• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Ngài đội trưởng thích bị chơi lỗ hậu (3)

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Đ-Đừng có nhìn chằm chằm vậy.”

Liếc sơ qua cũng thấy làn da nâu trên má Risty đang dần chuyển sang màu đỏ.

Hai quả nho khiếm tốn. Hai cái núm dựng lên giữa làn da bánh mật của Risty. Ở đó là một màu hồng xinh xắn.

Nhìn vào đó, Yuuto bất giác quên cả thở. Lần trước cậu đã nhìn qua phần da này rồi, nhưng lần đó cô ta đang mặc Micro Bikini. Vậy nên đầy là lần đầu tiên cậu thấy được rõ toàn bộ.

“T-Tôi phải liếm mới được à?”

Vị anh hùng hạng bốn đang khỏa thân quỳ dưới chân Yuuto.

Chẳng những vậy, phía trước gương mặt đáng yêu của cô nàng còn là một cái dương vật đang cứng nữa.

Làm sao mà không kích thích cho được.

“Ừ.”

“K-Không… nhưng…”

Thật ra mà nói Yuuto cũng hơi xấu hổ. Nhưng cái quan trọng nhất hiện tại là Risty đang nhìn chằm chằm vào cái đó của cậu.

Yuuto ngập ngừng hỏi cô nàng Risty đang lúng túng.

“Hả? K-Không lẽ đội trưởng Risty còn tem à?”

Nghe xong, măt cô đỏ lên.

“T-Thì đã sao?! X-Xin lỗi vì tôi còn tem tới giờ này nhé!”

Quá nhục nhã, cô đánh mắt đi. Coi bộ đây là lần đầu cô nàng làm trò này. Yuuto thầm lo lắng trong đầu.

Hồi trước, Sasha thì hoàn toàn tự nguyện nên lần này khác với lần đó. Quả thật, lần đầu nào cũng khó khăn cả. Yuuto liền đưa tay kéo quần.

“X-Xin lỗi. Không cần đâu. Tôi làm sếch toy cho cô liền đây.”

“K-Khoan!”

Nhưng Risty đã cản tay cậu lại. Nhìn với thấy Risty đang run rẩy cúi gằm mặt xuống.

Cô cố rặng ra từng từ.

“T-Thì… là… Tôi không để anh làm không công đâu….”

Cô chẳng thể nào nói rõ ra cho được, nhưng có vẻ Yuuto đã hiểu. Dù muốn xin lỗi nhưng lời mà Yuuto nói ra lại là

“Không lẽ đội trưởng muốn biết về cái này à?”

“ーー!?”

*Bikuri* cô giật hai vai, rồi khẽ gật đầu. Quai hàm Yuuto rụng xuống vì ngạc nhiên quá thể.

◆  ◆  ◆

“T-Tôi phải… liếm đúng không?”

Nói rồi Risty nhìn cục thịt thừa trước mặt với một vẻ mặt chín đỏ. Yuuto bối rối ra mặt.

“Đ-Đây là lần đầu tiên của cô thật à? Không hiểu sao nhìn dễ thương quá….”

“D-Dễ thương á?... B-Biết làm sao được? Một người như tôi làm sao có quan hệ nam nữ được?”

Yuuto bối rối nhìn Risty, cô nàng đang e thẹn nheo mắt. Chắc chắn là cô nàng rất nổi danh. Tuy ngực thì nhỏ nhưng vẻ ngoài thì không ai nhìn vào mà không điêu đứng cho được.

(Tóm tại là một người không ai tiếp cận được.)

Muốn động được vào Risty thì người đó ít nhất cũng phải là một anh hùng tương đương cô. Nhưng trên thế giới này, chẳng được bao nhiêu người mạnh hơn cô cả. Tuy có nhiều anh hùng, nhưng ai cũng biết rõ vị trí của mình trên bảng xếp hạng cả.

Chính vì cái hệ thống ấy mà Risty không biết được mình quyến rũ thế nào.

“Nhưng đội trưởng Risty là les nà?”

“T-Thì vậy. Nhưng chỉ mỗi mình công chúa mà thôi. T-Tôi chẳng hứng thú gì bọn phụ nữ khác cả.”

Bị hỏi hết câu này đến câu khác, càng lúc Risty càng rụt rè hơn. Xem ra cô nàng vẫn có ham muốn tình dục bình thường như bao người phụ nữ khác. Yuuto thở phào nhẹ nhõm.

“....Rero v-vầy hả…?”

“Ừ, sướng lắm. Cái lưỡi nhỏ của cô đáng yêu quá.”

Cậu vỗ vào đầu Risty đang liếm. Thật ra mà nói, cũng nhờ có Sasha cả. Nếu đây mà là lần đầu, có khi cậu đã bắn ra luôn rồi.

Chuyện sướng hay chưa quen không quan trọng, khi nghe Yuuto khen, mặt Risty tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng rồi cô đỏ mặt vì trước ai chưa từng được ai khen bao giờ.

“X-Xin lỗi vì lưỡi nhỏ quá nhé.”

