• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Cô gái tóc đỏ (2)

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:16

“N-Ngượng quá”

Asuka xẩu hổ vì hai cái núm trên ngực.

Chúng đang dựng đứng lên. Bị hai cái vòng kim loại làm cho nổi bật lên, Asuka ngượng ngùng ra mặt vì để cho Yuuto thấy.

“Asuka-sama dễ thương quá. Chúng cứng lên rồi này.”

Dù đang rất kích thích nhưng Yuuto vẫn đưa hai tay lên mặt. Bây giờ cậu không thể mất kiềm chế được. Trông cảnh Asuku ngượng ngịu vì lần đầu, Yuuto hít nhẹ một hơi.

“Có phải tại cái nhẫn mà đầu ti cô dài ra không? Hai cái núm dài của cô trông đãng và dễ thương quá.”

“Uu. Đừng có nói ra chứ. Tôi cũng có muốn đâu.”

Asuka quay gương mặt ngại ngùng của mình đi. Yuuto khẽ bước tới rồi dùng đầu ngón tay cậu rờ lần theo bầu ngực cô ấy. Phần lồi ra từ hai cái vòng cứ như là một phần của tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Ah, Nuu. Fuu”

Cơ thể Asuka khẽ run lên. Yuuto ngạc nhiên nhìn cô, cô liền dùng bàn tay che gương mặt đáng thương của mình lại.

“Tại vì, ngày nào tôi cũng đeo hai cái vòng… nên chỗ đó trở nên nhạy cảm… U, Uu”

Xấu hổ không giấu vào đâu cho hết được, hiện tại Asuka là vậy đó. Yuuto liền thử tháo hai cái vòng ra.

“A, cái vòng…”

“Không sao. Chút tôi trả lại cho.”

Nhìn gương mặt lo âu của Asuka, Yuuto mỉm cười. Vì đeo nhiều quá nên thành ra mất hai cái vòng ấy là Asuka sẽ lo sợ ngay. Và khi hai cái vòng bị tháo ra, đó cũng là lúc cơ thể cô lộ ra hoàn toàn. Mặt Asuka lại chín đỏ lên lần nữa.

“Uwa. Nhìn dâm hơn hẳn luôn.”

“Đã nói là đừng có nói ra mà. Thiệt tình, đồ ngốc.”

*Bin* núm cô dựng đứng lên. Dù đã tháo hai cái vòng ra rồi mà hai đầu ti cô vẫn dựng đứng. Asuka lắc đầu.

Rõ ràng nhìn dài hơn lúc đeo hai cái vòng nhiều, dễ cũng phải tới 2cm. Yuuto dùng hai ngón tay chụp cái đầu ti dài của Asuka.

“Nhiii!”

Ngay lúc đó, Asuka run lên. Nước mắt cô rơi ra vì quá xấu hổ.

“Uu. Đừng mà Yuuto. Làm ơn đi, núm tôi chẳng có gì hay đâu.”

Asuka vặn vẹo cơ thể, tim Yuuto kêu lên một tiếng như thể vừa nổ tung vậy. Dù cô nói vậy nhưng bản năng đàn ông trong cậu vẫn nhất quyết kêu cậu phải chạm vào. Nhưng khi thấy nước mắt lăn dài trên má Asuka, cậu bỏ tay ra khỏi ngực cô ấy.

“Uwa. Vuốt nè”

“Hin!”

Đột nhiên, nơi bí mật của Asuka bị một ngón tay vuốt ve. Cô bất thần kêu lên, và cả Yuuto cũng bị bất ngờ nữa.

Chỗ giữa hai chân Asuka giờ đã ướt và bắt đầu nhỉ nước.

“Uhm, Asuka-sama, cô ra nước nè…”

“Đừng có nói, đồ ngốc. Tại anh chạm vào núm tôi đó”

Asuka lại đưa tay lên che mặt lần nữa, nhưng lần này thì giọng điệu của cô cứ như là đang mong chờ vậy. Nghe thấy cái giọng đó, Yuuto nuốt nước bọt.

