Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Cấp trên và người phụ nữ lớn tuổi

Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:58

Trans: Hùzícfãièr

Edit 1: Hitori

Edit 2: Suu

Proofreader: Doge

Uploader: Cá Nóc

***************************

“Người con của nhân loại mang dòng máu cổ xưa, ta muốn cậu cứu lấy Khế Ước Giả của ta… liệu cậu có thể giết ả ta được không?"

Rudel nghe thấy giọng nói của con Wind Dragon phát ra từ chính trái tim của mình. Ngay lập tức, cậu đã chết lặng nhưng cái tình hình hiện tại không cho phép cậu làm vậy. Lilim đang đơn đả độc đấu với 5 người và chiếm cứ thượng phong và buộc party của Rudel chỉ có thể thủ mà không thể công. 

(Ông bảo tôi phải giết cô ấy ư… tôi...)

Những chuyển động vụng về của Rudel sẽ là lý do để cậu được ngắm gà khỏa thân trên cái chiến trường khốc liệt này và tất nhiên, Lilim sẽ không dễ dàng bỏ qua nó.

"Bắt được rồi!!!"

Lấy khoảng cách để thực hiện một ma pháp tầm trung rồi sau đó Lilim đắm chìm trong những dòng chảy ma thuật liên tiếp. Song song với lời niệm chú của Lilim là từng đợt ma pháp gió, băng, lửa dồn dập bay đến chỗ Rudel đang đứng. Và bất ngờ thay, Vargas và Basyle nhảy lên phía trước hứng đòn dùm cậu.

"Cậu đang làm cái quái gì thế Rudel!?"

Vừa nói Vargas vừa giữ tấm khiên bằng hai tay và bắt đầu niệm phép, trong lúc đó thì Basyle bắn ma thuật của mình để chặn lại đòn tấn công của Lilim. Vì sức mạnh của Lilim rõ ràng là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác nên sau vụ va chạm ma thuật đó thì tấm khiên của Vargas bị phá hủy và cậu thì bị bắn bay ra phía sau và vì cũng đứng trong phạm vi của vụ nổ ma thuật đó nên Basyle cũng tập bay cùng Vargas luôn. (Suu: Vc =)))) )

“Vargas! Basyle!”

"Hai tên đã “bay”!! Ả phụ nữ phiền phức kia cũng bay nốt rồi và giờ thì ta sẽ là người mạnh nhất ở đây!!!"

(Hitori: ???)

Siết chặt thanh kiếm của mình, Rudel lao tới Lilim nhưng cô đã chặn lưỡi kiếm lại bằng con dao của mình. Cậu lại dồn thêm sức mạnh vào thanh kiếm nhưng vô dụng khi mà lực đó đã bị vô hiệu hóa bởi con dao găm mà Lilim đang cầm bằng một tay. (Yuu: có tác động nào đó đến knife)

"Tại sao cô lại làm thế!?"

(Yuu: Làm người ai làm thế?)

Bây giờ thì Rudel đang bối rối vl. Cậu không biết mình có đủ khả năng giết để Lilim không... và càng suy nghĩ thì đòn đánh của cậu càng sao nhãng.

"Tại sao ư ?... Bởi ngươi đã đến với ta, nhưng rồi bỏ rơi ta, khốn kiếp!!... Và còn dắt theo một con đàn bà khác và khoe khoang về nó... giết... ta sẽ giết ngươi!! "

Rudel cảm thấy đôi mắt đen của cô đang ngày càng trở nên tối tăm hơn. Trong lúc né đòn tấn công từ con dao của Lilim và cậu bỗng nhận ra một cái dấu màu trắng bất thường trên người cô . Cái ký hiệu trắng mà cậu đã từng thấy hai lần này không mang lại ký ức tốt đẹp gì cho cậu cả.

"Ký hiệu đó... Tại sao cô lại mang ký hiệu đó vậy Lilim-sama!?"

(Hitori: đc thì sửa hộ cái dấu hiệu) (Suu: Đã sửa)

"Lùi lại mau Rudel!"

Khi mà Rudel đang la hét om sòm thì tiếng của Luecke bỗng vang lên. Cậu ngay lập tức phản ứng và né sang một bên. Sau đó, ma thuật của Luecke tấn công Lilim dữ dội... cả cơn bão lửa đổ ập vào đầu Lilim, nhưng...

"Ha HAHAHA!!! Ma thuật như thế mà cũng đòi đánh với [Hắc hỏa] của ta ư, quả là một vụ nổ “dịu dàng”. Nhưng ta thấy mệt rồi nên giờ ta sẽ đánh nghiêm túc... ra đây mau, con rồng độc ác của ta."

(Hitori: wicked nên để như nào?) (Suu: Thế là đc rồi)

Nói những câu khó hiểu vler, Lilim gọi con Wind Dragon của cô ra. Nó tuân theo và bước đến, điều đó chứng minh nó là một con rồng khá ngoan ngoãn.