“Không đâu. Dễ thương lắm. Vừa mềm mại vừa sướng nữa.”

‘đó, đó’ Yuuto cười, còn Risty thì không trả lời lại được. Nhưng nghĩ lại, vậy cũng không đến nỗi nào nên cô nàng ngậm miệng lại luôn.

“Nn. Rero. Sướng thì tốt.”

*ChiroChiro* Risty dùng lưỡi mình liếm vòng quanh. ‘tạm thời hãy cứ liếm hết đi đã’ nghĩ vậy, cô liềm liếm từ trên xuống dưới.

Liệu cô có đang bị kích thích không? Hai đầu ti của cô đã cứng lên rồi. Chúng dựng đứng lên, Yuuto liền dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào đó.

“N, Ah. Đừng. Xẩu hổ lắm….”

“Muộn rồi. Chúng cứng lên rồi này”

Yuuto xoắn hai bên nhẹ nhàng nhất có thể. Vì không chịu nổi, Risty kêu lên và ngước lên nhìn.

“Nuu… chỗ đó… là điểm yếu của tôi…”

“Haha. Chẳng những yếu ở mông mà còn cả ở núm nữa à? Cơ thể cô đĩ thỏa quá đó.”

Nghe câu nói ác dâm đó, tai Risty đỏ lên. Vì trước giờ chỉ tự thẩm và không có kinh nghiệm với đàn ông nên cô thấy rất xấu hổ. Trông thấy gương mặt như sắp khóc tới nơi của Risty, tâm trí Yuuto bị tác động mạnh.

“Thiệt hết nói nổi cô luôn đội trưởng à, ai lại mời gọi cấp dưới của mình chơi lỗ hậu mình vậy hả?”

“T-tại… Anh chẳng đe dọa tôi…”

Sau khi mở miệng ra nói, Risty chợt nhận ra hai chuyện đó chẳng liên quan gì nhau cả. Đúng là cô đang bị đe dọa, nhưng chuyện hôm nay là do cô tự đòi. Biết không còn đường để quay đầu nữa, Risty nuốt nước bọt.

Tuy bề ngoài nhìn giống như một cô gái xinh đẹp, nhưng thực ra cô đã 27 tuổi rồi. Và ở cái thế giới này, có gọi độ tuổi ấy là quá đát cũng chẳng ngoa. Tình hình hiện tại làm cơ cơn phấn khích trong đầu cô dao động.

Cô đang ngồi xổm, khỏa thân hoàn toàn và liếm dương vật của một tên cấp dưới thua mình tận 10 tuổi. Một anh hùng được người người tôn kính và ngưỡng mộ giờ đang thân mật với cấp dưới của mình. Nhưng đổi lại, cô đã cũng cố được nhiều điều. Và tất nhiên, một trong số đó chính là kinh nghiệm quan hệ với đàn ông.

Vì thực tại quá sốc nên Risty quên mất rằng cô đang quỳ một cách sỗ sàng trên sàn nhà và ve vãn một người đàn ông.

“Yuuto, hình như cậu 17 tuổi phải không?”

“A, ừ. Thì sao?’

Nét bối rối của Yuuto làm Risty lưỡng lự một lát, nhưng rồi cô cũng quyết định nói ra.

“N-Năm nay tôi 27 tuổi rồi.”

Nghe xong, Yuuto tròn mắt ngạc nhiên. Tuy cô nàng có vẻ trưởng thành hơn tuổi thật, nhưng chẳng ai lại dám nghĩ cô 20 cả. Nghĩa vậy nên trước nay Yuuto cứ tưởng cô chỉ 20 là cùng.

“Sao? Lạ lắm phải không? Tuổi tác vượt xa vẻ bề ngoài… N-Nếu Yuuto không thích thì…”

“Không có gì lạ cả.”

Nghe câu ấy, Risty ngừng hẳn lại và ngước lên nhìn. Và cô thấy Yuuto đang rất ngạc nhiên.

“Đội trưởng Risty, cô đẹp lắm. Dễ thương lắm. Với lại, nước da nâu của cô nhìn cũng dâm nữa. Tôi vui lắm.”

Ấy là những lời cậu vô ý thốt ra, và đó là sự thật.

Đối với một người sinh ra và lớn lên ở Nhật như Yuuto, 27 tuổi cũng chỉ là chị gái mà thôi. Nếu phải nói trắng ra, người đầu tiên mà Yuuto cảm nắng là một cô chị nhân viên văn phòng sống ngay cạnh nhà.

Trông thấy nụ cười của Yuuto, tim Risty nhảy lên.

“Vui à? Cậu có bị khùng không?”

“Ừ, tôi điên. Tôi nói dối để làm gì hả? Với lại coi đây nè.”

Risty hốt hoảng, Yuuto liền trưng ra cái của mình cho cô xem.

“Vì đội trưởng Risty dễ thương và dâm đãng quá nên nó mới thành ra thế này đây.”

Risty nhìn cái dương vật của Yuuto rồi rụt rè nhìn xuống đất. Nhưng má cô đã nhẹ giản ra rồi.

Bình luận (0)Facebook