• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (4)

Độ dài 1,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Đội trưởng, nhìn vô camera cái coi.”

Tiếng khởi động camera của cái smarphone vang lên làm Risty giật bắn người.

Sau khi đã thấy được làn dau nâu trên màn hình, ngực Yuuto như bị chẹt lại.

“A-Anh ghi lại rồi hả?”

Và trên đó là hình ảnh Risty vừa đứng vừa run lẩy bẩy.

“Ừ. Tôi ghi lại rồi. Làm ơn làm theo lời tôi nói khi nãy giùm.”

*Niko* Yuuto vời với Risty. Trông thấy nụ cười đó, nhịp thở của Risty rối loạn.

Risty hiểu là đời mình sắp xuống lỗ tới nơi rồi. Biết vậy nhưng cô vẫn không thể nào cưỡng lại sự hưng phấn đang trào dâng được.

“Đây là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia đế quốc, R-risty Owen”

Ngay lúc xưng tên mình lên, chân cô run bần bật. Hồi trước, dù có bị hàng trăm con quỷ bao vây thì cô vẫn đứng vững trên chiến trường, ấy vậy nhưng giờ nó lại run lên như chân của một chú chim non vậy.

“Tốt lắm đội trưởng. Nhìn dễ thương lắm. Nè, sao cô không nói lý do vì sao mình khỏa thân luôn đi nhỉ?”

Núm cô dựng đứng lên. Chẳng còn có gì che đậy chùm lông bên dưới của cô cả. Cả người Risty hiện rõ mồn một trên camera.

*Haa haa* trong lúc thở hồng hộc, cô khụy chân xuống như Yuuto nói.

“B-Bây giờ, chủ nhân sẽ chơi q-qua đường lỗ hậu của tôi. Vì tôi cầu xin ngài ấy làm vậy. Đ-đây là uhm, l-lỗ hậu âm hộ của anh hùng xếp hạng tư.”

Nói xong, Risty quay lại. Rồi cứ thê, cô chu mông tới và dùng hai ngón tay vạch lỗ hậu ra.

*Kupaa* lỗ của Risty đã hiện lên màn hình.

(Ah, aa. Bị quay lại rồi. Trước mặt cấp dưới của mình. Lỗ của mình. Bị banh rộng quá. Mình còn xưng tên nữa chứ.)

Tân trí Risty đã bắt đầu hơi hỗn loạn. Tuy nhiên, bằng những động tác tay, một khoái cảm chẳng biết từ đâu tới xâm chiếm cả cơ thể cô.

“Vì tôi thẩm nhiều quá nên nó thành ra thế này rồi. N-Nhìn này. Thấy sao? Rộng quá rồi.”

*Furi Furi*, Risty lắc mông của mình rồi bắt đầu đút một ngón tay vào. Yuuto không nói lời nào mà chỉ ra hiệu cho Risty làm tiếp.

*Guchi Guchi* một âm thanh dâm đãng vang lên, Risty bắt đầu thở hỗn hển trước camera.

“N, fuu. T-Tôi thẩm, bằng ngón tay mình, hằng đêm. Đêm nào tôi cũng làm cả. Oooooooo”

Sau khi đưa cả bốn ngón vào trong, cả người Risty rung lên và chân cô bắt đầu thành hình vòng kiềng. Cùng với một giọt mật tình nhỉ ra, cô đếch còn là người anh hùng đứng thứ tư trên bảng xếp hạng nữa rồi.

“Nếu cô xin cho đàng hoàng thì sẽ có một cái dương vật đâm vào trong ngay.”

Yuuto cười toe toét. Risty nuốt nước bọt.

Sau một lúc im lặng, Risty mở miệng ra như sắp nói gì đó.

“H-Hiệp sĩ của hoàng tộc Trishulia, đội trưởng đội vệ binh của đế quốc, Risty Owen. X-Xin hãy bóc tem lỗ hậu của người anh hùng xếp thứ tư trên bảng xếp hạng đi.”

Cô dùng cả hai bàn tay banh lỗ hậu mình ra. Nó co giật nhưng thể đang RẤT mong chờ gì đó vậy.

◆  ◆  ◆

Một khoái cảm tột cùng chiếm hữu cô.

“O, Ooo. N-Nó vào rồi…”

Thứ gì đó có một người khác giới xâm nhập vào cơ thể cô, cọ xát vào lớp đệm niêm mạc của cô.

Cái này khác hoàn toàn xếch toi. Nó có mạch máu. Nó có thân nhiệt. Ấy chính là biểu tượng của một người đàn ông.