"Ta sẽ giết tất cả! Xoá sổ những kẻ mà ta căm hận, để chúng không còn tồn tại nữa!!!"

Leo lên lưng con rồng, Lilim bay lên trời. Rudel có thể nhìn thấy đôi mắt đen của cô đang ngân ngấn nước mắt trong khi khoé miệng vẫn cong lên. Eunius chậc lưỡi vì cũng biết rằng mình không thể làm được gì với một con rồng đang bay cả.

"Chậc! Tốc độ đó, chúng ta tiêu rồi."

Như là để đáp lại câu nói yếu đuối của Eunius, hai người tự nguyện làm mồi nhử .

"X-xin hãy chạy đi, Rudel-sama. Chúng tôi sẽ cố hết sức giữ chân cô ấy, vì vậy Tam Tước sẽ..."

Che đi vết thương của mình, Basyle cùng Vargas đỡ vai nhau và cố gắng gượng dậy để giữ chân Lilim. Rudel quay lại và nhìn họ một cách nghiêm túc.

"Hah, hah, nó không phải là một ý tưởng tồi để cứu một tên nhóc. Và hơn bất cứ điều gì, anh đã quyết định trở thành một người anh cool ngầu trong mắt những đứa em... hãy đi đi, Rudel. "

Trong khi cười lớn, tay của Vargas bị bao phủ bởi toàn máu là máu và cánh tay trái của cậu ta chắc chắn đã gãy. Nhưng nhìn xuống nơi hai người họ đang đứng, Lilim,

"Vậy là ngươi vẫn còn sống sao, ả đàn bà kia! Lần này [Hắc hoả] của con rồng sẽ trừng phạt ngươi!"

(Đứa con của loài người... hãy chọn đi. Khế Ước Giả của ta hoặc những kẻ đồng hành bên cạnh cậu... nếu cậu muốn cứu tất cả thì chỉ có cách đánh bại cô ta. Và ngay bây giờ thì thân thể cô ta đã hoàn toàn bị chiếm hữu. Thật là đau đớn khi phải nhìn cảnh đó... tôi xin cậu đấy, hãy giết cô ta đi.)

"Tại sao ngươi không tấn công!? Nhanh lên và giết ả đi!"

Lilim ra lệnh cho con rồng. Từ cách mà Lilim nhắm Basyle làm mục tiêu thì có vẻ như cô không thích bất kỳ người phụ nữ nào ở xung quanh Rudel. Không, thực ra là bất kỳ người phụ nữ nào ở xung quanh 'người mà cô được đính hôn'.

(Đừng cân nhắc lâu la lề mề nữa, đứa con của loài người. Ta đã đến giới hạn khi phải phản đối mệnh lệnh của cô ta.)

"... Ông nói đúng, tôi không cần phải do dự nữa. Ơn trời là tôi không còn phải lo lắng khi thực hiện nữa."

(Hitori: thanks the heaven) (Suu: Ko phải ‘cảm ơn thiên đàng’ nhé, đã fix)

Rudel lẩm bẩm khi nhìn con rồng đang bay trên bầu trời.

Vào lúc đó, bỗng nhiên con rồng đỏ của Cattleya từ đâu bay ra đâm sầm vào Lilim và con Wind Dragon.

"Tôi không hiểu gì lắm nhưng hãy dùng cơ hội này và chạy đi Rudel!"

Eunius đặt tay lên vai cậu và gọi to. Luecke đỡ một bên vai cho Basyle và Vargas - hai người đã bị thương nặng và đang rút lui.

"Hãy đi trước đi... Tôi đã biết mình phải cần phải làm những gì.”

"Cậu đang nói cái quái gì thế!? Chẳng lẽ cậu định xông vào cuộc chiến của hai con quái vật kia sao!? "

Ngay khi Eunius vừa dứt lời thì con rồng đỏ đè con Wind Dragon xuống và cả hai kị sĩ cùng nhảy ra khỏi lưng chúng. Một trận chiến pháp thuật tầm trung và cận chiến dữ dội đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Khi Lilim lùi về và bắn ma pháp sét ra xung quanh thì Cattleya lấy sức mạnh từ thanh kiếm ma thuật của mình và chém tất cả chúng xuống để đưa Lilim vào một khoảng cách đủ để gọi là một trận cận chiến.

Đó là tất cả những gì đã xảy ra nhưng sức mạnh đó đã vượt lên trên mức độ nhận thức của một học viên. Mỗi một kĩ thuật đã được thực hiện với tốc độ và sự chính xác đến khó có thể tin nổi, năng lượng ma thuật và sức mạnh của thanh kiếm cũng ở một cấp độ khác... những bước di chuyển của họ khiến ai cũng phải trầm trồ cho dù cả khu rừng sắp bị thổi bay đi. Không, nó thực sự đã bị san bằng. Một số cây cối đã bị đốn hạ và địa hình xung quanh cũng đã và đang biến dạng.

