Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Quá Khứ ⑰

Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

「Itadakimasu」

Nghe Sariel tuyên bố bữa ăn bắt đầu, những đứa trẻ cùng nhau vươn tay đến số đồ ăn trên bàn.

Với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thế này, ai cũng nghĩ là giờ ăn sẽ như một chiến trường.

Nhưng mà, ở đây thì toàn bộ đồ ăn đều đã được chuẩn bị sẵn theo phần ăn, nên không ai cần phải giành giật gì.

Nhiều lúc việc đó sẽ khiến một vài đứa trẻ đang đúng tuổi phát triển hơi bất mãn, nhưng mà ở đây cấm đoán tuyệt đối việc cướp đồ ăn của người khác.

Hơn nữa, dù có cướp được cũng không được phép ăn.

Lí do là, những đứa trẻ ở đây ai cũng có tình huống của riêng mình, nên thức ăn cũng cần phải được chuẩn bị riêng.

Đây là một nhà trẻ mồ côi do Sariel quản lí.

Nói chính xác thì, nó vừa là nhà trẻ vừa là bệnh viện.

Những đứa trẻ ở nơi đây, là các nạn nhân của thí nghiệm của Potimas.

Là một nhà trẻ được lập nên với mục đích chăm sóc và chữa trị cho những đứa trẻ được giải cứu khỏi các phong thí nghiệm của Potimas khắp nơi trên thế giới.

Chúng là các chimera, được Potimas tạo ra.

Là những sinh vật được tạo ra với gen Nhân Loại làm chủ, bị trộn với đủ loại thực vật và động vật trong những kiểu thí nghiệm cấm kị.

Ít ra, là những đứa còn sống sót.

Kết quả của việc cảnh sát tìm kiếm trong vô số phòng thí nghiệm của Potimas, là xác nhận được rất rất nhiều Nhân Loại bị lấy ra làm thí nghiệm.

Đa số đều đã mất mạng của mình.

Bao gồm những thí nghiệm thất bại, những thí nghiệm mới đầu thành công nhưng mà lại không sống được, và những thí nghiệm khi bị thử nghiệm thêm thì đã chết.

Trong các bản báo cáo thí nghiệm, số phận của các vật thí nghiệm chỉ được ghi lại một cách vô cảm.

Họ bị đối xử không khác gì một đám chuột bạch, bị đem mạng sống ra làm trò đùa.

Những đứa trẻ được chăm sóc ở nhà trẻ mồ côi, là những đứa trẻ còn sống một cách thần kì.

Nhưng mà, để có thể xử lí được những tác hại để lại của các thí nghiệm, cũng là những dị tật bẩm sinh của chúng thì chúng được chăm sóc trong một nhà trẻ đồng thời đóng vai trò bệnh viện.

Một cậu trai có làn da màu lục.

Một cô bé có tai hơi dài.

Một cô gái trên người có vảy.

Việc giấu đi những đứa trẻ có bề ngoài khác thường này là cần thiết.

Sau khi Potimas biến mất, cả thế giới đã biết đến việc hắn bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế.

Và rồi, nội dung các nghiên cứu của hắn cũng bị lộ ra từ nhiều nguồn khác nhau, biến thành một kiểu lời đồn ai cũng biết.

Cũng có lời đồn vô căn, cũng có sự thật chính xác, những thông tin nửa thật nửa giả như thế trôi nổi khắp nơi.

Một trong số những lời đồn đó, là việc Potimas chế tạo những con quái vật gớm ghiếc.

Việc đó là sự thật, đến một mức nhất định.

Thực tế, hắn không chỉ tạo ra chimera dùng gen Nhân Loại làm chủ.

Potimas đã tạo ra chimera bằng các lai tạo nhiều loại sinh vật khác nhau.

Và đa số bọn chúng đều có ngoại hình đáng sợ.

Trong số chúng, còn có những con chimera như loài rồng giả, được lai tạo ra có các yếu tố của loài Rồng không biết từ đâu có, mặc dù chúng không to lớn như loài Rồng thực sự, nhưng chúng vẫn có chiến lực kinh khủng, thậm chí còn gây ra một vụ việc lớn, tàn sát hẳn một đội cảnh sát khi họ tấn công phòng thí nghiệm chứa nó.

Vô số các lời đồn đủ loại cứ lan truyền.

Vấn đề là, cũng có xuất hiện tin đồn về những đứa trẻ mang hình dạng kì dị trốn thoát khỏi các phòng thí nghiệm, tấn công người khác.

Những câu truyện được kể như một trò đùa.

Cứ như đang kể truyện ma vậy.

Những người lan truyền những tin đồn này, không có ác ý.

Bởi vì họ không tin rằng những đứa trẻ như thế thực sự có tồn tại.

Họ chỉ đơn giản là phóng đại tin đồn, kể lại những câu truyện giật gân.

Nhưng mà, những đứa trẻ sinh ra từ những thí nghiệm lại thực sự tồn tại, và chúng thực sự mang bề ngoài kì lạ đủ để gọi là kinh dị, những tin đồn đã thực sự biến thành sự thật.

Nếu thế giới biết về chúng, chắc chắn những đứa trẻ này sẽ bị tổn thương không ít thì nhiều.

Chính vì thế, những đứa trẻ này chỉ được những người thực sự có thể cảm thông biết đến, bị giữ bí mật cho phần còn lại của thế giới.

