Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc quá khứ ③

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Gyurieistodiez còn khá trẻ nếu tính theo tuổi Rồng.

Vì lí do đó, anh ta cực kì phẫn nộ với sự việc lần này.

Vừa phẫn nộ với những Nhân Loại dám làm ra chuyện động trời như bắt cóc một đứa bé Rồng sơ sinh, vừa phẫn nộ với cao tầng của loài Rồng tỏ ra nhân từ, khoan dung bọn Nhân Loại kia.

Đám Nhân Loại thấp kém dám làm ra chuyện động trời như thế - không phải cứ giết hết bọn chúng cùng tiêu diệt đất nước này là xong rồi sao?

Đó là những suy nghĩ thật lòng của Gyurieistodiez.

Với loài Rồng, những sinh vật không cùng giống loài với chúng đều là hạ đẳng.

Vì ngay từ lúc vừa sinh ra, Rồng đã bước sẵn nửa bước thành Thần rồi, nên Gyurieistodiez cho rằng những sinh vật gần như lúc nào cũng chết trước khi kịp trở thành Thần không đáng được gọi là gì ngoài hai chữ “hạ đẳng”.

Loài Rồng chính là loài sinh vật cao cấp nhất, một mình thống trị cả hành tinh này.

Nếu các sinh vật khác cứ im lặng mà phục vụ cho loài Rồng thì không sao, nhưng khi sinh vật nào dám làm chuyện gần như phỉ nhổ vào mặt loài Rồng như thế thì bị tuyệt chủng cũng không quá đáng.

Theo những gì anh ta thấy, chỉ tiêu diệt một đất nước chứ không phải cả giống loài đã là nhân từ lắm rồi.

Đó là suy nghĩ của Gyurieistodiez, nhưng mà mệnh lệnh của cao tầng loài Rồng thì lại nhân từ hơn thế rất nhiều, đủ để có cảm giác như họ đang sợ sệt.

「Khốn khiếp!」

Anh ta tặc lưỡi một cách giận dữ.

Gyurieistodiez hiện tại đang mang hình dáng Nhân Loại.

Dù còn trẻ như thế, nhưng vì Gyurieistodiez đã là một vị Thần chính thức nên thay đổi hình dáng cơ thể thế này là chuyện đơn giản.

Không như hình dạng nguyên bản của anh, dạng người này nhỏ hơn nhiều, dễ biến hình hơn.

Vì đã mang hình dạng Nhân Loại, nên Gyurieistodiez đang đi bộ trên một con đường trong một thành phố Nhân Loại.

Mục đích của anh là đi tìm em bé Rồng sơ sinh đã bị bắt cóc.

Biến thành dạng Nhân Loại, rồi hành động để không gây rắc rối cho Nhân Loại.

Cấm tuyệt đối những hành động gây thiệt hại và sát thương.

Đó là lệnh của cao tầng.

Quá khoan hồng.

Rõ ràng là khoan hồng quá mức.

Với sức mạnh hiện tại của Gyurieistodiez, tiêu hủy hoàn toàn một đất nước là không thành vấn đề.

Anh ta cho rằng nếu bây giờ phá hủy một đất nước coi như là cảnh cáo thì Nhân Loại sẽ không dám hành động lỗ mãng nữa.

Gyurieistodiez đã sớm tìm ra chỗ của em bé bị bắt cóc rồi.

Gyurieistodiez là một con Rồng chuyên về điều khiển không gian, vì thế sử dụng sức mạnh đó để tìm một đồng loại là chuyện hết sức đơn giản.

Chỉ là, anh ta không được phép hành động.

Đó là theo mệnh lệnh của cao tầng, rằng Nhân Loại phải tự mình giải quyết mọi thứ càng nhiều càng tốt.

Giải cứu em bé bị bắt cóc là đơn giản.

Nhưng mà vì Nhân Loại đã bắt cóc em bé đó, nên Nhân Loại phải tự mình nhận trách nhiệm mà trao trả nó về.

Vì thế, anh ta phải để cho Nhân Loại giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc.

Đó là kết luận của cao tầng loài Rồng.

Trong trường hợp hi hữu khi mà đứa trẻ đó gặp nguy hiểm tính mạng thì Gyurieistodiez mới được can thiệp vào, và miễn sao nó không gặp nguy hiểm thật sự thì anh ta không được làm gì cả.

