Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và Công chúa

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Yo, chương mới đây

---

Nhị công chúa Fina là một công chúa vô cảm. Vì không thể bày tỏ tốt cảm xúc của mình, nên mọi người gọi nàng là công chúa búp bê. Nhưng tin đồn cho rằng nhan sắc của Fina là đệ nhất trong Courtois, và sắc đẹp đó được hoàng gia cẩn trọng canh chừng chờ một cơ hội để cho nàng kết hôn với hoàng tộc vùng khác.

...Nhưng công chúa búp bê đó có một bí mật. Nàng yêu thích xúc cảm tai và đuôi á nhân! Bạn có thể nói rằng Fina yêu toàn bộ á nhân... Nhưng ngay cả bây giờ, vị trí xã hội của á nhân rất thấp trong Courtois. Nếu công chúa bị thấy là đang chạm vào á nhân ở nơi công cộng, sẽ có rất nhiều người không nghĩ tốt. Do đó nàng cố chịu đựng.

Ngày này qua ngày khác... sống ở những khu gần với á nhân trong học viện, nàng tuyệt vọng kiềm chế.

Nhưng một ngày kia, có một chuyện xảy ra. Khi Fina ghé vào căn tin học viện, nàng chứng kiến một điều quá sức mãnh liệt. Và cuối cùng Fina đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn.

Hai tiền bối từ chương trình cơ bản ngồi quanh một đàn em từ lớp thường dân. Người ngồi lúng túng giữa họ là người mà Fina đã kiểm tra trước đây, cô gái dễ thương nhất trong khối, ‘Mii của tộc Bạch Miêu’. Nụ cười đáng yêu, và cơ thể mảnh dẻ của cô ấy... Mii không cao lớn. Nhưng không phải là trong tộc bạch miêu ai ai cũng đều nhỏ nhắn.

Đó chính là lý do cô ấy lại có giá trị cao!... Là những gì trong đầu Fina.

Và mặc dù có cơ thể nhỏ bé như thế, Mii có sức quyến rũ nữ giới. Cô ấy nhỏ ở những nơi cần nhỏ, và lôi cuốn ở những nơi cần lôi cuốn, là một yếu tố khác dẫn tới sự nổi tiếng của cô. Mii tự nhiên nổi tiếng trong nam giới... và ngay bây giờ, cô ấy bị vướng với tiền bối.

Những hộ vệ tách bạn bè của Fina, bắt đầu một cuộc đào tạo khả nghi để che dấu nàng, và vì Fina do dự về việc phải làm, tiền bối bắt đầu hành động.

“Nhưng mà... Anh tò mò. Anh chạm chút được chứ?”

“N-nếu chỉ là một chút, thì... u-u ...? Anh vẫn còn chạm sao?”

“Rudel? Không phải đủ rồi ư... sao không thả em ấy ra đi? Cậu đã xong cái yêu cầu cậu đề ra rồi mà?”

Phải, hai tiền bối là Rudel và Izumi. Rudel muốn biết tộc thú rèn luyện mỗi ngày thế nào, nên cậu đi hỏi Mii là người ở gần đó. Nhưng lúc đó, có thứ khiến Rudel quan tâm... đôi tai và đuôi thực sự có thật không? Hay chúng chỉ là đồ trang chỉ của bộ tộc?

...Sự tò mò của cậu bị kích thích, tất nhiên là Rudel... chạm vào chúng để xác nhận. Nhưng khi cái cảm giác chạm vào... chúng mịn màng và mềm mại. Và đôi mắt của Mii dường như trở nên ngây dại với sự thích thú. Rudel tiếp tục chạm... tai và đuôi của cô ấy, cố thử nhiều phương pháp khác nhau. Kết quả là,

“Ah! Đ-đừnggggg!!! Ah!”(Trans: lên đỉnh, ahihi)

Sau khi lắc một lát, cơ thể của Mii đã lảo đảo ngã. Và cô ấy gục xuống bàn... hơi thở thật kỳ lạ. Trên hết, nét mặt trở nên hồng hào...

