• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Hai tay hai nữ anh hùng (5)

Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“An, nn, uu. …Nuu”

Trông thấy những biểu hiện của Asuka trước mặt mình, Yuuto nuốt nước bọt.

“Đ-Đừng. Khoan, khoan đã…. Hiiii”

Trong khi cả người run rẩy, hai chân dang ra, đôi mắt đẫm nước của cô nhũn xuống. Cô nàng trước mặt khiến Yuuto đang vật vã giữa ranh giới.

“Nー? Lần đầu được chơi kiểu này mà vẫn chưa đủ sướng à? Tôi tưởng cũng phải có tí gì đó chứ?”

“Hii?! A, đừng. Đủ rồi đó đội trưởng”

Lỗ hậu của Asuka đang bị cái sếch toy kéo ra. Dù chỉ là một cái que nhỏ, nhưng cái cảm giác lần đầu bị vật lạ xâm nhập dễ dàng đánh gục Asuka.

Trong khi cô co giật và nịu cứng lỗ hậu lại, Risty bất ngờ nhìn vào mặt Yuuto.

“Yuuto, em cũng muốn làm nữa, để Asuka lên đỉnh cho rồi đi”

“Bậy, sao em nói tỉnh như không vậy….”

Risty hiện ra từ phía sau lưng Asuka và nói, Yuuto giã má vì không biết phải làm sao. Ngay từ đầu thì cậu đã cố gắng lắm mới chịu đựng được khi Risty chọc lỗ hậu(móc lốp) Asuka rồi. Sau khi biết lý do khiến Asuka lên đỉnh, cậu biết giờ có lo lắng cũng chỉ bằng thừa.

“Không phải lo. Cứ canh thế này mà đẩy vào bên trong là được.”

“Hyaa. A, nuu. Khoan đã”

Risty vừa cười vừa banh lỗ hậu của Risty ra. Ngay lúc đó, *Zokuri* một cảm quan tấn công Asuka.

Tiếng hét đột ngột ấy làm cho dương vật Yuuto bị kích thích.

Asuka kêu thét lên một tiếng rồi rũ cả người xuống người Yuuto và run rẩy. Khi ôm lây cô nàng, tim Yuuto cũng đánh trống theo. Dù cảm giác làn da mềm mại đã phơi ra, nhưng vẻ mặt run rẫy và lả đi vì mệt còn truyền đi rõ hơn cả cảm giác làn da nữa.

Mỗi lần bị đâm vào bên trong, cơ thể Asuka lại co giật.

“Nào, Yuuto banh ra đi”

“Hể? V-Vầy hả?”

Bị Risty giục, Yuuto đưa ta lên manh mảng thịt mông Asuka. Khi cậu chầm chậm banh ra, người Asuka nóng lên thấy rõ.

“Đúng rồi. Nhưng đừng có banh quá tay nhé… Fufu, co giật kìa. Mà thôi, mỗi người mỗi khác nhau nhỉ”

“K-Không phải. V-vậy… Fuu. Nuu”

Risty bật cười, còn Asuka thì bù lu bù loa. Tuy nhiên, nhìn vào ai cũng biết cô nhạy cảm thế nào rồi. Yuuto đã biết rõ nhưng Asuka vẫn còn thấy bối rối.

Yuuto vẫn cứ banh rộng ra dù biết bên trong chẳng có gì, lưng Asuka run rẩy. Cứ mỗi khi có một luồn khí nhỏ thoảng qua là nó lại co giật, và nhịp thở của Asuka cũng hắt ra theo.

Asuka tuyệt vọng mím môi mình lại để giấu đi sự bối rối giữa lúc vô cùng xấu hổ.

“Cứ cảm nhận từ cái lỗ hậu bị banh ra của nhóc đi. Dù đây không phải nơi để đút vào, nhưng một khi đã bị banh ra rồi thì nhóc vẫn sẽ ít nhiều cảm nhận được thôi. Đối với người mới bắt đầu như Asuka thì có lẽ đây là nơi thích hợp nhất đó.”

“Eh, eeh”

Risty vừa gật gù vừa nhìn cái lỗ hậu của cô nàng, Yuuto thì nhìn cảnh đó bằng một ánh mắt lạ lẫm. Đúng là chuyên gia về lỗ hậu có khác. Ý nghĩ ấy chợt hiện ra trong đầu Yuuto.

“Chà, nhưng nếu đưa vào sớm hơn thì sẽ dễ cảm nhận hơn đó. Asuka thấy sao? Có muốn thử không?”

“Thử cái con khỉ. Ai lại đi làm mấy cái trò này. Đồ biến thái”

Cô quắc mắc nhìn Risty. Risty cười rồi gạt đi. Đột nhiên, cô lần một ngón tay lên lưng Asuka.

“Hyuuuuu!?”

Cô cong người lên,  cái cây úng của Yuuto đâm vào sâu hơn làm cô co giật. Risty thích thú vỗ tay.

