Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thượng cấp kỵ sĩ và Hiệu trưởng

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Izumi quay lại ký túc xá nữ, và khi đêm xuống, Rudel trườn ra khỏi bệnh xá. Cùng một thanh kiếm trên tay cậu. Nhận thấy cậu di chuyển, Luecke có chút nghi ngờ và quyết định bám theo. Lúc đó, Eunius gọi.

“Cứ kệ cậu ta đi.”

“Làm như tớ có thể bỏ qua ai đó ra ngoài với vũ khí ấy! Và không biết cậu ta sẽ làm gì lúc này nữa.”

Eunius đứng dậy, rời khỏi giường, hất đầu ra hiệu cho Luecke đi cùng. Nghe theo, Luecke đi theo Eunius.

Hai người đi ra hiên bệnh xá. Ở đó, Eunius chỉ ngón tay xuống dưới... âm thanh vung kiếm thậm chí vang tới tận tầng 2, và Leucke có thể thấy hình bóng Rudel với đôi mắt đầy lệ vung kiếm. Hình ảnh đáng thương của một chàng trai bị bọc trong băng, vung mạnh lưỡi kiếm.

“Cậu ta làm khá tốt trong cái cơ thể thương tích của mình... Rudel làm thế hàng ngày trong mấy ngày qua.”

“Sao cậu ta lại khóc? Cậu ta chẳng cho thấy dấu hiệu gì như thế mấy ngày qua. Toàn nói về đòn công kích đặc biệt, và đọc sách về Vuốt Ve Rồng hay gì đó...”

“Làm như tôi biết ấy! Nhưng, mà... không chỉ bởi những người xung quanh, ngay cả gia đình cậu ta cũng ghét cậu ta, nhưng thậm chí vậy cậu ta vẫn muốn trở thành một Dragoon. Và dẫn tới tai nạn này. Cũng bình thường nếu cậu ta muốn khóc thôi.”

Không tiết lộ cho hai người, Rudel khóc vì một lý do khác. Theo quan điểm của Rudel, trách nhiệm của vụ việc này nằm ở cậu. Leucke, Eunius... và thậm chí cả Aleist đã bị lôi một cách vô lý vào trận chiến, và chắc chắn là lỗi của cậu.

Rudel biết gia tộc mình sẽ không bao giờ thừa nhận cậu. Rudel biết rằng những đánh giá xung quanh về cậu rất thấp. Nhưng dù vậy, nếu cậu cố gắng, cậu sẽ được công nhận... Rudel tin rằng cậu có thể trở thành một Dragoon. Và cậu vẫn tin điều đó.

Lý do Rudel khóc: đơn giản vì thực tế là có những người hành động vì cậu. Tất cả mọi người trong lớp đứng cùng cậu. Đối với Rudel, đó là điều làm cậu vui mừng, nhưng đồng thời, sau khi đẩy bạn bè mình vào hiểm nguy, Rudel cảm thấy xấu hổ vì cậu thậm chí không thể bảo vệ họ.

Rudel muốn trở nên mạnh hơn, và bây giờ cậu chỉ đơn giản có thể vung thanh kiếm của mình theo lý tưởng đó.

Buổi sáng ngày hôm sau, các thành viên của học viện tụ họp, và một cuộc họp được tổ chức. Đây là một vấn đề lớn, và họ phải chỉ rõ ai chịu trách nhiệm đưa công chúa vào nguy hiểm, nhưng vấn đề ở đây là...

“Không ngờ gia tộc Arses lại nói vậy...”

"Thậm chí dù họ có bảo chúng ta trục xuất Rudel-sama, dù nhìn thế nào thì chuyện này...”

“Cung điện đang bảo chúng ta phải nhanh lên. Có lẽ tuân theo họ là tốt nhất.”

Gia tộc Arses yêu cầu Rudel bị trục xuất, nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này. Những tin đồn đã lan rộng hơn nữa trong vài ngày qua. Rudel đã đẩy công chúa nguy hiểm... tên em trai, Chlust đã bảo vệ nàng. Khi những tin đồn như thế được cố tình lưu truyền, chúng vượt quá tầm tay của bất kỳ ai.

“Vậy là gia tộc Arses chọn Chlust-sama thay vì con trai cả Rudel-sama.”

Khi hiệu trưởng thở dài, giảng viên có vẻ mặt bối rối. Hai anh em có đầy vấn đề, nhưng trong khi Rudel tha thiết tập trung vào việc theo đuổi ước mơ của mình, Chlust đơn giản là một đứa trẻ có vấn đề. Do hắn đi cùng thuộc hạ mình tới khắp trường, Chlust gây thù chuốc oán với học sinh thường dân và á nhân.

