Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai tán gái và chàng trai chuyển sinh

Độ dài 2,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Rudel đã nhập học một cách an toàn. Nhằm xác nhận những điều cơ bản và nắm được nền tảng, ba tháng đầu tiên tại học viện này bao gồm các bài kiểm tra khả năng. Mọi người đã sống trong môi trường khác nhau ... sự khác biệt trong thành tích cá nhân và môi trường sẽ giúp hình thành đường lối tương lai.

Và như thế, học viện đánh giá học sinh mới của họ ... nhưng các giáo viên đã tranh cãi với đánh giá của Rudel.

“Không thể nào! Việc cậu ta hoàn thành giáo dục cơ bản là một chuyện... nhưng từ phép thuật cơ bản đến kiếm thuật và võ thuật, những con số này chỉ đơn giản là bất thường!”

“Và tôi nghe rằng Rudel-sama của gia tộc Arses được xem là kẻ thất bại mà?”

“Có vẻ năm nay chúng ta thu được khá tốt đây ... con trai cả của những Tam Tước kia cũng đều chuyên ở kiếm thuật và phép thuật.”

"Nhưng cũng không đáng kể khi so sánh với sự bất thường của Aleist Hardie sao? Cậu bé đó có thể sử dụng phép thuật cao cấp, đúng không? Mặc dù cậu ta tự học, nhưng kiếm thuật cũng khá đó chứ.”

“Dùng được và tinh thông là hai chuyện khác nhau ! Đây là lý do người ta nói đầu bự thì ngu ... nghe nè, Rudel-sama tinh thông trong phép thuật cơ bản. Trong những cuộc chiến giả, những người kiểm tra cậu ấy đã trở nên sợ hãi và bỏ cuộc đó!”

Sự lộn xộn của các giáo viên ... đúng vậy, không có khả năng là một vấn đề, nhưng khả năng quá cao cũng có vấn đề nữa. Liên quan tới việc này thì, họ bối rối không biết phải đối xử với cậu ấy thế nào...

Được gắn nhãn một đứa trẻ có vấn đề, mặc dù Rudel về cơ bản là một thằng ngốc, cậu rất trung thực. Cậu lắng nghe bài học của mình, và không có vấn đề gì về thái độ của cậu đối với giáo viên. Rudel căm ghét bất cứ trò trêu ghẹo nào, và trong lớp học, cậu trấn áp xung quanh.

Có rất ít điều để dạy cậu ta. Đúng hơn là, chẳng có gì để dạy cả!

Trong trận chiến giả, một số người kiểm tra đã bị đánh bại. Dù họ là người kiểm tra chương trình giảng dạy cơ bản, họ vẫn có trình độ nhất định.

Và Rudel đôi khi sẽ thể hiện hành vi lạ thường. Cậu thách đấu với những học sinh đã đạt được bằng hiệp sĩ, và hỏi những học sinh tài giỏi và giáo viên về phép thuật bất cứ khi nào cậu không hiểu gì đó... cậu sẽ làm tất cả những chuyện bất ngờ.

Và vấn đề là tuyên bố của Rudel, ‘Tôi muốn trở thành một Dragoon’. Anh hùng trong số những anh hùng có tầm cỡ khó có thể tìm trong đất nước ... nếu một thằng nhóc quý tộc tới từ gia đình giàu có nói như, sẽ có những người muốn gây sự. Tuy nhiên, địa vị của Rudel quá cao đến mức nếu có chuyện gì xảy ra, một ai đó bay đầu cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

“Tại sao lại xảy ra chuyện này!? Cậu ta quá tài năng và nghiêm túc đến nỗi chúng ta không thể cảnh báo được, và kỷ luật cậu ta là rất khó ... "

Sự căng thẳng của giáo viên tiếp tục tăng...

Ba tháng sau khi nhập học, Rudel xem lại bài học cùng Izumi trong lớp. Đối với Izumi, người đến từ một vùng đất xa xôi, cô ấy không bao giờ quên xem lại bài.

“Khó ghê…”

Mặc dù Izumi rất giỏi về số học, nhưng những vấn đề về ngôn ngữ là điểm yếu của cô ấy. Cứ thế này thì sẽ trở nên tệ lắm đây.

Ngồi bên cạnh, Rudel đọc một cuốn sách khi cậu bỏ qua bài học của Izumi. Ngay cả Rudel cũng có vấn đề của mình. Quần áo của Izumi quá mỏng ... đầy kích thích, Rudel cố gắng kiềm lại trong lòng.

(Kuh! Tại sao mỏng quá vậy ... Tớ có thể thấy da của cậu luôn đó!!!)

