Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc quá khứ ②

Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

「Rốt cuộc kẻ nào ngu đến mức làm ra chuyện động trời là bắt cóc một con Rồng sơ sinh cơ chứ?」

「Hiện tại chuyện đó vẫn đang được điều tra」

Ngồi trên ghế chủ vị của cuộc họp khẩn cấp, người đang vò đầu bứt tóc này là Thủ Tướng đứng đầu nước Daztoldia.

「Thiệt hại đến mức nào?」

「Hiện tại thì vẫn chỉ mới là một lời cảnh cáo, nhưng nếu cuộc tìm kiếm mà tiếp tục không có kết quả thì…」

「Vậy cuộc tìm kiếm tiến triển đến đâu rồi?」

「Theo báo cáo thì đến cả mục đích của thủ phạm cũng không rõ」

「Nghĩa là, đến cuối cùng chúng ta lại phải trông chờ vào thái độ của bọn Rồng à」

Ngài Thủ Tướng thở dài.

Không khí trong phòng họp nặng nề đến mức khó thở.

Lí do cho cuộc họp này là thông điệp cầu cứu khẩn cấp của một đất nước đồng minh ở một lục địa khác.

Thông điệp của họ là “Bọn Rồng có thể sẽ làm loạn nên chúng tôi muốn các ông đưa cứu viện đến”

Rồng.

Chúng là những sinh vật đứng trên đỉnh của hệ thống sinh học của hành tinh này.

Có được sự thông thái vượt qua Nhân Loại, có sức mạnh gấp trăm ngàn lần Nhân Loại, có tuổi thọ cao hơn hẳn so với Nhân Loại, và quan trọng hơn hết, sở hữu sức mạnh bí ẩn không Nhân Loại nào có thể sử dụng mang tên Ma Thuật.

Rồng vượt trội so với Nhân Loại về mọi mặt, nhưng chúng gần như không bao giờ can dự vào việc của Nhân Loại.

Lần này là một trong những ngoại lệ hiếm có.

Rõ ràng là tình hình cực kì bất thường.

Khi hỏi chi tiết về tình hình ở đất nước đang yêu cầu giúp đỡ kia, họ được nghe thông điệp từ loài Rồng.

「Có một đứa bé Rồng sơ sinh bị Nhân Loại bắt cóc. Ngay lập tức giao bọn tội phạm đó ra, và trả đứa bé Rồng đó về an toàn」

Đó là thông điệp từ loài Rồng.

Mới đầu, đất nước đồng minh nhận được thông điệp đó hoàn toàn rối loạn không biết làm gì.

Không chỉ vì việc này cực kì bất ngờ, mà còn bởi vì chống lại loài Rồng là quá mức kinh khủng.

Rồng là những sinh vật bất khả xâm phạm, không thể chạm đến.

Đó là thường thức cơ bản nhất trong xã hội Nhân Loại, hoàn toàn không ai ngờ là có một kẻ ngốc nghếch đến mức dám vi phạm điều đó.

Nhưng mà, thông điệp từ loài đồng là thật.

Rằng có người đã thực sự dám làm chuyện động trời là bắt cóc một con Rồng sơ sinh.

「Vậy thì, thưa ngài Thủ Tướng, chúng ta có gửi cứu viện đi không?」

Bộ Trưởng bộ Quân Sự là người mở miệng hỏi câu nặng nề đó.

Nếu Thủ Tướng ra lệnh gửi cứu viện đi, với vai trò là người quản lí Quân Đội ông ta sẽ phải hành động.

「Gửi cái con khỉ!」

Nhưng mà sự lo lắng của ông bộ trưởng bị những lời phản đối lớn tiếng của ngài Thủ Tướng đánh bay hoàn toàn.

「Đối phương là Rồng đó biết không? Đừng nói là ông đã quên mất Thảm Họa Tetmaia rồi sao? Nếu loài Rồng nổi giận lôi đình thì dù có cố gắng viện trợ đến mức nào đi nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có thiệt hại là gia tăng mà thôi」

Thảm Họa Tetmaia.

Đó là một sự kiện diễn ra trong quá khứ, một trong số ít lần mà cơn giận của loài Rồng được thể hiện ra cho cả thế giới thấy.

Ở đất nước lúc đó mang tên Tetmaia, họ chế tạo thành công một loại bom mới, và không biết trời xui đất khiến ra sao mà lại quyết định mang nó đi nổ thử ở khu vực loài Rồng sinh sống.

Trái bom đó có sức mạnh có một không hai.

Đủ để có thể thay đổi địa hình trên bản đồ.

Nhưng mà, lí do sự kiện đó được gọi là “Thảm Họa”, chính là vì nó đã tạo cơ hội cho thế giới thấy được cơn giận của loài Rồng kinh khủng đến mức nào, bởi vì thiệt hại trái bom đó gây ra thua rất xa thiệt hại từ loài Rồng.

Lí do Tetmaia quyết định làm chuyện không tưởng như thế, không ai biết được.

Bởi vì ngày mà trái bom đó phát nổ cũng là ngày Tetmaia biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ.

Vừa có thể mặc kệ sát thương từ một trái bom đủ sức thay đổi địa hình bản đồ, vừa có thể xóa sổ một đất nước khỏi bản đồ.

Loài Rồng là loài sinh vật như thế.

「Chỉ là, mặc dù không thể đưa quân đội đi, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ngồi yên không làm gì được. Gửi những người có năng lực từ Cục Điều Tra đi. Ra lệnh cho họ hợp tác với đội ngũ đang tìm kiếm hiện tại để giúp đỡ tìm thủ phạm」

「Nếu họ không được chào đón thì sao?」

「Lo về cái tôi của những người đang điều tra sẵn à? Đi mà ném cái thứ đó cho bọn Rồng ăn đi. Nêu rõ chủ ý của chúng ta là sẽ thực hiện điều tra riêng nếu bên kia không muốn hợp tác. Chuyện này không chỉ bị giới hạn trong một nước. Đây không phải là lúc lo lắng về thể diện」

Cục Điều Tra nhận lệnh của Thủ Tướng.

