• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Anh hùng rám nắng say nắng công chúa (4)

Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“A-Anh… Sao anh lại trong phòng tôi?”

Risty chỉ thẳng vào Yuuto bằng những đầu ngón tay run rẩy của tô ta. Yuuto liền cúi đầu xuống.

“Phải nói là… rất thú vị.”

“ーーfu!? A-Anh theo nhìn nãy giờ hả?”

Nụ cười trên mặt cùng lời Yuuto nói ra làm Risty giật bắn vai. ‘Chứ không thì tôi đứng đây làm gì?’ Cậu vẫn tiếp tục cười.

“Này nhé, lúc vừa bước vào phòng, cô đưa cái áo của công chúa lên để ngửi.”

“ーー!!? Nhiêu đó thôi hả?”

Risty đang điên tiết hay đang xấu hổ? Hay là cả hai? Kệ, đằng nào thì mặt cô ta cũng đang đỏ như gấc rồi.

“Anh vào đây bằng cách nào thì kệ anh. Nhưng mục đích của anh là gì hả?... Chắc không phải ám sát đâu hả?”

*Kachari*, Risty dồn lực vào tay cầm kiếm. Yuuto biết rõ một điều. Cậu mà dám xàm lông và trả lời ‘Ừ, ám sát’ là đầu cậu sẽ lập tức nằm trên sàn nhà ngay. Dù có đeo theo báu vật hộ thân nhưng cậu vẫn có linh tính như vậy.

Dù vậy nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Risty. Dù đôi mắt thì sắc lẻm, nhưng hai má cô thì thỏng ra vô chủ đích, còn nữa dưới cơ thể thì lõa lồ.

“Làm gì có. Nếu làm vậy thì tôi đã không ra mặt rồi. Khi nãy tôi nói rồi, tôi chỉ muốn nói chuyện tí thôi.”

Cậu nói xong, Risty hạ kiếm xuống. Dù vậy nhưng cô ta vẫn cảnh giác cao độ. Thấy phần dưới của Risty hiện rõ trước mắt mình, Yuuto nuốt nước bọt.

Một làn da rám nắng đẹp tuyệt vời. Chỉ mới nhìn thôi, cậu đã cảm nhận được sự mượt mà từ làn da đó rồi.

Trên cơ thể non nớt ấy là từng thớ cơ săn chắc. Trông thấy một bụi lông vàng lộ ra chỗ mu, tim Yuuto lại đập nhanh hơn.

“Gì? Muốn nổi loạn à? Nói luôn, nếu anh định đối đầu với hoàng tộc, tôi sẽ không bao giờ thương lượng…”

“Làm ơn trao Đội Trưởng Risty cho tôi.”

Câu nói của Risty bị ngắt ngang.

“...Hể?”

“Tôi nói, tôi muốn đội trưởng Risty.”

Yuuto mỉm cười. Thế là gương mặt khát máu của Risty biến mất.

“Hả… Hảảả? Anh bị khùng à?”

“Giờ tôi chính thức đe dọa đây. Yêu sách của tôi chính là đội trưởng Risty. Cả hoàng tộc lẫn công chúa đều không nghĩa lỳ gì với tôi cả.”

*Jii* cậu lại nhìn thân thể Risty. Cơ bắp săn chắc. Nước da nâu đầy sức sống. Đồng thời, ta còn cảm nhận được sự mềm mại của phụ nữ trên đó nữa. Cậu đã nhận ra từ lâu rồi. Ngoài ra, cô nàng còn có một sức quyến rũ rất tự nhiên nữa.

“Tôi hứa sẽ không nói với ai chuyện cô vừa làm khi nãy, nhưng đổi lại, cô phải làm đồ chơi của tôi.”

“Đ-Đồ ch… Hả? Hảảả?”

Nghe Yuuto nói, cô nàng la lên. Thực ra, tim Yuuto đang đập thình thịch. Dù mặt cậu dâm là vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu bày tỏ với phụ nữ.

Có lẽ nhờ trải qua nhiều chuyện thăng trầm trong mấy tháng qua, giờ cậu đã có thể xoay sở để giữ cho mặt mình bình tĩnh được. Nhờ có Sasha cả. Yuuto cố hít lấy hơi.