Vào mười lăm tuổi, giữa tuổi dậy thì, Rudel bắt đầu phát triển sự quan tâm đến những thứ ngoài rồng. Và gần đây, thường ở riêng trong các cuộc gặp. Những hiệp sĩ phụ trách an ninh ký túc xá nữ, và giáo viên phụ trách phép thuật cơ bản ... tất cả đều là nữ giới.

(Không lẽ là thế này sao? Một thử thách để dụ dỗ và ngăn mình trở thành một Dragoon ư? Thế thì tôi sẽ không chịu thua đâu!!!)

Rudel tìm ra quyết tâm mới trong một chỗ kỳ lạ. Tại sao cậu lại vấp phải suy nghĩ như một ông sư vậy chứ?

(Trans: bó tay thanh niên.)

Thế nên, Rudel đã quyết định hỏi ý kiến của Vargas về vấn đề này.

“... Ờ, rồi sao? Cậu không cần phải phản ứng với mọi trang phục mỏng mà cậu thấy đâu! Và dĩ nhiên cậu sẽ có tiếp xúc với quản lý ký túc xá và giáo viên nữ nếu cậu là học sinh! Cậu bao nhiêu tuổi thế?”

Với câu cần tư vấn của Rudel, Vargas mệt mỏi trả lời.

“Mười lăm.”

“Anh biết cái anh hỏi là về tuổi tinh thần của cậu! Nghe đây, chỉ cần... “

Giống như Vargas sắp sửa giải thích, hai giáo viên nữ bước ngang qua họ. Nhận ra họ, những giáo viên vẫy tay chào. Vargas đưa tay vẫy chào đáp lại... Rudel có vẻ muốn nói điều gì đó.

“Ừ-ừm. Anh và cậu, cả hai chúng ta đều còn trẻ, tức là vậy. Được rồi!”

“Em phải làm gì để ngừng chú ý tới nó đây? Thật lòng là, chịu đựng như vậy cảm giác như em đang phí thời giờ của mình, hay đúng hơn là...”

“Ai biết? Có lẽ sẽ khác nếu cậu có chút trải nghiệm hay gì đó.”

Nghe nhận xét bất cẩn của Vargas, Rudel nảy ra ý tưởng. Từ nơi bắt đầu, cậu đã tìm ra giải pháp mới.

“Hiểu rồi! Em sẽ đi trải nghiệm! Cảm ơn anh Vargas!”

... Nghe Rudel nói, ban đầu Vargas tạm biệt cậu bằng một cái vẫy tay. Tới khi Rudel đi khỏi tầm mắt, cuối cùng anh nhận ra.

“Ah! Chờ đã! Khoan đã, Rudel!!!”

Rudel không hỏi rõ kinh nghiệm đó là gì. Nên cậu tới thư viện để thu thập dữ liệu. Đó là một thư viện xứng đáng với học viện vương quốc, và bây giờ, Rudel đang tìm cuốn sách liên quan đến trải nghiệm.

“... Không được. Mình không thể tìm thấy gì cả.”

Bình thường thì, Rudel sẽ dùng nơi này bất cứ khi nào cậu muốn nghiên cứu sinh thái của loài rồng, và những kỹ năng cần thiết để trở thành một Dragoon, nên cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mất nhiều thời gian để tìm một thứ gì đó. Thế thì, mình chỉ cần yêu cầu! Rudel tiếp tục hành động theo bản năng thuần túy...

‘Học sinh sau đây bị quản thúc tại phòng. Rudel Arses.’

Trong phòng kỷ luật của ký túc xá nam, Rudel ngồi trên ghế. Cậu cầu nguyện rằng điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai của mình. Chuyện này sẽ không ngăn cản mình trở thành một Dragoon, phải không? Quan trọng hơn, không phải là hai tuần để hối lỗi là quá nhiều sao? Những gì mình làm là nói, xin cho tôi chút trải nghiệm! Trải nghiệm là gì? Mình chỉ hỏi thôi mà ...

Khi Rudel nghĩ về một việc như vậy, Vargas mang cho cậu bữa ăn.

“Cậu làm quái gì thế!? Nghe nè, khi nói về trải nghiệm giữa nam và nữ, nhất định là XXX! Giờ cậu thử nói thế với gương mặt nghiêm túc xem ... cậu là tên biến thái à!?”

“Anh đúng. Em chưa bao giờ nghe ai đó nói lời chào bằng ‘Muốn XXX không?’ Nhưng anh có thực sự nói là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra không?”

“Cái kiểu suy nghĩ gì đây!”

