• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Hai tay hai nữ anh hùng (4)

Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

Kashiwagi Yuuto đang đỏ mặt.

“U-Uwaa. Làm gì mà bị kích thích rồi hả đồ biến thái? Chưa gì đã cứng lên rồi à?”

“Fufu, sao vậy Asuka cưng? Ít khoe thân quá nên hễ có người nhìn là sợ hả?”

Tiếng hai người ấy chẳng lọt vào tai cậu được. Yuuto nhẹ ngước cằm lên để giấu đi cái mũi đỏ ké của mình.

“Sợ á? T-Tôi khác với đội trưởng! Tôi được Yuuto chính thức chấp nhận đó”

“Hô hô. Còn chị đây thì được Yuuto chấp nhận từ đầu tới đ*t nhé.”

Giữa hai người phụ nữ đang cãi vả bên dưới cằm của Yuuto, hồ quang điện nẹt như điên. ‘Làm sao bây giờ?’ cậu thoáng liếc xuống

“Oa! Lại bự lên nữa rồi! Sao kỳ vậy?”

“C-Cha, cả tôi cũng phải….”

Hai người. Ừ, hai người.

Giữa hai chân Yuuto, Asuka và Risty đang nhìn chằm chằm vào con hàng của cậu.

Da nâu, chân tay mảnh khảnh. Cả hai đều không một mảnh vải trên người. Họ nhìn cái dương vật của Yuuto bằng một ánh mắt ngây thơ như con nai tơ.

(Thà chết quách đi còn hơn)

Cách đây không lâu, cậu phải liều chết để sống, giờ thì ý nghĩ ấy lại vụt qua trong đầu cậu.

Hai người đẹp lần mò đến gần cậu. Cơ thể lồ lồ của họ bám dính vào chân Yuuto.

Gì đây? ‘Đây có phải dị giới thật không?’ Mãi đến bây giờ Yuuto mới cái ơn cái Định Mệnh của mình.

“Vậy đấu kiểu gì đây?”

“Còn phải hỏi à? Tất nhiên ai làm Yuuto thấy sướng hơn sẽ thắng rồi. Dùng cách nào cũng được tất.

Hai anh hùng đứng hạng 4 và hạng 7. Akaten no Asuka và Risty Song Thủ. và giờ đây, Asuka và Risty chuẩn bị đấu với nhau xem ai làm Yuuto phê la hơn.

(Dịch giới là số dách)

‘Mừng là mình được chết’ cám ơn bác tài xế đã lái xe tông cháu ngày hôm đó nhiều lắm, Yuuto liếc vội lên trần nhà.

“Vậy thì liếm trước đi nào… Hamu”

“À, chút tôi tham gia sau.”

Hàng của Yuuto cũng chỉ thẳng lên trần nhà nốt. *Nupuri* một cảm giác ấm áp bao bọc. Cậu vô thức nén lại tiếng rên của mình rồi nhìn xuống bên dưới.

“Amu. Nn, Nbu. …Puha. Anh thấy sao Yuuto? Anh có thích miệng em không?”

Risty kêu lên vài tiếng nghe cho ngọt lỗ tai rồi bắt đầu dùng lưỡi cuốn lấy dương vật. Cái lưỡi be bé của cô cứ di chuyển từ dưới lên trên, rồi lại từ trên xuống dưới.

Vì không ngờ Risty lại điêu luyện tới vậy nên Asuka ngạc nhiên nhìn. Dù mọi chuyện đang hiện ra rõ mồn một trước mắt nhưng Asuka vẫn không thể tin cô gái với gương mặt e thẹn ấy lại là Risty.

“Fufu. Tôi đã tập kỹ thuật miệng cả tháng qua để làm vui lòng Yuuto đó. Lưỡi em là nhất, phải hông nè Yuuto?”

“Uu. C-Cái đó, thì….”