“...A-Anh… liệu mà suy nghĩ lại đi. Vậy nghĩa là sao hả?”

Risty nhìn xuống đất như đang xấu hổ vậy. Cô nàng không thể đoán ra ý đồ của Yuuto là gì được.

Dù biết nhịp tim và nhịp thở của Yuuto đang bất thường, nhưng cô vẫn không thể biết được vậy là sao cả.

“Lời sao thì ý vậy thôi. Nếu đội trưởng Risty chịu nghe lời, đảm bảo sẽ có nhiều trò vui lắm đó.”

Thật ra thì một nửa là sự thật. Chỉ cần làm vậy là sẽ bớt được một cái mồm lải nhải bên tai cậu và Asuka. Chỉ cần cuộc sống này yên đêm hơn một tí thôi cũng đã quá đủ cho cậu rồi.

Tất nhiên, chuyện cơ thể Risty quyến rũ vẫn là sự thật.

“Haha, vậy à? Anh là loại người đó à? Asuka… Không… Asuka có giống anh không? mà đằng nào đi nữa, anh vẫn là một thằng ngu. Nếu thích thì cứ thoải mái mà phao tin đi. Chả ai tin lời anh đâu.”

Risty nhìn Yuuto bằng một ánh mắt chán ghét. Rõ ràng là cô ta đang coi thường cậu ‘Thách thức nhau à, đếch ai tin lời anh đâu’.

Tất nhiên, dù cậu có nói ra chuyện Risty làm vừa nãy thì cũng chả ai thèm tin cả. Dù Cậu đã tận mắt chứng kiến thì cũng chẳng ai tin ngay được.

Risty liệng cái sếch toy gốm trên tay phải mình vào bức tường. Một tiếng động vang lên, cái sếch toy tan tành thành nhiều mảnh.

Cậu cứ tưởng nguy hiểm lắm, nhưng hóa ra không có mảnh vỡ nào bay về phía cậu cả.

“Vậy là hết chứng cứ nhé. Và cũng đừng hòng dùng bản sao để dọa tôi. Chỉ cần dùng phép thuật kiểm tra là người ta sẽ biết tôi có dùng hay không thôi.”

Risty cười đầy gan góc. Tất nhiên rồi. Yuuto chả thể nào mà chạm tay vào một con hàng hiếm hoi và chất lượng cỡ đó được.

“Vậy hả? Vậy thì tôi sẽ cho người ta nghe tận tai luôn.”

“Hờ, thích thì cứ làm đi. Cẩn thận kẻo bọn vệ binh của tôi chém bay đầu nhé.”

Nhưng Risty không ngờ tới một điều.

Trong khi cô ta cười ha hả, Yuuto lấy con smartphone trong túi mình ra. ‘Gì vậy?’ Risty cau mày hỏi. Yuuto liền chạm nhẹ vào nút phát trên màn hình cảm ứng.

『C-Công chúa ơi~』

Chất giọng đáng yêu của Risty âm vang. Đôi mắt cô nàng lập tức tròn xoe như bi ve, còn mặt thì chín đỏ.

“C-c-c-c-c-cái… Giọng tôi….”

Trước đoạn phim chiếu lại, tai Risty giật giật.

“Không chỉ có mỗi giọng thôi đâu. Coi mông cô lắc kinh chưa nè.”

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!!”

Nhìn cặp mông rám nắng đung đưa, Risty nghẹn cả họng.

“Cái gì vậy! Dẹp ngay!?”

“Coi nè. Sắp tới đoạn Đội Trưởng biểu diễn rồi đó.”

“Hể?”

Trong khi Risty còn đang hốt hoảng, Yuuto bấm nút tăng âm lượng lên. Giọng Risty giờ đây đã lớn hơn và vang vọng khắp phòng.

『Em xin lỗi, công chúa.『Fufu, không sao đâu. Risty, dạng chân ra nào.』A, đừng, đừng mà, công chúa.』

Ngay lúc nghe thấy câu đó, mặt Risty tái nhợt đi. Cô nàng chết lặng người, quên luôn cả chuyện giật cái điện thoại từ tay Yuuto. Đó là lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy cái giọng của mình.