Câu trả lời mà học viện đạt được là trì hoãn vấn đề cho đến khi mục tiêu của trách nhiệm biến mất... nhưng Rudel sẽ bị mạnh tay đổi sang chương trình hai năm và tốt nghiệp. Từ đó, danh hiệu hiệp sĩ sẽ được trao cho cậu, cho Rudel khả năng trở thành một Dragoon.

Buộc phải theo yêu cầu của gia tộc Arses, đây là cách tốt nhất mà học viện có thể làm để bảo vệ chàng trai.

“Cuộc điều tra thì sao?”

“Tôi nghe nói nó thuộc thẩm quyền của hoàng gia.”

“Thậm chí như vậy, thật là mỉa mai... những kẻ chạy trốn được cứu, và những người đứng lại phản kháng lại phải chịu phạt.”

Trong phòng hội nghị u ám đó, hiệu trưởng vừa liếc qua các tài liệu vừa nói.

“Bảo vệ hoàng tộc là một nghĩa vụ cao quý à... không thể tin là gia tộc Arses lại loại bỏ một người kế nhiệm tuyệt vời như vậy.”

Một giáo viên có linh cảm xấu về lời của hiệu trưởng bắt đầu nói như thể bác bỏ.

“Nhưng chuyện đó! Thế này, Rudel-sama có thể theo đuổi con đường trở thành Dragoon mà không có bất cứ ràng buộc nào!”

Nghe thế, vài giáo viên khác tham gia, tạo ra một cuộc trò chuyện sáng sủa hơn trước đó.

“Chắc chắn rồi!”

“Nếu ngài ấy trở thành một hiệp sĩ, Rudel-sama chắc chắn đủ tư cách trở thành Dragoon.”

“Là nếu ngài ấy trở thành hiệp sĩ thôi.”

Khi cuộc nói chuyện làm ra vẻ can đảm vô nghĩa vẫn tiếp tục, hiệu trưởng nghĩ về tương lai. Về cách mà ông sẽ bảo vệ Rudel...

Sức khoẻ hồi phục, và đầy năng lượng mịn màng, nhị công chúa Fina kinh hoàng nhìn vào tài liệu mà một thượng hiệp sĩ đưa tới phòng nàng báo cáo.

“Cái quái gì đây...”

(Cái gì thế này? Chlust bảo vệ mình khỏi con ác điểu đó, và sư phụ gây hoảng loạn lan rộng, khiến cho mình nguy hiểm á!!? Không thể nào thế này!!! Hơn nữa... Ý kiến của mình nằm ở đâu thế? Đầu tiên, Chlust chỉ bảo vệ mình khỏi thỏ sát thủ, và khi con chim đó xuất hiện, hắn biến mất tiêu!)

Hiệp sĩ báo cáo có mái tóc màu tím, dài thẳng mượt. Một mỹ nhân trưởng thành với mắt kính tạo ra ấn tượng lạnh lùng. Cô ấy có một tính cách nghiêm khắc, và Fina xếp cô ấy vào loại người khó xử lý. Cô nàng này không có sự linh hoạt.

“Chỉ là quyết định rằng Rudel-dono sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này. Học viện đang để lại những vấn đề chưa được giải quyết, cho phép cậu ta tốt nghiệp, nhưng tôi phản đối. Một người như thế không xứng đáng trở thành một hiệp sĩ.”

Từ đó, thượng hiệp sĩ tiếp tục trích ra từ báo cáo để nói rằng hình phạt của Rudel quá nhẹ. Chỉ vì cậu ta đứng cạnh danh hiệu Đại Công Tước, họ chẳng làm gì ngoài việc đuổi cậu ta! Cô nàng khẳng định, nhưng Fina ...

(Quá tệ! Sư phụ chưa truyền kỹ thuật cho mình! Nếu sư phụ tốt nghiệp lúc này thì đó sẽ là đòn giánh nặng nề cho cuộc sống mềm mại của mình... nhưng tại sao gia tộc của ngài ấy lại ghét ngài ấy quá thế?)

Nhìn vào thượng hiệp sĩ, người vẫn tiếp tục đưa ra một vài nhận xét khắc nghiệt về Rudel, Fina nghĩ.

(Mình có nên để cô ta điều tra không? Đồng thời, mình sẽ viết thư cho phụ hoàng và mẫu hậu. Trong khi đó, mình sẽ ngồi lại với Mii và làm mọi thứ... Không thể! Nếu mình thất bại, sư phụ xứng với danh hiệu kho báu quốc gia của mình có thể bị tiêu trừ bởi gia tộc Arses.)

