Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và Những sự kiện

Độ dài 1,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Rudel và Izumi bị bao vây trên sân thượng của học viện. Họ bị bao vây bởi những tay sai của em trai Rudel, Chlust, và tất cả chúng đều là học sinh lớp dưới chương trình cơ bản... những học sinh chỉ mới ghi danh và học những điều cơ bản. Có được bao nhiêu tên đủ khả năng đánh nhau trong chúng chứ...

“Rudel... là tại ngươi mà kế hoạch của ta thất bại. Do ta không có tư cách kế thừa gia tộc, công chúa là hy vọng cuối cùng của ta! Và ngươi...!!”

Rudel không thể hiểu được cảm xúc của Chlust. Đối với Rudel, kế thừa gia tộc chẳng quan trọng lắm. Những gì cậu muốn là trở thành một Dragoon... một kỵ sĩ rồng. Chuyện khác thì không cần thiết.

“Kế thừa gia tộc là nghĩa vụ của con trai cả. Nhưng anh thừa nhận là anh không xứng với vị trí đó... nên là nhóc có thể kế thừa gia tộc nếu muốn.”

“Đừng có đùa! Lãnh thổ đó không xứng đáng với ta! Có một danh hiệu và vinh dư lớn hơn cho ta... Ta thậm chí có thể trở thành vua!”

Nghe thế, Rudel thở dài. Ngay cả khi nó có thể quyến rũ được công chúa và kết hôn với cô ấy, nó sẽ không thành vua được. Gia tộc Đại Công Tước bắt nguồn từ máu hoàng tộc... nếu có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ có thể chiếm được ngôi vua. Nhưng dù sao thì... Rudel không nghĩ rằng Chlust có phẩm chất hoàng gia.

“Chlust... sao em không ngưng mơ mộng và nhìn vào thực tế đi? Trong điều kiện bình thường, có thể cha sẽ cho em một vùng đất, hoặc được kết hôn để điều khiển gia tộc khác. Tru rèn bản thân sẽ luôn luôn có ích cho tương lai của em...”

Lời Rudel nói cũng giống như những lời mà Chlust muốn nói với cậu trong nhiều năm. Chửi mắng anh trai mình, Chlust nghĩ rằng tình trạng hiện nay không được đánh giá đúng của mình đều bắt nguồn từ thiếu sót của Rudel.

“Câu đó tời từ ngươi... từ kẻ khốn khổ ước mơ trở thành Dragoon sẽ không bao giờ thành công đó ư!!? Đủ rồi... bắt lấy hắn!”

Bọn tay sai theo lệnh Chlust... lúc đó, Rudel đạt được kết luận. Nói chuyện là vô nghĩa, và cậu không thể gây ra vấn đề tại đây ngay lúc này được... thế thì cậu cần phải chạy...

“R-Rudel, cậu đang làm...!”

Khi Izumi đang chuẩn bị tư thế để đánh với đám đàn em khóa dưới, Rudel bế cô ấy lên đôi tay của mình và nhảy khỏi sân thượng.

“H-hắn bị ngốc sao!?”

Nghe tiếng hét của lũ đàn em, Rudel nhảy xuống từ tòa nhà trường học và tiếp đất... cậu ngay lập tức chạy đi. Chạy đi và bạn giành chiến thắng! Rudel vừa nghĩ vậy vừa chạy thiệt nhanh, bỏ lại Chlust ngơ ngác. Và một tên đàn em...

“H-hắn bỏ chạy. Hắn thực sự là một kẻ thất bại, Chlust-sama.”

Đáp lại tên đàn em đang nói với nụ cười khó chịu, Chlust cũng nhạo bán cú nhảy của Rudel.

“Cái tên vô năng đó... đừng có nghĩ là ngươi có thể chạy mãi.”

Nhưng Rudel không chỉ chạy trốn. Cậu đã báo cáo một vấn đề trong khuôn viên học viện với giáo viên, với nghĩa vụ học sinh của mình. Mặc dù trong trường hợp một thường dân bị bắt nạt bởi quý tộc, làm vậy sẽ không bao giờ có nhiều tác dụng...