*Tsupuri*, cậu liền đặt ngón trỏ của mình vào trong Asuka.

“Ah, nu”

Asuka cảm nhận được có cái gì đó vào trong. Tuy nhiên, cô lắc đầu bảo Yuuto đừng làm vậy.

“Đừ-Yuuto. Đừng dùng ngón tay.”

Nghe cái giọng khàn khàn của cô, Yuuto lấy lại được lý trí. Đến cả cậu cũng hiểu được ý nghĩa của chữ ‘Đừng’ đó là gì.

Cô nàng này sợ bị đút vào trong, túm gọn lại nghĩa là…

“Đây là lần đầu của Asuka-sama ư?”

Biết là bất lịch sự nhưng cậu vẫn hỏi. Asuka khẽ gật đầu.

“C-Chứ còn sao nữa. Cả việc bị thấy cả cơ thể, anh cũng là người duy nhất…”

*Gonyo Gonyo* chẳng nghe ra nữa sau được. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Asuka, tim Yuuto đập nhanh hơn. Và lần này chắc chắn không phải vì bị kích thích nên tim cậu mới đập mạnh.

Yuuto hốt hoảng rút ngón tay ra khỏi Asuka.

“X-Xin lỗi. Tôi cứ tưởng… haha. Thì… giờ cũng khuya rồi. Ngủ nhé.”

Ấy vậy mà cậu không thể nào làm quá thế này được. Nghĩ vậy, tuy hơi tiếc một tí nhưng cậu cũng đành xin lỗi Asuka. Phần nào đó trên người cậu mềm lại.

Tạm thời cứ làm nhiêu đó thôi. Nhớ lại cảm giác trên ngón tay mình, Yuuto vờ gãi má.

Nghe câu đề nghị éo tin nổi của Yuuto, Asuka liền quay mặt lại với cậu.

“...Ơ? Anh không định đưa nó vào tôi à?”

*Potsuri* mặt Asuka sụp xuống như thể sắp khóc tới nơi. Yuuto chẳng còn nghe rõ cô nói gì nữa.

Sau khi hiểu ra mình vừa mới nói cái gì, mặt Asuka chuyển đỏ. Cô quýnh quáng xua tay.

“K-Không phải… Kệ chuyện tôi mới nói đi. Không sao. Không sao hết.”

Như để giúp Yuuto hiểu ý mình Asuka mỉm cười. Tuy nhiên, vì Asuka đã đến đây nên cậu cũng đoán ra cô nàng muốn gì rồi.

“Uhm…. Asuka-sama có thích tôi không?”

“Bu!?”

Nhưng đây lại là câu hỏi thiếu suy nghĩ của Yuuto. Vì trước nay chưa có cô gái nào tỏ tình với cậu cả, một lần cũng không. Thì, nếu không tính tới cái lỗ hậu của Risty, cậu cũng chỉ là một thằng còn tem y như Asuka vậy thôi.

Nghe câu hỏi thô như trấu của Yuuto, Asuka trả lời trong cơn tuyệt vọng.

“T-T-T-T-Thích á?! Không, tất nhiên là không rồi. Tôi biết ơn cậu. Tôi tin tưởng cậu. Nhưng đây lại là chuyện khác.”

“Hảả. Vậy tại sao lại là tôi?”

Trông thấy gương mặt chếnh choáng của Asuka, có khả năng tim cô vẫn còn đó một chỗ trống. Có phải tại Sasha và Risty nên mới thành ra như vậy không? Tình hình giữa Yuuto với Asuka hiện tại làm cậu bình tĩnh lại.

“T-Tại vì… chuyện… cậu làm với Sasha… Tôi cũng muốn lắm chứ… hay nói cho đúng là… nếu cậu làm với tôi thì không sao… C-Có nghe không đó hả?... thực ra là… lần đầu của tôi…. mà là….”

