Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chàng trai và cô nàng Tiên tộc

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Trans: Yo, đến hẹn lại lên, chương mới đây

---

Một nơi trong con hẻ nhỏ, một ông già chuyên mua vật liệu đang làm kinh doanh của mình. Bước chân vào đó, Basyle mang theo ‘Nanh trư’ mà cô có được trong công việc lần trước. Ông già này nhiệt tình thẩm định cái nanh mà Basyle đưa và coi đó là vật liệu hạng nhất.

“... Cô lấy cái này ở đâu thế? Đây là lần đầu tiên ta thấy một thứ thế này.”

“Bí mật... vậy bao nhiêu?”

Không hỏi thêm nữa, ông già chỉ thở dài. Ông đã quen với Basyle vài năm, và mặc dù cô ấy có khá năng, điều đáng nghi là liệu Basyle có khả năng lấy loại vật liệu mang tầm cỡ này hay chăng.

“Với độ cứng và tinh chất ma thuật... tất cả đều khá cao. ‘Kẻ’ cắt được nó phải có kỹ năng kha khá đây.”

Nói vài lời mỉa mai vô tình, ông đặt một ít tiền lên quầy. Thấy vậy, Basyle cố gắng nhiều lần để mặc cả giá... cuối cùng, cô ấy ngưng ở ‘mức giá chính xác mà ông già mong đợi’.

“Thật tuyệt chứ nhỉ?”

“Là một vật liệu, thì ừ. Nếu cô có thể lấy chúng với số lượng lớn, ta sẽ hoan nghênh lắm.”

Basyle nhớ lại Rudel. Cậu ấy có kỹ năng và tiền bạc, và trên hết cậu ta là Đại Công Tước tương lai ... Mình có nên cố tình dụ dỗ cậu ta? Cô ấy nghiêm túc lo lắng.

“Và cô nên cẩn thận thì hơn. Ta không chắc cô đã làm gì với bọn buôn tin, nhưng chúng đang tìm cô lúc này.”

“Hah? Chúng đưa cho tôi thông tin giả, nên tôi chỉ bắt chúng trả lại tiền cho mình thôi.”

Ông già thở dài lần nữa. Ông bắt đầu giải thích một vài điều cho cô. Về phong cách chiến đấu riêng và sở thích của Basyle... chúng đã bắt đầu cung cấp thông tin của cô với giá rẻ, thậm chí miễn phí... và tiếp theo chúng rò rỉ tin đồn về Basyle để không ai có thể lập nhóm với cô nữa... sau khi ông ta nói tới vậy, Basyle biết chuyện đã xong.

Đó là lỗi của cô vì đã coi thường bọn buôn tin.

“Cô đã làm quá nhiều. Nếu cô làm trầm trọng hơn và khiến chúng tìm ra, sau này sẽ khó làm việc hơn. Cô có chỗ chống lưng chứ? Cô sẽ hối hận khi coi thường chúng... Ta sẽ không nói gì cả, nhưng cô nên rút khỏi việc này. Vẫn còn kịp đó ... theo nhiều cách.”

Basyle có thể cảm thấy không khí về phía mình tệ hơn bao giờ hết. Cô ấy quyết định sẽ rất nguy hiểm khi tiếp tục công việc này.

“Người mình đau.”

Vài ngày trôi qua kể từ những sự kiện trong rừng, và Rudel nằm trên giường trong bệnh xá của học viên... ngay cả khi được gọi như vậy, đó chỉ là một cơ sở với quy mô của một bệnh viện nhỏ. Cơn đau lan khắp cơ thể của cậu, và mặc dù phép thuật chữa trị có tác dụng, chỉ cho thấy ràng nó không là toàn năng.

“Là tại cậu gượng ép đó. Nếu chúng ta không có phép chữa trị, cậu sẽ không thể cử động trong một tháng.”

Izumi ở bên cạnh Rudel, ngồi trên ghế và lột vỏ trái cây. Cô ấy không có kỹ năng trong mấy chuyện này, nhưng cũng không tệ. Và như thế, Izumi đưa trái cây cho Rudel.

“Tớ sẽ được xuất viện trong hai đến ba ngày. Và sau đó tớ sẽ phải bắt đầu luyện tập lại từ đầu.”

“Ừ cứ thế đi. Nhưng bây giờ cậu phải nghỉ ngơi.”

Khi họ đang trò chuyện, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

“Được một lúc rồi, Rudel-sama.”

Người vừa vào vừa nói thế là Basyle. Một món quà tốt trong tay... thật là chu đáo, Rudel nghĩ. Nhưng Izumi trở nên cảnh giác. Cô ấy không nghĩ rằng Basyle đã gần gũi Rudel nhiều.

“Tôi nghĩ chỉ những người có liên quan mới có thể vào học viện.”