『Fuu, fuaa. Aaah.『Ai cha, sao lại để chị phải tự làm thế này hả Risty, em đúng là một hiệp sĩ vô dụng đó.』Uu aah. Em xin lỗi.』

Nghe cái giọng nhại theo công chúa ấy, Risty có cảm giảm mọi công lao cống hiến cho hoàng tộc của mình như đổ sông đổ biển. Và cái giọng đó lại từ chính cô mà ra. Trái tim Risty như đang bị cấu xé vậy.

“Hôm qua tôi mới vừa nghe xong, hình như đế quốc Trishulia có một cái luật thế này. Theo như điều 14, những hiệp sĩ của đế quốc không được phép lừa gạt hoặc giả mạo hoàng tộc, nếu không sẽ bị chặt đầu.”

“ーー!? Cái đó….!!”

Risty run lên. Yuuto đưa chìa một tờ ghi chú mà cô biết rất rõ ra.

“Không phải à? Hừm. Nhưng chuyện cô giả mạo làm công chúa vẫn là sự thật. Đúng không?”

“U, uu. K-Không ph… Không phải… Không phải vậy”

Giọng nói yếu đuối cùng đôi mắt rưng rưng của Risty làm tim Yuuto vô thức thắt lại. Ấy là một vẻ mặt câu chưa từng thấy qua bao giờ.

‘Khỏi cần tới nữa rồi’. Yuuto giả vờ đưa tay vào trong túi để lấy đồ, nhưng thực chất là triệu ra báu vật.

Đó là một con dao nhỏ, một báu cụ mà Yuuto đã tỉ mỉ thiết lập từ trước.

『Kiếm thời không』

Trông thấy Yuuto đột ngột lôi con dao ra, Risty cảnh giác. Yuuto là không sao rồi dùng con dao khua vào không khí.

Tại vị trí mà thanh kiếm thời không chạm vào, *PeriPeri* tiếng không gian tách ra vang lên. Cảnh tượng ấy làm Risty tròn mắt ngạc nhiên.

Rồi Yuuto vứt con smartphone vào trong đó. Sau một tiếng nấc nhỏ của Risty, cổng không gian đóng lại.

“Tôi đã giấu bằng chứng vào một chỗ an toàn rồi. Nếu lỡ tôi mà bị gì, tôi sẽ cho phát tán chuyện vừa nãy ra khắp thành phố.”

Yuuto tươi cười nhìn Risty. Tất nhiên là cậu chỉ xl mà thôi. Khi nãy cậu vừa kết nối không gian với bàn làm việc trong công xưởng của mình. Nếu lỡ Yuuto mà chết, bí mật của Risty cũng sẽ xuống mồ chung với cậu.

“Hể? Cô nói là thích thì cứ cho người ta coi đi hả?”

“ーー!? Đ-Đừng!”

Risty chộp lấy bàn tay Yuuto. Chất giọng dễ thương ấy làm tâm trí Yuuto bị chấn động.

“L-Làm ơn. Đừng nói cho người ta biết. C-Công chúa ghét tôi mất.”

Nỗi sợ hãi đã nhuộm đầy trong đôi mắt sầu muộn của Risty. Đó chính là nỗi sợ bị người mình yêu thương nhất phát hiện và coi mình là một kẻ phản bội.

“Tôi sẽ làm. Cái gì tôi cũng làm hết. Làm ơn đừng để công chúa biết.”

“Gì cũng làm à?”

Mấy từ đó lọt vào tai Yuuto.

Risty khẽ gật đầu.

・・・ ・・・ ・・・

Kiếm thời không

Công vật lý: F

Công phép thuật: A+

Độ hiếm tổng quan: A+

Bổ sung: Một báu cụ có thể cắt không gian để tạo nên cổng không gian nối đến mọi nơi. Nó có khả năng đặc biệt là xuyên thủng cả kết giới chống phép thuật. Sức mạnh của nó hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Hiện tại, đây chính là báu cụ duy nhất có thể kết nối không gian mà Yuuto sở hữu.

Bình luận (0)Facebook