• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Hai tay hai nữ anh hùng (2)

Độ dài 1,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Nn, O, ooooooooooo”

*Piku Piku* cơ bắn trên chân Risty co giật.

Hai chân dạng ra như ếch, cô kêu lên một tiếng ngớ ngẫn khi sự sung sướng hòa vào cơ thể.

“Cooi kìa. Zupo Zupoー đi làm nhiệm vụ mà em cũng đem theo cái này à? Đội trưởng đúng là một đứa dâm đãng đó.”

“Nhi. Đ-Đừng có nói bậy bạ mà”

Gương mặt cô đỏ lên vì xấu hổ, cô bấu chặt vào cái khăn trải giường. Lỗ hậu của cô giãn rộng ra vì thèm muốn. Cái sếch toy đặc biệt do Yuuto làm văng ra.

“Aaaa. Mãi mà không hết này. Em nhét sâu quá đó.”

“Oo, Oooo. C-Cái đó. Ouu”

“N, chắc thế này là được.”

“Đừng. Ah, aaaaa…”

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Phải một lúc lâu sau thì lỗ hậu của cô mới nới lỏng ra được. Risty nhỉ nước mắt ra vì sướng.

Tuy không thể để lộ ra sự dâm đãng và vẻ thất vọng của mình, nhưng khi nghe giọng nói vui vẻ của cô, Yuuto cười toe toét.

“Aaaaaa. Đừng mà Yuuto. Hết nổi rồi. Làm ơn, em van anh…”

Cuối cùng Risty cũng uốn éo cả người và cầu xin Yuuto. Yuuto mỉm cười và hỏi xem cụ thể là cô muốn cái gì.

“Vậy thì, vì trông em đã tới bến rồi nên nhìn đây nhé.”

Hây hô. Yuuto nhẹ nhàng đặt Risty xuống giường. Trong lúc co giật, Risty sẽ nâng eo mình lên, rồi sau đó đến lượt Yuuto đưa tay ra.

“K-Khoan. Yuuto còn đang trong quá trình phục hồi đó. Đừng cố quá”

“Hể? Nhưng…”

Giọng Risty tuy nhỏ nhẹ nhưng lại rất nghiêm khắc. Yuuto ngưng lại. Nhưng dù có nói vậy đi nữa, Yuuto cũng chỉ biết duy nhất mỗi cách làm như thường lệ này thôi.

‘Làm sao đây?’ khi Yuuto ngừng lại thì Risty đứng dậy. Cô quỳ lên rồi đẩy Yuuto ngã xuống giường.

Trong khi Yuuto còn đang cố giấu hoảng loạn thì Risty đã dạng chân ra rồi cưỡi lên cậu.

“Cứ để em nhấp cho. Anh chỉ cần nằm hưởng mà thôi.”

“Đ-Đội trưởng?”

Risty dang chân ra ngay đằng trước Yuuto. Cặp đùi thanh tú cùng háng cô đạ dạng ra. Mật hoa nhỉ ra từ trong bụi rậm màu vàng của cô. Nhìn cảnh tượng huyền diệu ấy, Yuuto nuốt nước bọt.

“Cám ơn đã giúp em. Anh giỏi lắm… giờ là phần thưởng của em đây.”

Nhìn vẽ mặt bẽn lẽn ấy, tim Yuuto giật mạnh một cái.

Một mối quan hệ kỳ lạ giữa bề tôi và chủ nhân. Nếu trừ vụ này ra thì Risty chẳng khác gì bình thường cả. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên thấy nụ cười ấy, má Yuuto ửng đỏ lên.

Nhìn gương mặt bị kích thích của Yuuto,. Risty mỉm cười. Rồi cô từ từ ngồi xuống trên Yuuto.

Yuuto khẽ mở miệng ra và vô thức kêu lên một tiếng.

“Nn. …N, fufu. Sao vậy? Sao nó cứng hơn bình thường vậy Yuuto?”

“T-Tại vì…”

Từ cái ngày định mệnh hôm ấy trở đi, Yuuto toàn là người chủ động. Dù không phân biệt được đâu là phải đâu là trái, nhưng cậu vẫn rặn ra cười để giúp mọi chuyện suôn sẽ. Bởi lẽ, nếu cô ấy vỡ mộng thì chẳng có gì hay ho cả.

