• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Ngưỡng cuối cùng của lưỡi kiếm (4)

Độ dài 1,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“Deyaaaa!!”

Asuka vung thanh xích kiếm cùng tiếng hét vang.

Lưỡi kiếm chặt mạnh xuống đất, cát đá tung lên tạo ra một cái hố.

“…Eeeuu!!”

Mảng đất bị chém như chém bơ, rồi Asuka lại vung thanh kiếm vào Risty.

“Ồ… thế cơ à. Được lắm.”

Nhưng đã hụt. Lưỡi kiếm đỏ thẩm của Asuka hoàn toàn không thể nào chém trúng làn da nâu cách nó vài millimet được.

Risty vừa nhìn vào thanh xích kiếm của Asuka vừa tung tăng di chuyển.

“Kỹ năng của cô rất tốt, nhưng lại không có gì nổi bật cả. Còn nhịp thở và bước chân, tấn công và phòng thủ thì quả là vượt trội.”

*Gatsun* Risty nện một đấm vào giáp của Asuka. Ngay từ đầu thì cô đã không cần lo về chuyện phòng thủ rồi. Và Risty vung gươm tiếp cận.

“Cơ mà tuyệt mỹ đấy. Không ngờ thời nay vẫn còn những kiếm sĩ mạnh thế này”

Lưỡi kiếm trượt qua.Asuka cực kỳ nhanh nhẹn. Khi nhắm không chịu nổi nữa, cô lập tức tách ra. Risty không đuổi theo Asuka mà chỉ thích thú nhìn về phía cô như muốn liếm cô vậy.

Khi Asuka đã lùi lại, Yuuto đến gần và gọi.

“A-Asuka-sama, nếu cô chém đội trưởng Risty bằng thanh kiếm đó thì cô ấy chết mất…”

“Tôi đang muốn giết cô ta đây!!!”

Tiếng hét của Asuka làm Yuuto giật bắn người. Rồi cô gằng giọng và buồn rầu nói với Yuuto.

“Nghe đây Yuuto. Cô ta không còn là đội trưởng Risty nữa rồi. Tuy vẻ ngoài giống nhưng nhân cách đã hoàn toàn thay đổi. Một nửa cô ấy đã biến thành quỷ vật rồi. Tuy vẫn còn vài phần thật sự của cô ấy sót lại, nhưng rồi chúng cũng sẽ tiêu biến thôi. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta chỉ còn nước chịu chết”

Nghe Asuka nói ra sự thật, Yuuto choáng váng.

“Theo dáng điệu vui vẻ ấy thì hẵng vẫn còn một phần nhân cách của Risty còn sót lại bên trong. Nếu phần đó hoàn toàn tan biến đi, kẻ trước mắt chúng ta sẽ hóa thành một con quái vật thật sự. Nếu không giết cô ấy, mọi chuyện sẽ chẳng xong đâu.”

Giết. Từ ấy đâm vào tim Yuuto.

“Gi-Giết…. đội trưởng Risty ư?”

Không hiểu vì cớ nào đó, Yuuto bỗng nhớ lại những ký ức cùng Risty. Quả là lạ lẫm. Cậu vẫn chưa sống cùng cô ấy lần nào, ngoài ra, cô ấy còn…

“Đúng, chúng ta phải giết cô ta…. Làm ơn hãy chuẩn bị chiến đấu đi Yuuto. Một mình tôi không thể nào chạm được vào cô ta đâu.”

Asuka kêu lên bằng một giọng nghẹn ngào. Asuka không muốn giết cô ấy. Cô không thể ra tay được. Vì Risty là vị anh hùng trong lòng Asuka.

Dù vậy nhưng cô vẫn cương quyết nhìn vào kẻ thù trước mặt mình.

(Đội trưởng Risty bị biến thành quỷ rồi. Mình không muốn nghĩ tới chuyện đó)

Lưng Asuka run rẩy. Nhưng rồi cô tưởng tượng. Nhỡ đất nước sẽ gánh chịu một thiệt hại tương đương với hậu của của một đại thảm họa thì sao? Nếu tính luôn cả cô, bao nhiêu người có thể ngăn cô ấy được?

(M-Mình không thể để chuyện đó xảy ra được.)

Asuka chầm chậm tiếp cận Risty. Nếu bây giờ làm ngay, cô vẫn sẽ còn cơ hội. Chỉ cần thanh xích kiếm chém trúng, Risty sẽ ra đi.

“Yuuto. Hãy chiến đấu cùng tôi… hãy giúp đội trưởng Risty yên nghĩ với danh nghĩa một anh hùng.”

Cô van xin khẩn thiết. Bởi cô biết. Asuka hiểu rõ quan hệ giữa hai người.

Yuuto quá yếu đuối.

