Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36- Chương phụ: Vượt qua Marty 3

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Sau khi Rudel bắt đầu ra vào ký túc xá nữ, các cô gái... đặc biệt là từ một phần nào đó trong họ bắt đầu lên tiếng phản đối. Không biết gì cả, Rudel đang trên đường đáp lại lời gọi mọi ngày của công chúa. Do cậu đã lên năm ba, Rudel không thể tới mỗi ngày.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng được gọi mỗi tuần ít nhất một lần, và vào thời điểm tệ nhất, công chúa sẽ nói, ‘Anh có thể ở lại đây cả đêm.’ Ngay cả Rudel cũng sẽ kết thúc bằng từ chối. Những lần viếng thăm như thế tiếp tục, và chân Rudel khi bước vào ký túc xá nữ trở nên nặng hơn từng ngày.

“Mình có cảm giác nếu dành thời gian này để đọc sách hay tập luyện, mình sẽ có được hiệu quả tốt hơn. Nhưng vì được gọi bởi công chúa, đành chịu vậy.”

Rudel than phiền với chính mình khi bước trên hành lang ký túc xá nữ và...

“Ta ngửi thấy mùi con trai... một quý tộc ở đằng kia.”

“Boss! Chuyện này tệ lắm đó, tên đó có địa vị lớn ghê lắm trong quý tộc đó.”

“Ngay cả đối với chị, cậu ta cũng là kẻ mà chị không nên đánh nhau, boss!”

Mặc đồng phục có hơi lộn xộn... bộ đồ không giữ được hình dạng ban đầu nữa, ba cô gái đứng trên con đường của Rudel. Trong số đó có một người rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào Rudel. Và cô ấy thật bự con! Rudel không có lùn, nhưng cô ấy đứng hơn cậu cả một cái đầu. Một cô gái như vậy đang ở gần.

“Cô có việc gì với tôi sao? Tôi đang vội đó.”

Không giống như sự hung hãn thanh lịch của Eunius, cô gái á nhân có một dữ tợn đặc biệt hoang dã. Và người ta thường bảo thế... trong các á nhân, các tộc thú nhân, con gái tộc hổ là mạnh nhất. Hơn nữa, họ là những học sinh lớp trên của Rudel. Một bước sai và thậm chí cả Rudel cảm thấy cậu cũng sẽ thua họ.

“Việc? Tất nhiên là có rồi! Không thể nào ổn cho một thằng con trai ở đây! Giờ thì quay lại và biến đi, nhóc quý tộc!”

Liếc xuống cậu, và tiếng gầm đó đủ để cho một tên côn đồ cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc mãnh liệt của cô ta đang sung mãn, nhưng ...

“Quan trọng hơn, không phải trang phục như thế là sai nội quy sao? Tôi khuyên cô nên ngừng mặc quần áo như thế. Làm váy ngắn lại, và ... ngực cô thì, mà...”

Bộ trang phục của nữ nhân tộc hổ, với Rudel có nhiều con gái quý tộc quanh mình, trông có vẻ nổi bật, thậm chí làm cho trái tim cậu đập nhanh hơn chút.

“Cậu nghĩ mình đang ở đâu hả? Nếu muốn bọn này ngưng lại quá thì gọi giáo viên hay gì đó đi.”

Cái cô gái được gọi là Boss nở nụ cười, cô nắm lấy cổ áo của Rudel và nâng cậu lên. Tuy nhiên, Rudel gần đây vuốt ve quá nhiều, và như phản xạ có điều kiện, cậu vươn tới đôi tay hổ kia. Boss ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ngay lập tức rúc lại, cố ném Rudel xuống, và... gục ngã.(Claus: K.O! You Lose.)

“Ể? Chờ đ...ã. C-chuyện gì đây?”

Đầu gối của cô ôm mặt đất, bắp đùi run rẩy. Khi Boss ngồi ngay tại chỗ, Rudel cảm thấy nhẹ nhõm khi chân mình chạm đất. Nhưng thấy thế, những thuộc hạ đi theo boss không để cậu đi.