Sariel đã tự mình xung phong chăm sóc những đứa trẻ này.

Vì Hiệp Hội Sariera đã mất đi người đóng góp lớn nhất của mình là Foddway, nên những gì họ có thể làm giảm hẳn đi.

Nhưng mà, ngoài lí do đó ra còn một lí do lớn nữa khiến cho Sariel cảm thấy cần phải ẩn mình.

Vì thế nên cô ấy mới chọn làm việc ở nhà trẻ này.

Lí do khiến Sariel quyết định ẩn mình, chính là việc cô ấy không ủng hộ năng lượng MA.

Người đã công bố lí thuyết về năng lượng MA, chính là Potimas, người hiện tại đang mất tích.

Theo như hắn ta công bố thì có thể tạo ra một lượng năng lượng vô hạn, không bao giờ cạn kiệt, và còn hết sức dễ dàng làm được vậy.

Hơn nữa, thế giới còn bị sốc bởi công bố về việc khiến cho cơ thể con người tiến hóa qua năng lượng MA đó.

Nhưng mà, Sariel biết.

Cô ấy biết năng lượng MA chính là hành động cướp đi sự sống của bản thân hành tinh này.

Chữ “Thần” là một từ chung gọi những tồn tại sở hữu trong mình một lượng lớn năng lượng.

Theo cách hiểu đó, bản thân các hành tinh cũng là một chủng tộc “Thần”.

Một lượng năng lượng khổng lồ tồn tại trong các hành tinh.

Loại năng lượng không thể đo đạc được bằng các công cụ vật lí.

Năng lượng đó chính là sức sống của bản thân hành tinh, và hành tinh sẽ chết đi khi năng lượng đó cạn kiệt.

Năng lượng MA chính là năng lượng của hành tinh, và việc sử dụng nó, không khác gì tự tay rút ngắn tuổi thọ của hành tinh.

Ngay sau khi năng lượng MA vừa được công bố, Sariel đã chính thức công bố về sự thật nay.

Nhưng mà, không ai tin cả.

Mặc dù cũng có một phần lí do là vì nhân loại bị sự tiện lợi của nó che mắt, nhưng vấn đề lớn nhất là vì lời nói của Sariel không có trọng lượng.

Năng lượng MA được coi như một loại năng lượng bí ẩn không ai ngoài Potimas biết đến.

Dù lí thuyết là như thế nào đi nữa, cũng không ai biết tại sao lại có năng lượng xuất hiện như thế.

Nghĩa là, dù cô ấy đã chính thức công bố sự thật về năng lượng MA, nhưng không có cách nào xác nhận những gì cô ấy nói là đúng.

Không may thay, vô số các nhà nghiên cứu khác cũng có nói lên ý kiến của họ về năng lượng MA, kết quả là lời nói của Sariel chỉ được xem là một trong những ý kiến như thế.

Hơn nữa, Sariel chỉ là người đứng đầu của một tổ chức từ thiện.

Cô ấy không phải là một nhà nghiên cứu gì cả, nên lời nói của cô ấy trong mắt thế giới lại càng khó tin hơn.

Ngược lại mà nói, có người còn cho rằng cô ấy là một người điên khùng nói lời nhảm nhí nữa.

Một phần lí do cho việc đó, là vì Long Giáo Hội cũng đã tuyên bố một điều tương tự.

Như cái tên của nó cho biết, Long Giáo Hội là một tổ chức tôn sùng loài Rồng.

Nhưng vì Thảm họa Tetmaia và nhiều thứ khác nữa, nên nhiều người cho rằng sợ hãi loài Rồng chính là thường thức, là phải tránh xa chúng ra.

Những người đi tôn thờ loài Rồng, trong mắt người thường bình chính là những kẻ điên.

Tuyên bố một điều tương tự như những gì một nhóm người điên như thế tuyên bố, nên mới có vô số người nghi ngờ lời nói của Sariel.

Dù rằng đó là sự thật.

Nhưng mà, Sariel vẫn kiên quyết lan truyền về sự nguy hiểm của năng lượng MA.

Sariel biết rất rõ nếu lạm dụng nó quá mức thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô ấy cố hết sức, thử mọi cách để thuyết phục họ rằng chuyện đó cần phải dừng lại.

Nhưng mà, không có tác dụng gì cả.

Thế rồi, một phe cánh ủng hộ việc sử dụng năng lượng MA, bắt đầu quấy rối Sariel khi cô ấy liên tục tuyên truyền những lời xấu về năng lượng MA như thế.

Những bức thư đe dọa bị gửi đến nhà cô ấy.

Khi như thế không cản được Sariel, họ lại dám gửi cả sát thủ đến.

Mặc dù Sariel không chết được nếu chỉ có thế, nhưng đã có lần cả những người có quan hệ với Hiệp Hội Sariera cũng bị tấn công nữa, nên Sariel buộc phải ngừng việc làm của mình lại.

Sariel đã chọn sự an toàn của những người quanh mình, thay vì sự an toàn của hành tinh.

Không ai có thể trách cô ấy vì chuyện đó được.

Và rồi, lợi dụng cơ hội đó để ẩn mình đi, Sariel bắt đầu chăm sóc cho những đứa trẻ này.

Mặc dù cô ấy vẫn có thể cảm nhận được sự hủy diệt không thể tránh được ngày đến càng gần, nhưng hiện tại vẫn là một thời đại yên bình.

Bình luận (0)Facebook