Trong mỗi từ của cô, một cái gai đã hình thành, nhưng

“Tôi đến để báo cáo vài thứ về nhiệm vụ bảo vệ của tôi đó, tiểu thư. Ngài ổn chứ, Rudel-sama? Ước gì tôi đã cứu ngài sớm hơn, điều này làm ngực tôi đau đớn.”

Basyle đưa ra một lý do không biết xấu hổ. Cô ấy không phản ứng gì với sự hoài nghi của Izumi. Izumi thậm chí cảnh giác hơn nữa... nhưng Rudel...

“V-vậy à...”

Đôi mắt cậu bị cướp đi bởi trang phục của Basyle thậm chí còn mỏng hơn lúc làm nhiệm vụ. Izumi thở dài. Và thích thú bởi phản ứng của cậu, Basyle tiến tới và đưa mặt mình gần cậu hơn.

“Sao vậy!”

“N-này ...”

Mắt Rudel lại đảo đi khắp nơi. Và Basyle...

“Nếu ngài thấy cơ thể này hợp với sở thích của mình... ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn với nó.”

Nghe thế, Rudel đưa ra một phản ứng vượt quá những gì mà cậu thậm chí có thể tưởng tượng được. Cơ thể cậu đã cố tự nó nhảy vào Basyle... nhưng cậu vẫn còn đau đớn khắp nơi. Bất kỳ chuyển động đột ngột nào ở trong trạng thái đó...

“GYAAAAH !!!”

Tất nhiên, đau lắm, và cậu quằn quại trong cơn đau đớn. Basyle rất ngạc nhiên trước phản ứng đó, và lùi xa Rudel. Thấy cậu, Izumi nói.

“Cậu là người có lỗi.”

Cô ấy vỗ về cơ thể giúp cậu.

“Thuê cô? Thậm chí cô có yêu cầu tôi thuê cô trong khi tôi đang ở trong học viện, mà... và khi nói đến vệ sĩ, những hiệp sĩ và binh lính trong khuôn viên học viện là quá đủ.”

Sau khi cơn đau của Rudel dịu đi, Basyle bắt đầu mục tiêu bán mình. Rudel đã thấy sức mạnh của cô ấy như một mạo hiểm giả, và Basyle hiểu được nét quyến rũ của cô... nhưng Rudel tỏ ra không tán thành.

Đối với Rudel, cậu không muốn có bất kỳ người hầu nào trong học viện. Những cảm xúc đó tràn ra... phần lớn là do thực tế là cậu không có ký ức tốt với người hầu, nhưng nhiều hơn thế, cậu có thể tự thân vận động.

“T-trong trường hợp đó... đúng rồi, phép thuật! Tôi sẽ dạy cho ngài cách dùng phép thuật trong thực chiến!”

Khi Basyle điên cuồng suy nghĩ về nhiều thứ, những lời cô ngẫu nhiên vụt khỏi miệng khiến Izumi có một linh cảm xấu. Do Izumi hiểu được tính cách của Rudel, cô ấy tin chắc rằng cậu sẽ thuê Basyle.

“Thật không!? Phép thuật đã đốt cháy con heo trong rừng thực sự làm tôi ngạc nhiên. Tôi không thể nghĩ nó cũng tương tự cái tôi đã dùng... tôi có thể dùng được chứ?”

Tìm ra chỗ đứng của mình, Basyle bắt đầu tạo một thị trường cho mình đến độ quá mức cần thiết. Sửa lại tư thế, và hạ thấp đầu mình...

“Để đó cho tôi. Phép thuật, đặc biệt là phép thuật tấn công là sở trường của tôi. Tôi sẽ đưa khả năng của ngài tới mức độ có thể dùng trong thực chiến.”

“Vậy tôi sẽ thuê cô! Không, trong trường hợp này, tôi là người yêu cầu cô dạy tôi. Dưa theo việc cơ thể tôi có thể hồi phục được tới mức nào, cô có thể ghé lại mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối không?”

“... Eh? M-mỗi ngày? Buổi sáng và buổi tối?... Vào buổi sáng, ý ngài là tiếng chuông thứ bảy?”

Basyle đột nhiên có vẻ mặt miễn cưỡng ... cô ấy là loại yếu vào buổi sáng. Hơn cả cú đêm, cô ấy thích đi lang thang xung quanh tới tận bình minh...

“Chuông thứ năm, có lẽ? Dựa vào mùa, có thể là thứ tư... không tốt sao? Thật không may vì có lẽ, tôi không có thời gian để...”

Với Basyle, học viện là một nơi an toàn. Trong một tình huống mà những kẻ buôn tin nắm rõ địa điểm của cô ấy, ngoài việc nhận tiền lương bao gồm cả phí bảo vệ, với tư cách là một người hầu của gia tộc Đại Công Tước cô sẽ được sống trong học viện thì không còn gì tiện lợi hơn... Basyle ngay lập tức chuẩn bị nội dung công việc và quyết định.