「Vấn đề liên quan đến nước kia vậy là xong. Chúng ta cũng phải thắt chặt an ninh ở bên mình nữa. Tăng cường giám sát toàn bộ sân bay và bến cảng. Nhất quyết không được phép để con Rồng sơ sinh bị bắt cóc đó đi được vào trong nước chúng ta. Dù bên hải quan có phải dùng đến bạo lực cũng không sao cả. Kiểm tra mọi thứ có vẻ khả nghi. A, cũng phải cảnh giác bọn buôn lậu nữa đúng không?」

Nghe chuỗi mệnh lệnh liên tục đó, mọi người trong phòng sầm mặt lại.

Nước Daztoldia là một đại cường quốc có phạm vi lãnh thổ là cả một lục địa.

Bởi vì thế nên có vô số sân bay và bến cảng, hơn nữa còn chưa tính những chỗ tư nhân và những chỗ bí mật của tội phạm nữa, muốn giám sát toàn bộ số đó không hề dễ dàng tí nào.

Nhưng mà nếu không làm thế mà để con Rồng sơ sinh lọt vào trong nước, vậy trường hợp tệ nhất là loài Rồng sẽ chuyển mục tiêu sang đất nước này.

Chuyện đó là chuyện nhất quyết không thể xảy ra.

Chính vì ông ta hiểu chuyện đó, nên ngài Thủ Tướng mới ra những mệnh lệnh nghe như bất khả thi đó.

「… Ngoài ra, hãy báo cho Hiệp Hội Sariera biết」

Lời của ngài Thủ Tướng nghe rất mơ hồ, nhưng ý tứ trong đó ai cũng hiểu rõ.

「Nhưng mà như thế nghĩa là chúng ta sẽ để lộ thông tin tuyệt mật cho một tổ chức từ thiện của công chúng. Ngài có chắc không?」

「Không sao cả」

Khi bị hỏi xác nhận lại, ngài Thủ Tướng ngay lập tức chấp nhận.

Người hỏi cũng hiểu được.

Rằng nếu loài Rồng có làm loạn thực sự, thì chỉ có Hiệp Hội Sariera là đủ sức cản chúng lại.

Nói cho chính xác, chỉ có lãnh đạo của Hiệp Hội Sariera là có thể.

Hiệp Hội Sariera là một tổ chức từ thiện không có liên hệ với một đất nước duy nhất nào.

Những hoạt động của họ bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bảo vệ cây cối và động vật.

Hỗ trợ các bệnh viện.

Hỗ trợ người nghèo.

Hơn nữa họ còn có kinh nghiệm đàm phán xoa diệu chiến tranh.

Là một tổ chức làm tất cả mọi thứ có thể được tính vào hai chữ “từ thiện”.

Đó là Hiệp Hội Sariera.

Có một tin đồn rất đáng tin liên quan đến Hiệp Hội Sariera.

Đó là, lãnh đạo của Hiệp Hội Sariera không phải là Nhân Loại.

Không có người nào trong căn phòng này biết chính xác đó là sự thật hay không.

Nhưng mà họ biết rằng lãnh đạo của Hiệp Hội Sariera đủ sức để cản loài Rồng lại.

Bởi vì trong sự kiện Thảm Họa Tetmaia, người đã ngăn cản những con Rồng đang nổi giận lúc đó chính là vị lãnh đạo kia.

「Ta không biết Hiệp Hội Sariera sẽ làm gì. Nhưng mà, báo cáo cho họ biết không có mặt xấu nào cả」

Hiệp Hội Sariera là một tổ chức từ thiện.

Hơn nữa, những gì họ làm mang tính từ thiện đơn thuần hơn bất kì tổ chức từ thiện nào khác.

Vị tha đến mức nhiều người tự hỏi họ có còn là con người không, mỗi ngày chỉ đều nhắm đến việc cứu rỗi càng nhiều càng tốt.

Số Nhân Loại được họ cứu sống đã lên một con số không thể đếm được, và những hoạt động của họ khiến cho không ít cá nhân giàu có cảm động và quyết định tài trợ cho họ.

Vốn dĩ từ đầu, Hiệp Hội Sariera vốn được tạo ra bởi những người thấy cảm động sâu sắc với những gì vị lãnh đạo kia làm nên mới thành lập tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ người đó.

Hiệp Hội Sariera không phải là do vị lãnh đạo kia thành lập – mà nó được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ vị lãnh đạo đó.

Chỉ cần vị lãnh đạo của họ không làm bất kì thứ gì sai trái, thì Hiệp Hội Sariera sẽ không bao giờ chọn đi theo con đường xấu xa.

Hơn nữa, theo những gì Thủ Tướng biết về Hiệp Hội Sariera, sau khi biết được tin tức này, không thể nào lãnh đạo của Hiệp Hội lại lựa chọn lợi dụng thông tin này được.

Bởi vì, cô ấy là một người cao cả, thuần khiết đến mức cô ấy được dân chúng tôn làm một nữ thần.

「Sợ hãi cơn giận của loài Rồng, chúng ta lại dựa dẫm vào sự vị tha của Nữ Thần. Thật sự, chúng ta đúng là quá bất lực mà」

Những lời lầm bầm đó của ngài Thủ Tướng chính thức kết thúc buổi họp, không ai có thể nói gì thêm được nữa.

Bình luận (0)Facebook