• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Cô gái tóc đỏ (1)

Độ dài 2,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“A-Asuka-sama?”

Yuuto cất tiếng gọi người đang nằm quay lưng về phía mình.

Nhưng rồi giọng cậu như tan vào không khí vì chẳng ai đáp lại. *Pikuri* Asuku vẫn không nhúc nhích. Yuuto bối rối lại gần cô.

Và ngay lúc đó thì *Tokun* tiếng mạch đập như điên của Asuka vang đến tai cậu.

“.....!!!”

Nghe kỹ lại cậu mới thấy Asuka đang thở hổn hển. Rồi nhịp tim của cô nàng trộn lẫn với nhịp thở ấy làm màng nhĩ cậu rung lên.

Vì xấu hổ ư? Hay vì bồn chồn vậy? Có trời mới biết. Yuuto hoàn toàn chả thể hiểu được vì sao Asuka lại làm vậy cả.

“Ơ?”

Ngay lúc đó thì cậu chợt nghĩ đến một nguyên do. Nhưng mà ‘không thể nào!’, cậu cố thuyết phục bản thân mình như vậy.

Yuuto ngừng cử động. Asuka cắn môi. Rồi cô cương quyết.

“Nè, Yuuto… anh nghĩ sao về tôi?”

“Hể?”

Bất giác nghe được những lời ấy, Yuuto kêu lên một tiếng ngáo ngơ. Vì quá bất ngờ, vì không biết ý nghĩa ẩn đằng sau câu hỏi ấy là gì, cậu trả lời lại

“S-Sao là sao? Asuka-sama là… Asuka-sama chứ còn sao nữa.”

Có mà trời sập cậu mới thú nhận suy nghĩ thực của mình ra. Cậu trả lời Asuka bằng một giọng bình thường nhất cả thể. Asuka nhẹ giật mình.

“....Vậy à? Cũng phải. Tôi là chủ của anh mà.”

Asuka khẽ lẩm bẩm và siết chặt cái mền. Cậu chẳng biết phải đáp lại mấy lời đó như thế nào cho phải.

Trong lúc Yuuto còn đang bối rối, Asuka hất tay mình rồi quay sang. Đôi mắt như đang rực cháy của cô ấy đập vào mắt cậu.

Dù gương mặt cô vẫn xinh đẹp như mọi khi nhưng lần này Yuuto buộc phải thụt lùi vài cm.

“Anh làm chuyện đó với Sasha phải không?”

“Hể?”

Cậu lạc giọng hẳng đi. Nhìn lại mới thấy anh mắt cô nàng như đang đâm vào cậu vậy. Trước ánh mắt sắc lẻm ấy, Yuuto há miệng đáp lại lời phàn nàn của Asuka.

“Ờ thì… Cô hỏi Sasha hả?”

“Thằng ngu này”

Khoảnh khắc cậu vừa sủa ra câu đó, cái chuôi kiếm của Asuka nện thẳng vào đầu cậu. Bị nện đột ngột, Yuuto nổ cả đom đóm mắt và ngáo ngơ nhìn Asuka.

“Sasha chẳng nói gì cả. Tôi tình cờ thấy. Anh đó, liệu hồn mà xin lỗi Sasha đi.”

Asuka chầm chậm đứng dậy. Cô đưa tay lên chống hông. Yuuto ngạc nhiên kêu lên.

“Ơ… Asuka-sama….”

“Trả lời!”

“V-Vâng!”

Cậu vô thức đáp lại. Sau đó Asuka gật đầu hài lòng rồi mỉm cười.

Sau khi vẻ mặt đã bình thường trở lại, cô ngồi xếp bằng trên giường, rồi ‘hây-hô’, cô quay sang Yuuto.

“Anh… có thích Sasha không?”

Cô ấy hỏi thêm một câu nữa. Trước tông giọng cực kỳ nghiêm túc ấy, cậu ngậm chặt miệng mình. Rồi cậu ngồi dậy để đánh lạc hướng Asuka.

