mơ hồ lưu truyền lại, khiến cho Vampire trở thành một sinh vật chỉ có trong tưởng tượng.

Thế rồi chúng lại được Potimas hồi sinh lại trong quá trình nghiên cứu về truyền thuyết của chúng.

Vampire có đủ loại đặc điểm hơn hẳn người thường, nhưng thứ làm Potimas chú ý nhất, chính là việc chúng trẻ mãi không già.

Hắn đã từng nghĩ đến việc tự biến bản thân thành một Vampire, để có được phần “bất lão” trong “bất tử bất lão”.

Thế nhưng, hắn không phải là người bất cẩn đến mức đột nhiên tự mình thử nghiệm lên bản thân.

Sử dụng các nô lệ, hắn làm ra không ít các thí nghiệm, để xác định tính an toàn của quá trình Vampire hóa.

Cuối cùng, Potimas quyết định không Vampire hóa bản thân.

Nó quá nguy hiểm.

Những nô lệ trải qua việc bị Vampire hóa đều mất hẳn ý thức bản thân, biến thành những con quái vật tồn tại chỉ để tấn công bất kì sinh vật nào chúng thấy rồi uống máu chúng.

Việc các sinh vật bị tấn công cũng biến thành Vampire chỉ là một tác dụng phụ “may mắn” mà thôi.

Sự bất tử mà Potimas tìm kiếm không hề giống như thế.

Thế rồi, lúc Potimas đang tiến hành thử nghiệm tìm cách khiến cho ý thức được giữ nguyên lại, thì cơ sở nghiên cứu bị vạch trần.

Sau đó, những nô lệ bị sử dụng làm vật thí nghiệm được giải cứu và các ghi chép thí nghiệm được thu lại toàn bộ.

Trong quá trình đó, nhiều người đã bị cắn.

Và rồi, sau một thời gian thì những người bị các nô lệ Vampire cắn đều biến thành Vampire.

Bị mất đi lí trí, họ tấn công mọi thứ trong tầm mắt mình.

Những nạn nhân mới bị hút máu, cũng biến thành Vampire, tăng số lượng người lan truyền bệnh lên gấp đôi.

Cứ thế số lượng Vampire sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Đó là một tai nạn lớn đã có thể nhấn chìm cả thế giới vào hỗn loạn.

Nhưng mà, nó được chặn lại trước khi chuyện đó xảy ra.

Lí do, là vì Foddway bị tấn công.

Nói chính xác hơn, là vì hai người đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi Foddway bị tấn công – Sariel và Gyurie.

Nhận ra Foddway đã bất tỉnh, hai người họ quyết định đi thăm ông ấy.

Ở bênh viện, họ nhận ra Foddway đã bị biến thành Vampire.

Ngay lập tức, họ lao vào hành động.

Bắt đầu từ Vampire đã cắn Foddway – người đội trưởng kia – họ truy đầu mối về các nô lệ bị lấy làm thí nghiệm, từ đó cùng sự hợp tác của cảnh sát, toàn bộ Vampire nhanh chóng bị cách ly.

Thiệt hại không hề nhỏ chút nào, nhưng vì phản ứng nhanh chóng đã thành công, đủ để khiến số nạn nhân dừng lại ở mức thấp nhất có thể.

Không may thay, không có cách nào để cứu những người đã bị biến thành Vampire.

Gần như toàn bộ các Vampire đều phản kháng lại khi bị bắt, cuối cùng là bị bắn chết, hay chết vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Số ít Vampire còn sống, đều hành động như dã thú, mất hoàn toàn lí trí bản thân và đều đã bị cách ly.

「Vậy ra đó là lí do tôi vẫn còn bị cách ly à」

Kết quả của việc đó, mặc dù là người duy nhất lấy lại được lí trí của mình, vì sự nguy hiểm luôn có tồn tại, Foddway vẫn đang bị cách ly.

Không ai biết được Foddway sẽ mất lí trí lần nữa khi nào.

Hơn nữa, dù có giữ được lí trí thì Foddway vẫn là một Vampire.

Hai răng nanh của ông ta dài và sắc đến mức không còn giống người nữa.

Chỉ cần ông ta cắn ai đó bằng cặp răng nanh đó, hút máu của họ, người đó sẽ biến thành Vampire.

Thay vì xem xét quyền công dân của Foddway vào lúc này, thì cách ly ông ta như một sinh vật nguy hiểm vẫn là chính đáng hơn.

「Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức không khiến ngài bị bất tiện gì. Thế nhưng, chúng tôi không thể cho ngài quyền đi lại tự do bên ngoài được」

「Không phải đó chính xác là định nghĩa của việc bất tiện sao」

Foddway trả lời người đến giải thích mọi chuyện cho ông ta một cách mỉa mai.

Nhưng mà giọng của ông không còn sắc bén như trước, thậm chí có hơi yếu đuối.

Foddway hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận được vận rủi đột nhiên giáng lên đầu ông.

Mặc dù ông ta lấy lại được lí trí của mình như một phép lạ, nhưng mà ông ta không có gì để hạnh phúc về việc đó cả.

Cơn thèm khát không thể thỏa mãn được dù uống bao nhiêu nước đi nữa, cảm giác tuyệt vọng khi ông thỏa mãn được từ việc uống máu từ một túi truyền máu hoàn toàn không thể tả bằng lời.

Mặc dù như thế này ít ra vẫn tốt hơn bị đối xử như một con thú trong phòng thí nghiệm, nhưng đối với Foddway sự việc lần này không khác gì bị thiên lôi đánh trúng, và kết quả cuối cùng của nó, theo một cách nói thì đối với ông ta, thậm chí còn tệ hơn cái chết.

Vì ông ấy vốn là một người đã có tuổi, nên cuộc đời còn lại của ông chỉ là sống cho trọn vẹn số thời gian ít ỏi ông ta còn lại.

Mặc dù cái chết vẫn đáng sợ, nhưng ông đã sớm chấp nhận được nó.

Thế rồi, bây giờ ông ta là một Vampire không thể già đi, hơn nữa còn phải sống cả cuộc đời còn lại của mình bị cách ly không được gặp ai khác.

Đột nhiên bị thảy ra khỏi cuộc sống bình thường của mình, Foddway không thể nào thấy ổn với tình trạng hiện tại của mình được.

Và rồi, Foddway biến mất khỏi vị trí một ông trùm kinh tế của mình.

Hơn nữa, những gì ông có thể làm cho Hiệp Hội Sariera ngày càng ít đi.

Nhưng mà, có lẽ việc đó là tốt hơn cho ông.

Bởi vì sau đó Hiệp Hội Sariera bắt đầu tập trung sức lực của mình vào một loại hoạt động nhất định.

Đó là giải cứu và chữa trị các nạn nhân của các thí nghiệm trên con người của Potimas.

Potimas không chỉ thí nghiệm với Vampire.

Có vô số các loại thí nghiệm trên con người khác được thực hiện cùng lúc, và số nạn nhân là một con số cực kì cao.

Vì sự việc Vampire bị lộ ra, nên những cái còn lại cũng nhanh chóng lộ ra theo nó.

Potimas từ đó chính thức trở thành một tên tội phạm bị truy nã quốc tế.

Bình luận (0)Facebook