“Cậu đã làm gì với boss của bọn này thế, nhóc con!!?”

Những cô gái tộc hổ nhảy vào cậu... không có người sống sót.(Claus: chừa cái tật dụng vào main nhé)

“… Thật là phiền phức.”

Rắc rối đã lắng xuống, Rudel nhìn qua trạng thái hiện tại của hành lang khi cậu nghĩ về cần phải làm gì tiếp. Phòng của mấy cô gái hổ có lẽ rất gần, nên cậu có thể để họ ở đó. Cậu muốn giúp đỡ họ, nhưng khi tất cả đều bất tỉnh, đó không phải là một lựa chọn... và nó làm cậu phiền.

“Mình sẽ đi hỏi Izumi!”

Rudel đi đến phòng của Izumi. Mấy cô gái tộc hổ bất tỉnh bị bỏ lại phía sau. Và như thể số phận trêu ngươi...

“Thật là... sư phụ mình có thể ở đâu chứ?”

(Để một công chúa phải chờ, ngài ấy là một quý ông thất bại! Mà mình cũng là một quý cô thất bại! Mình muốn nhanh chóng vuốt ve Mii và Ness...?)

Khi Fina đi xuống hành lang với những thượng cấp kỵ sĩ bảo vệ của mình, nàng bắt gặp mấy cô gái hổ bất tỉnh trên hành lang. Fina nghĩ một chút và kết luận đây là hành động của Rudel. Trạng thái của mấy cô gái hổ giống như Mii sau khi bị vuốt ve.

“Thật hết cách với sư phụ luôn.”

(Đồ thừa của sư phụ sẽ được giải quyết bởi đệ tử của ngài! ... chết tiệt, mình vui quá làm nước dãi chảy hết ra rồi!)

Nghĩ mấy chuyện như vậy với gương mặt vô cảm, Fina đưa mấy cô gái tộc hổ đến phòng của mình... và sau đó, nàng có một khoảng thời gian tuyệt vời để vuốt ve họ.

“Không có ai ở đây, Rudel.”

“Hở? Thật kỳ lạ... mới lúc nãy, có mấy cô gái bất tỉnh ở đây...”

Izumi và Rudel xuất hiện sau đó nhìn quanh, không tìm thấy ai ở đó. Và Izumi tự nhiên hỏi.

“Nhân tiện, Rudel, tại sao cậu lại ở ký túc xá nữ? Sao tự nhiên thế...”

Ngày hôm sau. Vì Rudel không thể đến phòng công chúa tối hôm trước, cậu bị gọi trở lại. Rudel đi đến ký túc xá nữ với cảm giác ảm đạm. Ở đó, cậu thấy mấy cô gái tộc hổ mặc đồng phục đúng quy định. Bồn chồn một chút, họ hành động xấu hổ vì trang phục không quen thuộc.

Mấy cô gái nhận ra Rudel và tiếp cận.

“C-chúng tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra hôm qua! V-và... về hôm qua...”

Với những cô gái đang vật lộn về những từ nên nói, Rudel nghĩ họ muốn cậu giữ im lặng về trang phục của họ với mấy hiệp sĩ khác. Đó là điều cậu hiểu. Chắc chắn, đó là mấy bộ trang phục kích thích, và ai cũng muốn giữ nó bí mật... Rudel nghiêm túc nghĩ.

“Ừ, tôi sẽ im lặng mà. Đừng lo lắng.”

“...? K-không, không phải vậy!”

Cô gái hổ giận dữ khi cô cố nói gì đó. Nhưng thời gian quy định của công chúa đang tới gần. Nói rằng cậu có một cuộc hẹn, Rudel rời đi. Và khi cậu đến phòng công chúa, Ness đã ở đó chờ anh ta... với vòng cổ.

“Làm ơn cho em làm nô lệ của ngài suốt quãng đời còn lại.”