Tất nhiên là cậu thích Sasha. Cậu không ghét Sasha. Nhưng Yuuto hiểu rằng Asuka ý Asuka không phải vậy.

Cậu có coi cô ấy là một người phụ nữ và yêu cô ấy hay không? Đó mới chính là ý mà Asuka muốn hỏi.

Asuka nheo mắt lại đợi chờ Yuuto trả lời.

“Đừng có mà bỡn với tôi.”

“K-Không phải!”

Không phải vậy đâu. Cậu định nói ra, nhưng cậu chợt nhận ra mình hoàn toàn không có quyền nói cậu đó. Chuyện cậu có nói thật với Asuka không thì chưa biết, chỉ biết là Asuka đang siết nắm tay rất chặt mà thôi.

Asuka chưa biết được, vụ này cũng giống như trường hợp của Risty thôi. Yuuto nghiến răng vì không biết nên nói thế nào.

Khi trông thấy gương mặt sầu não của cậu, Asuka ngạc nhiên và đánh mắt ra ô cửa sổ. Sau một lúc ngắm hai mặt trăng đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm, Asuka quay lại nhìn Yuuto.

“Sướng quá còn gì?”

“Hể?”

Thấy Asuka cười và nói vậy, cậu vô tình thốt lên. Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, Asuka mỉm cười.

“Được sống chung một nhà cùng em hầu gái trẻ đẹp. Sasha chẳng ghét gì chuyện đó, và em ấy cũng không nói gì với tôi cả. Còn phần anh, cũng không hẳn là anh không nghĩ gì tới chuyện đó đúng không?”

Trông thấy một nỗi buồn thoáng qua trên mặt Asuka, cậu cố lên tiếng. Tuy nhiên, sau khi biết Asuka muốn nói gì, cậu lại không thể thốt ra lời nào được.

Nếu Sasha không nói gì thì lại sao Asuka lại tới đây? Sự ngờ vực ngày càng lan rộng trong ngực cậu.

Nhưng rồi, trong khoảng khắc tiếp theo, trái tim Yuuto như ngưng đập. Asuka đã chớp lấy cơ hội ấy và nói tiếp.

“Anh không muốn làm chuyện đó với tôi à?”

Bụp, sau khi nói xong, mặt Asuka chín đỏ. Thời gian xung quanh Yuuto như ngừng trôi.

“.......Hả?”

Khó khăn lắm cậu mới phun ra được một từ duy nhất. Vì câu cú quá ngắn ngọc và súc tích nên mãi đến khi mặt đỏ tới mang tai, Asuka mới lấy lại được lý trí.

“Cơ mà… uwa! T-Tôi nói cái gì thế này? Đúng rồi! D-Dù có làm vậy với tôi thì cậu cũng đâu có thấy hạnh phúc phải không?”

Chính cô cũng phải ngạc nhiên vì những lời mình thốt ra nữa. *Bun Bun* cô xua tay và cố phủ nhận điều mình vừa nói ra.

Trông thấy Asuka vội đứng lên, Yuuto vô thức đáp lại.

“Tôi muốn lắm!”

*Pitari* Asuka ngưng phắc lại. Cô tròn mắt. Cô lắng nghe tiếng tim đập của mình. *bình bịch* nghe tiếng trống ngực vang dội, cô quay lại nhìn Yuuto lần nữa.

Sau khi thấy ánh mắt ấy thì Yuuto mới hiểu ra mình vừa nói cái gì.

Nhưng cậu nói tiếp.

“Tôi muốn lắm. Tôi muốn làm vậy với Asuka-sama lắm.”

Lần này thì cậu biết rõ mình nói gì. Trống ngực của hai người vang lên khắp căn phòng. Họ còn chẳng biết tim ai đang đập mạnh hơn nữa.

Mặt Asuka đã đỏ lắm rồi. Yuuto tò mòn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong cặp đồng tử rực cháy của Asuka.

“T-Tôi phải làm gì đây?”

Cổ họng khô khốc, Asuka run rẩy hỏi.