Gyurieistodiez đang bực mình chuyện đó

Hơn nữa, không khí dơ bẩn ở khu vực Nhân Loại sống đang làm tâm trạng của Gyurieistodiez càng tệ hơn.

Những phương tiện gọi là xe hơi xả khí thải liên tục, các tòa nhà lớn giới hạn không gian hết mức, trên đường đi thì đầy rẫy các Nhân Loại thích đi đâu thì đi như đang ở nhà.

Những vấn đề đó có liên quan, nhưng quan trọng hơn cả chính là nơi này được gọi là thành phố Nhân Loại.

Càng ngày anh ta càng thấy khó ngăn cản bản thân phá hủy hết mọi thứ.

Anh ta hoàn toàn không hiểu được tại sao cao tầng lại để đám sinh vật này muốn làm gì thì làm.

Cảm giác hiện tại của Gyurieistodiez, không phải là bất thường với loài Rồng.

Loài Rồng nói chung tự cho bản thân là những sinh vật thượng đẳng, hoàn toàn tin tưởng rằng chúng xứng đáng được thống trị thế giới.

Vì thế, việc những sinh vật hạ đẳng như Nhân Loại không bị loài Rồng đàn áp, mà vẫn được tự chủ, tự trị, bị đa số Rồng cảm thấy khó chịu.

Nhưng mà có một thứ khiến Gyurieistodiez và cao tầng của loài Rồng khác nhau, đó là việc ai biết được sự thật.

Sự thật rằng có một tồn tại mà ngay cả loài Rồng cũng không dám đơn giản mà động vào.

Một thanh niên trẻ tuổi va vào vai của Gyurieistodiez.

Cậu ta đang đi cùng một cô gái trẻ.

Cậu ta còn không nhận ra mình đã va vào vai Gyurieistodiez, mà vẫn tiếp tục đi bên cạnh người yêu mình nói chuyện, cười đùa.

Cơn giận của Gyurieistodiez ngay lập tức sôi trào.

Một sinh vật hạ đẳng dám va vào anh rồi hoàn toàn lờ anh đi.

Không có lí do gì anh ta lại tha thứ sự nhục nhã như thế được.

Sự bực dọc tích tụ suốt quãng đường của Gyurieistodiez, ngay lúc này sẽ được xả hết ra qua việc tàn sát người thanh niên vừa nhục mạ anh ta.

Chỉ cần đập nhẹ vào đầu hắn ta, tên Nhân Loại yếu đuối đó sẽ ngay lập tức mất mạng.

Chỉ cần một giây lát là đủ để cái xác của hắn ta biến thành thịt vụn.

Ít ra, lẽ ra phải như thế.

「Cảnh cáo. Không cho phép can thiệp trực tiếp đến các sinh vật bản xứ」

Bàn tay của Gyurieistodiez bị một bàn tay khác nhẹ nhàng giữ lại.

Bàn tay đó cảm giác như nắm rất nhẹ nhàng, nhưng đã cản hoàn toàn Gyurieistodiez lại.

Dù có cố gắng rút tay về, anh ta cũng không thể làm được.

「Cái quái gì!?」

Nghe giọng run rẩy của anh ta, dường như anh ta cũng không hiểu được tình trạng hiện tại.

「Quan sát thấy hành động mang địch ý với các sinh vật bản xứ. Thực hiện là trái với nhiệm vụ được giao. Sẽ tiến hành tiêu diệt」

Trả lời câu hỏi vô nghĩa của Gyurieistodiez, người đã giữ tay anh ta lại tuyên bố với một giọng vô cảm như thế, như đang nói điều hiển nhiên.

Ánh mắt của người đó vô cảm gần giống như một con mắt giả.

Một ánh mắt vô cảm không khác gì đang nhìn rác rưởi bên lề đường.

Gyurieistodiez không biết.

Rằng ở thế giới này, có một tồn tại ngang hàng với loài Rồng.

Vào ngày này, Gyurieistodiez đã gặp tồn tại đó.

Một trong các Chiến Thiên Sứ chống Thần, cấp độ Thiên Sứ Tối Cao, Thiên thần đi lạc Sariel.

Vũ khí diệt Thần hàng loạt, được mọi người gọi là Nữ Thần.

Bình luận (0)Facebook