Ness nhìn Rudel với đôi mắt hếch. Vòng cổ cô ấy đeo có gắn một sợi xích, hơn nữa, Ness nói với cậu cho cổ làm nô lệ của cậu. Một người bình thường sẽ lo lắng về việc có nên chấp nhận hay không... nhưng Rudel,

“Nô lệ đã được bãi bỏ tại Courtois. Nên việc mua, bán và sở hữu nô lệ là một phạm pháp.”

Thẳng thắng, hoàn toàn từ chối.

Nhưng Ness không bỏ cuộc. Ép cơ thể vào cậu, cô ấy nài nỉ bằng tiếng rừ..ừ của một con mèo.

“Chỉ là một kiểu nói thôi mà. Nếu ngài giữ lấy em suốt quãng đời còn lại, em sẽ hạnh phúc.”

“Không, dùng từ giữ lấy một á nhân thật kỳ lạ!... H-hả? Cô nghe tôi nói gì không thế?”

Ness bắt đầu cởi nút áo của Rudel rồi tước quần áo cậu... lúc đó, Rudel sợ hãi và chạy. Cậu toàn lực chạy đến phòng của Izumi.

“Cứu tớ, Izumi!”

Nghe bước chân Rudel trên hành lang, Izumi biết cậu ở đó trước khi cậu vào ... nhưng bạn cùng phòng của cô ấy rất ngạc nhiên khi cậu đột nhiên xông vào phòng.

“Cậu lại làm gì đó à?”

“Cô ta muốn trở thành nô lệ của tớ! Cô gái Hắc Miêu nói rằng cổ muốn trở thành nô lệ của tớ! Tớ sẽ trở thành tội phạm mất thôi!”

Với câu trả lời đó của Rudel, cô ấy không hiểu, Izumi không biết phải làm gì... nên cô ấy tự ý mở cửa sổ và để cậu dùng nó để trốn đi. Nói ngắn gọi thì, Izumi quá dễ dãi với Rudel. Bình thường thì, cậu sẽ phải giải thích mọi việc trong phòng của quản lý ký túc xá.

Và khi biết những gì xảy ra, Fina.

“Ra vậy, sư phụ hôm nay cũng không tới...”

(Chết tiệt, trước khi mình kịp nhận ra, sư phụ cướp mất Ness của mình! Chuyện này gây khó chịu và cùng chút ngượng ngùng!!! Mình nên làm gì đây, cứ tình hình này thì tất cả mềm mại của mình sẽ bị lấy đi mất... Mình quá kích động  nên đành chịu thôi. Mình có nên nghiêm túc cố chiếm lấy sư phụ không? Nếu làm thế, mình sẽ không bao giờ gặp rắc rối với mềm mại trong suốt phần đời còn lại. Hở? Sư phụ từ một trong Tam Tước, nên chẳng có vấn đề trong việc ngài ấy là hôn phu cả.)

Nàng tự mình phần khích

Và bảo vệ của công chúa, Sophina, cùng người bạn thân của nàng, Mii trông hơi thất vọng vì Rudel không đến. Fina nói.

“Ồ, ta sẽ đặt hy vọng vào ngày mai.”

(Tất cả chúng ta đều ở học viện, nên có lùi thời gian hành động lại một chút cũng không sao. Mình sẽ lại được tận hưởng mềm mại vào ngày mai!!! Mình nghĩ mềm mại là bước đầu tiên để chinh phục!)

Nhưng ước muốn của Fina đã bị Izumi phá vỡ một cách dễ dàng.(xem lại chương  31)

---

Claus: Và thế là đợt oanh tạc đã xong, tui xin phép rút lui khỏi bộ này, tui sẽ đăng bài tìm người chuyển nhượng sau, chúc các bạn một ngày tốt lành.

P/s: loạt bom làm hơi gấp nên chất lượng có lẽ không tốt lắm, mong mọi người thông cảm, à và link eng đây: //yoraikun.wordpress.com/dragoon/

Bình luận (0)Facebook