Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và Tái thách thức

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Yo, chương cuối tuần đây

---

Hết kỳ nghỉ, Rudel trở lại học viện với trái tim nặng nề. Điều duy nhất chiếm lấy tâm trí cậu là những lời yêu cầu bỏ cuộc từ Dragoon tại nhiệm... Rudel chỉ trở nên u ám hơn. Không phải trong căn tin của ký túc xá nam, mà là căn tin học viện thường mở trong giờ giải lao, Rudel ngồi và nghĩ ngợi.

Những người lo lắng cho cậu là Izumi và Basyle. Izumi hết sức lo lắng... Basyle nghe về đính hôn và tự hỏi liệu mình có nên nhắm vào vị trí tình nhân cho con đường tương lai hay không. Cô ấy đầy những động cơ ngầm...

Nhưng Rudel...

“Aah, hai người có nghĩ Cattleya-sama và Lilim-sama ghét tôi không?”

Thứ mà cậu lo lắng có hơi chệch đường. Phải, Rudel... từ thái độ và giọng điệu của Cattleya và Lilim,

‘Đừng đến gần tôi!’

Cậu chắc chắn họ đang cố nói như vậy. Theo quan điểm của Rudel, dường như mọi thành viên trong nhóm thần tượng yêu thích của cậu đã ghét cậu ...

“Sau khi tôi trở thành một Dragoon, sao tôi có thể nhìn vào mắt họ đây? Tôi phải nói gì với họ?”

Hai người họ nhìn Rudel trong lo lắng...

Mặc kệ lo lắng của Rudel, học kỳ thứ hai bắt đầu như chuyện đương nhiên...

“Giờ chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp bàn biện pháp cho cuộc tập huấn lần này!”

Một cuộc họp bàn biện pháp mục tiêu được lập năm ngoái là về đích đầu tiên được mở ra. Được dẫn đầu bởi Rudel trong lớp sau giờ học.

“Cũng như lần trước, mọi nhóm đều có cùng điểm xuất phát, những mỗi lớp lại đi đường khác. Và năm nhất chương trình cơ bản cũng tham gia... lần này, có rất nhiều tài năng trong năm nhất đó! Trên hết, lớp của công chúa có những người bảo vệ được đào tạo từ khi còn nhỏ để bảo vệ cô ấy! Tớ đành phải nói là giành hạng nhất sẽ rất khó trong trường hợp này.”

Trong các tài liệu trao cho tất cả mọi người, Rudel lưu ý đánh giá toàn diện mà cậu nhờ Basyle thu thập ở mỗi lớp. Trên hết, các công cụ cần thiết trong rừng, hàng hoá không cần thiết... tất cả đều được viết chi tiết.

“Và những gì chúng ta cần phải cảnh giác lần này là lớp của Aleist. Mặc dù hồi năm nhất, họ đã đạt hạng nhất... xem xét chuyện đó, khoảng cách trung bình chúng ta phải đi mỗi ngày là...”

Khi giải thích, tất cả mọi người lắng nghe một cách nghiêm túc. Tất cả đều muốn xóa đi sự nhục nhã mà họ phải chịu hồi năm ngoái... khiến họ đồng lòng. Về vấn đề này, Rudel cảm ơn khiêu khích từ lớp của Aleist. Có một đối thủ để đánh bại tạo nên một mục tiêu tuyệt vời.

Giảm hành lý, tập hợp những công cụ mà năm ngoái không mang theo, và xác nhận tiến trình với tất cả mọi người... Lớp của Rudel đều được chuẩn bị sẵn sàng.

Lớp của Aleist lần trước đạt hạng nhất, vì vậy họ đầy lạc quan. Và do không có tên quý tộc nào, họ thậm chí nghĩ rằng thật tự nhiên khi tới đầu tiên.

