Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và em trai

Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Izumi và Basyle chạy đến chỗ mà Rudel gục xuống. Với đôi mắt đầy lệ, họ xác nhận rằng cậu được an toàn. Trọng tài tuyên bố Aleist là người chiến thắng. Nhưng Rudel vẫn cố đứng.

“Chưa đâu, tớ vẫn chưa thua. Tớ vẫn có thể đứng được!”

“Rudel ... đủ rồi. Không phải cậu nói là sẽ không hối tiếc kể cả khi bị thua sao!?”

“Tớ không muốn phải hối tiếc! Cho nên tớ... vẫn có thể...”

Liếc nhìn họ trò chuyện, Aleist mỉm cười. Gần như đã tới lúc cho sự kiện của Izumi. Ở đây, Rudel sẽ ra lệnh cho Izumi chém cậu ta... chém Aleist. Cậu sẽ đe dọa cô ấy bằng chỗ đứng gia tộc của cổ.

(Và ở đây, mình sẽ nói...  Gia tộc thì sao!? Chỉ cần làm những gì mình tin thôi! Mình nói thế với cổ. Đó là khởi đầu của sự kiện giải thoát Izumi, cô gái được lệnh của gia tộc tới tiếp cận Rudel!!)

Nhưng Izumi sẽ không tách khỏi Rudel, và Rudel sẽ không ra lệnh. Thậm chí nhiều hơn nữa...

“Ngài lúc này khó coi quá, Rudel-sama. Ngài thua rồi... tiếp tục chỉ là một sự ô nhục thôi.”

“... Vậy... sao... một sự ô nhục ư... chắc đủ rồi. Sẽ là sự xúc phạm với đối thủ... tôi thừa nhận ... thất bại của mình...”

Aleist không thể tin vào tình hình. Nhưng Rudel nở một nụ cười nhẹ trước khi mất ý thức. Đội y tế đưa cậu đi... và sự kiện của Izumi không bao giờ xảy ra.

Giải đấu chia lớp năm nhất kết thúc với chiến thắng toàn diện cho lớp của Aleist. Lớp của Eunius và Luecke gặp nhau trong trận bán kết... đó là một trận hòa, hay đúng hơn, xác định là cả hai bên đều không thể tiếp tục. Cả hai đã làm tốt trong việc chịu lâu như vậy...

Những vết thương của Rudel mất hai tuần để hồi phục hoàn toàn... cậu được đưa thẳng đến bệnh xá, và được chăm sóc tận tình bởi Izumi và Basyle... rơi vào địa ngục rồi bùng cháy đi!(Trans: ta nghĩ câu này là của tác giả, không ngờ lại ghen tị với chính nhân vật mình tạo ra, pó tay)

Khi cậu ra viện, năm hai của Rudel trong giáo dục cơ bản đã bắt đầu.

“Chlust? Ờ, đó là em trai tớ... nó thì sao?”

Trong năm hai trong chương trình cơ bản, các lớp không bị chia ra. Từ năm ba trở đi, chỉ toàn môn học tự chọn, nên không có lớp riêng. Do đó tự nhiên, Izumi vẫn còn trong lớp của Rudel.

“Không... nói thế nào nhỉ, cậu có bầu không khí khác hẳn. Tựa như những người quanh cậu nói cậu lịch sự một cách đáng ngạc nhiên, mình nghe nói rằng em trai cậu khá quý tộc.”

(Trans: ý ở đây là hống hách giống đa số quý tộc ấy.)

Khá quý tộc, cụm từ chứa một sự mỉa mai. Nhưng Rudel biết sao cô ấy nói vậy. Em trai cậu đã được cha mẹ yêu mến và quý trọng. Do đó Chlust đã trở thành một quý tộc khá gần cha mẹ... tự nhiên thì, sẽ là một quý tộc xấu.

“Thế mình không quý tộc sao? Mà sao cũng được, nhưng em tớ khá nổi tiếng...”

“Điểm của cậu ta rất xuất sắc, và địa vị đứng thứ hai trong khối mới năm nay... nhưng đứng đầu hẳn sẽ là công chúa.”