Về bản chất, Rudel sẽ có một vai trò hiệp sĩ tích cực sau khi tốt nghiệp, nhưng theo đơn lệnh của gia tộc cậu, Rudel có thể sẽ bị đóng quân ở một khu vựa nguy hiểm.

“... Sophina. Báo cáo này là sai.”

Công chúa vô cảm vừa hoảng sợ trong lòng vừa thuyết phục thượng hiệp sĩ nữ Sophina.

“Sai sao? Nhưng đây là tài liệu chính thức. Không thể nào...”

(Đó là lý do mà ngươi để mất tuổi thanh xuân đó! Suy nghĩ của ngươi quá cứng nhắc trong mọi việc! Không có lời nói dối được viết ra, nhưng ngươi không nghĩ cái thứ này được viết theo kiểu dễ gây hiểu lầm sao? Mình không tốt với cô ta! Mình muốn làm chuyện này chuyện nọ với Mii.)

Nghĩ mấy điều thô lỗ, Fina nói.

“Rudel-sama liều mạng để bảo vệ ta. Bảo vệ hoàng tộc là một nhiệm vụ cao quý... chàng nói thế khi dứng đậy đối đầu với nguy hiểm. Không thể nào mà chàng lại bị đánh giá như thế được.”

“Nhưng ngay đây, nó nói ...”

Khi giọng Sophina càng to hơn, Fina càng thêm vô cảm.

“Thế thì tự quyết định đi. Toàn bộ sự thật không có trong báo cáo, và ta tin rằng mình được cứu bởi Rudel-sama.”

(Chỉ nhìn qua một lần thôi, và kỹ thuật của sư phụ sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của ngươi! Để qua một bên, nếu cô ta tự điều tra, Sophina chắc chắn sẽ nhận thấy điều kỳ lạ! Giờ đi chứng minh sự vô tội của sư phụ đi(?)!)

“Nếu người khăng khăng như vậy... nhưng nếu đôi mắt của thần nói rằng không có sai lầm nào được phát hiện, thì thần sẽ trừng phạt hắn như khắc nghiệt như cung điện.”

Thấy sự nhiệt tình của Sophina, Fina nghĩ thêm vài điều thô lỗ.

(Đó là bởi vì ngươi làm vẻ mặt đáng sợ như vậy nên đàn ông mới chạy đi đó... ngươi tới tuổi rồi, đi kết hôn đi. Luôn luôn làm việc, không có cơ hội để gặp ai... nếu ngươi có tai mèo, ta sẽ say mê ngươi! Ta sẽ giữ ngươi bên cạnh suốt luôn! Một mỹ nhân tai mèo ngây thơ... Quá tuyệt!!!)

Không biết về mọi điều đang xảy ra, hôm nay Rudel và hai người trên gường bệnh khác lại hòa thuận. Và cuộc nói chuyện vang lên về cuốn sách Rudel đang đọc, ‘Cách để vuốt ve một con rồng’.

“Tại sao lại có một sự áp dụng lý thuyết phép thuật như thế này!? Tại sao lại có một lý thuyết trong loại sách kỹ thuật xấu hổ như sách vuốt ve này!?”

Chi tiết lý thuyết phép thuật rất phức tạp thậm chí còn làm ngạc nhiên Luecke chuyên phép thuật, ‘Cách để vuốt ve một con rồng’. Những lý thuyết và công thức thậm chí vượt qua kiến thức hiện tại đã được phát triển chỉ để vuốt ve một con rồng.

“Này! Nó thậm chí còn kết thúc tất cả bằng cách nói, ‘Nhưng phần quan trọng nhất là tình yêu’! Không phải kỳ lạ sao!? Áp dụng kỹ thuật gần với yếu tố thiết yếu của võ thuật để vuốt ve, và cuối cùng tất cả là tình yêu!!!”

Eunius kêu lên. Trong đó có viết một phương pháp vuốt ve tập trung vào các ứng dụng của giải phẫu và võ thuật... Sau khi đi vào chi tiết tất cả các điểm mịn màng, kết thúc tất cả với tình yêu. ‘Cách để vuốt ve một con rồng’.

“Thấy không? Tuyệt vời đúng chưa!? Tác giả của cuốn sách này là một Dragoon lão luyện từng sống cách đây hàng trăm năm... ước gì tớ có thể gặp ông ta.”

Bỏ qua cú sốc của họ, Rudel nghĩ về người tiền bối cách họ cả trăm năm.

---

Claus: chắc chiều sẽ có thêm chương nữa.

Bình luận (0)Facebook