Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai, Tên ngốc Kiếm thuật và Tên ngốc Phép thuật

Độ dài 1,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Yo, chương mới nè.

---

Hai năm đầu bắt buộc trong học viện, giải đấu lớp là sự kiện lớn nhất. Những ngày trước ngày tổ chức, số người luyện tập vào buổi sáng tăng lên. Và trong ký túc xá nam, số học sinh luyện tập kiếm thuật và phép thuật vào buổi sáng sớm tăng lên từ 2 tới 3 lần ngày thường.

“Hôm nay có nhiều người ghê.”

Rudel luyện tập xong, và khi cậu nhìn quanh, cậu bị ấn tượng bởi số người bất bình thường. Nhưng Vargas,

“Để vậy 2 tới 3 ngày nữa, và số lượng sẽ giảm xuống 1 nửa. Chỉ luyện tập chăm chỉ trong lúc giải đấu sắp bắt đầu sẽ chẳng giúp được gì hết. Quan trọng hơn, quý cô Basyle đã tới chưa?”

Basyle đã dạy cậu cách dùng phép thuật trong thực chiến. Nhưng cô ấy quá chừng tệ vào buổi sáng. Basyle hiếm khi đến đúng giờ. Ngay cả khi cô ấy đến, mái tóc của cô ấy cũng rất lộn xộn, và cô ấy sẽ mặc một bộ áo khoác len chứ không phải bộ đồ quyến rũ bình thường của mình... nhưng ngay cả vậy, Basyle cũng khá nổi với những chàng trai luyện tập buổi sáng.

“Có vẻ cô ấy không còn đi lang thang vào ban đêm nữa, nhưng cô ấy vẫn còn khá tệ vào buổi sáng.”

“Ah ~, thật đáng tiếc... bộ ngực lắp lư từ trong trang phục thật tuyệt vời!”

Rudel rất ngạc nhiên khi nhìn vài người xung quanh gật đầu. Lúc này, cậu chỉ cười.

“Quan trọng hơn! Cậu phải cố hết sức trong giải đấu. Dựa trên kết quả, những người có liên kết với đoàn hiệp sĩ có thể để mắt tới cậu.”

Đúng, mục đích của giải đấu, cùng với việc khẳng định chất lượng của học sinh, là tìm ra những học sinh có triển vọng tương lai. Bắt lấy khi tài năng vừa mới nụ là mục đích thật sự.

“V-vâng!”

Rudel sẽ cố gắng nhiều hơn bình thường nếu chuyện đó giúp cậu đạt được mơ ước. Nhưng thật đáng buồn... có lẽ ta có thể gọi đó là số phận. Đối thủ của cậu là Aleist, mạnh nhất khối.

Khi học viện tổ chức ngày đầu tiên của giải đấu, người đại diện lớp tập trung tại đấu trường cho lễ khai mạc sau đó nghỉ ngơi tại phòng chờ. Căn phòng bao trùm trong cảm giác căng thẳng lạ thường.

“Ồ, người chiến thắng là từ lớp nhiều thường dân nhất... như mình nghĩ, bọn quý tộc quả thật quá yếu.”

Kẻ nói ra những lời khiêu khích như vậy không phải là một đại diện từ lớp thường dân. Cậu ta là một kẻ mà không ai có thể cảnh cáo dù cho cậu ta có nói gì đi nữa... Eunius Diade, xuất thân từ một trong Tam Tước như Rudel. Tự hào với một thân hình to lớn, Eunius mang thanh đại kiếm gỗ trên lưng.

Mái tóc vàng được buộc ra phía sau, đôi mắt màu lam khiến Eunius trong như một con thú dữ tợn hơn là một quý tộc... mặc dù cậu ta rất tệ trong lớp phép thuật, nhưng trong kiếm thuật, thậm chí cậu còn vượt qua Rudel để giành vị trí đầu tiên. Nhưng do Eunius chưa từng trực tiếp đánh với Rudel, cậu ta có chút  phàn nàn về bảng xếp hạng đó.