Dù có được một vài năng lực bất thường nhưng câu vẫn rất yếu.

Chắc chắn cậu không đến nỗi tệ, nhưng cậu lại thiếu quá nhiều

Kinh nghiệm thực chiến. Nhận thức sinh tử. Giác ngộ xuống tay.

Vì biết vậy nên từ nãy đến giờ, cô luôn siết chặt thanh kiếm trong tay.

Tuy nhiên

“Làm ơn đi Yuuto. Đội trưởng Risty…”

“Không”

Một tông giọng khác hẳn vang lên.

Asuka bất giác quay lại nhìn cậu.

Risty cũng ngưng lại và nhìn vào Yuuto.

“Tôi sẽ không giết đội trưởng Risty đâu.”

Risty nhìn chằm chằm vào Yuuto. Một cái nhìn trực diện.

『Hay thế còn gì? Cậu ta học đâu ra vậy?』

Mái tóc vàng cùng làn da rám nắng.

『Gì, lần đầu uống rượu á? Vậy xõa hết mình đi, tối nay tôi đãi』

Cơ bắp săn chắc cùng bộ ngực phẳng lì.

『Gì cơ, từ giờ liệu mà cố lên đi. Tôi sẽ dạy cho cậu nhiều thứ lắm đó.』

Đó chính là cô gái đang đứng trước mặt Yuuto.

“Không bao giờ!”

Yuuto hét lên rồi tung『Fuyuu suru ichi Juuroku no ikusame』ra. Vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Asuka nhìn Risty.

“Asuka-sama, làm ơn câu cho tôi chút thời gian. Nhất định tôi sẽ tìm được cách giải quyết!”

Yuuto gào lên rồi nhảy ra đằng sau.

Asuka lập tức hiểu Yuuto muốn gì.

Ấy là cậu sẽ chế tạo một báu cụ để cứu Risty.

Khoảnh khắc hiểu ra điều đó, sức mạnh quay về với Asuka.

Vì không biết năng lực của Yuuto là gì, Risty nhíu hàng chân mày lại khi thấy hành động bí ẩn của cậu.

Tuy nhiên, cô vẫn là một anh hùng dày dặn kinh nghiệm.

Biết không thể coi thường bất cứ hành động nào của cậu, Risty khóa mục tiêu vào Yuuto.

“Doseeeeiiiiiii!!”

Nhưng Asuka đã xông tới và chém thẳng vào Risty để chặn lại.

Chẳng cần phải đánh trúng làm gì cả. Chỉ cần đẩy cô ta ra xa Yuuto là được rồi. Phải làm Risty tập trung vào cô càng nhiều càng tốt. Tiếng hét của Asuka đã khiến Risty rời mắt khỏi Yuuto.

“...Đội trưởng Risty. Tôi sẽ không bao giờ để cô hạ gục đâu.”

Asuka giơ thanh kiếm của mình lên trước mặt.

Tất nhiên hành động ấy là để khiêu khích cô rồi. Dù vậy nhưng Risty vẫn vênh mệnh lên.

“Coi bộ vui đây… Cô định giúp tôi cảm nhận cảm giác đó à?”

Dù biết rõ Asuka âm mưu gì nhưng Risty vẫn thích thú đối mặt với Asuka. Lời nguyền bên trong Risty kích thích bản năng chiến đấu của cô. Một khát khao được chiến đấu. Một ước mong tuyệt vọng. Đó chính là phần ác bên trong Risty. Dù nội tâm đã hỗn loạn nhưng bản ngã thì vẫn còn, và nó cố chấp đến lạ.

Cô chẳng còn bị danh nghĩa anh hùng cản trở nữa rồi.

(Mình không thể bỏ dở ở đây được. Mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi)

Máu, chiến trang, bi kịch. Cứ liên tục tìm kiếm những điều đó, dần dần một vong linh thành hình trong cô. Và khi ý thức đã mỏi mòn, cô biến thành một con quỷ để tiếp tục vung kiếm.

(Mình sẽ không bao giờ để cô ta làm vậy…. Yuuto)

Asuka thoáng liếc về đằng sau. Anh ta nói rồi. Nhất định anh ta sẽ làm được thôi.

“Dẫu sau thì anh ta cũng đã nói vậy mà. Nếu không đánh hết sức thì tôi đâu đáng mặt làm anh hùng nữa.”

Asuka trực tiếp nhìn vào Risty. Cô tính toán khoảng cách, phán đoán đường kiếm của cô ấy.

Nhìn vào Asuka, Risty mỉm cười như thể cô không chịu được nữa.

“Ồ, được lắm…. Tới đi”

Risty biến mất ngay trước mắt Asuka. Và đó chính là khoảnh khắc họ bắt đầu giao chiến.

Bình luận (0)Facebook