Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑲

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Loài Rồng là sinh vật thượng đẳng.

Không cần biết điều đó thực hư ra sao, đó là điều bản thân loài Rồng tin tưởng.

Vì thế, không có con Rồng thượng đẳng nào lại không cảm thấy tức giận với tình trạng bị Sariel kiềm chế như hiện tại.

Trước kia, Gyurie cũng thế.

Hơn nữa, loài Rồng sinh sống trên hành tinh này là có mục đích riêng của mình chứ không phải để cho vui.

Chúng không thể nào chấp nhận việc để Nhân Loại hành động theo hướng phá hoại mục đích đó mà không làm gì được.

Dù rằng điều đó có nghĩa là sẽ chính thức gây hiềm khích với Sariel.

「Nghĩa là, anh đã được giao nhiệm vụ cầm chân tôi?」

「Có vẻ là vậy」

Ánh mắt Sariel nhìn chăm chăm thẳng vào mặt anh ta, khiến Gyurie bất giác đưa ánh mắt đi hướng khác.

Nơi đây là phòng tiếp khách của trại mồ côi.

Gyurie là một người khách quen của nơi đây, bình thường sẽ đi thẳng vào trong thay vì chờ đợi ở phòng tiếp khách như thế này.

Nhưng mà, nhận ra có gì đó không đúng, nhân viên tiếp tân đã dẫn Sariel ra đến chỗ Gyurie.

Ai nhìn Gyurie cũng hiểu được có gì đó không ổn ngay lập tức chứ không chỉ mình Sariel.

Ngược lại mà nói, với những hành động đáng ngờ của anh ta thì một người chậm hiểu như Sariel cũng sẽ nhận ra ngay lập tức có gì đó không ổn.

Và rồi, trong lúc nửa nói chuyện nửa thẩm tra Gyurie, cô ấy đã biết được những gì loài Rồng muốn làm từ anh ta.

「Vậy rồi, cô định sẽ làm gì?」

「Dĩ nhiên là sẽ cản họ lại. Bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi」

Nghe câu hỏi của Gyurie, Sariel ngay lập tức trả lời.

Như thường lệ.

「Nhưng đó có thực sự là nhiệm vụ của cô hay không?」

Nhưng mà, nghe câu hỏi tiếp theo của Gyurie, Sariel lại không thể ngay lập tức trả lời được.

「Không thể nào cô không hiểu được những gì bọn Nhân Loại đang làm có ý nghĩa như thế nào. Nếu nhiệm vụ của cô là bảo vệ các giống loài bản xứ, thì không phải ngăn chặn Nhân Loại không cho chúng phá hủy hành tinh này mới là những gì cô nên làm sao?」

Ngẩng đầu lên, Gyurie tiếp tục nói chuyện như đã quyết tâm gì đó trong lòng.

「Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ hoàn toàn hủy diệt Nhân Loại là quá đáng. Nhưng mà vẫn nên làm một cái gì đó, miễn sao đó thực sự là nhiệm vụ của cô」

Gyurie nhìn chăm chăm cô ấy, như đang muốn kiểm tra cô ấy.

Sariel không thể mặc kệ ánh nhìn đó được.

Nhưng mà cô ấy cũng không nói gì được.

Bản thân Sariel hiểu rằng những gì mình đang làm không phải là tối ưu.

Nhưng mà trước giờ cô ấy không hề nghi ngờ những gì mình làm là sai.

Sariel là một thiên thần lạc bầy.

Sự tồn tại của cô ấy không khác gì một cỗ máy không có ý chí riêng, không làm gì ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nói chính xác hơn, cô ấy đã trở thành một tồn tại không thể tự mình quyết định gì cả, trừ những lúc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Như một cỗ máy, cô ấy chỉ xử lí những thông tin nhận được một cách ngây thơ, máy móc nhất, theo cách mà được lập trình trước đó.

Một cỗ máy không thể nghi ngờ bản thân mình.

Vì lí do đó, mặc dù Sariel biết được những gì mình làm không phải là tốt nhất, nhưng cô ấy không nghi ngờ những gì mình đã làm từ trước đến giờ.

Nhưng mà, vừa rồi, qua câu hỏi của Gyurie, Sariel đã nghĩ rằng – liệu đây có phải là cách làm đúng không?

Với Sariel, đây là lần đầu tiên cô ấy đã nghi ngờ.

Trước giờ, Sariel chỉ cần phải suy nghĩ và hành động theo đúng một mục đích – nhằm thực sự nhiệm vụ của cô ấy một cách hiệu quả nhất.

Nhưng mà, theo như người khác thấy thì những suy nghĩ của cô ấy không là gì ngoài đi chệch hướng so với nhiệm vụ ban đầu của mình.

Nhiệm vụ ban đầu của Sariel, là bảo vệ các sinh vật trên hành tinh này khỏi các vị Thần khác.

Miễn sao các vị Thần không có ai làm gì thì cô ấy không có gì để làm cả.

Dù thế, Sariel đã tự tiện tham dự vào cuộc sống của Nhân Loại.

Dù rằng Sariel là một vị Thần.

Từ lúc đó trở đi thì cô ấy đã tự mình từ bỏ nhiệm vụ của bản thân rồi.