Asuka và Yuuto nhìn chằm chặp vào nhau. Tiếng tim đập của người kia như đang chọc vào tai họ.

◆  ◆  ◆

“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm vậy.”

*Gyuu* Asuka ngượng ngịu ôm lấy bộ đồ ngủ ngắn ton của mình. Yuuto bất giác ngoảng đi.

Vai trắng, eo trắng, cả đôi chân cũng trắng ngần nữa. Một Asuka cùng làn da trắng muốt của cô ấy đang ngồi trước mặt Yuuto.

“....S-Sao? Bộ lạ lắm hả?”

Trước ánh mắt băn khoăn của Yuuto, Asuka nhìn lại chính cơ thể của mình. Dù đây không phải lần đầu bị nhìn nhưng không hiểu sao khi có người khác nhìn, cô vẫn cảm thấy rất lạ.

“Không, cô đẹp. Đẹp lắm.”

“ーーー!? T-Thôi đi. Có 1 câu nói mãi!”

Asuka đỏ mặt lầm bầm. Sau khi quyết tâm, cô vứt bộ đồ ngủ vào trong góc phòng.

Liếc thấy ngực Asuka, Yuuto nuốt nước bọt. Dù đang khát nước đến khô cả họng nhưng cậu vẫn chả thể nào nuốt cho trôi được.

Bởi Asuka đang khỏa thân trước mặt Yuuto. Cậu chả thể nào nuốt nước bọt cho nổi.

Lần trước cậu đã thấy Asuka khỏa thân rồi. Thậm chí cô còn làm một tư thế rất dâm nữa.

Tuy nhiên, lần này thì lại khác. Khác hoàn toàn với cái lần dưới xưởng.

“....Vậy… giờ làm gì đây?”

Cố giấu sự ngại ngùng đi, Asuka hỏi. Nhưng mặt cô ấy thì vẫn đỏ lên nhưng đang mong chờ gì đó.

Hiện Asuka đang khỏa thân. Ngoài chuyện đó ra thì còn để làm gì khác nữa?

Nhận thức được điều đó, tâm trí của Yuuto gần như bị thổi bay. Đây là thực hay mơ? Cậu véo má mình một cái.

‘Mình phải nói gì đó mới được’ không thì phép màu tan biến mất.

“V-Vậy… cô liếm ở đây được không?”

*Zui* Yuuto chỉ vào chỗ đang nhô ra trên quần mình. Chứ còn sao nữa, mới vô ai lại đút vào ngay. Với lại, trước tiên phải làm phần này trước cho quen đã, vì cậu đã quen làm thế này với Sasha rồi.

“R-Rồi. C-Chỉ cần liếm thôi là được rồi phải không?”

Asuka cúi mặt sát vào cái chỗ bị độn lên. Tất nhiên, cô cũng biết nếu không lấy ra thì không thể nào liếm được.

Trông thấy nó dựng đứng lên, Asuka há miệng ra rồi ngậm miệng lại.

“Sao vậy?”

“K-Không có gì. T-Tại tôi hơi ngạc nhiên tí thôi.”

Vẻ mặt của Asuka làm Yuuto không khỏi thắc mắc. Sau khi kêu lên rằng không có gì, Asuka lại ngó chằm chằm vào đó lần nữa.

“Không hiểu sao nhìn giống quỷ hạ cấp quá. Tôi thấy hơi sợ.”

“Asuka-sama ác mồm kinh thật. Cô làm tôi hơi bị tổn thương rồi đó.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Asuka, Yuuto cười méo xẹo. Yuuto cũng xấu hổ khi khoe cái của mình ra lắm chứ. Vậy mà bên kia lại còn nói nó giống như quỷ hạ cấp nữa, thiệt chẳng biết phải sao luôn.

Trong khi Yuuto lầm bầm, Asuka nhìn vào cái dương vật của cậu.

“Waa. Nó cử động kìa. Màu hồng! Yuuto, sao nó cử động kìa?!”