Cậu đã nói mình sẽ là chủ nhân rồi. Cậu không thể tỏ ra lúng túng được.

“Nào, vào rồi đó. Nó ghê. Sướng quá”

“Khoa...Đ-Đội trưởng”

Zuryuzuryu, lớp đệm niêm mạc của Risty vuốt ve lấy Yuuto. Cảm nhận được da thịt tách ra, Yuuto đỏ mặt.

“Ah. Kuh”

“Fufu. Tốt, cố chịu đi.Bữa nay là ngoại lệ. Hãy cảm nhận cảm giác của em đi.”

Càng lúc Risty càng bạo hơn, cô nhấp mạnh hơn và kêu lớn hơn. Cô cử động một cách rất có bài bản, cứ như cố vồ lấy dương vật Yuuto vào vậy.

“Nn, lớn quá. Anh cảm nhận được từ em làm em vui lắm đó Yuuto. Haha, cứ như đang thụt dầu ấy”

Risty vừa nhấp vừa nịu lỗ hậu lại. Lỗ hậu cô giờ toàn dầu bôi trơn rồi, Yuuto cố nhịn để không rên lên.

“Ah, ku… Đ-Đội trưởng Risty”

Dương vật cậu đã sắp đến giới hạn. Lỗ hậu của Risty thì đã bị lộn ra hoàn toàn. Tử cung cô co thắt, còn Yuuto thì đang phê pha.

“N, aah. Em yêu anh, Yuuto. Em yêu anh. Có đứng sau Asuka cũng được. Em không ép anh phải nói yêu em đâu. Hãy cảm nhận… cơ thể em đi”

Risty lắc mạch mông mình. Bị sự say sưa và sung sướng ập vào người, Risty nghiến răng chịu đựng. Nếu là bình thường thì cơn sướng ở lỗ hậu đã làm cô sướng toàn thân và mặc kệ Yuuto làm gì thì làm rồi.

Vì một nguyên do nào đó đã không còn nữa, Risty nhìn xuống cậu thiếu niên mà mình yêu.

Vì cơ thể đã rã rời nên cô không thể dùng đến năng lực mà mình tự hào được nữa.

Cũng chẳng cần phải cảm ơn cậu ấy làm gì. Nhưng không chỉ có vậy. Cảm giác lặp đi lặp lại ấy cứ ngày càng in sâu hơn lòng biết ơn vào trong tim Risty. Đó chính là cảm giác yêu thương mà cô đa dân cho một người tên là Kashiwagi Yuuto.

“O, Oooo. E-Em yêu anh, Yuuto. Em yêu anh. Ou, oo, oo. Em yêu anhh”

Risty vô thức kêu lên những tiếng đáng yêu. Nhìn xuống cậu thiếu niên đang tận hưởng cái lỗ hậu của mình, cô nghẹn lời vì bối rối. Dù có vậy thì đó cũng là điều tự nhiên thôi. Risty mỉm cười.

Cả hai đều biết họ không cần phải quan trọng hóa chuyện này làm gì. Tuy cô gọi chủ nhân của mình một cách rất thân thiết, nhưng đó là bởi họ đang bên nhau mà thôi.

Có lẽ vì lý do đó nên cô hơi bấn loạn.

“Không sao đâu, bỡi… em yêu công chúa hơn anh, Yuuto à”

Nghe câu ấy, Yuuto ngừng thở. Trong lúc cô vẫn tiếp tục nhấp hông, Yuuto đã thấy được vẽ mặt giữa mái tóc rối xù của Risty.

Rồi cậu cũng vô thức thốt lên.

“Anh cũng vậy… Anh yêu Asuka-sama. hơn đội trưởng Risty”

Risty dịu dàng mỉm cười ‘Bảo sao con bé chẳng khóc’ Yuuto nhìn lại ánh mắt rưng rưng của Risty.

‘Không sao đâu’ Risty cười với cậu.

“Anh yêu em.”

“Em yêu anh”

Nghe người kia ngập ngừng nhắc về một người nào đó, Yuuto và Risty cùng lúc kêu lên. Risty hạ thấp eo mình xuống, còn Yuuto thì đẩy cao lên.