Yuuto ấm úng làm Risty bật cười. Cô nhẹ nhành giữ lấy dương vật Yuuto trong miệng mình. Nhìn cảnh đó, Asuka không giấu được vẻ hốt hoảng trên mặt.

“Ă-Ăn gian! Tôi cũng đ-điêu luyện lắm chứ bộ!”

“Lượn chỗ khác’ Risty đẩy cô ấy ra, vì dương vật Yuuto hết chỗ rồi. Asuka nghiến răng vì toan tính thất bại.

Asuka nhìn chằm chằm vào hai hòn bi của Yuuto rồi ngẫm nghĩ trong giây lát.

“....Ei”

“Uhyaa!”

*Perori*, lưỡi Asuka quấn lấy hai hòn bi.*Zowawa* bị cái lưới liếm từ trước ra tới phía sau, Yuuto rên lên một tiếng.

Và tiếng rên ấy làm mắt Asuka lấp cmn lánh lên.

“C-Cô nghe gì chưa? Anh ta rên lên ‘Uhyaa’ đó. Là Uhyaa đó!”

Asuka phổng mũi lên và nói với Risty. Cả Risty cũng phải tò mò trước cái chiến thắng giữa niềm thất vọng này, cô tò mò nhìn vào bi Yuuto.

“Chà. Cô nhắc tôi mới nhớ ra, trước giờ tôi chưa từng liếm chỗ đó lần nào cả… Rero”

“Ohyo!”

Lần này, Risty dùng lưỡi của mình để liếm từ phía bên trái. Trước cái phản ứng lạ lẫm của Yuuto, cả hai người tò mò nhìn cậu.

Yuuto chẳng giấu đi đâu vẻ xấu hổ trên gương mặt mình cho được. Bản tính tinh nghịch trong hai cô nàng kia bắt đầu trỗi dậy.

◆  ◆  ◆

“N, Nbu. …Haa, nbu”

“Chu. Ah, Hamu. Nu”

Vài phút sau, gương mặt của Risty và Asuka cùm chụm vào một nơi và hết lòng liếm láp.

Nhìn hai người họ, tim Yuuto nhói đau. Coi bộ họ đã không còn biết đâu là điểm dừng nữa rồi. Họ cứ thay phiên nhau đưa cái dương vật của cậu vào miệng, còn mũi thì thở phì phò.

“Rerooo. Thấy sao Yuuto? Có sướng không?”

Trong khi dùng lưỡi đẩy hai hòn bi lên, Asuka duyên dáng há miệng ra và chuyển sanh liếm bên kia. Cô nàng đã ngậm hai hòn bi trong miệng và liếm từ nãy tới giờ rồi. Nửa dưới của Yuuto ướt đẫm nướt bọt của Asuka.

“Puha. Yuuto, em nữa. Anh có sướng không?”

Risty nhả cái dương vật trong miệng ra rồi ngước lên nhìn Yuuto. Dù hai người họ không cảm nhận được, nhưng thật sự hàng của Yuuto đang ngày càng cứng hơn. Họ chờ Yuuto lên tiếng trong khi đang thở nhọc.

“Ờmmmm. Sướng.”

Yuuto mỉm cười. Sướng thì sướng thật, nhưng mùi nguy hiểm lại quá nồng. Yuuto đã tuyệt vọng bắn pháo hoa lên cách đây vài phút rồi.

Nghe cậu nói vậy, vẻ mặt Risty tươi tỉnh hẳn lên. Cô cọ cọ mặt mình vào người Yuuto, còn Asuka thì nhìn chằm chằm, mi mắt giật giật.

Bị mái tóc vàng của Risty cọ vào da, Yuuto bất thần giơ tay lên. Trông thấy gương mặt cau có của Asuka, Yuuto liền đưa tay lên xoa đầu Risty.

“Sướng lắm, đội trưởng à.”

Được xoa đầu, Risty mỉm cười rồi lại bắt đầu liếm dương vật tiếp. Asuka quệt mồ hôi trên mặt.