“Rudel ... chúng ta cần nói chuyện. Lên sân thượng nào.”

Tâm trạng của Izumi trở nên xấu đi, và Rudel cảm thấy cậu không nên trái lời cô ấy...

“H-hiểu rồi. Những để em ấy ở lại đây thì có hơi...”

“Cậu nói đúng. Thế thì mình sẽ đưa em ấy tới ký túc xá nữ, nên đừng có mà chạy đó.”

Nghe thế, Fina thành thật không biết phải làm gì. Nhưng nàng cảm thấy mình phải làm gì đó.

(Kỹ năng đó là sao!!? Mình hết sức ghen tị, chết tiệt!! Hãy dạy ta cách đi! Truyền kỹ năng đó cho ta!! Nó sẽ hữu ích trong tương lai hơn mấy cái lớp vô dụng này!)

“Hai người! Tránh xa cô gái đó! Thật là ghen... Ý ta là, không phải các ngươi là đám tiền bối xấu hổ sao!? (Itadakimasu!!!)”

Fina xuất hiện trước mặt Rudel và Izumi. Nhưng Rudel không biết về công chúa. Từ khuôn mặt và hào quang, Izumi biết cô ấy là ai, nhưng Izumi không biết phải làm gì.

Rudel, mặt khác,

“Nhóc là ai? Nếu là một người quen của em ấy, thì anh sẽ để lại cho nhóc... rõ ràng là anh phải lên sân thượng.”

Xung quanh phản ứng với thái độ thiếu tôn trọng đó. Trong căn tin với nhiều học sinh xung quanh, phát hiện rằng cậu không biết về công chúa của vương quốc là một vấn đề lớn, nhưng còn hơn nữa, cậu lại giao việc cho công chúa... không thể tưởng tượng được.

Nhưng vào lúc đó, nàng công chúa...

(Ngài quả là một vị thánh! Để cô mèo con dễ thương này cho mình... hah, hah... Không thể chịu được nữa!! Mình có thể chạm vào cô ấy mà không chút hạn chế nào!!)

“Hiểu rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm và hộ tống cậu ấy. Từ đây trở đi, ta hy vọng ngươi không làm những việc như vậy lần nữa. Nếu một chuyện như lại xảy ra... (Đợi đã, hả? Nếu mình để anh ấy làm lại, liệu mình có thể có cơ hội chạm vào?)”

Công chúa tới ký túc xá nữa, mang theo Mii. Hoàn toàn bỏ qua ý kiến xung quanh, nàng mang Mii đến phòng của miêu nữ tộc... cảm nhận sự mịn màng hết sức mình! Từ đó, Fina trở thành bạn với Mii, và với công chúa Fina, đó là ngày tuyệt nhất trong đời mình.

Sáng ngày hôm sau, Fina hài lòng ngồi trong lớp học, và cái tên luôn xu nịnh nàng... Chlust xuất hiện. Lúc đó, Fina nhớ lại. Anh trai của Chlust là Rudel mang kỹ năng thần thánh đó!

“Chlust, anh trai của ngươi thường thế nào?”

“Hah? Oh, thứ ô nhục của Arses á? Thần cũng khá khó chịu với hắn. Ý thần là, hắn tựa như một thằng nhóc chỉ toàn nói về ước mơ, không bao giờ nhìn vào thực tế...”

Từ đó, một luồng chê trách vô tận chảy ra từ miệng của Chlust. Nghe vậy, Fina nghĩ.

(Mỗi ngày, sự nịnh bợ của hắn khá là phiền, và khi mình nghĩ hắn có thể giới thiệu mình với sư phụ siêu quan trọng Rudel thì... mình có mối quan hệ nào khác không?)

