Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ba tên ngốc và mềm mại

Độ dài 1,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:57

Bốn người làm mồi... vừa bị bóp nghẹt trong trận đánh dữ dội, vừa chạy vòng quanh. Chính xác hơn, sự lặp lại của đánh, chạy và trốn. Cả bốn người đều phối hợp tấn công khi ẩn trốn.

“Con chim đó là sao!? Ta thậm chí không biết liệu phép thuật có tác dụng không nữa, và tiếp cận thật nguy hiểm... chúng ta không thể làm gì sao?”

Luecke nhận thấy họ thiếu sức mạnh để ra đòn quyết định, nhưng lúc đó, Aleist đưa ra ý kiến của mình.

“Down! Đó là hiệu quả tối đa của kỹ năng hạ trạng thái!”

Aleist đã làm sáng tỏ từ những kiến thức về game mà cậu ta mang trong đầu. Những gì Aleist nhớ ra là phép thuật gây trạng thái bất thường và các kỹ năng đặc biệt. Họ không đặc biệt hữu ích trong trò chơi.

“Down? Là cái quái gì?”

Nhưng cả Eunius lẫn Luecke dường như không hiểu. Thứ Down mà Aleist đề cập đến là một khả năng đặc biệt làm giảm các thông số của kẻ thù, nhưng nó không tốt lắm trong game...

“Có gì để ngăn lại không?”

Rudel hiểu Aleist có một số thông tin về kẻ thù và cố gắng hỏi. Nhưng…

“Có item phục hồi, và xác suất giảm hiệu quả không cao...”

“Item phục hồi... ý cậu là thuốc? Có một loại thuốc nào đó sẽ xoá hiệu ứng đặc biệt này? Và bằng cách nào đó mà cậu định dùng trong chiến đấu??

Trong khi Luecke suy nghĩ, Eunius thở dài.

“Nếu có cái gì đó như vậy, thì tốt nhất vệ sĩ của chúng ta nên có... nhưng liệu chúng ta có thể có được hay không thì hên xui. Trong trường hợp đó, chúng ta chỉ có thể giải quyết bằng một đòn.”

Về suy nghĩ của Eunius, Aleist cúi đầu.

“Không thể nào mà một con boss có thể bị hạ trong một đòn...”

Chạy xung quanh, bốn người tả tơi chuẩn bị tung ra đòn cuối. Luecke với phép thuật... Eunius đưa phép thuật vào thanh đại kiếm... Aleist dùng pháp kiếm, và Rudel chuẩn bị phép thuật ở cả hai tay.

Người đầu tiên di chuyển, Luecke nhằm vào thời điểm con chim nhận thấy chúng và bắt đầu hạ cánh, đưa ra tín hiệu.

“Ngay lúc này! Mọi người tấn công!!!”

Luecke bắn một phép thuật quy mô lớn vào con chim... tác động làm nó mất thăng bằng và rơi xuống, lần này Eunius dùng thanh kiếm của mình, và Rudel tấn công. Lưỡi kiếm của Eunius cắt cánh chim, và hành động đặc biệt của Rudel khiến nó bay xa... và còn sót lại một.

“L-làm được rồi sao...!?”

Những lời Leucke thở ra đã sớm được trả lời, máu chảy khắp cơ thể nó, con chim hung ác đứng lên. Eunius chuẩn bị tư thế, nhưng Rudel thậm chí không thể đứng. Cạn kiệt mana... phản ứng dữ dội đặt một gánh nặng lên cơ thể cậu. Và thậm chí còn tệ hơn với khả năng của con chim.

“Chậc! Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ khó di chuyển thế... Leucke... cậu đứng được chứ?”

“Đừng có coi thường ta, Eunius! Không phải là ta không thể đứng được! Ta không muốn thôi...”

Nghe Eunius nói, Leucke ngoan cố bác bỏ. Khi ba người họ đã bị tấn công bởi khả năng của con chim, chỉ Aleist được an toàn. Nhưng tên đó ngần ngại chém vào con thú hung ác.

“Làm gì thế, Hardie!? Tấn công đi! Cậu vẫn có thể làm được!”

Aleist di chuyển theo những lời của Eunius, nhưng vào lúc đó... ngọn lửa rơi xuống từ bầu trời, hạ gục con chim... cảnh tượng đó gần như giống như nó bị nướng trong một ngọn lửa.