Trong lòng bồn chồn, Asuka cắm mặt xuống đất. Nghe thấy giọng cô, Yuuto đưa tay lên miệng theo bản năng.

Vậy ra đây không phải tỏ tình ư? Ý nghĩa đó lướt nhanh qua tâm trí Yuuto.

“Ah, nhưng. Nhưng, nhưng đừng có tưởng bở. T-Tôi chả có thích cậu hay gì đâu. Th-Thì tôi sẽ cho anh lần đầu của mình, vậy nên làm nhẹ thôi đó. Nhẹ thôi. Thật sự thì… yêu hay không… chả liên quan gì ở đây cả.”

“Ah, v-vậy à…”

Nghe Asuka nói xong, Yuuto thỏng hai vai xuống. Tuy không hiểu tườm tậm cho lắm, nhưng có thể túm gọn lại là Asuka không muốn làm trinh nữ nữa. Dù chẳng phải người cô yêu cũng chả sao, tuy nhiên, khi nghe cô nói Yuuto đạt điều kiện, cậu không còn bi quan nữa.

Nếu cô nàng nói “Tôi sẽ cho anh lần đầu của mình” thì nghĩa là, ít ra cô ấy vẫn thích cậu.

Cái đó thì cũng từa tựa như tình yêu rồi. Cả Asuka và Yuuto đều chẳng thể bắt kịp dòng sự kiện đang chảy của hai người.

“N-Nếu Asuka-sama đã muốn thì tôi sẽ làm, nhưng”

Yuuto vận dụng toàn bộ lòng can đảm cậu có, thậm chí cậu còn phải tự khen bản thân vì có thể nghĩ ra được từ này nữa.

Nghe Yuuto vui vẻ nói, Asuka nước lên.

“V-Vậy à? Vậy thì, đ-đành thôi. N-Nếu cậu đã muốn thì đành chịu. Thực ra cậu chỉ muốn có được chủ của mình thôi chứ gì.”

Asuka ngã xuống giường cùng bộ mặt đỏ tươi. Nhìn vẻ mong chờ và xấu hổ trộn lẫn trên mặt Asuka, Yuuto nuốt nước bọt.

“....G-Gì nữa đây? Bắt đầu đi chứ”

“Không. T-Tại tôi thấy đẹp quá thôi.”

Những từ Yuuto nói làm Asuka nghẹn lời. Nhưng mà, nhìn lại chân tay Asuka, quả thực Yuuto thấy rất đẹp.

Da trắng. Mềm mại. Gương mặt ửng đỏ của cô được trăng soi vào.

Đây là thực hay mơ? Nghe thấy tiếng thở của Asuka, cậu nghĩ cô gái này có thật, cô ấy đang tồn tại trong cái thế giới lại kỳ này.

“Tuy không hiểu gì lắm nhưng. Giao lại cho cậu đó. C-Cứ đút vào đi”

“Hể? V-Vơn”

Nhìn Asuka run lên, Yuuto liền hoàn hồn lại. Cậu nhẹ nhàng dạng đôi chân run run của Asuka ra.

Yuuto định sẽ vuốt ve kích thích trước, nhưng chỉ mới bị cậu nhìn phần dưới thôi, nhịp tim của Asuka cũng sắp đạt ngưỡng tới nơi rồi.

Yuuto hiểu ra mình chẳng cần phải làm cái trò đó chi cho thừa thải cả.

(Đ-Đút vào trong…. Asuka ư? Thế này là xoạc rồi còn gì? Hai đứa sắp xoạc nhau ư?)

Tâm trí cậu rối bời. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng.

(Đ-Đúng rồi. Ngừa thai. Nếu không dùng biện pháp ngừa thai thì…”

Cái này khác với lỗ hậu của Risty. Ở đây, cậu sẽ quan hệ với Asuka, vậy nên không thể không tìm cách tránh thai được. Yuuto liền dồn toàn bộ phần tâm trí còn lại của mình vào bàn tay phải.