Nhưng mà, cô ấy vẫn tin rằng mình vẫn đang thực hiện đúng nhiệm vụ, không nghi ngờ gì.

Thế rồi, Gyurie hỏi câu hỏi kia.

Vì thế, lần đầu tiên trong đời Sariel đã nghi ngờ về những gì mình đang làm.

「Sariel. Không phải đến lúc cô ngừng trói buộc bản thân với nhiệm vụ đó rồi sao? Cô có thể sống tùy ý mình. Cô có thể quên nhiệm vụ của mình đi mà sống tùy ý thích mà」

Sariel không thể nào hiểu được lời của Gyurie.

Cô ấy hiểu được những lời đó có ý nghĩa gì, nhưng mà cô ấy không hiểu việc sống tùy thích là sao.

Với Sariel, sống nghĩa là thực hiện nhiệm vụ, còn ý thích của cô ấy không có liên quan gì cả.

Thậm chí, dù Sariel có biết ý thích của bản thân thì cô ấy cũng không hiểu được chúng.

Cô ấy dĩ nhiên biết ý thích bản thân mình là gì.

Nhưng mà cô ấy không hiểu được ý nghĩa của những cảm xúc đó.

Vì thế, cô ấy mới tiếp tục mặc kệ chúng đi.

「Tôi… không hiểu」

「Biết lắm mà」

Gyurie không ngờ là chỉ những lời đó là đủ để gỡ nút rối trong lòng Sariel.

Nhưng mà nhìn hành vi của Sariel, anh ta thấy được kết quả tốt hơn những gì mình đã nghĩ.

「Nhưng mà, điều đó không thay đổi những gì tôi cần phải làm」

Nếu có một tính toán sai lầm, đó là những gì Sariel thực sự muốn làm lại đi đến kết luận cuối cùng giống nhiệm vụ của cô ấy là phải chặn loài Rồng lại.

Những lời của Gyurie, khuyến khích cô ấy sống tùy thích đúng là làm rung động trái tim của Sariel.

Kết quả của sự rung động đó, lại là thổi bay đi chút nghi ngờ nhỏ trong lòng cô ấy.

Bởi vì những gì Sariel muốn làm gì bảo vệ Nhân Loại.

Điều đó đã loại bỏ chút nghi ngờ nhỏ nhoi của cô ấy về việc liệu những gì mình đang làm có thực sự là tối ưu hay không.

「Khoan đã!」

「Gyurie. Tôi đã tự tiện coi anh như một người bạn. Vì thế, đừng làm gì khiến tôi buộc phải giết anh」

Gyurie bị những lời đó làm bất ngờ.

Cả sự thật rằng Gyurie được cô ấy coi như một người bạn, và sự thật rằng điều đó không thay đổi ý định giết anh ta nếu anh ta cản đường của cô ấy.

Thế rồi, trong lúc Gyurie vẫn còn bị sốc đơ người, Sariel đã rời khỏi phòng tiếp tân, để anh ta ở lại đó.

「Trong lúc tôi không có ở đây, xin anh hãy chăm sóc cho bọn trẻ」

Trước khi rời đi, cô ấy còn để lại một yêu cầu ích kỉ như thế.

Gyurie chỉ im lặng nhìn cánh cửa đã đóng lại.

Với một vẻ mặt không biết phải làm gì.

Và một con Rồng, là bạn của Sariel, và là một người bị tấm lòng của Sariel thu hút, Gyurie không thể quyết định được mình phải làm gì.

Làm một con Rồng, điều anh ta cần phải làm đó là lấy mạng mình ra để cầm chân Sariel lại.

Dù rằng giữa họ có cách biệt sức mạnh không thể tưởng tượng, nhưng Gyurie vẫn có thể câu giờ đến một mức nào đó.

Ví dụ như, lấy bọn trẻ làm con tin hay gì đó.

Nhưng mà ngay từ lúc anh ta im lặng để Sariel rời đi như thế, anh ta đã không thể làm vậy được nữa rồi.

Vậy thì, anh ta có nên theo phe Sariel?

Nhưng điều đó lại đồng nghĩa với phản bội loài Rồng.

Đối với Gyurie, tự hào vì bản thân là một con Rồng suốt cuộc đời mình thì đó cũng không phải là lựa chọn.

Cuối cùng, Gyurie không làm gì cả, một lựa chọn nửa vời và bị động đến thảm thương.

-

-

Những đợt tấn công lớn từ loài Rồng xảy ra cùng lúc khắp nơi trên thế giới.

Bình thường như thế đã tạo nên thiệt hại không thể cứu vãn với Nhân Loại.

Nhưng mà, Sariel đã hành động cực kì nhanh chóng.

Và hơn cả thế, bằng cách sử dụng năng lượng MA, dùng những loại vũ khí cho Potimas thiết kế ra, Nhân Loại đã chống cự lại trong cơn tuyệt vọng, dẫn đến cuộc chiến tranh cân bằng hơn loài Rồng lúc đầu nghĩ rất nhiều.

Loài Rồng liên tục vừa tấn công Nhân Loại vừa bỏ trốn khỏi Sariel, và trước khi Sariel kịp đến nơi thì Nhân Loại miễn cưỡng chống cự được với loài Rồng.

Đó là tình trạng của cuộc chiến tranh.

Bình luận (0)Facebook