Khi ngọn lửa tắt, và rừng im lặng... đúng lúc đó mặt trời bắt đầu nổi lên, và khu vực trở nên sáng hơn. Hạ xuống, tắm trong ánh nắng, là Cattleya trên Xích Long của mình.

Cattleya rời khỏi con rồng vào nhìn quanh. Thấy hình ảnh của cô ấy, trong tình trạng tơi tả, Rudel không thể không cảm thấy phấn khởi. Nhưng sau khi hiểu tình huống, Cattleya tự mình kết luận.

"Có vẻ như một trong các bạn vẫn kiên trì đến cùng. Như dự kiến về Hardie-kun, ta đoán vậy? Mặt khác... Rudel, mấy người đề bị hạ, và thậm chí không thể đứng được. Thực sự khó coi.”

Khi Cattleya đứng trước bốn người, với Aleist là người duy nhất còn lại, và đem cảm xúc vào suy sét, cô ấy không thể nghĩ rằng Rudel đã kiên trì. Không, Cattleya không muốn nghĩ vậy. Ngay cả khi, từ sức mạnh của mình, cô ấy có thể dễ dàng tưởng tượng cậu góp phần vào cuộc chiến...

Cattleya đứng nhìn xuống Rudel nằm đó. Nghe cô ấy nói, Rudel cảm thấy xấu hổ rằng cậu chẳng thay đổi gì so với năm ngoái. Cậu đã tập luyện... cậu đã học tập... nhưng dù thế, Rudel cũng lại được cứu.

Trong khung cảnh đó, Aleist ...

“Eh? ... Tình huống này là sao? Và cuộc gặp của mình với Cattleya-san phải tới muộn hơn chứ... huh!?”

Sự kiện trong rừng đã trở thành chủ đề nóng trong các cuộc trò chuyện ở học viện. ‘Để cứu công chúa, Aleist tình nguyện trở thành mồi nhử!’ Cuộc nói chuyện này đã làm Aleist khá phổ biến trong học viện ... nhưng Tam Tước... Rudel và những người khác thì không hẳn như vậy.

Đối với Eunius và Luecke, như mong đợi từ kẻ kế thừa Tam Tước! Họ được nói và ca ngợi, nhưng riêng Rudel, thậm chí còn đến vấn đề về chịu trách nhiệm. Cậu bị chỉ trích vì tình nguyện làm mồi nhử. Cậu không hiểu vị trí của mình... Đó là kết quả báo cáo của vệ sĩ, và Chlust đã chạy trốn trước khi có người nhận ra, đang lan truyền những lời dối trá để mình không bị đổ lỗi...

‘Khi mà Rudel lan truyền nỗi sợ hãi và rối loạn, hắn không làm được gì trong trận chiến.’

Việc mà cậu mạo hiểm cuộc sống của mình để cứu công chúa không bị lan truyền, và trong trường hợp này, Rudel bị đổ lỗi khủng khiếp. Chính học viện đã phủ nhận tin đồn, nhưng với hành động đó, ‘hắn che dấu bằng tiền sao?’ Hay ‘Họ phủ nhận chứng tỏ đó là sự thật!’ Các học sinh tự kết luận.

Để chữa trị cơ thể bị bầm dập của mình, Rudel được đưa vào bệnh xá. Nằm ở cái giường phía cửa sổ đã nhanh chóng trở thành không gian dành riêng của cậu, Rudel chỉ có thể vô hồn nhìn lên bầu trời. Và bên cạnh cậu, Izumi lột vỏ trái cây là cảnh bình thường.

“Cậu nghĩ tớ sẽ nhìn thấy một con rồng chăng... cậu có nghĩ rằng một con sẽ bay qua...”

Cậu phải chịu một cuộc sống nhàm chán bên gường bệnh. Ở giường lân cận, Luecke và Eunis cũng nằm. Không giống như tình trạng khủng khiếp của Rudel, họ bị chấn thương nhẹ.

“Cậu luôn thế này sao?”

Với câu hỏi của Luecke, Izumi cười khổ.

“Chúng ta đều sống sót, nhưng ... Rudel, cậu không thể ở đây mãi, đúng chứ?”

Phải, chỉ có tình huống của Rudel là thật khủng khiếp.