Rudel không biết nhiều về Nhị công chúa Fina. Phần lớn là do thực tế cậu không bước chân vào giới thượng lưu, nhưng nhiều hơn thế, chỉ là cậu không quan tâm.

“Cô ấy là đứa trẻ thế nào?”

“... Khó nói lắm. Nếu cậu muốn gọi là dễ thương, thì cô ấy dễ thương, và nếu cậu muốn nói rằng cô ấy đẹp, thì đúng là vậy... có vẻ như em trai cậu đang điên cuồng vì Fina-sama. Cô ấy có mái tóc vàng và mắt xanh, kiểu tiêu chuẩn trong Courtoisian, và như mình nhớ thì... họ gọi cô ấy là ‘công chúa búp bê’.”

Đúng, không giống như Rudel, Chlust đã bước chân vào giới thượng lưu. Do đó, tương xứng với địa vị gia tộc, cậu ta cũng tiếp xúc với công chúa. Quan trọng hơn, danh hiệu ‘công chúa búp bê’... được coi là một lời khen sao? Đó là phần mà Rudel quan tâm.

“Chlust có cơ hội... nhưng tớ nghĩ sẽ rất khó.”

Rudel không nghĩ rằng Chlust sẽ kết hôn với nhị công chúa đó. Một gia tộc đang suy tàn, và công chúa quý giá... còn nữa, với Chlust là con trai thứ, thậm chí còn khó tưởng tượng hơn. Bất kể Chlust có tài năng như thế nào đi chăng nữa, có lẽ là không thể trừ khi cậu ta kế thừa gia tộc Arses...

“Vậy cậu không quan tâm sao? Mình vui vì cậu cũng giống như mọi khi. Vậy mục tiêu năm nay của cậu là gì, Rudel?”

Tinh thần của Izumi tăng lên khi cô ấy hỏi mục tiêu của Rudel trong học kỳ mới. Mục tiêu cuối cùng của Rudel không thay đổi, nên...

“Tớ muốn tạo thêm kinh nghiệm thực chiến, và như tớ đã nói trong sự kiện lần trước, chúng ta sẽ về nhất. Ngoài ra... Tớ muốn đánh với một số người mạnh mẽ tại giải đấu, có lẽ?”

Sau khi thua Aleist, Rudel đã suy nghĩ về phong cách chiến đấu của mình. Cậu xem xét việc học pháp kiếm của Aleist, nhưng... không phải là có thể hay không, Rudel nghĩ nó có hợp với mình không, và từ bỏ.

Vai trò chính của Dragoon là bù đắp cho điểm mù của một chiếc xe tăng bay phun lửa còn gọi là rồng. Tức là bảo vệ phần lưng. Có một cuốn sách viết là Pháp Kiếm không phù hợp cho những Dragoon. Lý do là thay vì vung kiếm trên lưng, tập trung vào tấn công tầm trung và xa là quan trọng hơn.

“Chỉ thế thôi sao? Cậu sẽ làm cho những cô gái quanh cậu buồn đó.”

Izumi tinh quái chọc cậu bằng khuỷu tay. Rudel có điểm cao, và cậu tới từ một trong Tam Tước... không thể nào mà cậu không nổi tiếng.

“Đó là một chuyện cực khó khăn. Mình đã xem xét việc hẹn hò với nhiều cô gái như cha trước đây...”

“Cậu có á!?”

Đôi mắt Izumi trở nên nghiêm trọng hơn bình thường, lời cuối câu còn nhấn mạnh hơn. Thậm chí Rudel cũng có thể thấy cô ấy tức giận.

“Tớ xác định là không thế. Tớ không có thời gian, và tớ không biết phải làm gì... và có nhiều người cùng một lúc là không thể tin được.”

“P-phải rồi... mặc dù có chút kỳ cục, nếu đó là cậu, mình không nghĩ rằng sẽ có vấn đề gì... chờ đã! Làm như có thể ấy! Cậu không nói gì về cảm xúc sao? Liệu cậu có thích họ hay không ấy?”