Do lớp của Luecke Halbades và Eunius Diade toàn là quý tộc, họ đã gặp bất lợi... Lớp của Rudel rút lui năm ngoái, và họ chẳng cần bận tâm! Nhưng lớp của Aleist có thể lợi dụng phép thuật vô tận của Aleist để chinh phục khu rừng không chút khó khăn.

Kết quả đã rõ ràng trước khi bắt đầu.

“Này, Aleist... có vẻ như đây là một chiến thắng dễ dàng!”

Một tên bạn học vừa nói với Aleist như vậy vừa đặt tay lên vai cậu ta. Tên đó muốn dùng điều đó để củng cố mối quan hệ của mình với Aleist, nhưng Aleist không thèm xem hắn là người quen nữa là.

“Ờ, đúng vậy. Nếu có người chúng ta phải lo lắng, đó có lẽ là lớp của công chúa?”

“Sao thế? Lớp của công chúa cũng chủ yếu là quý tộc, không phải họ cũng bất lợi sao?”

“... Công chúa có đám vệ sĩ lẫn trong bạn học. Hơn nữa, họ đầy kỹ năng... cậu nghĩ mấy người này sẽ để công chúa có một thứ hạng khiến mình xấu hổ sao?”

Sau khi nghĩ một lúc, tên bạn học nói một cách đơn giản,

“Cậu nghĩ họ sẽ hàng động sau màn che sao?”

Aleist thở dài... nếu họ làm như vậy, thì một số người sẽ cảm thấy khó chịu đối với công chúa, nên có lẽ sẽ không tới mức đó... nhưng cũng không hoàn toàn sai. Học viện chắc chắn không thể làm phật lòng hoàng tộc, và trong trường hợp này, sự an toàn của công chúa là ưu tiên hàng đầu. Thậm chí dù cho có không công bằng, họ sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, không có gì khác.

“Ngay cả khi họ không làm điều đó, họ sẽ nằm trong top đầu.”

Aleist kết thúc cuộc trò chuyện... nhưng những ngày này, Aleist đặc biệt hoảng hốt. Những sự kiện không diễn ra như cậu ta muốn là một chuyện, nhưng Rudel đã quá tài giỏi đến mức bất bình thường.

Aleist nghĩ đó là vì cậu ta phát triển mạnh mẽ hơn so với nhân vật chính ban đầu, và gây ra ảnh hưởng với Rudel. Nhưng điều đó sẽ không giải thích được nhân cách của cậu. Em trai, Chlust được coi là tử tế, nhưng cậu ta lại bị kỷ luật trong học kỳ đầu.

Ban đầu, Rudel được cho là gây ra vấn đề...

Trong đầu Aleist, thực tế việc câu chuyện không đi theo hướng thiết lập ban đầu làm cho cậu ta lo lắng. Ngay từ bây giờ, cậu ta lẽ ra đã phải bận rộn với tất cả các sự kiện lãng mạn!… Aleist nghĩ.

Millia, Izumi và công chúa Fina... Aleist nghĩ về nhiều nhân vật...

Khu rừng học việc dùng trong sự kiện năm ngoái... ở đó, có vài chục chuyên gia điều tra. Năm ngoái, con của một Đại Công Tước đã gặp phải một con quái vật không tưởng.

Công chúa lần này cũng tham gia, nên một cuộc điều tra đã được tiến hành để tiến hành kết luận. Kết luận thì, không có vấn đề gì cả... các chuyên gia đã không nhìn thấy gì sai với kết quả kiếm tra của họ.

“Thậm chí vậy... sao con quái vật trong báo cáo lại tồn tại? Tôi cảm thấy lũ quái có chút bồn chồn, nhưng... tôi không thể thực sự xác định được.”

Khi một trong những chuyên gia suy nghĩ, một chuyên gia hóm hỉnh nói.