“Mình xin lỗi. Mình đã giải thích với tất cả mọi người trong lớp, nhưng có vẻ như học viện đang tập trung vào vụ việc này. Nói chính xác hơn, mọi người đều cố đổ lỗi cho nhau... gây ra nhiều vấn đề, họ đang trì hoãn hình phạt của cậu. Trong trường hợp xấu nhất... cậu có thể bị trục xuất, không, mình nghe nói họ sẽ cố làm cậu tốt nghiệp.”

Rudel đáp lạii những lời đó. Với một vẻ mặt nghiêm túc...

“Izumi... cậu nghĩ mình nên đặt tên đòn tấn công đặc biệt của mình thế nào đây? Hét ngẫu nhiên mỗi lần khó chịu quá. Cậu có gì đó ngầu, và đủ ngắn để họ không kịp thấy nó tới không?”

“Này, cậu có thể bị trục xuất đó. Và cậu đang nói mấy thứ như đòn đặc biệt sao!?”

Luecke có vẻ hoài nghi.

“Ta có thể trở thành một hiệp sĩ chỉ trong hai năm giáo dục cơ bản. Tớ sẽ làm theo cách của mình để thành dragoon từ đó, nên... Tớ không đặc biệt quan tâm. Không, quả là đáng tiếc khi mất môi trường học tập ở nơi này.”

Rudel hoàn toàn không trả lời được tí nào cả. Nghe cậu nói, Izumi nhìn xuống, một vẻ mặt u ám. Izumi bực bội ở Chlust. Chlust và những tên đàn em đã bỏ chạy đang hành động tạo thêm tội lỗi cho Rudel để che giấu sự nhục nhã của mình.

Dùng sức mạnh của gia tộc... nhưng điều này thật kỳ lạ. Dù thế nào thì, vụ việc Rudel lên đến mức này không phải là chuyện bình thường, và thậm chí điều đó dường như không thể thực hiện được. Có lẽ có một số đổ lỗi cho hành động của Rudel. Nhưng Rudel cũng có lý do của mình.

Khả năng bất thường của con chim làm cho những người xung quanh nó hiếu chiến, có thể nói rằng nó kích thích họ. Chịu ảnh hưởng đó, Rudel không thể đưa ra quyết định hợp lý. Điều đó đã được chứng minh bởi các chuyên gia y tế, và ngay cả thế, học viện vẫn cố đổ lỗi cho Rudel.

Izumi dần dần cảm thấy Rudel đã chìm trong một âm mưu lớn... như thể điều này được mang lại bởi một cơn ác mộng của số phận. Khi cậu bơi ngược dòng chảy, sự thách thức dữ dội của nó dường như làm tan vỡ cuộc đời Rudel.

Khoảng thời gian đó, công chúa Fina đang hồi phục trong phòng mình. Với việc đặt câu hỏi và phỏng vấn nàng nhận được mỗi ngày về vấn đề này, để chữa lành mệt mỏi hàng ngày của mình...

(Cơn sốt mềm mại! Hôm nay là ngày mình vuốt ve Mii hết lòng!)

“Đừng chạy, Mii.”

...Fina đã mời bạn thân của mình, Mii đến phòng. Với sự nguy hiểm mà nàng đã trải qua trong khoảng thời gian này, các hiệp sĩ từ nhà cũng tới. Thực tế thì, ngay bên ngoài cánh cửa phòng, các nữ hiệp sĩ nữ mạnh mẽ đứng đó làm nhiệm vụ. Nếu họ gây náo động trong phòng, bên ngoài sẽ biết.

Ngay cả bây giờ, Courtois có định kiến với á nhân. Suy nghĩ về điều đó, Fina có hết mức giữ im lặng. Nhưng.

“C-công chúa! Không cần phải vuốt ve thần nhiều thế... tại sao người vỗ tai thần!?”

Đuổi theo Mii trên giường, Fina vỗ và vuốt ve cô ấy khắp nơi. Với khuôn mặt vô cảm của mình, Fina không theo đuổi gì ngoài mềm mại.

“Ta muốn vuốt ve cậu.”

(Không đủ! Hương vị mềm mại của mèo con dễ thương này... cơ thể mình không thể sống mà không có mềm mại nữa!!! Không thể chịu đựng nữa! Do không biết khi nào mình sẽ chết, kiềm chế sẽ... ah, mình phải học kỹ thuật của sư phụ!)

Và một điều như vậy sẽ trở thành việc cứu Rudel.

---

Claus: Tuần này thế là xong nhé, see you next week.

Bình luận (0)Facebook