Ngày hôm sau, bọn đàn em, Chlust, bị bắt giam... mang vũ khí vào sân học viện nói chung là bị cấm, và hơn nữa là, nếu chúng cố tình gây ra bạo lực, đó là một vấn đề lớn. Thêm nữa, chúng tấn công Đại Công Tước tương lai Rudel... học viện có thể trừng phạt mà không do dự.

Vì nó là một vấn đề nội bộ của Gia tộc Arses, việc trừng phạt đã được làm sáng tỏ. Nhưng vì thế, danh tiếng của Gia tộc Arses thậm chí còn tệ hơn. Cả hai anh em đều bị đối xử như lũ trẻ có vấn đề.

“Chlust chắc chắn đã làm chuyện ngu ngốc.”

Rudel vừa nói vừa đọc tài liệu về việc quản thúc tại gia. Một số học sinh đọc bên cạnh cậu,

(Cậu không có tư cách nói câu đó!)

Họ thầm nghĩ.

“Thực sự ổn chứ? Đó là em trai cậu mà... và mặc dù có là vấn đề nội bộ trong gia tộc, chỗ đứng của cậu...”

Izumi đã nghe Rudel bị cha mẹ và kẻ hầu trong dinh thự ghét. Nên cô ấy lo lắng rằng sự kiện này sẽ làm giảm vị trí của Rudel hơn nữa.

“Ổn mà, nhờ thế này... tớ chỉ có thể hy vọng Chlust bình tĩnh lại. Và đối với tớ, vị thế xã hội của mình là không quan trọng.”

"... Nếu danh tiếng của cậu quá thấp, không phải sẽ thành vấn đề khi trở thành Dragoon sao? Nên nói sao nhỉ... họ có thể đánh giá cậu có một vấn đề cá nhân, hay gia tộc của cậu sẽ ngán đường cậu...”

Nghe Izumi, Rudel lộ ra vẻ mặt như muốn nói giờ mới nhận ra. Chắc chắn, sẽ có những người phản đối một kẻ có vấn đề trở thành Dragoon. Từ tình trạng gia tộc của cậu, có thể nghĩ rằng họ sẽ can thiệp tới Rudel. Bởi vì Chlust được cha mẹ yêu mến...

“Thật là kinh khủng!”

“Ờ, đúng vậy... mình vui vì cậu nhận ra.”

Là một học sinh năm hai, Rudel và những người khác bắt đầu đào tạo khắc nghiệt trong chương trình cơ bản. Trong năm nhất, họ sẽ ôn mọi thứ cơ bản, và lần này giáo viên sẽ bắt họ thực hành. Học viện là nơi để sản xuất các sĩ quan và quan chức của Vương quốc Courtois. Các quý tộc trẻ sẽ được dạy kiến thức chung về vương quốc, do đó, nếu có trường hợp khẩn cấp, họ sẽ có thể phối hợp bằng lực lượng cá nhân của mình. Hoặc ít nhất đó là mục tiêu.

Đối với thường dân, họ sẽ trở thành những người lính, hoặc các hiệp sĩ bậc cao hơn... họ cũng có thể trở thành các quan chức dân sự với suy nghĩ sẽ được thăng tiến. Thực tế là những người có địa vị thấp nhập học được liên kết trực tiếp với sự cai trị của Vương quốc Courtois khi tới lúc. Một học viện với một đội quân... đó là một sự kỳ vọng.

Địa điểm tổ chức một bầu không khí nặng nề, nhưng đối với nhân vật chính của câu chuyện này, Aleist, đó chỉ đơn giản là một ‘RPG theo chủ đề lãng mạn’. Được bao quanh bởi những mỹ nhân và những người dễ thương, nhân vật chính sẽ vừa sống một cuộc sống sung sướng vừa cứu đất nước khỏi khủng hoảng... đó là hình thức ban đầu của thế giới này.

Lý do mọi người có thể nhập học từ công chúa đến thường dân chỉ đơn thuần là do làm vậy nhà phát triển có thể bao gồm một loạt các nhân vật.