Rudel cũng có thứ thích và không thích. Nhưng…

“Với địa vị của mình, tớ không có quyền tự quyết dựa theo tình cảm. Thật bình thường nếu tớ kết hôn với bất cứ ai mà cha mẹ quyết định, và nếu tớ có ai đó mình yêu, thì tớ sẽ buộc phải để họ thành tình nhân... chuyện đó không được tốt lắm.”

Cậu thực sự muốn khiến người mình yêu thành người bị xã hội ruồng bỏ sao? Là những gì cậu nói. Vương quốc Courtois thành kiến đối với người phụ nữ trong vị trí người yêu hay tình nhân. Nên không được cưới người yêu của mình là việc bình thường với quý tộc của Courtois.

“Đúng rồi... mình xin lỗi.”

“Không phải bận tâm. Miễn là tớ yêu người mà cha mẹ chọn, thì không có vấn đề gì cả... chỉ là nếu có thể thôi.”

Với giọng đùa cợt, Rudel giải thích với Izumi. Nhưng có lẽ như vậy, mặc dù Rudel quan tâm tới cơ thể cô gái, cậu không hề có ký ức về tình yêu. Thay vào đó Rudel chỉ đơn giản là chưa bao giờ yêu.

Đó là điều cực kỳ phi tự nhiên, và cảm thấy như cố tình được bày ra như thế.

Từ lúc hắn tới học viện, Chlust gặp rắc rối bởi anh hắn, Rudel. Là em trai của Rudel, kẻ lộ ra những hành vi tiêu cực như vậy, những giáo viên cảnh giác với hắn. Trên hết, có vấn đề về điểm của hắn... Rudel thậm chí còn điêu luyện hơn hắn trong mọi lĩnh vực. Nhưng thứ hạng của cậu trong những sự kiện thực tế không bao giờ cao.

Bởi những ké xấu iệng, chuyện này ngụ ý rằng cậu, ‘Mua điểm bằng tiền’. Chính Chlust tin vào tin đồn, và hắn tự thuyết phục rằng mình không liên quan tới anh trai. Nhưng nếu anh trai làm được, và ta cố nhấn mạnh rằng em trai thì không... sẽ có người nghĩ rằng em trai cũng mua điểm luôn.

Vì thế, Chlust nghĩ rằng mình không được đánh giá đúng. Hắn trở nên ghét anh trai của mình nhiều hơn khi còn ở nhà... và đó sẽ trở thành một vấn đề khác cho Rudel.

Bởi vì thái độ đó xung quanh, Chlust sẽ chỉ tăng thêm danh tiếng khủng khiếp của Rudel. Giống như hắn được dạy trong cuộc sống tại gia tộc Arses, Chlust coi khinh thường dân và á nhân. Do hắn ghét Rudel, suy nghĩ đó chỉ phát triển mạnh hơn.

Cùng với lũ chạy theo vì địa vị của hắn, Chlust bắt đầu tự tung tự tác quanh học viện.

Và ban đầu, đó chính xác là những gì Rudel phải làm.

Trong năm hai, nếu Rudel không khao khát trở thành một Dragoon, cậu sẽ là người tệ hại nhất. Không đi học, cậu sẽ gây rối xung quanh. Nhờ có tiền, phụ nữ luôn luôn xuất hiện trong phòng cậu... Rudel sẽ luôn mang theo lũ học sinh hư đốn và tự tung tự tác trong học viện.

Hơn nữa, sau khi thua nhân vật chính trong giải đấu, Rudel ra lệnh cho Izumi phải chém nhân vật chính để trả đũa, và sự chối từ của cô ấy trở thành tia lửa... cậu là rác rưởi. Và Rudel là động lực cho nhiều sự kiện.

‘Công chúa búp bê’ Fina thách thức Rudel do hành vi của cậu... trong cơn cuồng nộ, cậu lại động phạm tới cô. Kết quả là, Rudel được coi là một khối u của học viện, cậu được chuyển từ học 5 năm sang học 2 năm, và rời khỏi học viện.

Để giữ thể diện, Rudel được cấp bằng hiệp sĩ. Sau một thời gian dài vắng mặt, lần xuất hiện tiếp theo của cậu sẽ là trong chiến tranh, và đó là tất cả những gì về nhân vật mang tên Rudel.

Bình luận (0)Facebook