Ngay lúc đó, một vật thể nhìn giống như nhẫn xuất hiện trong tay Yuuto. Mừng vì mình làm ra được, cậu tự cám ơn chính những nỗ lực của mình trong cả tuần vừa qua.

“C-Cái gì vậy?”

Vì Yuuto đột ngột triệu ra một báu cụ nên Asuka có phần lo lắng. Yuuto mỉm cười rồi nói với Asuka là không sao đâu.

“Báu cụ này tên là ba con sói. Tôi sẽ đeo nó vào. Có cái này rồi, chúng ta sẽ không sợ dính bầu nữa. Cái này tốt lắm, nên đừng có lo.”

Nói rồi, Yuuto cười tươi và đeo ba con sói vào cục thịt của mình. Vì đã thực hành tới lui nhiều lần rồi nên cậu dễ dàng đeo vào được.

(U, Uuun. Mừng là mình làm ra được, nhưng mà khó chịu quá)

Yuuto đặt tên cho ba con sói là『Áo ngoại tình』. Con hàng này quả là một trang bị phòng vệ trên cả hoàn hảo.

(thích dịch thành áo mưa không =]] )

Hơn hết, nó còn mỏng đến độ người thường không nhận ra được, dù có đeo vào thì người ta cũng chẳng cảm thấy gì cả. Thêm vào đó, để bảo vệ âm hộ của cánh phụ nữ, cậu còn cài đặt cho nó tính năng tự tiết ra lượng chất bôi trơn phù hợp nhất nữa.

Dù vậy nhưng Yuuto vẫn không bình tĩnh được, bởi vì cậu vẫn còn tem. Cái gì cũng phải thử qua một lần thì mới biết cảm giác được.

Yuuto nhìn chằm chằm vào chỗ của mình. Asuka khẽ hé môi.

“Tránh thai… Yuuto không muốn có con với em ư?”

“Hể?”

Yuuto đáp lại câu hỏi nhỏ nhẹ của Asuka bằng một tiếng kêu ngờ nghệch. Khi nhìn lại, cậu thấy nhiều biểu hiện mâu thuẫn đang chen chúc trên gương mặt Asuka.

“K-Không phải vậy. Tôi không có ý đó. Nhưng, n-nếu lỡ Asuka-sama dính bầu thì phiền phức lắm đúng không?”

“Đ-Đ-Đúng rồi ha!! Nếu tôi mà mang thai thì phiền chết. T-Tôi nói cái khỉ gì vậy trời.”

Asuku hốt hoảng rặn cười. Yuuto như nghe được chính nhịp tim của mình vậy. Kiểu gì thì kiểu, Yuuto chưa đủ khả năng để làm cha được. Cả Asuka cũng vậy nữa, sau khi bình tĩnh lại suy nghĩ, cô cũng đồng ý để Yuuto đeo ba con sói vào mà làm.

“V-Vậy thì… vào đi”

Asuka e thẹn dạng chân ra. Yuuto cố bình tĩnh hết mức có thể và đến gần cô ấy.

・・・ ・・・ ・・・

Áo ngoại tình

Thủ vật lý: A (thế éo nào?)

Thủ phép thuật: D

Độ hiếm tổng quan: C

Bổ sung: Đây là một báu cụ Yuuto làm ra để phòng hờ. Ban đầu nó được phân loại là áo giáp. Nó vô hình và mỏng đến độ người dùng không thể nhận ra là họ đang đeo nó được. Về cơ bản mà nói, ta chỉ có thể thấy được lúc nó còn cuộn lại mà thôi. Đây là một loại ba con sói siêu xịn, dù người dùng có trâu chó cỡ nào cũng không làm rách được. Ngoài ra, nó còn có cơ chế tự tiết chất bôi trơn để giúp âm đạo thoải mái hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook