• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Anh hùng và báu vật bí ẩn (5)

Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“E-err… Mừng anh về!”

Cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống, Asuka giơ tay lên chào Yuuto.

“Vâng, tôi về rồi đây, Asuka-sama.”

Yuuto đang đứng đó và mỉm cười rất bình thường. Cậu hỏi cô đang làm gì đó.

“Uhm, chuyện là… A-Anh đi đâu vậy? Ahaha…”

Gương mặt Asuka mập tràn cảm xúc và không nói nên lời, cô nhìn Yuuto và cười gượng. Cô muốn nói rằng ‘làm ơn tha cho tôi’, nhưng nụ cười của Yuuto thì như đang trả lời rằng ‘đéo’.

“Tôi đã dặn là trong này rất nguy hiểm, cho nên đừng có vào rồi mà?”

“...U-Ừ. Xin lỗi. Tại vì… tôi đeo thứ đó lên ngực rồi nên nghĩ là không sao…”

Asuka đang ngón tay lại và lẩm bẩm. Yuuto mỉm cười và tiến tới gần cô trong căn hầm tối tăm.

“Này nhé, cô an toàn hay không kệ bà cô. Lúc đi tôi cũng đã khóa lại rồi, vậy mà cô vẫn cứ tự tiện đi vào phòng của người khác.”

“U-Uuu. Tôi đã nói là xin lỗi rồi mà. Làm ơn…”

Yuuto bước tới, Asuka thụt lui. Vì điệu bộ cô nàng đang rất khác với bình thường, nên lần đầu tiên, Yuuto nhìn chăm chú vào cô.

Vì trời tối nên vẻ ngoài của cô không được rõ ràng lắm, nhưng Yuuto thấy rõ cả.

“ C-Cô đang mặc cái gì vậy hả Asuka-sama?”

“Xin lỗi… làm ơn đừng nhìn mà.”

‘furufuru’ run lên vì xấu hổ, Asuka che bộ ngực mình lại không cho Yuuto nhìn. Cô lùi lại một bước, mong là cậu sẽ không phát hiện ra.

Yuuto giật mình thót tim. Đây là lần đầu tiên trong đời tim cậu đập mạnh đến vậy.

“C-Cái trang bị đó… thì, mới chỉ là nguyên mẫu mà thôi. Cô mặc vào làm chi vậy?”

“T-Tại vì… nhìn nó lố bịch quá nên tôi không nhịn được.”

Bằng một vẻ mặt đau khổ, Asuka đánh mắt khỏi Yuuto. Cô liếc sang hướng khác và ngại ngùng che ngực và phần dưới của mình lại.

*ực* Yuuto nuốt cái gì đó xuống.

Asuka gần như là khỏa thân rồi. Mặc cái bộ đồ đó vào, nhìn Asuka còn dâm đãng hơn cả lúc cô khỏa thân nữa, và hiện tại cô đang đứng ngay trước mặt cậu.

‘Cố lên tôi ơi’ Yuuto tự kích lệ bản thân.

Có lẽ cơ hội này sẽ không bao giờ đến lần hai đâu.

(Ầy, bình tĩnh nào. Phải ra vẻ bình tĩnh mới được.)

Bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Có lẽ là nhờ trải nghiệm mấy trận đánh đêm với Sasha. Nếu làm vội quá thì cô nàng bỏ chạy mất.

Asuka quay sang, và Yuuto cười trông rất gượng gạo.

“Thì là...T-Tôi có cách chỉnh được… Cô giúp tôi được không?”

“...Hể?”

Asuka ngạc nhiên rời mắt khỏi ngực mình rồi nhìn lên mặt Yuuto.

◆  ◆  ◆

“Ừm, hợp với cô lắm đó. Đẹp lắm, Asuka-sama.”

Công xưởng đang được nến đỏ thắp sáng lên. Yuuto thì đang mỉm cười tới tận mang tai.

“U, Uu. L-Làm lẹ giùm cái.”

Yuuto đặt tay lên lưng ghế, cậu tuyệt vọng ôm lấy trái tim đang bị cái cảnh trước làm cho nhịp đập của nó ngày càng nhanh hơn.

Asuka tuyệt vọng túm lấy bộ đồ lót với hai cái lỗ dâm loằng, ngượng ngùng che ngực và phần dưới mình lại.

Cô vươn thẳng lưng lên như để che đậy chuyện gì đó, còn Yuuto thì nhìn xuống phía dưới. ‘Bình tỉnh nào’ cậu hít một hơi sâu. Nếu Asuka phát hiện ra thì chỉ còn nước bó tay, và chuyện kỳ này cũng chấm hết.

“...N-nếu cô chỉ đứng thôi thì làm sao tôi nghiên cứu được? Khó cử động lắm hả?”

*Grin* cậu cười với Asuka. Trông thấy gương mặt đó, Asuka đảo mắt vòng vòng.

“L-Lúc tôi cử động…. C-Cũng không có gì đặc biệt lắm.”

Cô nhút nhát cử động tay chân mình trắng ngần của mình, Yuuto liền ngăn lại. Cậu vỗ tay một cái và nói ‘ra vậy’.

“Cô có đưa tay mình ra sau đầu được không?”

Nghe cậu lẩm bẩm, Asuka tròn mắt. Cô nhìn Yuuto bằng một ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng cúi đầu.

Cô mới là người sai ở đây. Nghĩa vậy, Asuka liền giơ tay lên, kèm theo đó là một cảm giác khuấy động khó hiểu.

“V-Vầy hả…?”

Cô căng thẳng ôm lấy cánh tay sau lưng mình, ưỡn bộ ngực ra. Biết cơ thể mình giờ đang trần trụi, ý thức của cô như bay mất.

(Tr-Trời ơi. Mình bị thấy.. núm rồi. Lộ hàng… cùng với cái vẻ ngoài dâm đãng này nữa…”

Hơi thở nặng nè của Asuka vang lên trong công xưởng. Hai núm có gắn vòng của cô cứng lên. Mạch máu đập như điên, cô có cảm giác như mình sắp chết tới nơi vậy.

*Bakubaku* mạch máu càng đập nhanh hơn nữa.

(...Anh ta đang nhìn. Yuuto đang nhìn mình. C-Cái gì kia? Giờ mà còn làm mặt ngầu á? Không lẽ anh ta quen nhìn thấy da thịt phụ nữ rồi sao?)

‘fururi’ ánh nhìn của Yuuto làm cơ thể Asuka run lên.

(Ôi không. Mình phải làm sao đây? Bị thấy hết rồi. Lõa thể, ngực, rồi núm nữa. Anh ta thấy hết rồi!)

Ánh mắt Yuuto nhưng đang chạm vào làn da trần của Asuka vậy. Rõ ràng là ánh nhìn ấy như đang liếm láp cô.

“Ah. …Nn”

Cô liếm môi.

Đột nhiên, không hiểu sao tay cô siết chặt hơn. Hơi thở cô nặng nề hơn, rồi Asuka chả thể nhận ra mình đang vô thức cử động nữa.

“Nách của Asuka-sama đẹp quá.”

“Euu!!?”

Nghe những lời bất ngờ ấy, Asuka kêu lên một tiếng kỳ cục. Cứ vậy, cả ánh mắt lẫn tâm trạng của Yuuto đều tan biến đi.

Cậu cười và nhìn vào nách của Asuka.

“Hể? Hể? N-Nách á? Anh? ...K-Không!”

“Ôi, đừng khép lại chứ.”

Vì ánh mắt của Yuuto, Asuka bắt đầu khép nách lại. Yuuto lập tức kêu lên.

Nghe thấy vậy, Asuka nhìn cậu bằng một ánh mắt rưng rưng.

“Ê, mở ra như hồi nãy coi.”