“Tốt. Lên đỉnh nhanh đi nào. Yuuto, điểm yếu của Asuka là đâu vậy?”

“Hể? Đ-Để coi. Hai núm của cô ấy nhạy cảm lắm”

Risty cười mỉm rồi gật đầu và lần bàn tay lên ngực Asuka. Sau đó cô dùng hai ngón tay tóm lấy núm cô nàng ấy.

“Đây hả?”

“Afu. Ah, aaaah. Yaa, Yaa”

Zm41LSnZqxacqetcPMsV3lewJLLI1pnG_R-FjGYsOkC4DFc4bBmJSLUNE9eAKab59VT-wet7t_cM7Xj_h6d-FIlA0Gs1jv49ZEMHLAQi7zefLw83NMLBFzyhrhGVClFVeiCxGUtt

*Kyuu* cô siết lấy hai cái núm. Asuka hốt hoảng chống cự, nhưng sức mạnh của cô giờ đã cạn rồi. Với lại, cũng chả có skill nào đủ mạnh để cản nổi một anh hùng xếp thứ tư trên bảng xếp hạng cả.

“Núm dâm khiếp. Sao mà dài quá vậy?”

“Tại Yuuto chứ b--- Ah, uu. Nnn”

Bị người đằng sau nghịch núm, vẻ mặt Asuka bối rối vô cùng. Yuuto nhìn hai cô nàng đang nghịch dại trước mặt mình.

“Ê Yuuto, nhấp cho chuẩn tí coi. Anh phải nhấp cho tới khi tàn cuộc luôn chứ.”

“A, ừ.”

Tuy cậu vẫn còn muốn xem thêm chút nữa nhưng Risty nói đúng. Có phải lúc nào cũng có dịp để đâm Asuka đâu, cậu phải trnah thủ mà tận thưởng tới giây cuối cùng chứ.

“Tôi nhấp đây, Asuka-sama.”

“Ah, Aaaaaah. K-Khoan. Auuu. Nuuu”

Yuuto túm lấy mảng thịt mông đang bị đâm và mở rộng ra của Asuka. Cô nàng càng kích thích, nhịp tim của cậu lại càng mạnh hơn.

Dù đang được Risty, người có cùng họ với cô hướng dẫn nhưng Asuka vẫn cảm nhận được. Nhìn gương mặt bị mái tóc đỏ xỏa ra che đi, bản năng đàn ông trong người Yuuto trỗi dậy.

“C-Cô có sướng không Asuka-sama?”

“Nuuu. T-Tôi không biết. Hyuuu, uuuu”

Đây là lần đầu tiên mà cô cảm nhận được sự kích thích tột đỉnh khi quan hệ tình dục. Cảm giác này khác hoàn toàn với lúc thẩm du, càng lúc trong người Asuka càng nóng hơn.

“Nhưng… có lẽ tôi thấy thích thế này. Uu, đúng là sướng thật”

*Gyuu* Asuka bám lấy Yuuto. Risty rút ngón tay ra, giờ thì Asuka và Yuuto đang ôm dính lấy nhau.

Môi Asuka kề vào tai Yuuto, cô nàng thở rất mạnh và không có hơi nào thở dài cả.

“Naa, au. Fuu, fuuuu. Y-Yuuto. C-Cái đó của Yuuto….”

Mỗi lần bị đâm vào, mỗi lần bị kéo ra, Asuka lại kêu lên. Khẩu súng của Yuuto càng lúc lại càng cứng hơn.

Cảm nhận được điều đó, vòng eo cô bắt đầu di chuyển qua lại.

“Uu, aaaaa. Sướng quá. Sướng quá đi”

“A-Asuka-sama. T-Tôi sắp….”

Chỗ bí mật của Asuka kêu lên một tiếng nhớp nháp. *ZupoZupo* một âm thanh dâm đãng vang lên, Asuka dựng đứng eo mình trên hông Yuuto.

“Đừng lo. Ra. Nn, auuu. T-Tôi sắp ra đến nơi rồi”

“U, Uuu. R-Ra rồi”

Ngay lúc nó đâm vào nơi sâu nhất có thể, Yuuto không kìm được nữa. Cảm nhận được điều đó, Asuka chuẩn bị nhận đạn của Yuuto.

“Asuka-sama!”

“A, Aauuuuuuaa. Ra… Yuuto đang ra”

Tác động khá rõ rệt. Cảm nhận được sữa đang bắn ra bên trong, Yuuto đẩy dương vật của mình vào sâu hơn.

Asuka cũng lên đỉnh vì cảm nhận được dòng sữa đặc.

“Ah, Ya. R-Ra rồiiii. Y-Yuuto. Tay, ah, Ra rồiiiiiii”

Ngay khi bàn tay cô vươn tới những ngón tay Yuuto, cơ thể Asuka run lên vì đã tới đỉnh.

-------------------------------------

Hết phần 1

-------------------------------------

Thông báo: DROP

Chi tiết mình sẽ ghi trong phần thảo luận.

default.png

Bình luận (0)Facebook