“Vào rồi. Ôi… nó vào trong rồi…”

tsL137ErUueqpzI0hgVAByVm9CdpwyuclCNsyIIF3oZjP1Cq9nFDW-E7nh6_-7NSMwtzOlyXU7A120bT1TdV8BRcydcfL26xLLlblGvgcpCXVdiOPRJ-ROf1Wmy9F3IG1X61f6MA

Cái dương vật gây kích thích vô cùng. Ngoài ra, cảm nhận được làn da Yuuto trên lưng mình, hơi thở của cậu đang phà vào tai cô, đối với cô, đây là một tồn lại lạ lùng mà cô chưa biết tới.

“Tôi di chuyển đây.”

“Hể? Khoa-Khoannnnnnn”

*Zuriyuri* Yuuto kéo dương vật ra.

“Oh, oh, oguoooooo”

Cô kêu lên vì không chịu đựng được. *kusuri* tiếng cười của Yuuto vang lên, cô trở nên tuyệt vọng và cố nhịn rên.

“N, Fuu. Oho, no”

Nhưng cô không nhịn nổi. Một chất giọng nhẹ nhàng tuột ra khỏi miệng cô. Bởi lẽ, đây là lần đầu của cô. Nghĩ vậy trong đầu, chẳng hiểu vì lý do nào đó, nước mắt cô bắt đầu nhỉ ra.

“S-Sao vậy? Đâu lắm hả?”

“K-Không phải. Không phải đâu. Cứ tiếp đi. Không sao cả.”

Yuuto hốt hoảng hỏi. Trong suốt bao nhiêu năm qua, cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác cả.

“Mừng vì mình khóc vì được tiếp xúc thân thể với đàn ông.” Cô sẽ không bao giờ nói ra đâu.

Đã quá!

Tôi muốn cô lắm!

Quả đúng là tôi chẳng thể nào xứng với đội trưởng được.

Đến cả chuyện giường chiếu mà cậu cũng không thắng nổi cô ấy ư?

“Fugu, fugu”

Sao mình lại khóc? Vì bị đe dọa? Hay bị hấp diêm? Chỉ một lý do duy nhất mà thôi. Quá nhục nhã.

“Y-Yuuto”

“Sao?”

*Biku Biku* dương vật vừa co rút, Yuuto vừa trả lời. Nghe giọng cậu có vẻ khá thốn. ‘Sao vậy?’ Risty bắt đầu thấy hơi lo.

“C-Cơ thể tôi… có làm cậu sướng không?”

Sợ. Cô rất sợ phải nghe câu trả lời. Dù vậy nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời ấy. Cô có cảm giác rằng, ngoài người này ra, đến mãn đời cũng không còn ai khác dám trả lời cô câu này nữa.

Yuuto đưa tay ra đằng trước. Môi cậu chạm nhẹ vào tai cô.

“Sướng lắm. Lỗ hậu của đội trưởng Risty rất tuyệt vời. Một người như tôi mà được chơi đội trưởng, quả cứ như là một giấc mơ vậy.”

*Kyuu* Yuuto bóp núm Risty. Nghe thấy những lời ấy cùng sự kích thích dâng trào, cô nói bằng một giọng dâm đãng.

“Nhaa. Ah, Ah, T-Thật không? Aaah”

Cô mừng đến nỗi bên trong cơ thể cô run lên.

Một người đàn ông trẻ tuổi hơn cô, và là thuộc cấp riêng của cô. Hẳn là anh ta cũng phải thích cô gái nào đó rồi. Vậy mà người đàn ông ấy giờ lại chấp nhận một bí mật mà cô không dám tiết lộ với ai, rồi đâm vào.

Sự xấu hổ, niềm hối hận đều lập tức bị sút sang một bên.

Vì vậy nên, khi cô nhận ra người đằng sau mình, cô chẳng còn biết cái lỗ đó để làm gì nữa rồi.

“Cơ mà lỗ hậu của cô dâm thật đó. Cô tự lộn nó ra à?”

“Uu… Đừng có nói vậy chứ. Tại… tại…”

Sau khi diệt quỷ, sau khi gặp được công chúa, khi cô bị kích thích, cô buộc phải tự an ủi bản thân mình.

Ba năm rưỡi trôi qua, chuyện đó đã trở nên dâm đãng đến nỗi cô không còn dám nói cho đàn ông biết nữa. Dù vậy nhưng cô vẫn không ngừng lại.

“Aaah. Xin cậu… hãy  dùng cái lỗ của tôi tùy thích đi.”

Cô lắc hông mình. Cô không phải người duy nhất đang sướng. Yuuto cũng rất thích nữa.

“Uu. Đ-Đội trưởng, cô mà cứ làm vậy thì tôi bắn ra mất.”

“B-Bắn đi. Oooooooo. Cứ bắn vào trong lỗ hậu của tôi đi. Thích bắn bao nhiêu cứ bắn bấy nhiêu.”

Yuuto sắp sửa bắn tới nơi rồi. Cô nhất định sẽ làm cậu ta phải bắn ra.