“C-Cậu…. cậu làm cái trò gì vậy hả? Cậu có biết cô ấy là ai không?”

Tuy đang gọi là đấu với nhau, nhưng trước vẻ biểu cảm thay đổi đến lạ lùng của Risty, Asuka nhìn Yuuto bằng một ánh mắt bối rối. Yuuto cũng gãi má mình như bảo rằng mong cô ấy hãy hiểu cho.

“Không hiểu sao nhìn cô làm tình mà tôi thấy lạ quá.”

“Làm tình ấy hả? Chị đây không phải mèo hoang nha cưng”

Cậu trả lời ấy làm cho Asuka thêm một phen ngạc nhiên nữa, còn câu hỏi của Asuka thì làm cho Risty sục dương vật mạnh hơn. *JubuJubu*, hàng bị hút mạnh, Yuuto thở hổn hển.

Risty rất xấu hổ vì phải phơi bày cái bộ dạng này ra. Chẳng những vậy, giờ cô còn bị Asuka, một thuộc cấp của mình, nhìn thấy nữa chứ. Ấy vậy nhưng cô cũng không ngăn nổi cơn kích thích của mình.

Cô đang khỏa thân và phục vụ cho một thuộc cấp nhỏ tuổi hơn mình. Vài tháng trước ai mà dám nghĩ đến cái cảnh này được. Chẳng những vậy, cô còn bị cấp dưới cùng họ của mình nhìn nữa.

Mật tình của Risty nhỏ giọt, Asuka quay mặt đi. Dù vậy nhưng khi nhìn cảnh Risty thay đổi hoàn toàn thế này, Asuka cảm nhận được một sức nóng lan ra trong cơ thể mình.

“K-Khoan đã! Làm ơn xoa tôi nữa!”

Để quên đi cái nóng lan ra trong người, Asuka đỏ mặt xin xỏ. Nghe yêu cầu ấy, Yuuto ngạc nhiên quay lại.

Thế là cô nàng e thẹn quay đi hướng khác.

“T-Tôi chả có cần cậu khen hay gì đâu. Nhưng nếu chỉ có mỗi đội trưởng Risty được thì bất công quá. B-Bọn tôi đang đấu nhau mà. Bộ cậu không muốn cái của tôi hay sao?”

Asuka bĩu môi và phụng phịu nói. Sau khi nghe tiếng nuốt nước bọt vang lên từ cơ thể trần trụi của Asuka, Yuutl lưỡng lự đặt tay phải lên mái tóc đỏ của cô nàng.

“G-Giỏi lắm”

Xoa đầu. Mái tóc Asuka cũng không thua kém gì Risty cả. Cậu càng xoa, mặt Asuka càng trở nên đỏ hơn.

“C-Chỉ được xoa trong tối nay thôi đó. Hiểu chưa?”

Chẳng biết phải làm sao để trả lời cô nàng Asuka đang giận bừng bừng, Yuuto gượng gạo mỉm cười.

◆  ◆  ◆

*Guchi Guchi* âm thanh dâm đang vang khắp căn phòng.

Dương vật của Yuuto đang lấp lánh lên vì nước của bọt Asuka, Risty và còn cả sữa của cậu nữa. Giờ hai người họ đang dùng tay và hợp tác với nhau để sóc cho cậu.

“Au, Ua”

Tiếng kêu mà cậu cố kiềm nén bay ra. Bằng cái bàn tay dính đầy sữa đặc, họ gửi gắm sự khoái lạc thân xác tới cho Yuuto.

Cứ mỗi khi dịch lỏng khô đi, Risty và Asuka lại thay phiên nhau làm ẩm. Rồi cả bốn bàn tay của họ cùng sóc thật cẩn thận.

Giờ, nếu lôi Sasha ra so, dùng kỹ thuật của cô nàng ấy có điêu luyện tới đâu đi nữa thì cũng không thể bị được với hai người này. Cảm nhận được sự sung sướng trước giờ chưa từng trải qua, Yuuto đẩy phần dưới cơ thể mình về phía trước.

*BikuBiku* dương vật Yuuto co giật và nã đạn. Asuka hốt hoảng đẩy khỏi Risty.

“A, đừng. Nếu muốn bắn thì bắn vào trong miệng tôi đây nè”

“Ê-ê! Đừng có chơi bẩn!”

Asuka buông tay ra, còn Risty thì cau mày và nắm chặt lại. Nhưng Asuka đã đưa hay tai lên ngực mình và tuyên bố.

“Tại vì, hồi nãy đội trưởng được bắn vào trong lỗ hậu rồi mà. Ăn gian quá”

Lời Asuka nói ra như thể chặn họng Risty. Hiện tại, nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này thì Asuka sẽ lâm vào thế vô cùng bất lợi.

“N-Nếu Asuka-sama muốn thì tôi sẽ làm ba con sói…”

Yuuto hốt hoảng dồn sức vào bàn tay phải, còn Asuka thì nóng bừng cả người lên. Nhưng ngay cái lúc đang thực thể hóa『Áo ngoại tình』, đầu Yuuto bỗng cực kỳ đau đớn.

“Ôi, cái đồ ngốc này. Nghỉ ngơi đi. Cậu chưa dùng lại năng lực của mình được đâu”

Asuka dịu dàng ôm lấy gương mặt nhăn nhó của Yuuto. Asuka nói cậu nghỉ ngơi, vậy mà cô nàng lại úp cả bộ ngực vào mặt thế này thì làm sao cậu nghỉ ngơi cho được.

‘Ngoan ngoan’ trong lúc ai kia đang xoa đầu Yuuto, Risty ở đằng sau cũng nhìn cậu bằng một vẻ mặt lo lắng.

“Bữa nay ngoài lệ. Cậu cứ bắn ra đi”

“N-Nhưng…”

‘Nằm xuống nào’ Asuka dùng tay dựng cái dương vật đã mềm lại của Yuuto. Dù lúc đầu còn hơi kháng cự, nhưng khi nhìn Asuka dang chân ra và nhìn vào hông mình, dương vật cậu lại cứng lên.

Asuka đỏ mặt vì xấu hổ.

“Nói nhé, chỉ tối nay, tối nay thôi đó. Vì bọn tôi đang đấu với nhau nên đành phải vậy thôi. K-Không phải tôi muốn làm với cậu, hay là muốn có con đâu. Không phải vậy đâu, hiểu chưa hả?”

Dù đang nói bằng một giọng dịu dàng nhưng “fuufuu” hơi thở từ mũi Asuka ngày càng nhọc hơn. Yuuto liền tống một cục nước bọt xuống cái cổ họng bỏng cháy theo bản năng. Nhìn chỗ bí mật của Asuka cạnh đó lộ ra, dương vật Yuuto bắt đầu rung chuyển.

“Tối nay để tôi làm. C-Cậu cứ nằm yên mà nghỉ ngơi đi.”

Asuka thở nhọc và nhìn Yuuto.*nupuri* khi phần đầu chui vào bên trong Asuka, Yuuto rên lên.

“Ah, Uaa”

“Nuu, Ah.  Đ-Đừng có mà động đậy nghe chưa. Cậu chỉ cần thấy sướng là được rồi”

Rồi cô cứ thế mà hạ eo mình xuống. Cảm giác chạm bên trong làm Yuuto há miệng ra. Quả thật không khác với lúc cậu dùng ba con sói là bao cả. Nhưng vì hiện tại họ đang nện nhau mà không dùng biện pháp tránh thai nên hai cảm giác kích thích và lo lắng cứ lẫn lộn bên trong Yuuto. Cảm giác sung sướng cũng giảm đi phần nào.