Mặc dù có chút lạc đề, nhưng những cô gái bị ép bởi Rudel ... cậu đã nói với vài trăm, và nhận được lời đáp tương đối thuận lợi từ vài chục.

Trong số đó, một vài nữ sinh thậm chí nói ok.

Khi Rudel hoàn thành chiến lược, ‘nếu bạn làm đủ lần, cuối cùng bạn sẽ đạt được thứ gì đó,’ từ ngày hôm đó, những nam sinh nhìn cậu với sự kính sợ, và trao cho cậu danh hiệu, ‘Chàng trai Tán tỉnh’.

Aleist Hardie là một chuyển sinh giả/người chuyển sinh. Mái tóc vàng, và cặp mắt có màu kỳ lạ thiếu tự nhiên đầy đẹp đẽ... đó là Aleist. Cậu ta nắm giữ kiến thức toàn diện về thế giới này. Hệ thống phát triển, các sự kiện, phương pháp chiếm lấy... toàn bộ đến từ thế giới của một trò chơi mà cậu ta yêu thích.

Trong tất cả, có một sự tồn tại mà cậu ta có thể gọi là bất thường. Rudel.

Vai trò của cậu là của con trai của một quý tộc cao cấp và là biểu tượng của những quý tộc tàn bạo hành hạ người dân. Với bản chất ghét làm việc và giải quyết mọi việc bằng tiền, cậu điềm tĩnh thực hiện những việc hèn nhát nhất trong tất cả những hèn nhát.

Rudel được coi là một nhân vật lót đường cho nhân vật chính Aleist. Trong sự kiện mở màn, cậu ta phải đánh bại Rudel đang tiếp cận một cô gái elf một cách thật ngầu, lập một flag với cô gái đó.

Ngay sau đó, Rudel mang theo đám tùy tùng và gây ra tranh chấp ở ký túc xá nữ. Ở đó, cô gái elf tìm cậu ta trợ giúp, và Aleist sẽ đánh bại Rudel và những kẻ theo cậu ... đó là một sự kiện lớn khiến Aleist đột nhiên trở nên nổi tiếng, nhưng Rudel lại lùi bước ngay khi cậu xuất hiện.

“Chuyện gì thế? Có phải lỗi của mình vì không phải là một thường dân như nhân vật chính không? Có phải vì mình mang địa vị này nên các cô gái không dám tiếp cận không? ... Nếu là vậy, thì quá là tệ luôn! Tại sao ‘lúc đó’ mình lại xin cái địa vị này chứ! Mình là một thằng ngốc!!”

Nhưng điều đó chắc chắn sẽ kết thúc sớm. Vào cuối năm nhất, một sự kiện đang chờ cậu ta. Giải đấu giữa các lớp ... một trận đấu một-một giữa năm đại diện lớp mỗi năm.

“Trạng thái hiện tại của mình là một nghề cao cấp ‘Rune Knight’ và mình có thể dùng phép thuật cao cấp. Thật lòng, mình có thể đấu với học sinh tốt nghiệp do mình ở cấp độ này. Thế thì mình phải làm gì để giết thời gian cho tới lúc đó đây ... chưa hết sự kiện với nam chính mà, và mình vẫn chưa gặp elf ‘Millia’ kể từ đó ... aah, chán quá đi.”

Đối với Aleist, người biết tất cả mọi thứ cần nắm rõ về hệ thống phát triển ngay từ đầu, khi bắt đầu 15 tuổi, sẽ dễ dàng đạt được nghề cao cấp. Trong phép thuật và kiếm thuật, Aleist được gọi là mạnh nhất trong khối của mình.

... Tuy nhiên, dàn nhân vật khởi đầu mà cậu ta nói, ‘Millia’, ‘Izumi’, và ‘Vargas’ đã tiếp xúc với Rudel rồi.

Nhấc cái mông lên và đi tìm họ đi, Aleist-kun...

(Trans: thương thay cho anh nhân vật chính đã mất vai diễn)

---

Trans: hôm trước mới nói bên eng chùng tay thì hôm sau bên đó ném lên liền 4 chương, kinh thật. Mà truyện này bên jap đã full rồi nhé, có vẻ là k có ngoại truyện. Cám ơn đã ủng hộ.

P/s: mà tới lúc này còn có bạn nói truyện này main mập mờ chả rõ. Thật lòng đó à? Có cái truyện nào mà cả 3-4 chương đầu toàn nói về một người để rồi tự nhiên thằng main lại là một thằng ất ơ nào đó đột nhiên xuất hiện không?(Ít nhất thì mình chưa bao giờ đọc qua một bộ như vậy.) Từ đầu tới cuối thì Rudel là nhân vật chính nhé, OK?

Bình luận (0)Facebook