"... Cả hai người họ đều là vị hôn thê của tôi. Cho nên đây cũng là vấn đề của tôi."

"Ngu vler! Điều đó không có nghĩa gì hết... dù sớm hay muộn thì cả hai sẽ đi gặp cụ tổ cả thôi........... Cattleya đã ra một rắc rối không hề nhỏ, với các sự việc hôm nay và trong trường hợp xấu nhất thì Lilim sẽ chết! Việc đính hôn chấm dứt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

(Hitori: those two are already done for) (Suu: Đã fix)

Một Dragoon đã chủ động tấn công vào con trai cả của một Tam Tước. Đó đã là một vấn đề không hề nhỏ và nếu cả thế giới biết cô ta đã hợp tác với một con rồng chỉ vì hận thù cá nhân thì uy tín của các Dragoon chắc chắn sẽ tụt không phanh. Vì đây là một vấn đề liên quan đến phẩm giá của một đất nước nên việc cô ấy bị phạt nặng là không thể tránh khỏi.

"Hôn thê hay cựu hôn thê gì thì cũng không quan trọng. Vì tôi đã quyết định sẽ cứu cả hai!"

Rudel nghiêm túc nhìn Eunius. Và Eunius đã bỏ cuộc. Bỏ lại Luecke để chăm sóc cho những người bị thương, cậu quyết định giúp đỡ Rudel.

"Hiểu rồi. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn lại cuộc chiến giữa hai người họ. "

Nhìn qua bên kia, họ thấy hai Dragoon đang chửi bới tung toé khi họ bem nhau. Những vụ nổ ma thuật xảy ra liên tiếp cùng với cơn bão sức mạnh phát ra từ thanh kiếm ma thuật, một cuộc chiến khủng khiếp nổ ra giữa hai người họ.

"... Nếu chúng ta có thể giảm vấn đề xuống thành của riêng tôi và Lilim thì tôi có thể sẽ làm được điều gì đó."

"Tôi không biết cậu đang lên kế hoạch gì nhưng Cattleya rõ ràng là cả một vấn đề. Tôi sẽ làm gì đó cô ta, vì vậy cậu chắc chắn phải cứu được Lilim. Nhân tiện, cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Có thể chưa phải kế hoạch tốt nhất, nhưng... nó sẽ không thành vấn đề."

Trả lời đầy tự tin, Rudel hướng tới nơi Lilim và Cattleya đang đánh nhau. Sau khi thở một tiếng thật dài, Eunius cũng theo sau.

"Cậu sẽ không sao chứ?"

Trong khi nghe Eunius “khóc” đằng sau thì Rudel đang suy nghĩ về những điều mà cậu đã quyết định bằng chính con tim của mình.

(Tôi nhất định sẽ cứu cô ấy!)

(Hitori: “anh” ở đây là Vargas) (Suu: lời MC là ‘cậu’ hết nhé)

Hai người họ quay trở lại chiến trường. Trong khi nhìn Rudel và Eunius thì Luecke bắt đầu trị thương cho Vargas và Basyle. Cậu chỉ có thể thực hiện các biện pháp sơ cứu tạm thời và sau khi hoàn thành thì cậu chỉ nghĩ đến việc rời khỏi khu rừng ngay lập tức. Luecke đã lo lắng về sự an toàn của những người bạn của cậu và cậu cũng lo lắng về địa điểm mà ả thương nhân đã dẫn họ đến.

Khi nghĩ đến ả thương nhân Basyle đáng ngờ, cậu cũng chỉ có thể dự đoán được trường hợp tệ nhất và lựa cách hành động thích hợp. Để cứu hai người đã bị thương càng nhanh càng tốt, cậu ưu tiên trở lại thị trấn.

Khi đang suy nghĩ về những điều này, Vargas đột nhiên bật khóc.

"Có đau không?"

Trong khi Luecke mỉm cười và nghĩ liệu có nên sử dụng lượng mana còn sót lại của mình để điều trị cho Vargas hay không thì cậu ta lắc đầu.

"Không, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ... tôi đã nói những điều có vẻ ngầu với Rudel, nhưng cuối cùng thì tôi lại chạy trốn. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn trở thành người có thể bảo vệ người khác ... "

Sau những dòng tâm sự của Vargas, Luecke lặng im. Nhưng Basyle ôm chầm lấy cậu.

"Cậu rất ngầu mà. Lúc mà cậu quyết định trở thành mồi nhử để tôi có thể lấy lại can đảm... cảm ơn cậu. "

(Hitori: I was able to muster my courage, với cả Basyle xưng hô ntn với Vargas?) (Suu: Cậu-tôi hết cho đơn giản, cái gì mà anh rồi tùm lum phát rối :v, đã fix)

“Basyle…”

Bị cho ra ngoài rìa, Luecke thực sự không biết phải nói như thế nào, cậu gãi gãi mặt và cố tránh ánh mắt của người khác. Cậu cầu nguyện cho sự an toàn của Rudel.

Bình luận (0)Facebook