“Có lẽ đó là cái cớ của thằng con ngốc từ Đại Công Tước... thật là phiền. Có rất nhiều vệ sĩ sẽ nói theo câu chuyện của nó nếu đưa ra tiền. Thực tế lũ quái bồn chồn là bởi vì một thằng ngốc quý tộc gây ra một mớ hỗn độn trong rừng!”

Khi họ nói chuyện, nhóm điều tra rời khỏi rừng. Trên báo cáo, họ đã viết, ‘Không vấn đề’, thậm chí châm biếm ghi chú những điểm quan trọng cần nhớ trong một khu rừng.

Nhưng…

“GYAAAAARH!!!”

Với thân hình màu đen và chòm lông trắng, một con chim lớn nhảy xuống rừng. Hình dạng của nó là bất thường... lộ ra nhiều mắt, bốn cánh và bốn chân... lúc này nó thậm chí còn không thể gọi là chim. Nhưng nếu nó bay, hình bóng đủ để gọi như vậy. Nên khi thấy nó từ xa, các chuyên gia không nghĩ nó có gì lạ.

Trong mỏ của nó, có lẽ bị bắt trong rừng... ngậm một con quái vật lo lớn giống một con hươu. Con quái vật bí ẩn màu đen ném con hươu thẳng lên khiến nó bay trong không trung.

... Và khi nó rơi, con quái vật nuốt toàn bộ. Dù không cắn trong miệng, một phần cơ thể nó phải nhai, cùng tiếng rít lên trong rừng.

Trước lần thử thứ hai, sự chuẩn bị của họ hoàn chỉnh, Rudel cùng bạn học của cậu đã kiểm tra lần cuối trong sân học viện. Túi xách, thuốc men và vũ khí... họ cảm thấy có sự khác biệt nhỏ trong sự nhiệt tình của những người xung quanh, nhưng ngay cả thế, lớp cũng không nghĩ gì ngoài việc hoàn thành mục tiêu lần này.

“Mình hy vọng năm nay kết thúc không có vấn đề.”

Về câu của Izumi, Rudel để một khoảnh lặng trước khi trả lời.

“… Ừ.”

Thất vọng vì câu trả lời mơ hồ đó, Izumi nhìn theo mắt Rudel. Trên sân trường, các lớp quý tộc lơ đãng đến... và ở đó, cô ấy có thể nhìn thấy lớp của Aleist. Nhưng trang phục của họ cũng như năm ngoái, có thể nói một vài kẻ thiết bị của chúng thậm chí còn tàn tạ.

Rudel cảm thấy hơi tức giận vì thực tế Aleist không coi trọng vấn đề này. Nhưng lớp của cậu... Rudel bỏ qua sự chú tâm mà thực tế là mình chưa bao giờ quan tâm. Lcú này, cậu phải tập trung vào mục tiêu của mình...

Izumi ... và một người khác nhìn Rudel đang đột nhiên trở nên nghiêm túc. Người gửi một cái nhìn ngưỡng mộ vô thức là nhị công chúa Fina.

(Sư phụ nhìn ngầu quá!! Không chừng ngài ấy sẽ bắt một ít thứ mềm mại trong rừng... mấy con thỏ sát thủ thực sự là dễ thương nhất!!! Lũ hộ vệ không bao giờ đọc tâm trạng, và toàn giết chúng ngay! Mình cần bổ sung năng lượng âu yếm của mình.)

Khi công chúa nhìn quanh, cô ấy nhìn thấy lớp thường dân của Mii. Nhìn thấy Mii vẫy tay, công chúa ...

(Con mèo con của ta!!! Hah, hah... hôm nay cậu dễ thương lắm... khi chúng ta về học viện, ta sẽ không để cậu đi đâu!)

Vô cảm vẫy tay chào.

---

Trans: à thì, thời gian rảnh ngày càng giảm, bệnh lười thì ngày càng nặng, nên là, mỗi tuần đăng một lần ha, cả tuần dịch được nhiêu thì tới cuối tuần gom lại đăng hết, vậy đi.

Bình luận (0)Facebook