“U, Uwa. …Aah, Uu”

Miệng thì rên vậy nhưng rồi Asuka cũng chịu thua và giơ tay lên. Chẳng hiểu vì sao đó, Yuuto không thể thấy được ánh mắt van xin của cô nàng.

“Trắng đẹp quá. Cô có cạo lông không vậy?”

“Đ-Đồ ngốc. Tôi ghét anh.”

Cô lầm bầm đáp lại câu hỏi của Yuuto. Mồ hôi nhễ nhại, còn tim cô thì như đang vỡ vụn ra vậy. Cô chẳng thiết sống nữa.

(N-Nách ư? Mắc gì lại là nách? C-C-Còn thiếu gì chỗ khác?)

Asuka như sắp khóc tới nơi. Cơ thể cô đâu có đáng được khen như vậy. Rồi nước mắt bắt đầu lăn xuống vì xấu hổ.

“Cả bụng cô nữa, thon thon dễ thương lắm. Asuka à, phần nào trên cơ thể cô cũng đẹp cả.”

“.....A-Anh đang nhìn cái gì đó hả?!”

Chú ý đến ánh mắt đang liếc xuống dưới của Yuuto, cô khép hai chân lại. Cặp đùi mềm mại của cô thít vào nhau.

“Ở phần chân, dù bắp đùi hơi phúng phíng, nhưng từ đầu gối trở xuống thì khá mảnh mai. Đẹp lắm đó.”

“T-Thôi đi…. Anh khen chân tôi làm cái gì?”

Nhịp thở của cô rối loạn. Nước mắt đang tụ lại bên góc mắt Asuka. ‘Khoe da thịt của mình cho người khác xem có xấu hổ không?’ Asuka thở dài. Trông thấy một chùm lông đỏ lòi ra từ mảnh đồ lót, cô chỉ muốn cắn lưỡi ngay và luôn mà thôi.

“À, đúng rồi. Cô… dạng chân ra được không?”

Nghe Yuuto nói xong, tim cô nhói lên một cái thật dữ dội.

(C-Chân ư? Chân mình ư?...Sao lại… dạng ra? Hể?)

CÔ cố gắng bình tĩnh lại. Nhịp tim của cô mạnh đến nổi Yuuto cũng gần như nghe được rồi. *Furu Furu* đôi chân bắt đầu run rẩy, cô liếc nhìn Yuuto.

(Mình mà… dang ra thì bị thấy mất… Ah. K-Không phải vậy.)

Yuuto vẫn cứ cười. Phần dưới cơ thể cô tạo nên một âm thanh.

(A-Anh nói rồi. K-Khoe ra. Khoe hết ra.)

Tới nước này rồi thì còn gì nữa đâu mà giấu. Nghĩ vậy, người cô nóng lên.

Cô sắp bị một người quen của mình thấy mình khỏa thân. Càng nghĩ, cô càng run rẩy.

Rồi Asuka nuốt nước bọt. ‘FuuFuu’, cô hít thở mạng hơn làm cho tiếng thở vang khắp xưởng.

“....V-Vầy hả?”

*Kapari* Yuuto có cảm giác như mình nghe được âm thanh ấy vậy.

(Nó… mở ra rồi. Nó *Gapate* kìa. Hi, Hihi. Mình đang làm cái gì thế này?)

Đầu Asuka tràn ngập kích động và bối rối. Giả ngu được nửa chừng thì cô đành chịu thua và đành cam chịu trong tuyệt vọng luôn.

“C-Có vẻ tốt. Nhưng mà… phiền cô… vòng chân ra tí nữa được không?”

Vì ngọn đèn cầy đặt đằng sau lưng Asuka nên cô không thể thấy vẻ mặt của Yuuto đang ở trước mình được. Đằng nào thì chắc anh ta cũng đang cười như nãy giờ thôi. Cô mím môi lại.