Khi nhớ lại, Aleist nghĩ về tình hình hiện tại. Trong phòng của mình, Aleist xem qua những ghi chú cậu ta viết khi bỏ qua tên của Izumi. Đó là một trò chơi với một dàn nhiều nhân vật. Không dù có mất một hay hai cũng chẳng sao... là những gì Aleist nghĩ.

(Nhận xét của Trans: cặn bã)

“Vấn đề là Rudel. Hắn đã không đụng vào Fina, và người gây ra vấn đề là tên em trai, Chlust. Mình cần bằng cách nào khiến Fina lạnh lùng chuyển sang dere[note1819] ... nhưng nếu sự kiện không bao giờ xảy ra, mình không thể làm gì cả...”

Ngay cả trong học viện, thật khó để làm với công chúa Fina. Có lẫn vệ sĩ trong bạn học, và giáo viên chú ý tới nàng. Đó là một tình huống khó khăn cho bất cứ ai tiếp cận... ngoại lệ duy nhất là những chàng trai là quý tộc với địa vị xã hội cao. Nhưng Gia tộc Hardie của Aleist là một gia tộc mới với lịch sử nông.

Cậu ta không thể tiếp cận. Đồng thời, Aleist không hiểu suy nghĩ nội tâm của Fina. Nàng không có cảm xúc, nhưng có một số sự điên loạn đang xảy ra bên trong.

“Cứ tình hình này, ngay cả khi đó sang năm hai, mình sẽ không thể có được một đồng đội... chiến tranh bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp, nên sẽ rất tệ nếu mình không thể củng cố các thành viên trong khi còn có thể!”

Aleist thầm nghĩ. Cuộc chiến mà cậu ta nói đến là một cuộc chiến tranh với một đất nước đang chống lại Courtois... Đế chế Gaia sẽ bắt đầu một cuộc xâm lăng. Họ không được thiết lập nhiều. Hoặc đúng hơn, không có thiết lập nào được đưa ra ngoài thực tế họ là kẻ thù cuối cùng của trò chơi.

Trong năm thứ ba tại học viện, chỉ có một vài cảnh báo, và một sự kiện lãng mạn với một người lính Gaia được chuẩn bị cho nhân vật chính.

Nhưng Đế chế Gaia đã tồn tại, và nó chia sẻ một biên giới với Courtois.

“Chị của Millia, mặc dù là mỹ nhân... như mình nhớ, cô ấy là một Dragoon, nên sẽ không hữu ích lắm.  Mà, chỉ vẻ ngoài thì có thể cho qua được... có một sự kiện với cô ấy trong năm nay, mình nên thử hốt cổ chăng?”

Theo tiêu chuẩn của Aleist, ‘Dragoon’ là vô dụng... có một lý do. Một khi tách khỏi rồng của mình, và với tư cách hiệp sĩ, Dragoon là những đơn vị chuyên về những trận đánh phép thuật tầm trung và xa. Theo tưởng tượng của Aleist, họ yếu với kẻ địch chuyên cận chiến.

Chắc chắn, trong game, họ đã chiếm một vị trí không rõ ràng. Những Dragoon có trạng thái cao... nhưng họ là một class có cùng một khuyết điểm chí mạng là không có kỹ năng cận chiến.

“Cattleya sẽ trở thành hôn thê của Rudel, nên sẽ khá lâu trước khi gặp được...”

Cattleya Ninias... sau khi Rudel bị đuổi học, cô ấy được quyết định cho kết hôn với Gia tộc Arses. Việc đính hôn đã được quyết định khi Rudel gây ra một vụ bê bối và trở về nhà. Gia tộc Arses gây áp lực lên Dia tộc Ninias nhằm kéo Cattleya, một Dragoon được hoàng tộc tin tưởng.

Nhưng Rudel không gây ra vấn đề nào, và cậu không bị đuổi khỏi học viện. Dù vậy, sự kiện đó vẫn sẽ xảy ra.

Bình luận (0)Facebook