“Thật ồn ào... nếu ngươi thích thường dân, thì đi mà làm dân thường đi. Bọn ta chẳng cần lũ rác rưởi không làm tròn nghĩa vụ quý tộc của mình.”

Người hướng những lời phàn nàn đó vào Eunius cũng tới từ Tam Tước. Da trắng trẻo gần như trong suốt của Luecke Halbades và đôi mắt đỏ ló ra từ mái tóc vàng thẳng của cậu ta.

Hạng nhất trong phép thuật... mặc dù cậu chưa bao giờ trực tiếp so sánh bản thân với Rudel, do đó, Luecke có chút không hài lòng.

Không ai có thể nhảy vào cuộc trò chuyện của họ... hoặc ít nhất đáng lẽ là như vậy...

“Sao hai người không bình tĩnh chút đi? Dù gì thì ta cũng sẽ choản nhau mà.”

Người hành động mà không đọc tâm trạng là tên Aleist Hardie nào đó. Nếu Rudel nói câu đó, thì chẳng ai phàn nàn. Rudel cũng thuộc Tam Tước. Và cả hai người này biết rõ về cậu.

Nhưng Aleist được xem là mạnh nhất trong khối... và cậu ta quan tâm tới hai người. Nên họ nói tiếp.

“Con trai cả của gia tộc Hardie à... ngươi muốn gì khi mà nhảy vào chỗ bọn ta nói thế?”

Đôi mắt lạnh lùng của Luecke nhìn chằm chằm vào Aleist. Cả Luecke lẫn Eunius đều không bận tâm cậu ta nhiều. Họ đã có nhiều suy nghĩ về việc gia tộc Hardie đột ngột phát triển ảnh hưởng và nổi lên trước khi có ai kịp nhận thấy, nhưng hơn hết, họ không thể chịu được sự bất thường về khả năng của Aleist.

Điểm của Aleist không nằm ở hàng top. Cậu ta bị trừ điểm vì thái độ của mình trong giờ học. Nhưng mà, dù đã tính cả chuyện đó, Aleist vẫn có thể ở lại trong nhóm hạng đầu... không thể nào mà không nghi ngờ.

Hai người họ là những người sẽ không ngừng nỗ lực trong kiếm thuật và phép thuật của mình. Và họ có tài. Đó chính là lý do họ có thể nói... rằng tên này quá mờ ám... trái lại, người mà bản năng họ mách bảo cần phải lo là Rudel. Chàng trai cố gắng mài dũa bản thân để bắt kịp họ trong cả hai lĩnh vực bằng nỗ lực thuần khiết, không chút tạp chất.

Hai người họ biết Rudel là người mình phải thận trọng.

“Nếu cậu tò mò về khả năng của người kia, thì cậu sẽ biết khi chiến đấu. Nó có hiệu quả hơn bất kỳ cuộc tranh cãi vô nghĩa nào ở đây.”

“Ngươi nói được mấy câu nghe hay đó! Đó là kiểu ý kiến ta thích... Này, Arses! Ngươi nghĩ sao?”

Eunius đột nhiên quay sang Rudel. Eunius và Luecke cả hai quay sang đối mặt với cậu, và cuối cùng Aleist cũng nhìn sang. Cảm thấy ba người họ mạnh mẽ, Rudel biết rằng mình sẽ có được một trận chiến tuyệt vời nếu cậu đánh với họ.

Nhưng nếu bạn hỏi cậu ta nghĩ gì, sẽ khá là phiền phức. Đối với Rudel, bất kỳ sự tán gẫu nào trước trận chiến điều là trở ngại. Lúc này, cậu chỉ muốn tập trung vào cuộc chiến. Và Rudel biết hai người kia nhìn mình. Cậu chắc chắn lời của họ là cố để kích động cậu...

“Không có gì đặc biệt... Tôi chỉ đơn giản muốn trở nên mạnh mẽ. Đủ mạnh để trở thành một Dragoon.”