“Ah, Oooooooo. Y-Yuuto. Nuooooo”

“Nku. Đ-Đội trưởng”

Mỗi lần bị đâm vào, Risty lại kêu lên một tiếng dâm đãng. Vẻ mặt dịu dàng vừa nãy của cô giờ đã trở nên dâm dục. Yuuto rùng mình.

“Oo, Không. Ooo, Ou. R-Ra đây. Aaaa”

Cứ mỗi khi rút ra, miệng Risty lại méo thành một hình dạng dâm đãng. Tuy trọng tâm và góc nhìn không thay đổi, nhưng cô vẫn cứ đánh mắt xung quanh tìm gương mặt Yuuto.

Màng niêm mạc bị cuộn lại, rồi lập tức được kéo ra, Risty kêu lên những tiếng như thú vật. Trên bộ ngực phẳng lỳ của mình, hai núm của cô đang dựng đứng lên.

“Ogu, oooooooooooo. Ra đây, ra ra đây. Lỗ hậu… em ra bằng đường lỗ hậu đây”

Risty run rẩy cả người. Lúc đó, hông cô rơi phịch xuống Yuuto thật mạnh. Bị dương vật đâm thấu, gương mặt Risty giật lên.

“Ra rồiiiiiiiiiiiii. Aaaaaaaaaaaaa”

Risty siết chặt nắm tay trên ngực mình như một đứa trẻ.

Cũng lúc ấy, Yuuto bắn sữa vào bên trong Risty.

“O, oou. R-Ra rồi. A, aaaaaaaaaaaaaaa”

Sữa của Yuuto chảy tràn. Trong mắt Risty giờ toàn ánh sáng lấp lánh. Được khoái cảm chạy qua xuyên suốt cơ thể, risty lại lên đỉnh lần nữa.

“O, Ofu? O ah. A, aaaaaaa. R-Ra rồiiiiiiiiii. Em ra nữa rồiiiiiiiiiiii”

Cô dang hai chân ra, kêu lên bằng một giọng dâm đãng. Toàn thân cô co giật vì lên đỉnh.

“...ra rồi”

Cằm hướng lên trần nhà, hai tay cô run lên như một con thú nhỏ, Yuuto lại cứng lên lần nữa.

Rồi sau một lúc yên lặng.*Piku Piku*  Yuuto dùng cả hai tay lôi cơ thể run rẩy của Risty đến.

“Đội trưởng Risty, anh…”

“Khônggg. Chờ tí đã…”

Chờ một tí đi. Ngay lúc đó thì Risty khẩn khoản.

Phải một lúc sau thì khoái lạc mới tan dần đi và Risty mới lấy lại được tỉnh táo.

Lúc đó, Cả Yuuto lẫn Risty đều không nghe ra được những tiến bước chân đến gần.

Risty nhận ra trước. Mặt cô trắng bệch ra.

Cô lập tức dồn sức vào chân để đứng lên, nhưng Yuuto đã dùng cả hai tay kiềm lại khiến cô không chạy đi đâu được.

Thấy hành động của Risty, Yuuto nghiên đầu, rồi *Kotsun* cậu lại tiếp tục nhấp hông.

“Sao vậy? Nào, anh nhấp tiếp đây.”

“Không phảiiii. Trời ơi, cái đồ ngốc này”

Tiếng quở trách của Risty vang lên giữa không gian trống rỗng.

“Yuuto, anh có sao không? Cũng chả phải tôi lo lắng gì cho anh đâu. Cũng chả phải tôi tới chăm sóc cho anh đâu. Vì anh đã cố gắng rất nhiều nên đành phải vậy, mà nói cho đúng hơn thì bởi tôi không còn cách nào khác thôi”

Lý do lý trấu xong, Asuka mở cửa bước vào trong phòng.

“....Hê?”

Lần đầu tiên trong đời, Yuuto biết tim mình đã ngừng đập.

----------------------------------

Liệu anh ấy có toàn thây hay không, mời các bạn đón xem chương tiếp theo vào lúc 6 giờ chiều ngày mai :v

default.png

Bình luận (0)Facebook