Khi bị Asuka nhìn, dương vật Yuuto bất thần rút lên một cái. Cô nàng liền ngạc nhiên hỏi Yuuto. Cậu rụt rè

“Thì… tất nhiên phải cử động rồi. Tại vì mặt Asuka-sama kề sát quá mà.”

“Fu, fuun. Ra vậy. Tại tôi à”

Asuka vừa mỉm cười vừa nhìn Yuuto. Dần dần cậu cũng thấy xấu hổ, nhưng khi thấy vẻ hạnh phúc của Asuka, cậu không nói được gì nữa.

“Không hiểu sao, tôi thấy nó dễ thương quá.”

“V-Vậy hả?”

Vì không biết phải trả lời lại thế nào nên Yuuto bối rối. Nhưng mà thà vậy còn đỡ hơn bị nói là đáng sợ.

“Nếu, tôi liếm nó, cậu có thỏa mãn không?”

Asuka nghiêng đầu vài hỏi đằng sau dương vật cậu. Cố giữ cho mình không mất bình tĩnh, cậu gật đầu.

“T-Thì… ừ, tôi thích, nhưng”

Tất nhiên là phải thích rồi. Hay nói cho đúng ra, chỉ mỗi việc mặt Asuka kề sát vào đó cũng làm tim cậu muốn nổ tung rồi. Vì mái tóc đỏ của cô ấy đang rũ ra đằng trước nên cậu chỉ có thể thấy được vậy mà thôi.

“V-Vậy thì… Ei”

*Chirori* đầu lưỡi Asuka chạm vào dương vật Yuuto. Liếc lên, Asuka thấy tròng mắt Yuuto đang đảo vòng vòng. Cục thịt của Yuuto lại càng cứng hơn nữa.

“Uuu…”

Vô tình kêu lên, Yuuto chín đỏ mặt. Nghe thấy cái tiếng nghèn nghẹt ấy, mặt Asuka còn đỏ hơn cả Yuuto nữa.

(Nó cứng lên rồi. L-Làm sao đây? Bự hơn nữa chứ. Yuuto rên kìa)

Dù đang hốt hoảng nhưng Asuka vẫn cầm cái dương vật của Yuuto trong tay. Sau khi chạm thêm một ngón tay vào nữa, cô liếm đỉnh đầu.

Sau pha hành động lóng ngóng ấy, đầu dương vật Yuuto ướt nước bọt. Trông thấy nước nhờn nhỉ ra, Asuka tròn mắt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, cô vẫn dùng lưỡi cẩn thận liếm đi, vì đó là bằng chứng cho thấy Yuuto đang bị kích thích.

“Rero. …Fuu, Hamu”

Asuka nhớ lại những động tác của Sasha rồi dùng đến môi. Vài khi nhớ lại được vài giây, trong người cô bỗng nóng rực lên.

“Anh thích đút hẳn vào miệng luôn phải không?”

“Hể?”

Yuuto kêu lên cùng lúc. Chẳng chờ Yuuto trả lời, Asuka đưa cái dương vật cậu vào mồm mình luôn. Bị kích thích bất ngờ, Yuuto rên lên

“A-asuka-sama. Uu”

“Chubu. …Nmu, Hamu”

Trong khi ngậm trong miệng, Asuka chật vật liếm lấy liếm để. *ReroRero* cả phía trước lẫn sau của cậu đều đang bị liếm nhiệt tình.

Asuka đưa tay phải lên vuốt mớ tóc rũ trước mặt mình.

“Juunbu. …Pua. Sao? Có sướng không?”

Asuka biết mình quá vụng về. Dù vậy nhưng cô vẫn ngước lên nhìn mặt Yuuto, mong cậu sẽ nói gì đó.

Trước gương mặt cún con mong được khen ngợi ấy, tim Yuuto suýt nhảy ra ngoài lồng ngực.

“Ừ, thì… Sướng.”

Trông thấy gương mặt Yuuto chuyển sang màu đỏ, Asuka mỉm cười.

Bình luận (0)Facebook