“R-Rồi anh sẽ phải chết trong đau đớn cho coi…”

Nói xong, nhịp thở của cô càng nặng nề hơn. Cô biết mình đang bị Yuuto trêu đùa. Rồi cô cũng đẩy hông mình tới một tí.

Asuka chậm rãi dạng chân ra.*Kyun Kyun* âm thanh đó vang ra từ phần dưới cơ thể đang rung lên của cô. Cô nói như sắp tắt nghỉ.

“Fu, fufuu. Còn gì để phàn nàn nữa không?”

*Kui* thả hông mình xuống, cô nhìn Yuuto bằng đôi mắt cháy rực. Bóng Yuuto gật đầu.

(Ôi không, nhỉ ra rồi. Đ-Đừng có nhìn mà. Không được! Đừng!)

Asuka vừa nhìn chính cơ thể mình vừa cố kiềm hơi thở nhọc. Từ khi nào chẳng biết, nó đã nhỉ ra từ phần dưới cơ thể cô và rơi rơi xuống sàn nhà rồi. Khi mảnh quần lót ướt đẩm nước của mình, cô mới nhận ra được.

“M-Mình ướt rồi. Bị người ta thấy mà ướt luôn rồi. Ha, haha. Thế này là sao? Là sao?”

Ánh mắt Yuuto lướt qua lướt lại phần thân dưới của cô. Dây thần kinh cô như thể cảm nhận được cái cảm giác động chạm và sờ soạng đó vậy.

(T-Thôi đi. Đừng nhìn nữa mà. Tôi…)

Dù vậy nhưng Yuuto vẫn bình tĩnh cười mỉm.

Nhưng sau khi nhận ra cơ thể lỏa lồ của mình làm anh ta kích thích, thứ gì đó bên trong Asuka bùng lên.

(Yu-Yuuto… bị kích thích… vì mình khỏa thân… Bự quá… nhưn cái lúc với Sasha vậy.)

*GakuGaku* chân cô bắt đầu run rẩy. ‘Không lẽ mình là cái loại không biết nhục thật sao?’ Cô ngơ ngáo nhìn phía trước.

Eo cô tự chuyển động. Chân cô cũng cử động mà cô không hay biết gì.

Rồi sau khi nhìn lại nụ cười của Yuuto thì…

“R-Ra rồi…”

Vài giây sau, Asuka ngã xuống sàn.

◆  ◆  ◆

“Ây dà, nhờ có cô mà tôi thu thập được một mớ dữ liệu ngon lành luôn. Khi tôi làm xong thì nhớ mặc vô nha.”

“T-Tôi không cần cái thứ đó đâu.”

Yuuto vẫn cứ mỉm cười như thường lệ và đứng nhìn Asuka thay đồ.

Bụp, mặt Asuka chín đỏ lên, cô quay ngoắc đi hướng khác.

“A-Anh ta thấy rồi. Không ngờ lại bị anh ta thấy mấy cái đó. Rồi còn ra nữa chứ.)

*FuruFuru* cô run rẩy cả người.

Dù vậy nhưng cô vẫn mừng vì tâm trạng Yuuto vẫn không thay đổi.

(....Liệu anh ta có ý định gì không đây?)

Ban đầu thì Asuka rất giận gì cô bị nhìn thấy chỗ đó, nhưng giờ, cô đã xác định được phần đó trên cơ thể Yuuto đã cứng lên.

(Công nhận bự thật. Vì mình…)

Không hiểu vì sao, cô lại thấy vui. Vì không thể hiểu vìu soa mình lại có cảm giác ấy, cô luốn cuống tìm cách bình tĩnh lại.

“C-Cơ mà, rốt cuộc đó là cái gì vậy? Món đó chẳng có tí khả năng phòng thủ nào cả.”

“Không, nó có một công năng đặc biệt hơn nhiều. Cứ chờ tôi làm xong đi rồi biết.”