“A-Asuka-sama, đừng làm vậy”

“Yên coi. Lỡ vào rồi mà còn dám nói à. Với lại, nó cứng quá. Công nhận là Yuuto trâu bò ghê đó”

Tuy chậm nhưng hông của Asuka đang di chuyển. *Zuryuzuryu* Yuuto cố nén tiếng rên của mình trước cảm giác sung sướng khi được thụt vào thụt ra. Trông thấy nét mặt ấy, tử cung của Asuka co thắt.

“Ehehe, đúng là Yuuto, vừa dễ thương vừa yếu đuối. Có mỗi cây súng của cậu là uy lực mà thôi.”

Asuka cố tình nói lớn lên cho Yuuto nghe. Thực ra thì cơ thể Asuka cũng nóng lắm rồi, dù vậy nhưng cô vẫn xoay sở thể nắm lấy thế chủ động. Cô vận dùng toàn bộ phần tâm trí còn lại của mình để nhấp hông.

Asuka nhấp cho dương vật đâm sâu vào bên trong, đến cả cô cũng phải ngạc nhiên vì độ ướt của âm đạo mình.

Đến tận giờ, kích thước dương vật cảu Yuuto vẫn không ngừng tăng. Càng nhấp hông, Asuka càng thấy sướng.

Rồi cô lại vô tình măn hai núm vú của mình. Cô nàng cứ vậy mà bóp mạnh hai đầu ti.  ‘Haahaa’ hơi thở Yuuto cũng trở nên nặng nề hơn, cậu dang hai chân ra và rung hông mình. *NukoNuko* trong lúc dương vật đang bị nhấp, Yuuto cố nhịn rên.

“Aah. Nuu. N-Nó dính vào rồi. Dương vật Yuuto dính vào trong tôi rồi. Nó đâm vào sâu quá”

Chân Asuka run lên. Bị dương vật Yuuto đâm vào sâu bên trong mình, cô ngừng cử động và thở từng hơi nhọc.

“Đệt mợ. Cái này hay nha. Yuuto, tôi sắp lên đỉnh thật sự rồi… Rufuun!?”

Giữa chừng, giọng Asuka giật thót lên. Bị một cám giác kích thích lạ tấn công, Asuka hốt hoảng quay lại nhìn.

“Đội trưởng!? C-Cô làm cái gì vậy?”

Và Asuka thấy Risty đang dùng lưỡi của cô ấy cọ lên lỗ hậu của mình. Dù Asuka đã che lỗ hậu lại nhưng Risty lại gạt ra và cười toe toét.

Và khi nhìn thấy cái sếch toy của Yuuto trong tay cô ta, Asuka kêu lên một tiếng nhỏ. Trong khi Asuka đang bị người nào đó hành thì Yuuto lại không hề hay biết gì cả.

“S-Sao vậy Asuka-sama?”

“Sao trăng cái con khỉ. Mụ đội trưởng kìa. Ê! Hiiiii”

Nhìn cô nàng hốt hoảng, một dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu Yuuto. Mừng vì Yuuto chưa biết được, Risty tọng luôn cái sếch toy vào trong lỗ hậu của Asuka. Ngay sau khi bị cắm vào trong, cái sếch toy liền biến đổi chiều dài và kích thước của nó cho phù hợp với mội trường. Risty thì ‘Tốt tốt’ và cười.

“Chà, nhìn mà xem. Theo chị đây thấy thì cũng ổn ra trò đếy. Phải tin tưởng vào báu vậy của Yuuto đi chứ.”

Cái sếch toy giảm kích thước của nó xuống ngang với ngón tay trỏ của phụ nữ. Asuka hốt hoảng quay lại, nhưng khốn khổ đời cô, vì dương vật Yuuto đã đâm sâu vào bên trong nên cô khựng lại giữa chừng.

“Nn, Nhiii!!!?”

Asuka con người lại và ré lên. Yuuto tò mò nhìn cô nàng.

Bình luận (0)Facebook