“Không, nếu Rudel-sama muốn thế, thì tôi sẽ hướng dẫn ngài bất cứ giờ nào.”

“Cảm ơn cô!”

“...”

Rudel rất vui mừng, nhưng Izumi không đưa ra vẻ mặt tốt. Basyle hành động ngay để được thuê làm người hầu của Rudel. Khu của nhân viên đã được chuẩn bị cho cô, và Basyle ở lại đó.

Trong phòng của mình, Aleist nghĩ về những gì sắp xảy ra. Nhìn vào những ghi chứ cậu ta viết bằng tiếng Nhật khi còn nhỏ, cậu ta cười toe toét khi nghĩ tới tương lai của mình.

“Sau đó, có kết hợp giữa các lớp ở học kỳ ba. Lúc đó, sẽ có một sự kiện mà Izumi yêu mình... và năm tới, ‘Nhị Công Chúa Fina' và 'Chlust' sẽ vào học viện. Chlust sắp trở thành Đại Công Tước, nên mình phải gây ấn tượng khi có thể! Nó sẽ hữu ích trong sự kiện chiến tranh.”

Cậu ta đã viết ra nhiều thứ khác nhau, cho đến trận chiến trong chương cuối cùng. Trong nội dung của nó, Rudel dừng lại và biến mất nửa chừng... không, cuối cùng, chi tiết kết thúc của Rudel là mơ hồ.

‘Muốn chạy khỏi chiến tranh,Rudel phải chịu  trách nhiệm những tổn thất của đồng minh mình do chạy đi ... cậu cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ tướng đối phương, nhưng cậu bị giết, kết thúc vấn đề.’

Nó được viết dưới tựa đề 'Sự kiện kết bạn với Chlust’.

“Nhưng Millia... bọn mình đã có nhiều cơ hội gặp nhau, nhưng cô ấy thậm chí còn không nhìn mặt mình nữa.”

Nghĩ rằng cậu đã thất bại trong sự kiện của Millia, Aleist vẽ một đường gạch ngang câu 'Sự kiện tình yêu với Millia' trong ghi chép của mình, và xóa nó đi.

“Mà sao cũng được.”

Cô gái tiên tộc trong cuộc đang bận rộn nghĩ về Rudel, người mà cô đã gặp lúc mới nhập học. Từ đó, một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua, nhưng ngay cả lúc này cô ấy cũng không thể đẩy cậu ra khỏi tâm trí. Do cậu gây ra kha khá vấn đề trong học viện, Rudel là một người nổi tiếng.

Và mỗi lần cô nghe tin đồn về Rudel, Millia sẽ tuyệt vọng để kiềm nén cảm xúc của mình. Rudel không nổi tiếng với thường dân và chủng tộc không phải người... thậm chí ta có thể nói rằng cậu bị ghét. Lý do vì cậu là con trai cả của Gia tộc Arses khét tiếng.

Coi thường á nhân, và lấy quá nhiều, hay đúng hơn là cướp của người dân.

Nhưng Millia không thể nghĩ Rudel giống với kẻ trong tin đồn. Tin đồn về Rudel ... hắn cố tiếp cận một cô gái tiên tộc vào ngày đầu tiên, và trong ngày, hắn đã cố lẻn vào ký túc xá nữ. Sau đó, hắn dùng vũ ép buộc những cô gái trong học viện... khi cô nghĩ đến đó, thứ vào đầu Millia là.

“Và cậu ta thậm chí không đụng tới mình...”

(Trans: chuẩn đoán: bệnh tương tư đã tới giai đoạn bắt đầu phát triển mạnh, chẳng mấy chốc sẽ sang giai đoạn cuối, người bệnh nên tới gặp nguyên nhân gây bệnh ngay, nếu không hậu quả sẽ khó lường, lol)

Có nhiều tin đồn khác đang lan rộng, và tất cả đều nói Rudel là một kẻ khủng khiếp. Nhưng nếu bạn hỏi những người xung quanh, bạn sẽ có phản ứng khác.

Lớp của Rudel sẽ không bao giờ nghĩ xấu cậu. Có lẽ đó là do địa vị của cậu, nhưng dù sao thì, họ cũng không hề nói gì sau lưng cậu. Rudel đang cố gắng hết mình, cậu không bao giờ coi thường ai... đó là tất cả những gì cô được nghe.

“Thực sự cậu là người thế nào chứ...”

Millia thở dài ... nhìn thấy hình ảnh cô ấy lúc này, bạn cùng phòng bình luận một câu.

“Millia ... thiếu nữ đang yêu.”

---

Trans: Mai 30/4 rồi, chắc nên biếu thêm 1 chương, mà kệ đi, mai tính.

Bình luận (0)Facebook