Yuuto cười toe toét. Asuka lườm Yuuto như muốn nói rằng cô sẽ không bao giờ mặc thứ đó lần nào nữa.

“...À, đúng rồi Asuka-sama. Cô có đụng vô mấy cái khác không? Dù nhờ hai cái nhẫn nên cô mới được an toàn, nhưng mấy thứ kia có nhiều tác dụng là lắm đó.”

“Hử? Aah, ừ, không sao hết. Tôi không có đụng cái gì hết.”

Cô tránh ánh mắt của Yuuto, còn cậu thì ‘fumu’ rồi cũng nhìn đi chỗ khác. Lúc đó, cô chợt nhớ tới bản phác thảo trong cuốn sổ tay, nhưng nghĩ cũng chẳng sao nên cô không nhắc tới nữa.

“Lần này thì tôi tha cho cô. Đừng có mà mò vô đây nữa.”

“T-Tôi biết rồi. Uhm… xin lỗi. Với lại, cám ơn… anh.”

Nghe cái giọng do dự của Asuka, Yuuto mệt mỏi hỏi lại.

“N? Cô nói gì?”

“K-Không có gì hết! C-Chào.”

Asuka đỏ mặt phóng ra khỏi tầng hầm. ‘Vậy là sao?’ Yuuto nhìn theo tấm lưng Asuka.

◆  ◆  ◆

“...Mình bị rối trí rồi.”

Sau khi đảm bảo Asuka đã ra ngoài, Yuuto ngồi xuống. Tim cậu vẫn đang đập rất nhanh, còn mặt thì vẫn đỏ.

“L-Liệu có sao không đây? Chắc không sao đâu hả?”

Nhớ lại lúc bị thấy lúc nãy, cậu ôm đầu. Vì tay chân của Asuka quá nuột nên cậu không thể nào kiềm nổi và muốn ngắm luôn mấy chỗ khác.

“Mừng là đây đây là tầng hầm.”

Cậu lẩm bẩm. Vì ánh sáng trong tầm hầm này không đủ nên Asuka không thể thấy rõ gương mặt cậu được. Nếu không có lẽ cậu đã không thể giữ được nụ cười nãy giờ rồi.

“Vì Sasha cả. Khổ quá đi mất.”

Nhớ lại chuyện xảy ra nữa hai người lần nữa, cậu thở dài. Sợ là cậu sẽ lo lắng tới hết ngày hôm nay mất.

“..Cô ta có xem chưa?”

Cậu liếc sang quyển phát thảo mình để trên bàn. Hẳn là cô ta xem rồi. ‘Thật tình’. Cậu vò đầu.

*Perari*, cậu lật đến trang phát thảo trang bị của Asuka. Cái duy nhất cậu mừng là cô ta không biết tiếng Nhật. Cậu ngường ngùng xem lại từng trang.

“Không thể để cô ta biết mấy cái này được.”

Nhì vào một góc trên trang giấy, cậu đỏ mặt.

Phải nói là mặt cậu đỏ vô cùng. Đỏ như trang bị của Asuka vậy.

Không thể để ai khác thấy được nữa. Cậu vứt quyển phát th��o vào ngăn bàn rồi rút chìa khóa ra.

・・・ ・・・ ・・・

Đồ lót dâm đãng

Thủ vật lý: Z

Thủ phét thuật: E

Mức độ gây kích thích: A

Độ hiếm tổng quan: E

Bổ sung: Yuuto nghĩ trong đầu “Asuka mà mặc cái này thì nguy to” ròi chế ra món này. Món này không có tác dụng phòng vệ, chỉ là một thứ để phòng hờ mà thôi. Bộ đồ lót sẽ hấp thụ cả mồ hôi lẫn bụi bẩn và vi khuẩn, vi rút gây bệnh. Một món đồ tiện lợi và thân thiện dành cho phái nữ.

(Nhanh tay gọi vào số 1900 10xx để đặt mua nha các bạn)

Bình luận (0)Facebook