“Ra vậy, thế thì ngươi là một quý tộc thất bại. Ngươi không làm tròn nghĩa vụ tương xứng với địa vị của mình.”

Khi nghe lời đó từ Luecke thuộc Tam Tước, Rudel cảm thấy sức nặng từ sự ích kỷ của bản thân. Phải, thông thường, Rudel sẽ không có thì giờ rãnh rỗi để nhắm mục tiêu trở thành Dragoon. Hành động đó tựa như bỏ rơi người dân đau khổ ở lãnh thổ Arses.

“Nếu là quý tộc sống tự do thì Arses đúng, Nhưng suy cho cùng thì hắn sống vâng lời gia đình mà!”

Eunius kích động cậu. Rudel lặng lẽ ngưng nghĩ suy. Thấy khó mà quan sát tiếp, Izumi cố gọi, nhưng

‘Trận đấu sắp tới sẽ sớm bắt đầu! Các đại diện của lớp đã sẵn sàng chưa?’

Nghe lời phát ra từ thiết bị phát thanh, Rudel đứng dậy... Những người trong lớp của Aleist cũng đứng lên, ra khỏi phòng chờ và tới đấu trường.

Khi Rudel và những người khác rời khỏi phòng chờ, Luecke và Eunius tiếp tục nói chuyện. Gia tộc Halbades và Diade chưa từng đồng thuận với nhau. Họ dẫn đầu ở phe lớn riêng của mình. Nhưng lúc này đây, họ tán gẫu đi sâu vào chủ đề về Rudel.

“Ngươi nghĩ sao?”

Nghe câu hỏi mơ hồ của Eunius, Luecke,

“Aleist thật bất thường. Nhưng Rudel cũng là một con quái vật.”

“Đúng vậy... kiếm thuật chỉ đứng sau ta, và khả năng phép thuật thậm chí vượt qua ngươi... ngươi nghĩ có thể thắng nếu là đối thủ của hắn chứ?”

“Ta nghĩ ý ngươi là kiếm thuật vượt ngươi, phép thuật đứng sau ta. Nếu ta có thể thắng hắn dễ dàng, thì ta đâu có đứng đây nói chuyện... nhưng ta không biết liệu hắn có thể thắng Aleist hay không.”

Mặc dù có sự chênh lệch trong việc công nhận tình huống, ý kiến tương đối hợp nhau. Rất khó để Rudel có thể đánh bại Aleist. Nhưng nó chỉ chứng tỏ Aleist dị thường tới mức nào.

“Rune Knight, Rune kiếm... có nhiều cách nói, nhưng đặc điểm lớn nhất của pháp sĩ(hiệp sĩ phép thuật) là ‘Pháp Kiếm’(kiếm phép thuật), một phong cách chiến đấu mà họ tuyền phép thuật vào kiếm của mình. Khoảng thời gian mà hắn có thể dùng nó lên kiếm gỗ có thể không lâu... nhưng Rudel quá nhiều bất lợi.”

“Thật tuyệt đúng chứ? Hắn phủ phép thuật lên kiếm của mình, phải không?”

Eunius nghi ngờ lắng nghe lời giải thích của Luecke.

“Bị ngu à? Nếu hắn nhuộm lên kiếm bằng lửa hay gì đó, ngươi sẽ bị đốt cháy khi chỉ mới khóa kiếm. Nếu hắn tăng sức, Rudel sẽ bị cháy đen...”

“... Giờ thì kinh khủng rồi đó. Nhưng có một cách để chống lại.”

“Đó là?”

“Chém hạ hắn trước khi hắn kịp chém ngươi... bị ngu à?”

Có lẽ mối quan hệ họ có với nhau lại tốt một cách đáng ngạc nhiên .

---

Trans: vậy là xong nhé, từ giờ sẽ quay lại lịch trình bình thường, hẹn mốt gặp lại.

Bình luận (0)Facebook