Hôm qua, Fina đã vuốt ve Mii khắp nơi. Nhưng ... nàng không thể làm như Rudel. Dù Fina có cố thế nào, Mii cũng chỉ nói, ‘Nhột ghê’... nàng đã hiểu sự khác biệt về khả năng giữa bản thân và Rudel ngay lập tức, thậm chí cảm thấy thất bại. Và Fina nghĩ.

‘Mình sẽ trở thành học trò của ngài!’

Tuy nhiên, em trai Chlust không dùng được. Bên trong đầu của Fina, tín nhiệm của Chlust đang sụt giảm với tốc độ chưa từng thấy. Nàng đã mong đợi, nhưng lại bị phản bội vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì thế, Fina thậm chí còn lạnh lùng hơn thường lệ đối với hắn...

Đặt nghi vấn về hành vi của Fina, Chlust quyết định xem xét nhiều thứ. Và lý do hắn có được là anh trai Rudel. Từ những người đi theo, Chlust biết được sự kiện trong căn tin hôm trước.

Tối hôm đó... trên sân thượng sau giờ học. Với những vấn đề bất ổn trong ngày hôm trước, Izumi đang lên lớp Rudel.

“Cậu muốn nói gì về chuyện hôm qua?”

Khi Izumi lạnh lùng nói, Rudel đáp lại bằng một gương mặt nghiêm túc. Rudel đã mất cả đêm để nghĩ. Cậu hối hận về những điểm xấu theo cách nghĩ của mình, và Rudel nghĩ cậu có thể khiến Izumi hiểu cho cậu.

“Tớ xin lỗi. Nhưng tớ đã rất tự tin! Cậu có thể cười rằng tớ đã quá vội vàng, nhưng tớ đọc một quyển sách tuyệt vời về nghệ thuật vuốt ve rồng, và tớ tập luyện rất nhiều. Do đó, tớ chắc chắn rằng nữ thú nhân sẽ rất hài lòng... Tớ thừa nhận là đã từng thử trên em gái và chó cưng của mình. Nhưng dù vậy, tớ chắc chắn em ấy thích mà!”

Đó là một lời nhận xét một chiều... thấy vẻ mặt nghiêm túc của Rudel, đầu của Izumi bắt đầu đau.

“... Như thể việc vuốt ve đơn giản có thể gây ra chuyện đó vậy ấy! Không, nó cũng rất quan trọng, nhưng không biết công chúa của vương quốc mình... cậu có biết thuật ngữ lese majeste[note1738] không?”

“Tự nhiên nói về công chúa? Hiện thời, cô ấy chỉ là một hậu bối trong học viện thôi mà. Nếu môi trường xung quanh quá chú ý đến cô ấy, cô ấy sẽ rất mệt mỏi... quan trọng hơn, tớ nghĩ rằng kỹ thuật vuốt ve của tớ đã đạt tới cảnh giới đáng kinh ngạc. Suy cho cùng thì em gái tớ khen nhiều lắm. Cậu có muốn thử không?”

(Trans: thính kìa! tới đi Izumi)

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Izumi cảm thấy mình sẽ sa vào cám dỗ. Tập hợp cảm xúc của mình, đây là lúc mắng Rudel. Cánh cửa của sân thượng mở ra với một tiếng lớn, và dẫn dắt vài chục tên, Chlust xuất hiện.

“Tất cả là lỗi của ngươi, Rudel! Vì ngươi mà ta bị hạ thấp danh tiếng!”

Rudel và Izumi không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng trong tay Chlust và đồng bọn, chúng nắm chặt kiếm và dao bằng gỗ.

---

Trans: do mai bận nên hôm nay đăng bù, thế nên theo lịch thường thì chương kế sẽ có vào thứ 3 tới, xong nhé. À, còn cái vụ minh họa thì do đây là WN nên chẳng có mình họa, còn LN của bộ này thì thật lòng là mình chẳng tìm ra web nào tải hình của nó hết, cho tới khi mình tìm ra thì chịu vậy đi các bạn ạ.

Bình luận (0)Facebook