Tuy không mang thai được thì hơi tiếc, nhưng cũng chẳng sao cả. Bởi vì làm vậy thì hai người sẽ tha hồ mà đấu vật với nhau.

“Đội trưởng Risty, em dễ thương lắm.”

“Không… ooooo. Zuri Zuri Suru. Lỗ hậu em nóng quá rồi”

Không thể tin nổi. Cậu ta xoa đầu cô và khen cổ dễ thương.

“Anh xin lỗi. Anh sắp…”

“A, afu. C-Cứ bắn đi. Nhiều vào. Bắn nhiều vào.”

Yuuto phụt ra bên trong. Tuy là lần đầu nhưng cũng chẳng có gì khó tưởng tượng ra lắm.

“Uu. Đ-Đội trưởng, anh ra đây!”

“Hyaa! Ah. Ra rồi. O, Ooooo. Nó chảy kìa”

*Byuru Byuru* sữa đặc của đàn ông chảy bên trong lỗ hậu của cô.

Ngay lúc nhận ra điều đó, ý thức trong đầu cô vỡ vụn.

“Oh, em raaaaaaaaaaaaaaa”

Giọng cô vang lên. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nóng đên vậy. Cô lên đỉnh và kêu lên bằng một giọng nhục nhã.

◆  ◆  ◆

“Thấy sao?”

Yuuto ngượng ngùng gãi má.

Thực sự, cậu vui đến nỗi muốn làm một tư thế ăn mừng. Đằng nào đi nữa, dù chỉ qua lỗ hậu nhưng đó vẫn là lần đầu tiên trong đời cậu quan hệ tình dục. Một cảm giác lạ lùng dâng trào làm ấm cả lồng ngực cậu.

“.....T-thích lắm…”

Tuy nhiên, cậu không thể để mất gương mặt lạnh ở đây được. Risty đỏ mặt nhìn xuống đất. Nhịp tim của Yuuto lại tăng lên.

Sau khi chạm vào da Risty, Yuuto đã nhận ra được khả năng của cô nàng. Thật không thể tưởng tưởng nổi Risty lại có thể dễ thương đến vậy. Cậu nhìn chằm chằm xuống đất thắc mắc vì sao lại vậy.

“Yuuto, uhm. Anh thích Asuka phải không?”

Đột nhiên Risty lên tiếng. Yuuto ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

“Ơ…. để coi…”

“Anh không cần gạt em làm gì đâu. Chỉ nhìn thôi em cũng dư biết rồi. Lúc làm vậy với em, anh đã nghĩ tới Asuka phải không?”

Risty thờ ơ hỏi. Yuuto nuốt một viên nước bọt cứng như viên đá xuống cổ họng mình, suýt nghẹn. Chắc chắn cậu có nghĩ đến Risty, nhưng giữa chừng, gương mặt của một cô gái khác chợt hiện về trong tâm trí cậu.

Biết là bất lịch sự, nhưng Yuuto vẫn cúi đầu xin lỗi Risty. Nhưng rồi Risty cười và cản cậu lại.

“Không sao. Đừng xin lỗi làm gì. Em vui lắm… Em thực sự rất vui”

*Gyuu* cô nàng Risty khỏa thân ôm lấy Yuuto. Vì chưa kịp hiểu ra đầu cua tai nheo gì, miệng cậu cứ *Paku Paku*. Bởi từ đầu đến bây giờ, cậu chỉ toàn dọa dẫm rồi mần Risty luôn mà thôi.

“Đội trưởng Risty?”

Nhìn xuống, cậu thấy Risty đang vùi mặt vào ngực mình. Mái tóc vàng hoe của cô cù vào người cậu.

“....Em là tài vật Yuuto sở hữu mà, đúng không?”

Risty lẩm bẩm. Chắc chắn là cô đã thốt ra những lời như vậy.

Cô ngước lên và nhìn Yuuto bằng đôi mắt rưng rưng. Trước cái nhìn đáng yêu đó Yuuto không thể nào kiểm soát nhịp tim của mình được.

“Em có bị dùng để thay thế Asuka cũng không sao cả. Em muốn được yêu Yuuto. Xin hãy dùng cơ thể em tùy thích đi. E-Em không ngại làm đồ chơi cho anh đâu.”

Risty nói vậy rồi dựa hẳng vào Yuuto và thở mạnh.

Đầu óc Yuuto chẳng thể nào hiểu kịp lời để nghị của cô. Sao lại thành ra thế này? Cậu chả thể nào hiểu được.

‘Thôi thì cứ xoa đầu cô ấy đã.’ Cậu đặt lòng bàn tay mình lên đầu Risty. Cô thích thú nhắm mắt lại. Rồi cô ôm lấy Yuuto bằng một bộ dạng như lúc cô vừa chào đời.

Bình luận (0)Facebook